- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
[Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Sat Jun 30, 2012 12:54 pm
Permission:
Author: Ultimate
Rating: T
Note: tềnh hềnh là cái longfic này khá dài, nên các chapter Cáo sẽ post sau
- Spoiler:
Author: Ultimate
Rating: T
Note: tềnh hềnh là cái longfic này khá dài, nên các chapter Cáo sẽ post sau
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Sat Jun 30, 2012 3:12 pm
- Chap1: Utgard:
Một luồng ánh sáng đen bay lên từ mặt đất, mang theo sức mạnh của 1 The Arcused đã bị phong ấn – Reaper.
Chưa bao giờ Reaper cảm thấy mình còn sống sau khi bị gã Grim Angel ko có cánh hạ . Khi Reaper bị phong ấn ,hắn đã chết hoặc gần như chết .Nhưng giờ hắn tỉnh lại bằng cách nào đó mà hắn cũng không biết .Hắn chỉ nhớ 1 luồng năng lượng cực mạnh đã giải thoát hắn. Hắn đang trong 1 tòa tháp rất rất lớn ,hắn nhận ra điều này khi nhìn qua cửa sổ . Quang cảnh từ trên cao khiến người ở đây cảm giác như mình đầy quyền lực trong tay. Hắn không biết rằng đây là trung tâm căn cứ mới của Utgard- Path of Darkness. Đây là con đưòng bí mật nằm trên đường tới Maze of Shadow , sau khi đi qua Dark Gate. Không mấy người biết điều này và vì thế căn cứ của Utgard vô cùng an toàn .Chính vì thế đây là nơi mà kẻ mạnh nhất và cũng là kẻ lãnh đạo mới của Utgard –Fenrir chọn làm căn cứ .Chưa ai nhìn thấy gương mặt của Fenrir bao giờ . Hắn lúc nào cũng chùm kín người trong tấm áo choàng đen . Maze of Shadow vẫn luôn lặng im đến đáng sợ .”Không có nhiều quái vật Utgard ở đây “ Reaper nhận ra điều đó .
Cánh cửa phía sau lưng hắn đột ngột mở ra và 3 tên Warrior bước vào nói :
- Drake muốn gặp ngài
- “Drake ?” Reaper tự hỏi hơn là hỏi tụi lính
- Một trong 7 Arcused mới. Bây giờ ngài ko còn là The Arcused nữa
Kinh ngạc 1 lúc .Reaper biết cần 1 sức mạnh rất lớn mới có thể trở thể thành Arcused . Phải mất vài chục năm mới có đc 1 Arcused vậy mà ....
- Ta đã bị phong ấn bao lâu rồi
- “Khoảng 3 tuần” . Bóng người đứng sau lũ lính trả lời :
Reaper quay lại thấy bóng người mặc 1 chiếc áo đen và tỏa ra những luồng khí tối màu.1 cảm giác như mình là kẻ yếu hơn xuất hiện trong người Reaper . Sức mạnh của hắn tỏa ra khắp phòng, khiến 3 tên lính cảm thấy khó thở như khi bị ném vào 1 cái chai nhỏ và nó càng ngày càng bé lại . Gã lạ mặt nói :
- Xin chào Ex-Arcused .Ta là Grasp - một trong 7 Arcused .Phe Utgard chúng ta cần thảo luận 1 chút truớc khi bắt đầu chiến dịch mới .Theo ta
Gã Grasp quay người lại khiến Reaper rùng mình bởi phía sau lưng gã là 1 con quỷ khác dính liền vào sống lưng hắn . Con quỷ phía sau lưng hắn ko cao quá đầu gã Grasp nhưng trông nó như 1 tấm lá chắn phía sau lưng gã Grasp . Nó bóng loáng khi ánh sáng chiếu vào để lộ khuôn mặt cứng đờ như sắt . Da của nó như những có vẩy bởi giống như những cái móng sắt đc xếp vào với nhau. Cả người nó chỉ có màu đen xám trừ đôi mắt đỏ .Gò má xương xẩu và khuôn mặt hẹp khiến nhiều người phải giật thót. Nhưng Reaper thì không ,vì hắn đã xuống tới 1 cái sảnh lớn và tại đây Reaper gặp những kẻ cùng thời Arcused với mình là Aghart , Isher ,Lindwurm và Angel . Khi đã đủ , 1 kẻ khoác áo choàng đen nữa bước lên từ 7 gã Arcused mới . Hắn nói :
- Chào tất cả các người bạn của ta .Ta đã biết tất cẩ mọi người ở đây nhưng có lẽ mọi người ko biết về ta . Ta là Drake - một trong 7 Arcused mới
- Làm sao chúng ta biết mi có thực sự là Arcused hay ko . Isher nói
- Ta sẽ chứng minh . Drake nói
Gã giơ bàn tay ra nói:
- Vizer thara qra tosrr Barb!
Lập tức 1 luồng khí đen bám lấy tay hắn rồi phóng ra khỏi cơ thể hẳn .Luồng khí đen từ từ đứng đậy .Khi luồng khí tan hết cũng là lúc 10 tên Babarian xuất hiên trong luồng khí ,khiến Isher ko nói đc gì . Phép thuật của Utgard mà chỉ có các Arcused học đc ,nó giúp ra tăng số lượng quái vật của Utgard . Người sử dụng ma thuật này rất mất sức . Isher biết mình lúc trc cũng chỉ có thể tạo ra không quá 100 tên Barbarian mỗi ngày . Nhưng Drake vừa tạo ra 10 tên 1 lúc mà ko cảm thấy mất chút sức lực nào .Drake nói :
- Giờ các ngưòi tin rồi chứ . Nếu các ngưòi muốn đc trở lại là Arcused thì ... hãy lập công trong trận chiến sắp tới của chúng ta . Trận sắp tới chúng ta cần tới sức của các ngươi. Nếu các ngươi chiến thắng thì các ngươi có thể trở lại thành 1 Arcused
- Làm sao mấy người các ngươi trở thành Arcused nhanh đến vậy đc ?
- Mi tinh ý đấy .Drake nói :” vì chúng ta đã tìm dc nguồn sức mạnh “
Hắn chìa trong tay ra 1 thứ . No phát ra tia sáng như vốn có của nó. Drake chĩa tay vào nó và nói :
- Bakkr tovr yrt guill osg hammt . Vjiz juryt vannir .
Thứ ngôn ngữ ma thuật của Utgard đã phát huy tác dụng .Vật sáng trong lòng bàn tay hắn đột nhiên lóe lên tia sáng mạnh rồi nổ nhẹ trong tay hắn . Hăn chìa vật sáng đó ra . Nó đã chuyển sang màu đen chỉ còn vài tia sáng . Hắn ném cho 1 tên Babarian mà hắn vừa tạo ra . Khi nó vừa chạm vào tay của gã Barbarian thì lập tức 1 luồng khí đen trào lên từ cánh tay của gã Barbarian nó lan nhanh khắp cánh tay rùi trùm kín lấy người gã . Chỉ chớp mắt còn lại 1 luồng khí đen và khi nó tan đi . Trc mặt họ là 1 tên Barbarian hoàn toàn khác .Cơ bắp nổi cuồn cuộn trên từng thớ thịt của hắn . Mắt hắn long sòng sọc . Drake nói :
- 5 Tên như thế này đủ sức để hạ các ngươi .
- Đó là sức mạnh mà từ lâu quân đội Utgard đang tìm kiếm ?
- Chính thế .Chúng ta gọi nó là DMW. Nếu các Ex-Arcused ở đây làm tốt nhiệm vụ thì chắc chắn các ngươi sẽ nhận đc sức mạnh này .Và lúc ấy chắc chắn các ngươi sẽ trở thành 1 Arcused với sức mạnh như chúng ta đây.
- Chúng ta có nhiều thứ như thế này ko?
- Ko . Tuy nhiên chúng ta sẽ kiếm thêm . Và ta biết chúng có ở đâu
- Nhiệm vụ là gì
- Tấn công Elendia. Đó là nơi mà gã Grim Angel ko có cánh đã hạ các ngươi sống. Nhưng riêng Reaper thì sẽ đi làm việc khác .Drake cười nham hiểm
- Ko cần bảo chúng ta cũng sẽ tấn công Elendia ,chúng ta phải trả thù gã Grim Angel đó .Angel nói
- Tốt ,và tốt hơn là các ngươi nên thành công trong việc thôn tính nơi đó. Để giải thoát các ngươi chúng ta mất 5 DMW cho mỗi người.Hy vọng các ngưoi xứng đáng với chúng .Và nhất thiết phải giết toàn bộ lũ Spirit ở đó.
Drake vẫy tay . Chợt 1 vách đá rung lên tách ra và 1 Magic Circle xuất hiện . Lập tức cả đàn Babarian , Warrior , Mage của Utgard kéo đến .Drake nói :
- Tiến lên đi .
