- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13519
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
[Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 10:27 pm
Tựa đề: Ngày đi chơi cùng bossu ~
Nội dung: Kể về ngày đi chơi ấy
Lí do viết: ăn theo ~
Thời điểm diễn ra sự việc: 10:00 a.m thứ Bảy ngày 20/10/2012 (nhằm ngày 6/9 Âm lịch)
Đó là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, nắng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, gió luồn qua những tán lá xanh mươn mướt kêu xào xạc.
9:00 sáng: ngồi máy tính
9:05 sáng: uống nước
9:07 sáng: ngồi máy tính
9:30 sáng: đi vệ sinh
9:35 sáng: ngồi máy tính
9:40 sáng: thay quần áo
9:45:17 sáng: máy hư, đập đầu tự sát…
À không, ta nhầm lịch, xin lỗi bà con.
9:45:17 sáng: nhận được tin nhắn của boss.
Ta lật đật tắt máy, chạy khắp nhà tìm cái nón như trong tin nhắn boss đã yêu cầu. Nhưng được vài giây thì sực nhớ ra nhà mình ếu có nón, nên đành ngậm ngùi đi mượn nón bảo hiểm của chị hàng xóm cách nhà hai tầng lầu.
Xong xuôi, ta xin tiền mẹ rồi nhanh chóng chạy bộ ra trường, nơi boss đang chờ ta. Không khó để nhận ra vì đã gặp boss hôm đi off. Boss mặc outfit khá thời trang, dù ta chẳng biết diễn tả thế nào. Hôm đó ta chơi tông trắng bóc từ trên xuống dưới, có mỗi vòng tay với đồng hồ là màu đỏ.
Ta vẫn thắc mắc về cái sự chạy xe của boss lắm. Hay là tại mình tự phóng xe đạp bạt mạt tông người ta cái rầm nên chẳng thấy boss chạy ẩu nhở? Boss chạy nhanh lắm, nhưng vẫn muốn nhanh hơn nữa cơ.
Sau một hồi chạy xe (trên đường dường như ta nhìn thấy vài hình ảnh rất thú vị), ta và boss đến LotteMart. Ta liền nhắn tin cho Shine-chan, hiện đang mua sách ở nhà sách Phú Thọ. Đi ra cửa siêu thị thì ta thấy Shine-chan đang đứng đọc sách ở đấy. Ta mới rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shine. Shine quay lại, la giật mình, nhưng ta chẳng biết Shine có hết hồn thật không vì biểu hiện có vẻ tỉnh lắm.
Ta đã quên cái trình tự khi đi vào siêu thị thế nào rồi. Chỉ nhớ đầu tiên hình như có ghé qua khu thực phẩm cho Shine-chan mua ngũ cốc gì ấy. Sau đó đi ăn ở cái chỗ hôm đi off cả đám tụ một ổ ấy, ngay trong góc luôn. Ta ăn kem, bossu và Shine uống nước và ăn cái gì đó ta không rõ, trong đó có cá. Shine chọc bossu: Cá đang ăn cá. Ớ, giống như ta đang ăn kem đây này.
Một lát sau có một bạn khác vào, là bạn cùng lớp với Shine. Ta thấy mặt quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Bạn ấy cũng là fangirl. Shine giới thiệu hai bên cho nhau, còn bạo ta và boss là hai chẻ fangirl kì cựu lắm, nên đừng có ngại. Uầy, ta thế này chứ vẫn ngây thơ trong sáng lắm cơ mà.
Cuộc nói chuyện giữa chúng ta chẳng có gì hết, ta và boss chỉ đôi lúc nhìn nhau, nhìn hai người kia, rồi cười như hai con tự kỉ.
Một lúc sau, cả đám kéo nhau đi. Hình như có ghé vào mấy khu đồ đạc gì đó để xem đồ. Có đi ngang qua cái chỗ bán đồ con nít mà dạo off từng bàn nhau mua tặng Lão Lão. Sau đó cả bọn lên khu trò chơi.
Lại cái trò 4D lần trước. Lần này chọn cảnh: Thám hiểm rừng Amazon.