Sau khi tất cả lũ lính đi khỏi thì 4 tên Arcused cũng bứơc vào Magic Circle . Reaper sau khi thấy 4 Arcused đi khỏi , gã vô tình nhìn ra ngoài : 1 cảnh tượng hiện lên trc mắt hắn. Hàng trăm , hàng ngàn tên quỷ đang làm việc là kéo vô vàn các tảng đá lớn nhỏ lại tập trung vào 1 cái hố . Từ cái hố đó chiếu 1 luồng sáng lớn lên trời .Chúng ném các tảng đá xuống đó . Các tảng đá tự động bay lên không ghép vào mảnh đá chính đang lơ lửng. Khiến tảng đá chính càng lúc càng to .Nhưng có vẻ , những gã ở đây muốn nó to hơn . Thấy Reaper để ý đến .Drake nói :
- Chúng ta sẽ chiến thắng sau khi nó hoàn thành và khi lúc chúng ta có đủ thứ cần thiết
- Chap2: The new begin:
12h truớc tại Elendia .Có lẽ nên nói thêm 1 chút về Elendia, và về Riviera truớc khi bắt đầu vào diễn biến chính của sự trỗi dậy của Utgard . Đã có sự thay đổi về phía 2 phe.
Cuộc chiến ở Riviera vẫn chưa bao giờ yên lặng .2 phe Asgard và Utgard tiếp tục tấn công đối đầu với nhau trên nhiều mặt trận lớn thuộc Riviera . Điển hình là các trận chiến ở những vùng đất mới của 2 phe : Suveria , Fujei , Gytirid … 2 bên đã có nhiều thay đổi .Như phe Utgard với sự lãnh đạo của Fenrir. 1 kẻ không hiểu từ đâu ra và hắn có sức mạnh khủng khiếp. Khi hắn mới xuất hiện ,không 1 tên lính nào biết đến hắn ,thậm chí hắn còn ko phải là Arcused. Nhưng Fenrir lại đáng sợ hơn 1 Arcused khi mình hắn đánh bại 500 Angel của Asgard và chiếm đc Gytirid . Tuy nhiên Asgard lại có sự phục vụ của các Grim Angel .Nhưng sau sự kiện The Retrebution .Họ mất 2 Grim Angel và 1 Seven Magi chính vì vậy các Seven Magi à không hiện tại chỉ còn Six magi ,Họ đã tạo ra thêm 1 Grim Angel nữa là Radgas . Không giống như Ein với Holy Diviner là Einhẹjar hay Ledah với Fire Diviner là Lorelei . Radgas sở hữu sức mạnh từ Dark Diviner là Ragitire .Các Magi hy vọng sự thay đổi này sẽ đẩy lùi đc sự bành trướng của quân đội Utgard . Radgas đã làm đc điều mà những magi mong đợi . Asgard đã lấy lại đc mảnh đất quan trọng là Gytirid . Tin tưởng vào chiến thắng họ tiếp tục tấn công vào Fujei – nơi giao tranh vô cùng các liệt giữa 2 phe . Quang cảnh nơi đây khiến không 1 sinh vật nào sống sót đc . Chỉ có lửa ,khói và máu đổ xuống . Và tại Fujei , Fenrir đã phải xuất hiện . Sau cuộc chiến đó , các magi ko còn nhận đc tin tức gì từ chiến trường. Những ngưòi cử tới đó đều không bao giờ quay lại .Các magi lại phải nhờ tới 1 sự trợ giúp. Câu chuyện của chúng ta lại bắt đầu
Tại Elendia ngay sau sự kiện The Retrebution 2 tuần.Ein đã quyết định ở lai Elendia ,chắc chắn ai cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh của Ein . Cậu sống với những người Spirit thân thiện, yêu mến cậu như cậu cũng là 1 ngưòi Spirit Cậu luôn cảm thấy như mình đang ở nhà ,thậm chí còn sống tốt hơn cả khi ở Asgard .Elendia là nơi thanh bình với tất cả mọi người đến đây .Khi họ đến họ chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Ein dọn đến sống ở đây ,nhưng tất nhiên ko fải ở nhà của Lina và Fia . Cậu đã đc ngưòi Spirit giúp đỡ khi dựng 1 căn nhà ở đây .Nhà của Ein nằm trên con đường mới mở giữa Crystal Cavern và Undine Spiring . Căn nhà của đấng cứu thế của Riviera .Bước vào bên trong ,bạn sẽ thấy không khí ấm áp tràn ngập căn phòng cũng như ngay khi bước chân vào Elendia. Căn nhà cũng đc chia làm 2 tầng giống như nhà của Lina và Fia. Mỗi tầng gồm 3 phòng , cậu có cả 1 cái sân phía trước nhà . Có lẽ ko nên đi vào chi tiết căn nhà quá . Ein đang nằm ở tầng 2 còn Rose đang ở duới tầng 1 Nhưng Rose đã hoàn toàn khác ,khi đc tặng lọ thuốc thực hiện điều uớc mà Ein dội vào Rose .Cô nàng đã có 1 cơ thể hoàn toàn khác . Cơ thể của con người nhưng quan trọng nhất đối với Rose là giọng nói -tất nhiên .Rose thường dành nhiều thời gian của mình để nói chuyện với mọi người quanh đây .Có vẻ Cierra hơi thất vọng khi Rose ko fải là Gateau nhưng có người mới trò chuyện cũng rất vui . Cô nàng cũng thỉnh thoảng thử sức với Ein trong vài trận đấu ở sân .Vũ khí sở trường của Rose là móng vuốt nhưng cũng chẳng bao giờ Rose thắng đc Ein ,hoặc như Rose thường nói là :”chỉ muốn kiểm tra năng lực của Ein có bị suy giảm ko” .Nhưng có vẻ như năng lực của Ein ko suy giảm . Cậu biết ngoài kia còn vô số các tên quỷ Utgard và cậu còn phải mạnh hơn nữa . Đó là về Ein ,có lẽ thế là đủ . Nói chung Elendia ngoài việc có thêm Ein – 1 Grim Angel thì cũng không khác lúc truớc là mấy . Elendia có thêm 1 nhà thờ và tất nhiên nó thờ người bảo vệ Riviera – Ursula . Fia luôn tới đây để cầu nguyện cho Riviera đc yên bình .Có lẽ đó cũng là sự thay đổi khá lớn nữa ở Elendia . Mọi người sống khá yên bình cho tới khi ...
Hiện tại ,vào một buổi chiều tại Elendia, một luồng láng phát ra từ phía xa , nó có màu sáng trắng nhưng chỉ ngay sau đó nó chuyển sang màu đen thẫm , như báo hiệu 1 điều gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra . Fia lập tức đi gọi Ein nhưng khi cô chạy vào nhà Ein thì không thấy ai cả . Căn nhà vẫn gọn gàng y nguyên . Bỗng cô nghe Lina gọi :
- Graham muốn gặp chúng ta ,Fia
Ngay lập tức mọi nguời đã có mặt tại nhà Graham , ông nói :
- Chúng ta có tin xấu ,mọi người
- “Chuyện gì thế ?” Lina hỏi
- Sức mạnh vừa rồi là do các Arcused thực hiện . Điều đó chứng tỏ chúng đã đc giải thoát .Chính tôi cũng không thể tin đc điều này bởi để giải thoát đc Arcused cần 1 nguồn năng lượng rất lớn . Khó tin là có thể có kẻ làm đc việc này. Riviera của chúng ta sẽ đứng truớc 1 thảm họa nữa
Ngừng 1 lát ông nói tiếp :
- Các Arcused đó chắc chắn sẽ trả thù , Arcused là những kẻ rất nguy hiểm , rất có thể chúng sẽ tới đây .Nguy hiểm hơn là có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với tất cả các Arcused của Riviera cùng 1 lúc
- “Như vậy chúng gồm : Aghart , Angel , Lindwurm , Isher và Reaper”. Serene nói
- Chúng ta phải trốn khỏi đây ngay .Graham nói
- “Thế còn Ein ? Cậu ấy không có ở đây” .Cierra nói : “Rose có biết cậu ta đâu ko?”
- Sáng nay khi dậy Ein có để 1 tờ giấy nói là có việc gấp phải đi.
Bỗng cánh cửa nhà bật mở 1 bóng ngưòi Spirit với áo choàng nói :
- Chúng ta đã mất Neddle Ruin và Ancient Gear Castle , bọn Utgard ở khắp nơi .Chúng ta sắp mất Rosalina Island , chúng sẽ tiến đến đây trong chốc lát nữa thôi
- Không có thời gian nữa rồi .Chúng ta phải đi ngay Graham nói
- “Thế còn Ein ,liệu ...” Fia nói giọng đầy lo lắng
- Chúng ta không còn lựa chọn nào khác . Nhanh lên .Cậu ta có thể sẽ theo đc dấu vết của chúng ta để lại và nếu ko nhanh lên chúng ta có thể hy vọng là lũ quỷ Utgard sẽ dùng chúng ta làm món chính cho bữa ăn của chúng.
- “Tôi có thể làm đc dấu vết ma thuật để Ein nhận ra chúng ta đi đâu” .Cierra nói
Cô phù thủy giơ cậy gậy của mình lên . Đầu cây gậy chợt lóe sáng ,tạo ra 1 vệt sáng đỏ kéo dài . Cierra nói :
- Lũ Quỷ không thể nhìn thấy tia sáng này.
- Vậy chúng ta mau rời khỏi đây. Graham nói
- Chap3: New Grim Angel:
Ein nhận đc tin từ Asgard sáng nay , Asgard cần sự trợ giúp của cậu 1 lần nữa.Họ sẽ cử người đến gặp cậu .Ein hiện đang ở trong khu rừng khá xa Elendia.Có lẽ vì thế cậu không nhận ra tia sáng đen mà những người Elendia thấy . Cậu đang chờ 1 người nào đó đến và hy vọng đó không phải là magi . Điều cậu mong muốn đã trở thành sự thật . 1 bóng người từ phía trên cao hạ xuống với đôi cánh đen quen thuộc của Grim Angel . Ein nhận ra người đó .Đó là Grim Angel mới với sức mạnh của Diviner mang năng lượng điện : Angelic và người sử dụng : Asper . Ein đã biết về Asper khi còn ở Asgard , cậu đã gặp Asper khi 2 người còn cùng chung 1 nhiệm vụ là tấn công vùng Gytirid . Asper và Ein như người bạn đã quen biết khá lâu . Từ khi Ein trở thành Grim Angel ,cậu không gặp Asper nữa . Không hiểu sau một thời gian , Asper đã thay đổi ra sao nhưng có lẽ là khá nhiều vì giờ Asper cũng là 1 Grim Angel . Khi Asper đáp xuống đất .Cậu thấy Asper cũng không khác xưa là mấy. Mái tóc màu hung của Asper hơi dài hơn 1 chút ,nửa phía trước hơi rũ xuống ,nửa lại hơi cong lên . Asper mang theo 2 thanh kiếm và Ein biết đó đều là Diviner của cậu .Cậu thích sử dụng song kiếm và đó là “cặp” Diviner duy nhất của Asgard .Cả 2 thanh đều màu vàng ,có chút khác nhau .Thanh cậu cầm tay phải đoạn đầu thẳng tắp ,dài đc khoảng cỡ nửa thuớc thì 1 phần khác nhô ra hơi nghiêng vể phía tay cầm rồi lại 1 đoạn nữa nối tiếp từ phần cuối của đoạn nhô ra kéo lên phía trên , có vẻ khá giống hình số 4 . Thanh cầm tay trái thì có vẻ đơn giản hơn vì nó chỉ đơn giản là 1 thanh kiếm đc bẻ theo đường gấp khúc . Asper nói :
- Chào người bạn cũ , Ein .
- Lâu quá rồi đúng không.
- Từ khi Asgard chỉ còn mình tôi là Grim Angel thì ... Tại sao cậu không quay trở lại Asgard đó là nhà của cậu
- Xin lỗi tôi không thể . Riviera mới là nhà của tôi , tôi yêu người Spirit , yêu cuộc sống nơi này .
- Tôi tin vào quyết định của cậu nên thôi không khuyên bảo cậu nữa vì có khuyên thế nào cũng vậy thôi. Asper nói : Chúng ta vào việc chính luôn đi vì thời gian không có nhiều .
Asper nói tiếp :
- Tôi muốn cậu đến Suveria với tôi . Ở đó có 1 việc mà tôi không giải quyết 1 mình đc . Tôi hy vọng cậu sẽ giúp , nếu không vì Asgard thì hãy vì tình bạn của 2 chúng ta.
- Chỉ cần là giúp tiêu diệt quỷ Utgard trên Riviera thì chắc chắn tôi sẽ giúp .
- Vậy chúng ta đi luôn chứ
- Đc thôi nhưng hy vọng việc này sẽ kết thúc sớm .Hôm nay có lễ hội trái cây gì đó ở Elendia và có mấy người bạn muốn tôi giúp .Tôi không muốn làm họ thật vọng khi về muộn .
- “Họ là các cô gái người Spirit hả ?” Asper cười khoái trá
- Tôi đoán thế .Ein hơi đỏ mặt vì bị đoán trúng.
- Vậy thì đi nhanh thôi..Tôi đã chuận bị sẵn 1 Magic Circle ở Suveria và 1 ở đây.
Asper chỉ thanh Angelic lên trời . 1 luồng sét sáng rực bắn lên từ đầu mũi kiếm bao quanh lấy 2 người và 1 Magic Circle xuất hiện ngay dưới chân họ .Chỉ chớp mắt 1 cái Ein cảm thấy là cậu đã được truyền qua những tia sét ,bay vù vù trên bầu trời . 1 tia sét đỏ giáng xuống trên vùng Suveria và đục 1 lỗ trên mặt đất . Cả 2 người xuất hiện trong cái lỗ đó . Nhảy 1 buớc ra khỏi hố Ein nhận ra mình đã ở Suveria.
- Chap4: The battle:
Tại Elendia khi mọi người đang chạy nhanh xuống con dốc đường duy nhất để tới Elendia.Tất cả mọi nguời đều nhận ra 1 Magic Circle màu tím đã xuất hiện trước mặt họ và từ đó lũ Warrior chạy ra tiến lên con dốc theo hàng 3 . Graham nói :
- Mọi người mau rút lên Elendia . Tôi biết 1 con đường khác
Nhưng có vẻ lũ quái vật chạy nhanh hơn mọi người nghĩ . 1 tên Barbarian nhảy lên ,giơ cao tay định đập xuống đè nát 1 vài người .
- “Divine Wind” .Lina nói sau khi giương cung lên
3 mũi tên bay lên xuyên qua người gã Barbarian khiến hắn bị bắn nguợc lại về phía sau kéo theo vài tên Warrior bị đè dưới cơ thể khổng lồ của gã. Lina nói :
- Chạy mau
Cứ vài buớc của lũ lính là lại ăn vài ba đợt tên nên khi tới đc cổng vào Elendia chúng đã bị giảm đi số lượng khá đáng kể . 4 tên Arcused nói :
- Đến lúc rồi đấy
Angel , Aghart đập cánh bay vọt lên . Lindwurm truờn người chui xuống đất . Isher nhảy vù vù qua ngưòi lũ lính . Isher nói :
- “Kia là 4 kẻ Spirit cần phải đc chăm sóc đặc biệt. Mỗi người xử 1 tên . Lần trước chúng cậy đông đánh chúng ta giờ thì khác rồi” Isher cười lớn
- “Ta sẽ săn đứa con gái tóc ngắn ,cầm cây lưỡi hái” . Aghart bay vù xuống kéo theo vài ngọn lửa làm cháy xém vài con Wyvern và Dragon
- “Ta đánh vào đứa con gái tóc vàng cầm cung” .Angel cười khà khà
- “Đứa phù thủy tóc đỏ là của ta” . Lindwurm nói trc khí chui xuống đất
- “Ta đoán là mình sẽ đánh đứa tóc xanh lá”. Isher nói
- “Giết tất cả” . Cả 4 tên Arcused đều nói lớn, giọng nói vang lên pha chút tàn độc, hung hiểm.
Chỉ trong chốc lát cả lũ quái Utgard bị nghiền sạch bởi guơm ,hái ,lửa và cung tên. Chúng chỉ còn lũ không quân là Wyvern và Dragon chưa xuống nhưng có lẽ xuống cũng chẳng làm gì đc đâu.
- Vù ù ù ù !
Fia đột nhảy nè ra khi thấy lưỡi cây giáo lao đến suýt chém trúng cô. Và chỉ ngay sau cú chém đứng truớc cô là kẻ mà Arcused đáng lẽ đã bị nằm yên bởi sự phong ấn –Isher
Lina đang định giương cung lên bắn nốt vài con rồng đang bay trên đầu thì 1 tia sét đỏ rực lao từ trên trời xuống .Lina kịp nhẩy né trước khi bị tia sét nướng chín . Tất nhiên ai cũng thích ăn , Lina có lẽ thích hơn cả nhưng ai cũng không muốn mình trở thành món ăn chứ không chỉ riêng gì Lina .Tia sét đỏ đục 1 lỗ xuống đất và đột nhiên tia sét dựng lên .Tia sét nổ 1 phát và để lộ ra kẻ vừa biến mình thành tia sét để tấn công Lina . Đó là ArchAngel
Serene nhanh chóng bị 1 cơn mưa thiên thạch ném xuống đầu và cô né đc hết .Bỗng 1 quả thiên thạch to đùng lao xuống . Serene biết chắc mình không thể né đc và cô vung lưỡi hái Infinite Arc chém đôi nó . Quả thiên thạch to đùng bị chém ra làm 2 để kẻ nằm trong nó bay ra đứng trước Serene là Aghart
.
Cierra chưa từng gặp động đất nhưng lần này cả mặt đất đang rung chuyển.1 con quái thú trào từ dưới đất lên cao tầm cỡ hơn 1 căn nhà 3 tầng . Nó giống như 1 con rắn hoặc trăn to quá cỡ . Bởi vì đó là Arcused –Lindwurm
- Chap5: Suveria:
Suveria có quanh cảnh khá đơn giản là 1 vùng đất có vẻ cằn cỗi , thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cái thân cây cháy dở .Máu chảy trên từng đoạn đường họ đi . Ở đây có vẻ chỉ là nơi còn sót lại sau 1 trận chiến giữa 2 phe . Guơm giáo vẫn còn cắm lên xác các bộ xương.Vì xác quái thú Utgard bị phân hủy khá nhanh . Còn nếu là xác Angel thì xác họ sẽ bay hơi dần khi chết. Nhiều người sẽ thấy đây có vẻ là cảnh tượng khá kinh hoàng. Nhưng với những ngươì đã ra trận nhiều như Asper thì đây có vẻ chẳng là gì . Ein cũng vậy vì cậu cũng đã từng tham chiến cho nhiều trận đánh của Asgard trước khi là GrimAngel .