Cảm nhận của ta sau khi chơi xong: đau. Nó không có ghê chút nào, chỉ là lắc dữ dội quá, làm ta rớt đồ trong túi ra quá trời. May là không rớt tiền, nếu mất cái gì ta thề không bao giờ vào đó lần nữa.
Chơi xong kéo nhau sang khu game đối diện cái chỗ 4D ấy. Boss chơi ném bóng, ta với Shine đứng nhìn ham hố chơi theo. Hai người hợp sức ném gần chết mà không bằng boss ném một mình. Bossu ah, lần sau chỉ em chơi đi.
Rồi còn cả trò bắn súng. Ta với boss nã đạn như điên, giết trùm vòng một vào được vòng hai, chơi được gần nửa vòng hai bị đánh chết. Hai bạn kia đứng xem nói ta với boss dã man quá. Uầy uầy, nếu đọc mấy cái fic trên 4rum thì ứ có còn xem cái trò này dã man nữa đâu.
Sau đó tới lựt Shine và bạn gì ấy chơi. Ta với boss đứng quay lại. Thật tiếc là sau đó lại bị Shine-chan bắt xoá.
Tiếp theo thì… ta sẽ lượt bỏ phần ta không nhớ.
Ra khỏi LotteMart, chuẩn bị đi sang nơi khác chơi. Boss bảo đi hát karaoke. Bạn của Shine-chan về nhà. Thật tình là sau khi bạn ấy về ta mới nhớ ra tại sao ta lại thấy bạn ấy quen.
Thế là ta, boss với Shine-chan đi bộ từ LotteMart về gần Đầm Sen để hát karaoke. Trên đường đi, Shine-chan có kể cho ta với boss vài chuyện rất-rất hay luôn. Nhưng vì bí mật quân sự trọng đại ảnh hưởng đến sự an nguy của nhân loại, ta xin phép giữ bí mật.
Truóc khi chọn bài hát, boss đã ra lệnh cấm ghi âm dưới mọi hình thức. Với cương vị là guardian, ta phải tuân theo lời boss. Những ai đã đi off có lẽ cũng đã được thưởng thức qua giọng hát của boss, nhưng những ai không có thì thật tiếc. Bossu hát rất hay, toàn là điểm cao ngất ngưởng.
Ta nhìn tấhy cái tờ giấy dán gần cửa nói về chương trình khuyến mãi tặng giờ hát của tiệm ấy. Nó áp dụng trong vòng tháng 10, nhưng trừ ngày 20/10, tức hôm ta đi chơi. Ah, cái tiệm này thật là…
Khoảng 2:00 chiều: có người gọi boss
Khoảng hơn 2:00 chiều: mẹ ta gọi
Khoảng hơn 2:00 chiều: có người gọi Shine-chan
2:37 chiều: trả tiền, đi về.
Đi bộ về LotteMart mất hơn nữa tiếng. Shine-chan đi sang nàh Lão Lão ở gần đấy, ta chẳng biết ở đâu, để nhờ Lão ấy đưa về. Còn boss lại chở ta về nhà.
Toàn bộ ngày đi chơi của ta là thế đó. Ờ thì, chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng ta vui.
Không dùng emo cả cái ent, giờ thì cười này
Nội dung: Kể về ngày đi chơi ấy
Lí do viết: ăn theo ~
Thời điểm diễn ra sự việc: 10:00 a.m thứ Bảy ngày 20/10/2012 (nhằm ngày 6/9 Âm lịch)
--o0o--
Đó là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, nắng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, gió luồn qua những tán lá xanh mươn mướt kêu xào xạc.
9:00 sáng: ngồi máy tính
9:05 sáng: uống nước
9:07 sáng: ngồi máy tính
9:30 sáng: đi vệ sinh
9:35 sáng: ngồi máy tính
9:40 sáng: thay quần áo
9:45:17 sáng: máy hư, đập đầu tự sát…
À không, ta nhầm lịch, xin lỗi bà con.
9:45:17 sáng: nhận được tin nhắn của boss.
Ta lật đật tắt máy, chạy khắp nhà tìm cái nón như trong tin nhắn boss đã yêu cầu. Nhưng được vài giây thì sực nhớ ra nhà mình ếu có nón, nên đành ngậm ngùi đi mượn nón bảo hiểm của chị hàng xóm cách nhà hai tầng lầu.
Xong xuôi, ta xin tiền mẹ rồi nhanh chóng chạy bộ ra trường, nơi boss đang chờ ta. Không khó để nhận ra vì đã gặp boss hôm đi off. Boss mặc outfit khá thời trang, dù ta chẳng biết diễn tả thế nào. Hôm đó ta chơi tông trắng bóc từ trên xuống dưới, có mỗi vòng tay với đồng hồ là màu đỏ.
Ta vẫn thắc mắc về cái sự chạy xe của boss lắm. Hay là tại mình tự phóng xe đạp bạt mạt tông người ta cái rầm nên chẳng thấy boss chạy ẩu nhở? Boss chạy nhanh lắm, nhưng vẫn muốn nhanh hơn nữa cơ.
Sau một hồi chạy xe (trên đường dường như ta nhìn thấy vài hình ảnh rất thú vị), ta và boss đến LotteMart. Ta liền nhắn tin cho Shine-chan, hiện đang mua sách ở nhà sách Phú Thọ. Đi ra cửa siêu thị thì ta thấy Shine-chan đang đứng đọc sách ở đấy. Ta mới rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shine. Shine quay lại, la giật mình, nhưng ta chẳng biết Shine có hết hồn thật không vì biểu hiện có vẻ tỉnh lắm.
Ta đã quên cái trình tự khi đi vào siêu thị thế nào rồi. Chỉ nhớ đầu tiên hình như có ghé qua khu thực phẩm cho Shine-chan mua ngũ cốc gì ấy. Sau đó đi ăn ở cái chỗ hôm đi off cả đám tụ một ổ ấy, ngay trong góc luôn. Ta ăn kem, bossu và Shine uống nước và ăn cái gì đó ta không rõ, trong đó có cá. Shine chọc bossu: Cá đang ăn cá. Ớ, giống như ta đang ăn kem đây này.
Một lát sau có một bạn khác vào, là bạn cùng lớp với Shine. Ta thấy mặt quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Bạn ấy cũng là fangirl. Shine giới thiệu hai bên cho nhau, còn bạo ta và boss là hai chẻ fangirl kì cựu lắm, nên đừng có ngại. Uầy, ta thế này chứ vẫn ngây thơ trong sáng lắm cơ mà.
Cuộc nói chuyện giữa chúng ta chẳng có gì hết, ta và boss chỉ đôi lúc nhìn nhau, nhìn hai người kia, rồi cười như hai con tự kỉ.
Một lúc sau, cả đám kéo nhau đi. Hình như có ghé vào mấy khu đồ đạc gì đó để xem đồ. Có đi ngang qua cái chỗ bán đồ con nít mà dạo off từng bàn nhau mua tặng Lão Lão. Sau đó cả bọn lên khu trò chơi.
Lại cái trò 4D lần trước. Lần này chọn cảnh: Thám hiểm rừng Amazon.
Cảm nhận của ta sau khi chơi xong: đau. Nó không có ghê chút nào, chỉ là lắc dữ dội quá, làm ta rớt đồ trong túi ra quá trời. May là không rớt tiền, nếu mất cái gì ta thề không bao giờ vào đó lần nữa.
Chơi xong kéo nhau sang khu game đối diện cái chỗ 4D ấy. Boss chơi ném bóng, ta với Shine đứng nhìn ham hố chơi theo. Hai người hợp sức ném gần chết mà không bằng boss ném một mình. Bossu ah, lần sau chỉ em chơi đi.
Rồi còn cả trò bắn súng. Ta với boss nã đạn như điên, giết trùm vòng một vào được vòng hai, chơi được gần nửa vòng hai bị đánh chết. Hai bạn kia đứng xem nói ta với boss dã man quá. Uầy uầy, nếu đọc mấy cái fic trên 4rum thì ứ có còn xem cái trò này dã man nữa đâu.
Sau đó tới lựt Shine và bạn gì ấy chơi. Ta với boss đứng quay lại. Thật tiếc là sau đó lại bị Shine-chan bắt xoá.
Tiếp theo thì… ta sẽ lượt bỏ phần ta không nhớ.