Ein hỏi:.
- Quay trở lại việc chính , cậu đinh làm gì ở đây
- Các magi nói ở đây có những dấu hiệu bất thường từ các quái vật Utgard .Họ muốn tôi tới đây để lấy thứ đã khiến lũ quái vật Utgard này khỏe hơn .
- Thế chính xác nó là cái gì.
- Tôi chỉ biết bọn chúng gọi thứ đó là DMW
- Vậy chúng ta có thể tìm nó ở đâu
Bỗng 1 tiếng ruỳnh làm rung chuyển cả mặt đất . 1 con Dragon xuất hiện . Toàn thân nó có màu xanh bệnh hoạn chứ không còn màu đỏ nữa .Hàm răng của nó siêu vẹo, nghiêng ngả ,có lẽ vì đã cắn xé với đồng loại . Nó to hơn 1 con Dragon bình thường gần 3 lần và chắc cũng khỏe hơn cỡ đó. Asper nói:
- Sau khi chúng tiếp nhận DMW thì trở thành như thế đấy. Chúng ta bắt thử nó chứ.
- “Đc” . Ein trả lời
- Roạtttttttttttttt
Con rồng vút đuôi 1 cú nhưng có vẻ còn quá chậm so với 2 Grim Angel . Ein nhẩy vọt né đc còn Asper thì biến đâu mất. Bỗng 1 tia sét trên trời giáng xuống đầu con thú . Cả người con thú giật lên từng hồi. Nhưng có vẻ điều đó không ăn thua với con rồng . Nếu với con rồng khác thì chắc hẳn đã toi. Nó gào lên :
- Agrrrrrrrrrrr
Ein rút Diviner của mình ra xông thẳng vào con thú.
- Xoẹtttttttt
Chỉ trong 1 cú lao đến 3 phát chém đã đc tung ra. Khi con rồng còn chưa kịp hiểu gì thì trên cơ thể của nó ,dòng máu nóng trào ra không ngớt từ 3 vết chém giao nhau của Ein.Vết thương rộng ngoác ra và con thú đang giẫy chết. Bỗng 1 tia sáng phát ra từ cơ thể nó. Khi tia sáng chạm vào thân cây thì lập tức cái cây bị mất đi màu đen do cháy. Asper thấy vậy lập tức chộp lấy Ein ,bay lên cao.
- Uỳnh
Con quái vật nổ tan tành để lại ở phía duới mặt đất những thứ gì đó mà Ein không thể giải thích đc. Asper nói :
- Có lẽ chúng vừa giải phóng năng lượng cuối cùng của mình sau khi chết. Làm sao chúng có nhiều năng lượng vậy nhỉ
Quang cảnh ở dưới đó trong phạm vị chục thước đều bị biến mất toàn bộ màu sắc. Khi 2 Grim Angel hạ xuống thì đó giống như 1 bức tranh không có màu và họ là người duy nhất có màu sắc trong bức tranh. . Đất đá ,những cái cây ,guơm giáo đều bị mất màu hay chuyển sang màu đen ,trắng mà Ein không hiểu đc
- “Chúng bị làm sao thế này” .Ein hỏi
- Có lẽ là khi con rồng giải phóng năng lượng của mình ,nó khiến mọi vật ở đây nhận nặng lượng của nó .Có lẽ đó là dạng sức mạnh gì đó khiến mọi vật ở đây bị mất đi sự sống , có thể nói gần như là bị phong hóa vậy .
- “Bọn chúng có loại năng lượng gì mà khi chết chúng khiến mọi thứ xung quanh hóa đá vậy” . Ein nói và không tưởng tượng đc
- Đó cũng là điều mà tôi đang muốn biết . Các magi muốn tôi lấy đc thứ đó ở đây, đó là DMW đó
- Vậy DMW đã cho con rồng đó sức mạnh hơn các con rồng khác và khi chết nó phong hóa các vật xung quanh
- Phải và chúng ta cần phải tìm xem DMW là gì.
- Ta có thể cho các ngươi biết sau khi các ngươi đã chết. 1 giọng nói từ phía sau vang lên.
Ein và Asper quay người lại thì thấy kẻ lạ mặt đang đứng truớc 1 gò đất cao , mang trên người 1 tấm áo choàng giống như của Ein và Asper đang mặc, nhưng hắn ko để lộ mặt vì cái mũ áo choàng của hắn che gần hết khuôn mặt .Hắn nói :
- Ta là Drake ,một trong 7 Arcused mới và ta sẽ hạ các ngươi
- “7 Arcused mới?’ . Asper nói : “Fenrir làm quái thế nào mà lắm Arcused thế , Ngươi có sức mạnh của 1 Arcused thật sự chứ” .
- Ngài Fenrir đã cho chúng ta sức mạnh và giờ đây là lúc chúng ta dành nó cho kẻ thủ mạnh nhất của chúng ta.- các tên Grim Angel
Ein biết Fenrir là kẻ lãnh đạo Utgard và các Magi đã tìm hắn từ rất lâu rồi nhưng chưa thể tìm thấy đc .Hiện tại các Magi tin rằng hắn ở Fujei vì đó là nơi cuối cùng hắn giao tranh với 1 Grim Angel là Radgas. Tuy rời xa Asgard nhưng Ein vẫn nắm đc kha khá thông tin. Hiện vẫn chưa ai biết đc Fenrir đang trốn ở đâu nhưng điều ai cũng biết là số lượng quái thú Utgard vẫn chưa giảm . Hắn vẫn tạo ra vô số các con quái vật hàng ngày và gây ra bao tai họa.
- Ta sẽ hạ cả 2 bọn mi .Drake nói
Hắn rút từ trong người ra 1 thanh kiếm và cả 2 đều nhận ra đó là 1 Diviner.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Sat Jun 30, 2012 9:54 pm
- Chap6: Lina và ArchAngel:
- Ầm ầm ầm !!
Angel liên tục biến mình thành những tia sét đỏ lao qua lao lại . Tuy nhiên Lina nhảy né tránh rất nhanh .Nếu nói về nhanh nhẹn thì có thể cô là 1 trong những người Spirit nhanh nhất . Cô rút cung ra bắn trả :
- Arrow rain !
Đúng nghĩa là 1 cơn mưa tên nhưng có vẻ chẳng ăn thua mấy .Angel quá nhanh nên không bị tên bắn trúng . Angel nói :
- Thật ngốc nghếch .Angelic Thunder !!!
Lần này Angel không biến thành tia sét mà là hắn tụ 1 quả cầu sét lao vào Lina . Cô chỉ kịp che người trc khi quả cầu lao đến .
- Rẹt rẹt rẹt!ầmmmm
Angel nói :
- Ta sẽ lại là 1 Arcused và tới lúc ấy ta sẽ đầy sức mạnh để thống trị cả các Arcused khác . Ta thấy thật chán vì đối thủ của ta không đc như ta mong đợi . Vẫn còn vài chục mạng Spirit fải giết.
Angel quay lưng lại định bỏ đi
- Bar....ra....ge
3 mũi tên lao nhanh tới khiến Angel bất ngờ . Nhưng có lẽ bất ngờ vì kẻ mà hắn nghĩ là đã chết lại ko chết . Chỉ bằng động tác vẩy tay . Angel hút sạch toàn bộ những mũi tên vào tay mình ,ném trả lại với 1 vận tốc mà người ta vẫn nói là :”nhanh như điện” .
- Phập !!!
Lina đã bị chính những mũi tên của mình cắm phải , cộng thêm quả cầu sét lúc nãy . Giờ trông cô tả tơi từ quần áo tới đầu tóc. Chiếc váy ngắn bị rách nhưng may mắn là nó rách ở phần váy dài chứ không rách ở phần váy ngắn. Áo của cô cũng bị rách kha khá nhưng không tả tơi như váy. Bình thường tóc của cô khá thẳng và mượt nhưng điện đã làm chúng quăn lên 1 chút , có thể mọi người vẫn nhận ra cô.Lina nói :
- Ta sẽ sử dụng chiêu thức mới để hạ mi. Ta nghĩ sẽ phải dùng nó với kẻ khác.
Cô rút cung ra và nói :
- Voltage Raid!
5 mũi tên phóng ra với luồng điện khá mạnh lao về phía Angel . Hắn tụ 1 luồng điện vào tay để hút mũi tên đó. Nhưng 5 mũi tên khi đang tới gần hắn thì lại bị đẩy vọt ra xa, cắm xuống đất. Chắc Lina đc cố ý làm như vậy ( chắc mang điện tích cùng dấu ^^).Angel nói :
- Thật đáng thất vọng. Đòn tấn công cuối cùng của mi mà lại để hoang phí thế à?
- Rất tiếc là không ,các mũi tên bay rất đúng ý ta. Lina trả lời
Angel quay xuống nhìn lại . 5 mũi tên đã cắm xuống đất , các luồng điện giữa các mũi tên truyền qua lại với nhau ,tạo thành 1 ngôi sao 5 cánh và ả ở chính giữa ngôi sao bằng điện đó. Ở chính giữa ngôi sao 5 cánh ,ả thấy cả cơ thể mình như bị tê liệt không thể cử động đc . Cả ngàn tia điên phóng lên từ ở tâm của ngôi sao , cảm giác như mình ở giữa trăm ngàn tia điện và nó đang nướng rụi cơ thể của mình .Angel gào lên dữ dội. Lina rút ra 1 mũi tên còn lại duy nhất ,hướng lên trời và bắn .Mũi tên bay thẳng lên rồi lao xuống kẻ đang bị giam giữ trong luồng điện ,ả cảm thấy cở thể mình đang rơi xuống ,mũi tên đã xuyên qua cơ thể của hắn.
- Bịch !!! ả ngã xuống và không thể nói thêm đc gì
- Ngươi tên nhớ tên của chiêu thức này ,lúc nãy ta quên không nói .Lina lè lưõi và nhăn mặt : “Volley”
- Chap7: Cierra và Lindwurm:
Cierra vốn là người nhanh trí, nhưng hiện cô không thể nào nghĩ xem mình phải làm gì. Lindwurm luôn nằm dưới lòng đất và tấn công từ dưới đất lên. Khi cô cố gắng tìm ra xem hắn sắp tấn công từ hướng nào thì ...
- Uỳnhhhhhhhh .
Có lẽ cô đã biết hắn sắp tấn công từ đâu . Đó là ngay dưới chân mình. Cô nhảy né sang đc 1 bên nhưng có vẻ còn quá chậm. Lindwurm đã trồi lên từ dưới lòng đất và đầu của nó hướng thẳng vào Cierra khi cô đang lơ lửng trên không .Miệng nó há rộng ra và 1 luồng gió mạnh thổi tung cô bay vù đi . Có lẽ cô nhẹ quá hay ...mềm quá như lời Ein chăng. Cô đập vào 1 vách tường hay vách đá gì đó ,nhưng dù gì thì nó cũng cứng, một số hòn đá nhỏ và đất cát vùi lên cô , và cả đống đất đá đè xuống. Lindwurm cười lớn :
- Thật dễ dàng
.
- Không đâu .
Cierra đứng dậy từ trong đống đất đá ,giương cao cậy gậy :
- Clamity Flare !
Lindwurm chưa kịp cong người né thì cả chục cái vòng tròn lửa lao đến cùng 1 quả thiên thạch to tướng trên trời .. Lindwurm hứng trọn những cái vòng lửa nhưng quả thiên thạch thì không , hắn há miệng thổi bay quả thiên thạch đi và khiến nó nổ tung trên bầu trời . Gã nói :
- Khá lắm , ta không nghĩ mi gan lì đến thế .Ta sẽ xé xác mi ra .
Nhưng khi hắn nhìn vào đống đổ nát thì ko thấy ai cả. . Cierra đã kịp nấp sau những tảng đá lớn ,cô cảm thấy máu mình đang chảy từ trên trán xuống. Cô thở dốc , cái bóng to lớn của Lindwurm đã che khuất dần ánh sáng ở phía cô.
- “Hắn đang tới gần.” Cierra tự nhủ “hắn đang tìm mình, mình sẽ tấn công bất ngờ vậy”
Thuộc dạng người nói là làm, Cierra nhảy vọt ra khỏi chỗ nấp :
- Promin...
Chưa đọc xong hết câu thì cô đã nhận ra rằng Lindwurm đã biến mất. Cô chợt nhận ra rằng mình đã bị lộ . Cô cảm thấy đôi mắt đỏ của hắn đang nhìn mình dưới lòng đất. Cả mặt đất rung chuyển và Lindwurm húc tung mặt đất .1 luồng gió thổi mạnh từ mồm hắn. Nhưng nó không chỉ là gió thổi bay cô đi như lần trước . Cảm giác như có gì đó cứa vào da thịt ,cô nhận ra đây là những ngọn gió sắc lém . Lớp vải màu đỏ bị rách toách ra trong chốc lát, và từ những vết rách đó, để lộ ra lớp ra trắng muốt của cô đang rỉ máu dần dần. Giờ váy áo của cô hở hơi nhiều hơn cô nghĩ.. Váy của cô giờ rách gần như hết phần ... ngực và váy của cô bị hở tới đùi và chút nữa là tới bẹn . Chỉ còn vài đường vải để giữ cho cả cái váy không bị tuột .Cô lấy 1 lớp vải cuốn quanh ngực và nói :
- Ta sẽ không tha thứ vì chuyện này đâu .Cinder Squall !
Có cái gì mách bảo Lindwurm rằng không nên làm hỏng đồ trang phục của phụ nữ . Và khi họ tức giận thì không gì nguy hiểm hơn .Hăn chui nhanh xuống lòng đất. qua cái lỗ mà hắn dùng để chui lên tấn công Cierra bất ngờ lúc trc. Cierra đã biết trc đc hắn sẽ làm thế và cô đã chuân bị sẵn 1 phép thuật mới :
- Phoenix ! Cierra tự hào hét lên
1 con chim lửa xuất hiện từ đầu gậy và nhanh chóng bay ra khỏi cây gậy phép .Nó tạo ra 1 luồng không khí nóng xung quanh cơ thể của nó , bay lên đảo quanh 1 vòng rồi chui xuống cái lỗ mà Lindwurm vừa chui xuống .Hắn ở dưói hố và cảm thấy khá nóng , hệ thống tan nhiệt của cơ thể hắn có vấn đề sao?( đùa tý ^^) Hắn tự nhủ. Bỗng hắn ngửi thấy mùi khói. Khói nghi ngút đang bốc lên từ đuôi của hắn. Con chim lửa đã chui vào lỗ và ngoạm chặt lấy cái đuôi của hắn . Hắn gào lên vì nóng và ...khói, ở dưới lòng đất còn nóng hơn . Lindwurm không chịu đc , hắn húc tung mặt đất và chui lên. Hắn thấy Cierra đang tụ 1 quả cầu lửa lớn trc mặt hắn chưa đầy 3 gang tay. Cierra nói :
- Prominence , tạm biệt
- Bùmmmmmmm!
Lindwurm đã nằm vật xuống . Con chim lửa đã đốt gần 1/3 cơ thể phía dưới và quả cầu lửa của Cierra đã đốt cái đầu của Lindwurm . Cierra thu hồi phoenix lại và nhanh chóng chạy về phía mà Graham đã bảo - nhà thờ Ursula.
- Chap8: Serene và Aghart:
Aghart nhanh chóng nhận ra vị trí của Serene và lao xuống cùng 1 cơn mưa lửa . Aghart lao xuống với vận tốc cao và tin rằng sẽ không ai sống sót sau cú tấn công ấy.
- Bùmmmmmmmmm!
1 vụ nổ long trời lở đất khiến cả các hòn đá cũng bị nổ vụn. Nhưng Aghart nhận ra không thấy xác của Serene ở dưới. Serene cười nhạt phía sau lưng hắn trc khi hắn nhận ra:
- Ta đâu ngu gì mà ở dưới đó hứng cú tấn công của mi.
Serene tung 1 đường chém cầu vồng từ cây lưỡi hái Infinite Arc . Chẳng thể nào né đc sau cú đánh bất ngờ như vậy . Aghart bị chém vào cánh nhưng có vẻ vẫn chưa ăn thua với 1 Arcused . Aghart nói :
- Ta sẽ vặt trụi đôi cánh của mi .
- Ta vẫn bay ở trên đây và đánh với mi. Hãy nghĩ về điều đó trc.
Aghart ném trả vài quả cầu lửa nhỏ. Serene đã né đc hết. Chuyện đó quá đơn giản so với cô. Nhưng chuyện kế tiếp thì không đơn giản. Aghart đã đoán đc hướng di chuyển của cô . Hắn nhanh chóng bay ngay tới trc mặt cô. Hắn phủ 2 cái cánh dài bao quanh lấy Serene tạo thành 1 vòng tròn và Serene ở giữa . Hắn thò cái đầu to tướng của mình lên phía trên Serene và thổi vào đó 1 luồng lửa lớn. Sức nóng dè bẹp Serene xuống dưới đất . Đòn vừa rồi đã khóa chặt hướng di chuyển và khiến cô lĩnh đủ 1 ngọn lửa nóng. Đôi cánh của cô đã bị cháy vài chỗ nhưng đủ để khiến cô không bay đc .
- “Cuối cùng mi cũng sẽ thua thôi” Aghart nói “Đó sẽ là sự khởi đầu cho kết thúc của mi”
- “Mi nghĩ rằng mình có cánh còn ta không bay đc thì sẽ thua mi sao.” Serene tức giận nói
- Vậy mi nghĩ rằng mình sẽ thắng nổi ư . Hãy cho ta xem điều diệu kỳ ấy đi.
- Mi sẽ nhận ra nó khi chết
Aghart có vẻ cẩn thận hoặc sợ 1 chút trc câu nói vừa rồi, hắn đã bay cao lên 1 chút và chắc chắn rằng không 1 đòn tấn công nào có thẻ chạm tới hắn ở độ cao này. Hắn bắt đầu thực hiện các chiêu thức của hắn. Không hiểu bằng cách nào mà từ đôi cánh của hắn , lông vũ của hắn rải rác xuống nhiều , vô số , cảm giác như số lông vũ này có thể trải đc khắp Neddle Ruin chứ không chỉ trong mỗi làng Elendia bé nhỏ này . Khi mỗi cái lông chạm đất thì 1 đám cháy lớn nổ bùng lên, khiến Serene giật nảy mình . Làm sao có thể thoát khỏi cơn mưa lông vũ này. Serene chỉ còn 1 cách . Serene nói :
- Serene Tornado!