Ra khỏi LotteMart, chuẩn bị đi sang nơi khác chơi. Boss bảo đi hát karaoke. Bạn của Shine-chan về nhà. Thật tình là sau khi bạn ấy về ta mới nhớ ra tại sao ta lại thấy bạn ấy quen.
Thế là ta, boss với Shine-chan đi bộ từ LotteMart về gần Đầm Sen để hát karaoke. Trên đường đi, Shine-chan có kể cho ta với boss vài chuyện rất-rất hay luôn. Nhưng vì bí mật quân sự trọng đại ảnh hưởng đến sự an nguy của nhân loại, ta xin phép giữ bí mật.
Truóc khi chọn bài hát, boss đã ra lệnh cấm ghi âm dưới mọi hình thức. Với cương vị là guardian, ta phải tuân theo lời boss. Những ai đã đi off có lẽ cũng đã được thưởng thức qua giọng hát của boss, nhưng những ai không có thì thật tiếc. Bossu hát rất hay, toàn là điểm cao ngất ngưởng.
Ta nhìn tấhy cái tờ giấy dán gần cửa nói về chương trình khuyến mãi tặng giờ hát của tiệm ấy. Nó áp dụng trong vòng tháng 10, nhưng trừ ngày 20/10, tức hôm ta đi chơi. Ah, cái tiệm này thật là…
Khoảng 2:00 chiều: có người gọi boss
Khoảng hơn 2:00 chiều: mẹ ta gọi
Khoảng hơn 2:00 chiều: có người gọi Shine-chan
2:37 chiều: trả tiền, đi về.
Đi bộ về LotteMart mất hơn nữa tiếng. Shine-chan đi sang nàh Lão Lão ở gần đấy, ta chẳng biết ở đâu, để nhờ Lão ấy đưa về. Còn boss lại chở ta về nhà.
Toàn bộ ngày đi chơi của ta là thế đó. Ờ thì, chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng ta vui.
Không dùng emo cả cái ent, giờ thì cười này
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33867
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 10:34 pm
tem ~~
oya ~~ muội-chàn đi chơi vui eh ~~ chứ xuyên suốt cả cái bài ent này thì khúc đầu huynh ngồi cày bài tập Lý và khúc sau thì đang ở lớp tiếng Anh =v="
boss với chả guar, ở cùng 1 nơi có phải thuận tiện không chứ ~~ mình đây cách đến mấy tiếng ngồi máy bay mà muốn mò sang chơi phải đợi chí ít 6 tháng nữa *đập đầu*
oya ~~ muội-chàn đi chơi vui eh ~~ chứ xuyên suốt cả cái bài ent này thì khúc đầu huynh ngồi cày bài tập Lý và khúc sau thì đang ở lớp tiếng Anh =v="
boss với chả guar, ở cùng 1 nơi có phải thuận tiện không chứ ~~ mình đây cách đến mấy tiếng ngồi máy bay mà muốn mò sang chơi phải đợi chí ít 6 tháng nữa *đập đầu*
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15869
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 10:39 pm
ây dà, cậu viết thật đấy hử = v ="""
đừng tường thuật chi cà tiết đến mức này chứ =.=""" mất hình tượng quá _ ____"
Thật tình lúc hát K, cả Kem với Ar đều hát nghiêm túc quá, làm mình không nỡ phá _ ____" kể ra cũng tiếc ghê _ ____"
Cái gì cũng có giá mà, vui có chừng, dừng đúng lúc chứ. Chuyện sau đó của mình :
Lỡ hẹn với bạn, bị nó giận;
về nhà nghe chị hát : giỏi nhỉ, tiền bạc đâu không còn 1 cắc...blah blah;
mẹ hỏi : mẹ bảo mua 2 gói ngũ cốc sao h còn có mỗi 1 gói vậy... ;
lão chửi : sao tự dưng bắt ta chở về ? Mượn xe ? Đếch cho, tự đi mà về! - Ồ, thế mà lão làm bể bánh xe t thì dc
@Ar : hôm nào rủ Chill idol đi chung đi________
đừng tường thuật chi cà tiết đến mức này chứ =.=""" mất hình tượng quá _ ____"
hết hồn thật đấy, đang nhập tâm vô cuốn truyện tự dưng có cái-gì-đó trắng sáng từ a-z như Ômô nó vỗ 1 cái từ đằng sau, có điều là mặt mình lúc bất ngờ/tức/giật mình luôn rất tỉnh. )))))))))))nhưng ta chẳng biết Shine có hết hồn thật không vì biểu hiện có vẻ tỉnh lắm.