Cô cầm cây lưỡi hái quay từ từ . Nó chầm chậm nhưng đang nhanh dần, 1 lớp băng mỏng hình thành từ cây lưỡi hái. Nó bay nhanh vào trong cơn gió từ cây lưỡi hái tạo . Và chỉ trong chốc lát 1 cơn bão băng đã hình thành. Cơn bão băng khủng khiếp hơn bất cứ thú gì . Có lẽ nó bao gồm cả đống lông vũ của Aghart. Cơn bão băng luớt nhanh trên mặt đất , Aghart nhìn thấy rõ Serene đang ở tâm bão quay nhanh cây lưỡi hái.
- Vùuuuuuuuuuu
Cơn bão tiến nhanh về phía Aghart , hắn đập cánh liên hồi trong sự bất lực . 1 cánh của hắn đã chui vào cơn bão băng. Hằn gào lên đau đớn . Nhưng dó chưa phải là tất cả. Cả cơ thể của hắn đang quấn dần vào. Cảm thấy cả cơ thể mình như bị đè nát vụn . Aghart gào lên :
- Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !
Khi cơn bão tan đi , Serene nhanh chóng bay đi . Cô đã mất quá nhiều sức vào đòn tấn công này , lại còn bi Aghart nướng vài chỗ trên người. Serene nhanh chóng chạy về phía nhà thờ Ursula.bỏ lại phía sau 1 gã Arcused đã bị cắm bởi vô số các mảnh băng nhọn hoắt trên người.
Hắn đã ko thể nào cựa quậy đc khi bị những phát chém bằng lưỡi hái trong cơn bão băng. Luồng gió tạo ra từ cơn bão băng sé nát cả những cái cây, hòn đá, và cả hàng chục các tên quỷ xung quanh đó.
- Chap9: Fia và Isher:
Chưa bao giờ Fia gặp 1 kẻ Arcused khó chơi đến thê. Mặc dù cô đã đánh với hắn 1 lần nhưng Ein mới là người đánh chính trong trận chiến ấy. Đơn giản vì hắn là Arcused duy nhất đc trang bị 1 lớp màn chắn đặc biệt. Nó giúp hắn tránh đc tất cả đòn tấn công từ vật lý đến pháp thuật . Khi này Isher tự tịn khi nói với Fia rằng :
- Ta chắc chắn sẽ chiến thắng.
Hắn rút ra cây giáo trong tay hắn . 1 thanh Crystal lance , vũ khí sát thương diện rộng ưa thích của hắn..Hắn quét nhanh 1 đuờng..
- Xoẹtttttttttt!
Fia kịp lùi nhanh truớc khi nó chia cô ra làm 2 mảnh. Cô đã né đc nhưng rách 1 miếng vải ở bụng . Hắn nói :
- Khá lắm , thử tiếp coi
Hắn chém nhanh 3 cú chém giao nhau vào người cô. Vải màu xanh và máu màu đỏ cùng bắn ra khỏi người cô . Phát chém vừa rồi quá nhanh khiến cô đã bị dính 1 phát chém nhẹ qua bụng dù đã chuận bị trước . Cô lao vào chém nhanh vào Isher bằng thanh Kiku-Ichimonji. Cả cơ thể của Isher rung lên bần bật nhưng tất cả các phát chém đều chỉ dừng lại truớc người Isher 1 gang tay thì bị chặn lại. Ắt hẳn lớp lá chắn đã cứu mạng hắn vài lần. Chưa bao giờ Isher cảm thấy sung mãn đến thể, có thể sau khi chết đi hắn khoẻ hơn hoặc bây giờ hắn đã có cơ hội trả thù nên hắn thấy phấn chấn. Hắn nói qua chiếc mặt nạ sắt nhưng không dấu đc sự hả hê, sự độc ác của 1 Arcused
- Gã GrimAngel đó không có ở đây, đáng tiếc thật vì có thể ta sẽ giết hắn sau khi giết mi. Ta thích nhìn cảm giác của người khác khi chết.
Isher chém nhanh 3 phát xuống đất rồi hất 3 tảng đá lớn về phía Fia. Cô rút Kiku-Ichimonji ra và :
- Xoẹtttttttttt !
Trong chưa tới 1 giây, cô tung ra 3 nhát chém chia vụn tất cả các tảng đá nhưng Isher đã biến mất khi các tảng đá che tầm mắt cô. Cô đảo quanh tìm hắn nhưng hắn đã ở ngay phía sau Gã nói :
- Mi tìm gì thế ?
- Roạtttttttttttt !
Cô quay lại chém nhanh về phía sau nhưng hắn đã nhảy lên cao và lao xuống với thanh Crystal Lance. Cô nhìn thấy hắn định chặt cánh tay mình làm 2 phần . Fia buông thanh kiếm ra, để né đc cú lao từ trên của hắn. Hắn đâm truợt nhưng có vẻ điều đó chẳng là gì với hăn. Hắn tiếp tục chém nhanh 1 cú từ dưới lên. Vài miếng vải văng ra từ áo và từ ... váy của cô. Hắn tiếp tục chém tới tấp . Các cú chém càng lúc càng nguy hiểm hơn , trầm trọng hơn vì muốn dồn cô vào chỗ chết. Hắn lộ vẻ mặt nham hiểm :
- Chết đi.! 1000 slash !
Nhanh hơn cả 1 tia chớp thanh Crystal Lance đã nằm gọn trong cánh tay của hắn nhưng với 1 tư thế khác . Mũi giáo chĩa về phía đối phương..Hắn cầm lấy và đâm tới tấp .Nhưng hàng trăm hay nghìn cũng thế . Bởi mỗi lần cây Crystal Lance đâm tới ,dù Fia né đc thì cảm giác như 1 mũi gió chọc thủng qua cơ thể của cô. Sau khi hắn đâm đã có vẻ thấy đủ hoặc do hắn mỏi tay .Hắn dừng lại và Fia ngã xuống. Fia cảm thấy đau ở khắp mình mẩy. Chiếc váy áo của cô bị đục thủng lỗ chỗ . Có vẻ như màu đã thấm khắp chiếc áo, váy và mặt đất. Hắn nói khi nhận ra Fia vẫn còn sống:
- “Ta không tin là có người vẫn sống sót sau cú ra đòn ấy, nhưng chắc ta sẽ ra thêm 1 cú nữa . Có lẽ lúc nãy ta nên nói là 1001 Slash.” Hắn cười lớn
Hắn xoay cây giáo ra chĩa mũi giáo về phía Fia như lúc nãy nhưng lần này cô đang nằm sấp xuống và không thể cử động đc . Hắn đâm mũi giáo xuống và nói :
- Ta đã trả đc mối thù rồi.
- Phậppppppp
- Chap10: Drake:
Ein và Asper cùng nói :
- Đó là Diviner !
Thanh Diviner với màu đen xám đặc trưng . Nó giống như 2 thanh kiếm đc ghép vào với nhau qua phần chuôi kiếm. Chính vì thế thanh Diviner này có thể chém đc từ cả phía nhiều phía. Phần lưỡi kiếm thẳng tắp khi ở 1 đầu ,phần kia khá ngoằn nghèo và có 1 chỗ đc gấp lại khá giống mũi thanh Diviner Lorelei . Drake cầm vào phần giữa thanh Diviner - tất nhiên đối với thanh Diviner này thì nó là chỗ duy nhất để cầm . Hắn giơ 1 đầu về phía Ein và Asper :
- Ai sẽ là kẻ chết trc đây.
- “Đó là Diviner Ragitire của Radgas mà” Asper nói “Làm sao mi có thể có đc nó?”
- Radgas là kẻ đã chết rồi .Ta là Drake .
Drake từ từ bỏ mũ choàng xuống . Asper nhận ra đó là chính là Radgas nhưng đã trong 1 gương mặt hoàn toàn khác.Vẫn với mái tóc dài màu xám , đôi chỗ bạc trên đầu . Asper chỉ nhận ra đặc điểm đó. Nuớc da vốn truớc đây màu trắng giờ đã ngăm đen. Radgas hay có thể gọi là Drake nói:
- Ta đã nhận ra con đường đúng cho mình. Ta thuộc về kẻ mạnh, và ta đã trở thành Arcused
Drake lao vào tung ra 1 phát chém . Ein và Asper nhảy sang 2 phía . Cả 2 cùng lao vào và 1 trận chiến giữa ba người . Drake tỏ ra không thua kém khi đánh với 2 người , và ở đây là Grim Angel. Thanh Diviner Ragitire tỏ ra cực kỳ hữu hiệu, thiết kế đặc biệt của nó đã giúp nó có thể chiến đấu đc từ cả 2 phía . Ein đánh từ phía trc, Asper đánh phía sau nhưng Drake vẫn tỏ ra bình thản. Thanh Ragitire như đc múa trong tay hắn, liên tục đỡ các cú tấn công tới tấp của 2 người. Hắn chưa đánh trả 1 cú nào nãy giờ, có vẻ hắn muốn thăm dò. Khi có vẻ thăm dò xong, hắn nhảy ra xa khỏi 2 người, bật cao hơn bất cứ một ai khác. Hắn lao vào Ein. Dùng phần kiếm thẳng tắp chém. Ein giơ Einhenjar ra đỡ.
- Keng!
2 thanh Diviner chạm vào nhau phát ra tiếng kêu ghê người. Drake quay nhanh phần kiếm ngoằn nghèo kia lại để chém vào Ein.
- Choang!
Asper đã đỡ đc đường kiếm trc khi nó chạm đc vào Ein. Drake thấy kẻ này có vẻ nguy hiểm hơn bởi hắn có 2 thanh kiếm- Diviner Angelic. Drake giơ tay lên ,hướng về phía Ein:
- Bask bryr gorlk , Torrsk
Ein bị nhấc lên khỏi mặt đất, ném vù đi . Khi cơ thể của cậu chạm đất với 1 cú cực mạnh, cậu cảm thấy ê nhức khắp người , hắn vừa sử dụng phép thuật. Ein thấy Einhenjar rơi cách xa cậu khoảng 3 buớc ,nhưng cậu không thể nào lại đứng dậy đc. Ein quay lại nhìn và thấy chân của cậu đang bị hàng loạt những cánh tay đen .Chúng mọc lên từ 1 lớp khí cũng màu đen từ trên mặt đất , gần chục cánh tay đen thộp chặt lấy chân cậu, và kéo cậu xuống cái lớp khí đen nổi bồng bềnh trên mặt đất. Không chỉ vậy, các luồng khí đen đang mọc ra những cái vòi đen và kéo tay, thân cậu. Drake tiếp tục cầm chân Asper bằng những đưòng chém khó chịu. Ragitire giúp hắn chém liên tục.vào 2 bên Asper . Asper cũng nhanh chóng đỡ đc tất cả bởi Angelic .Cặp Diviner đã giúp cậu chắn đc đòn tấn công . Asper quay lại về phía Ein nhận ra 1 bóng đen kịt đang trùm kín phần người dưới của Ein. Asper nghĩ nhanh và ném về phía Ein 1 thanh kiếm, cắm trúng vào đám khí đen khiến nó co rúm lại tan biến đi Drake nói:
- Thật ngốc vì mi đã ném 1 thanh kiếm về phía hắn.
Drake chém nhanh 1 đưòng , Asper đỡ đc, nhưng điều đó có vẻ chưa đủ.2 thanh Diviner khi chạm vào nhau
- Bùmmmmmmmm !
Cả 2 người đều bật ra ,và 3 người lại xông vào trận chiến .Ein đã kịp đứng dậy và hỗ trợ Asper. Cả 3 người xông vào chém tạo ra vô số các tia sáng bạc bay tán loạn. Và cả 3 quyết dồn tất cả sức lực vào cú đánh kế tiếp.
- Bùmmmmmmm! Cả 4 thanh kiếm chạm nhau. 2 thanh của Asper-Angelic, Einhenjar và Ragitire chạm vào nhau
Cả 3 người bật tung ra, nhưng chỉ có Drake đứng đc. Ein nhận ra Diviner của cậu đã gãy. Ragitire bị rạn 2-3 vết và Angelic không có vết tích gì.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Sun Jul 01, 2012 3:40 pm
- Chap11: Escape:
Fia ngẩng đầu lên thấy mũi giáo của Isher đã bị chặn lại bởi những chiếc vuốt. Cặp móng vuốt sáng loáng đc gắn trên tay của 1 cô gái tóc đen-Rose. Cô nàng mèo nói :
- Chúng ta sẽ đánh với nhau 1 lúc
- “Ta chưa từng gặp mi nhưng mi sẽ chết vì đã dây vào đấy.”. Isher nói
- “Cứ thử xem” Rose đáp trả
3 tia sáng bạc bay với vận tốc kinh hồn từ móng vuốt của Rose. Isher trong chốc lát quên rằng mình có lớp màn chắn bảo vệ .Gã nhảy ra 1 đoạn để né. Và Rose đã biến mất cùng với Fia bỏ lại Isher gào lên tức giận. Hắn hét lớn
- Bắt lấy chúng
1 đàn Wyvern ào ào lao tới, xông vào Rose. Cô tuy nhanh nhẹn như mèo nhưng ko thể nào né đc tất cả.. Chớp thời cơ, 1 con Wyvern lao tới từ sau lưng cô.
- Phập !
1 mũi tên xuyên qua người con thú và khiến nó chết ngay tại chỗ. Lina rút cung bắt lia lịa và số con Wyvern rơi xuống nhiều gấp rưỡi số cung cô bắn ra. Những con không bị bắn tên chết thì cũng bị điện giật tan tành. Serene nhanh chóng quay người, lấy đà chém bay đầu vài con Wyvern đang ở gần Fia. Rose nói :
- Chúng ta thoát rồi, cố lên Fia. Có người đã tới cứu chúng ta
- “Ta e không sớm vậy đâu.” Isher đã đuổi kịp và thét lớn
Hắn nhảy vọt lên cao, định tung ra 1 đòn nguy hiểm -1000 slash chém từ trên không. Nhưng 1 trận mưa tên đã cản hắn truớc khi hắn kịp làm điều hắn đang nghĩ. Serene bay vọt lên cận chiến với hăn. Truớc tất cả các cú chém bằng cây lưõi hái, hắn vẫn chẳng thèm đỡ vì đã có lớp bảo vệ.. Serene bị hắn chém bay xuống đất đền rỳnh 1 cái. Serene nói :
- Không thể đánh hắn đc, chạy thôi
Cierra hiểu ý và cô nàng giơ cây gậy Southern Cross lên. Isher chắc mẩm : “Làm sao nó đả thương đc ta?”
Nhưng thay vì phun ra lửa.Cây gậy phun ra ...khói. Isher đứng trong cả 1 khu khói đen kịt. Tuy hăn không sặc sụa vì khói nhưng cũng không thể đuổi theo nhanh đc. Hắn nhảy cao lên, chộp lấy 1 con Wyvern và nói:
- Ta biết chúng ta chạy thoát ra đâu. Các ngươi đừng hòng thoát, đi mau
Hăn cưỡi con Wyvern và biến mất vào trong màn đêm.
Vô số người Spirit đang tháo chạy. Họ dừng truớc bức tượng của Ursula trong nhà thờ. Graham gõ xuống 1 phiến đá trên nền nhà 3 lần rồi tới 1 viên khác 3 lần nữa. Cả bức tượng Ursula quay nửa vòng, lộ ra 1 lối đi .Phía sâu bên trong có vẻ là 1 cái hang lớn. Graham nói:
- Nó gồm phần đầu hang khá dễ đi nhưng mọi người cẩn thận phần giữa hang chỉ có 1 cây cầu đá duy nhất và khá hẹp.
Graham nhanh chóng dẫn mọi người vào hang, qua vô số các ngóc ngách, các lối đi bị chia ra để cắt đuôi lũ quỷ nếu chúng có đuổi đằng sau. Ông đưa mọi người chạy lên truớc còn mình chạy sau cùng. Ông cảm thấy rõ luồng tà khí của kẻ phía sau- kẻ rất rất nguy hiểm. Tất cả mọi người đã thấy cây cầu đá mà Graham nói .Nhiều người hẳn sẽ không tin làm sao 1 cây cầu như thế này chưa bị đổ. Nó chỉ giống như 1 sợi chỉ vắt qua vực thẳm sâu hut hút không nhìn thấy đáy. Bề rộng của cây cầu chỉ đủ cho hàng 2 người chạy, tất nhiên là cây cầu này không có chỗ vịn vào nên phải rất cẩn thận khi đi qua. Vì lý do an toàn, những người Spiriy quyết định chạy thành hàng 1. Và họ đã bắt đầu chạy qua cầu. Đột nhiên Graham dừng lại nói với mọi người:
- Mọi người cứ đi truớc đi.
Mọi ngưòi còn chưa kịp hiểu ý ông thì 1 bóng lớn màu đen xuất hiện, mang theo hơi độc khắp người. Nó giống như 1 con rồng xương, và có vẻ như nó có thể di chuyển bằng 2 chân sau đc. Chưa bao giơ nhìn thấy nó trong bộ dạng đứng đc nhưng tất cả người Spirit đều nhận thấy đây cũng là 1 Arcused và hắn là Hades.
Fia sau khi đã đc băng bó vết thương, cô tỉnh dậy quay lại nhìn và nói :
- Graham, ông không đánh đc hắn đâu.
Hades thở phì ra, gầm lên, khiến cả hang cảm giác như đang rung chuyển. Tất cả mọi người bịt chặt tai lại cố gắng nép vào nhau. Hades tiến lên cầu. Cây cầu có vẻ như không thể chịu đc sức nặng của hắn và đang xuất hiện các vết nứt, Ngay lúc ấy Graham tiến lên truớc mặt hắn. Hades gầm lên mang theo vô vàn sức mạnh Dark, các luồng gió độc và Graham đã qụy 1 chân xuống. Graham thét :
- Ngươi không đc phép qua !!
Đột nhiên Hades thấy phần cầu dưới chân hắn đã biến mất. Vửa rồi Graham tạo ra vô số các tia sáng trắng chiếu lên người Hades và các tia sáng không chỉ đục thủng vài lỗ trên người hắn mà còn cắt luôn phần cầu mà hắn đang đứng. Graham quay lại chỗ mọi người đang đứng ở gần cửa ra của hang- nó nằm ngay sau khi đi hết cây cầu..