chính xác là Kem với Ar 4 mắt nhìn nhau, chớp chớp, giật giật đầy ám hiệu, rồi cả 2 cùng cườita và boss chỉ đôi lúc nhìn nhau, nhìn hai người kia, rồi cười như hai con tự kỉ.
Ar ném 1 mình 28 trái, mà lần thứ 3 tụi mình chơi thì đã thành công rồi chứ, 58 trái lậnHai người hợp sức ném gần chết mà không bằng boss ném một mình
Thật tình lúc hát K, cả Kem với Ar đều hát nghiêm túc quá, làm mình không nỡ phá _ ____" kể ra cũng tiếc ghê _ ____"
Không bằng vài bữa cắm trại, nhưng mà hôm qua vui thật chứỜ thì, chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng ta vui.
Cái gì cũng có giá mà, vui có chừng, dừng đúng lúc chứ. Chuyện sau đó của mình :
Lỡ hẹn với bạn, bị nó giận;
về nhà nghe chị hát : giỏi nhỉ, tiền bạc đâu không còn 1 cắc...blah blah;
mẹ hỏi : mẹ bảo mua 2 gói ngũ cốc sao h còn có mỗi 1 gói vậy... ;
lão chửi : sao tự dưng bắt ta chở về ? Mượn xe ? Đếch cho, tự đi mà về! - Ồ, thế mà lão làm bể bánh xe t thì dc
@Ar : hôm nào rủ Chill idol đi chung đi________
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38577
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 10:46 pm
@Kem : nếu lần sau đi nữa nii sẽ đáp ứng yêu cầu của em =]]]
@Kumi : vậy ráng đợi đi =]]] khoảng giữa tháng 7 sẽ có off đấy =]]] lúc đó 2 vợ chồng mi tha hồ mà làm-chuyện-gì-đó~~~ *cười bệnh*
Kết luận về ngày đi chơi hôm đó : khá là yên bình khi chỉ có 3 đứa đi =]]]
@Kumi : vậy ráng đợi đi =]]] khoảng giữa tháng 7 sẽ có off đấy =]]] lúc đó 2 vợ chồng mi tha hồ mà làm-chuyện-gì-đó~~~ *cười bệnh*
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33867
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 10:49 pm
đấy là nếu ta bay vào được ~~
cơ mà nếu ta bay vào được, bọn mi làm ơn nói chuyện dễ nghe một tí nhé hè vừa rồi ta phát khổ với mấy ông taxi đấy
cơ mà nếu ta bay vào được, bọn mi làm ơn nói chuyện dễ nghe một tí nhé hè vừa rồi ta phát khổ với mấy ông taxi đấy
- rainbow_wings fly highVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 2098
BKGC : 5325
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : O w O
Stt : ah ~ mình chỉ muốn thay stt thôi ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 10:56 pm
Đi chơi vui thế!Đi cả ngày ah~~~
Từ HN vào HCM đường đi xa lắc xa lơ,ứ vô dc!T_T
Muốn vào gặp mọi người quá!
Cơ mà chưa ai lấy phong bì thì chẻ lấy!
Từ HN vào HCM đường đi xa lắc xa lơ,ứ vô dc!T_T
Muốn vào gặp mọi người quá!
Cơ mà chưa ai lấy phong bì thì chẻ lấy!
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38577
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 11:01 pm
@Rains : bay vào đây =]]]]
@Kumi : ồhm =]]] bọn ta sẽ cố gắng =]]] nhưng mi nhớ bay vào đấy =]]]]
@Kumi : ồhm =]]] bọn ta sẽ cố gắng =]]] nhưng mi nhớ bay vào đấy =]]]]
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15869
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 11:04 pm
Uh huh, Kumi thử vào đi, chắc vui lắm
@Ar : lần sau rủ Chill idol đi chung dc k ah
@Ar : lần sau rủ Chill idol đi chung dc k ah
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38577
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 11:06 pm
ara~~~ tội nghiệp Shine-chàn =w= hôm đó để Ar chở về mà ko chịu =w=
còn về việc rủ Trì nàng đi thì Ar sẽ cố gắng dụ dỗ bợn ấy =]]] dù sao nhà của 2 đứa cũng khá gần =]]]]]
còn về việc rủ Trì nàng đi thì Ar sẽ cố gắng dụ dỗ bợn ấy =]]] dù sao nhà của 2 đứa cũng khá gần =]]]]]
- rainbow_wings fly highVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 2098
BKGC : 5325
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : O w O
Stt : ah ~ mình chỉ muốn thay stt thôi ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 11:07 pm
@Boss:Chẻ ko đủ tiền bay vào gặp mọi người ah~~~Với cả bây giờ đang trong năm học~~~
Bay được thì đã bay luôn rồi!
Hè sẽ lấy cớ vào chơi vs bác để gặp mọi người!
Bay được thì đã bay luôn rồi!
Hè sẽ lấy cớ vào chơi vs bác để gặp mọi người!
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15869
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 11:17 pm
Vào hè các bạn ở HN vào TP.HCM phải chọn chung 1 quãng tg nhất định mới có cơ hội gặp nhau. Các bạn ráng sắp xếp vầy, còn tụi mình thì lúc nào cũng được
@Ar : lão chửi cho te tua vậy đó, mà cuối cùng cũng chịu chở ah =]]]]]] Thế khi nào rủ dc Chill idol mình đi nữa
Cơ mà tính đi nghĩ lại thì, hình như đúng là hôm đó mình làm rơi $ thì phải, mình nhớ mình đem hơn chứ sao hôm đó lại xài sạch trơn hay cái trò 4D nó lắc dữ quá rơi mất ko chừng
@Ar : lão chửi cho te tua vậy đó, mà cuối cùng cũng chịu chở ah =]]]]]] Thế khi nào rủ dc Chill idol mình đi nữa
Cơ mà tính đi nghĩ lại thì, hình như đúng là hôm đó mình làm rơi $ thì phải, mình nhớ mình đem hơn chứ sao hôm đó lại xài sạch trơn hay cái trò 4D nó lắc dữ quá rơi mất ko chừng
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38577
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Sun Oct 21, 2012 11:21 pm
@Rains : khoảng gần giữa tháng 7 đấy em~~~ đầu tháng 7 nii phải thi =]]]
@Shine : thì chắc là lần off thứ 2 của 4rum =]]]nếu có thể thì hôm 10/3 aka sn Ar sẽ tổ chức gặp mẹt giống hôm qua =]]]
@Shine : thì chắc là lần off thứ 2 của 4rum =]]]
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7451
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Mon Oct 22, 2012 12:56 am
đoc cái Ent này mà cười đau cả ruột ~
bây giờ mới biết Boss - nii siu nhân như vậy đấy
Ara ~ đọc xong mà tự hỏi ~ liệu có ngày nào mà mình được gặp mấy nhân này không nhỉ?? ~ thực lòng muốn gặp quá cơ ~
Nhà mình tuy là cách cái HCM ấy có 1h30' đi bằng xe máy (không tính mấy cái xe buýt chậm như rùa ấy) thế mà cũng ứ được đi ~
bây giờ mới biết Boss - nii siu nhân như vậy đấy
Ara ~ đọc xong mà tự hỏi ~ liệu có ngày nào mà mình được gặp mấy nhân này không nhỉ?? ~ thực lòng muốn gặp quá cơ ~
Nhà mình tuy là cách cái HCM ấy có 1h30' đi bằng xe máy (không tính mấy cái xe buýt chậm như rùa ấy) thế mà cũng ứ được đi ~
- D.Portgas AceSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 60
BKGC : 77689
Điểm đóng góp : 2
Stt : mưa rơi hoài khiến tim tôi lại đau :)
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Ngày đi chơi cùng bossu ~
Mon Oct 22, 2012 11:29 am
sao ta không nghe ai rũ tớ thế
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|