- Vụttttttt
Cái đuôi của Hades trứơc khi rơi xuống vực đã ném vụt lên, trúng vào chân ông. Ông bị hất xuống và chỉ kịp bám vào 1 mẩu đá nhô ra từ cây cầu. Fia và Lina cùng nói :
- Graham !!!!!!!!!
- Chạy đi, các cô gái ngốc
Graham buông tay ra và ông từ từ rơi xuống vực. Nhưng ông biết chắc chắn mình sẽ không chết. Ông có 1 bí mật mà không ai biết, kể cả với những người Spirit .Nhưng ông đã lâu không sử dụng đến nó, nếu không muốn noi là quá lâu rồi. Ông chỉ muốn đưa người Spirit đến nơi an toàn. Ông quyết định sử dụng nó. Ông nói ra 1 thứ ngôn ngữ mà chắc chắn không ai ở đây biết đc-ngôn ngữ Asgard.
- Xoẹtttttttttttt
Hàng loạt tia sáng phóng lên và 1 bóng người trong bộ đồ đen, có vài đường trắng- Bộ trang phục mà Cierra Serene Lina hay Fia có chết cũng không quên đc,cho dù màu sắc có hơi khác 1 chút so với bộ của Hector- Bộ trang phục của 1 Magi
- Chap12: Wound of Darkness:
Chưa bao giờ Ein nghĩ là Diviner của mình bị gãy. Nó đã từng cùng Ein tham gia vào nhiều trận đánh, thậm chí là đánh nhau với GrimAngel khác,Diviner khác nhưng chưa bao giờ nó gãy.Vậy mà sau cú đánh giữa 4 thanh Diviner với nhau, đã có 1 thanh nứt, 1thanh gãy. Drake nói:
- Đó là cái giá phải trả đấy nhưng có lẽ ta sẽ lấy mạng mi khi khác. Ta không muốn mạo hiểm thanh Diviner của mình
- Đừng hòng bỏ chạy. Asper rút Diviner của mình ra chĩa về phía Drake
Asper đọc nhanh 1 câu cổ ngữ của Asgard, 1 luồng ánh sáng ấm áp chọt bao quanh lấy cơ thể cậu ta. Asper chỉ 1 thanh Angelic của mình lên trời và l tia năng lượng phóng lên trời. Ngay lập tức 1 luồng năng lượng cực mạnh phóng xuống mang theo vài tia điện xanh lét.
- Rầmmmmmmmmm!
Drake bị 1 cú sét giáng mạnh xuống đầu. Nhưng có lẽ điều đó chưa ăn thua gì với hắn. Những tia sét làm tê liệt cả những Arcused nguy hiểm nhất nhưng với hắn thì không. Hắn lập tức nói:
- Khá đấy nhưng ... Arrith juton fofth Arcused !!!
1 bóng tối phủ quanh khắp bầu trời khu vực họ đang đứng và lập tức ở cạnh Drake xuất hiện 1 cái lỗ màu đen trong không khí. Từ trong đó 1 Arcused buớc ra. Drake nói :
- Không cần phải hạ chúng ngay, chúng ta về căn cứ truớc, Hecios
Gã Arcused kia -giờ là Hecios lặng lẽ gật đầu. Hắn rút ra 1 thứ mà cả 2 người Ein và Asper chưa bao giờ nghĩ tới- lá bài Tarot. Hắn rút ra 1 xấp bài Tarot- vũ khí chính của hắn. Hắn từ từ rút ra 1 lá bài . Drake nói:
- Lá gì thế ?
- Sun .Hecios tự hào nói. . Chúng ta tạm thời về căn cứ đã
Cả bầu trời vốn tĩnh lặng và đen kịt đột nhiên sáng bừng lên và ánh sáng từ trên trời rọi xuống, chiếu về phía Ein và Asper. Họ không thể nhìn thấy đc gì. Ánh sáng vô cùng mạnh mẽ làm cả 2 bọn họ phải nhắm chặt mắt nếu không sẽ không bao giờ mở đc mắt nữa. Drake nói :
- Mau đi thôi
Khi toàn bộ luồng ánh sáng đi qua. Ein và Asper lập tức mở mắt ra nhưng 2 gã Arcused đã biến mất. Asper tức giận nhưng khi cậu quay qua Ein, cậu thấy ... 1 mảnh nứt của Ragitire cắm vào bắp tay của Ein. Tới khi Asper hỏi : Ein mới nhận ra mình bị thương, có lẽ khi thanh Ragitire rạn ra. Nó cắm 1 mảnh vào bắp tay cậu. Asper rút mảnh kiếm ra khỏi tay Ein hỏi:
- Có cảm thấy gì không?
- Không hề. Ein vừa nói vừa xé 1 mảnh áo choàng của mình ra băng vết thương lại.
- Cậu nên cẩn thận vì đó là vết thương của 1 GrimAngel tạo ra, 1 kẻ phản bội.
- Tôi tự hỏi làm sao 1 GrimAngel lại phản bội đc, có thể có chuyện gì ẩn giấu sau những chuyện này chăng
- Tôi cũng không biết , có lẽ tôi sẽ hỏi thêm với các Magi về chuyện của Radgas hay Drake, cậu muốn gọi sao cũng đc. Còn về Diviner của cậu, có lẽ chỉ những người ở Asgard mới rèn lại đc nó.
- Có lẽ tôi sẽ quay trỏ lại Asgard sớm thôi, còn bây giờ tôi phải quay lại Elendia gấp. Nếu không thì bị no đòn mất
- Các cô gái người Spirit dữ vậy à. Asper cười
- Một số thôi. Ein ráng cười đáp trả
Asper nanh chóng niệm chú và 1 tia sét ôm lấy thân hình cả 2 người bọn họ. Sau 1 tia nổ điện . Ein đã quay trở lại khu rừng truớc đây đã gặp Asper. 2 người nhanh chóng chia tay rồi Ein chạy nhanh về phía Elendia, cậu đang có linh cảm xấu
- Chap13: Graham –the Magi:
Tất cả mọi người, từ trẻ tới già, thậm chí người hiểu biết về Asgard lâu như Rose cũng không tin rằng Graham là Magi. Ông từ từ bay lên khỏi vực , bay lơ lửng truớc mặt mọi người . Ông dần biến thành trở lại thành ông giá Graham như cũ . Với bộ đồ giống như bao người Spirit khác. Ông nói :
- Ta sẽ giải thích cho mọi người sau. Mau chạy khỏi đây truớc đã.
Tất cả mọi người đều tiếp tục chạy theo con đường ông chỉ. Người Spirit có vẻ rất tức giận truớc magi sau vụ The Retrebution nhưng có vẻ bây giờ họ lại tin tưởng Graham tuyệt đối. Có lẽ vì ông đã sống ở Elendia rất lâu rồi. Đủ lâu đê mọi người nghĩ ông là 1 người Spirit. Chỉ vái phút sau, họ đã thấy cánh cửa phát ra ánh sáng từ phía truớc. Tất cả mọi người đã chạy ra ngoài truớc khi cái hang sập dần xuống. Vừa ra đc khỏi hang mọi người ôm chầm lấy nhau, vui suớng vì đã chạy thoát đc khỏi lũ quỷ dữ. Ông tư từ thở chậm ra nói:
- Có lẽ chúng ta thoát rồi
- "Chúng tôi đang chờ nghe 1 lời giải thích đây." Vài người nói với ông.
- Như mọi người đã biết, truớc đây các magi không chỉ có 7 người mà còn có vô số các magi khác. Họ tham chiến với các Arcused, các tên quỷ dữ và chỉ còn 7 à không 6 người sống sót như hiện nay. Nhưng thực ra có vô số các Magi đã tham chiến rồi sau đó hy sinh hoặc mất tích. Sau đó những magi sống sót coi những người đó là đã chết và lập ra Seven Magi.
Dừng 1 lát ông nói tiếp :
- Tôi sau khi tham gia 1 cuộc chiến với 1 Arcused khác vào lúc đó là Gunler- Gã Arcused vô cùng nguy hiểm với khả năng duy nhất mà chỉ mình hắn có. Đó là tấn công từ xa bằng nguồn năng lượng đc hắn tạo ra từ lòng bàn tay, điều này giúp hắn tấn công nhiều mục tiêu ở rất xa. Tôi đã đánh với hắn và tôi và hắn đã cùng nằm xuống. Khi tôi tưởng mình sắp chết thì tôi đc 1 người cứu . Người đó đã giúp tôi sống hoà nhập với những người Spirit ở đây cho tới khi tôi lành vết thương. Nhưng khi tôi lành vết thương thì tôi đã quyết định không bao giờ quay trở lại Asgard nữa. Và tôi đã sống ở đây với các bạn, cố quên đi rằng mình đã là 1 Magi
- Vậy người cứu ông là.... Fia hỏi
- Ursula. Chính cô ấy ...
1 tiếng hạ cánh bởi đôi bàn chân to và nặng của 1 con Wyvern và bóng người trên đó khiến Fia và Lina không quên bao giờ -Isher
- Ta có làm ngắt cuộc nói chuyện không?
Graham bình tĩnh rút từ trong người ra cây gậy của ông, chĩa về phía Isher và ...
- Bùmmmmmmm
Isher bị đẩy tung ra khỏi con Wyvern . Hắn lăn vài vòng trên mặt đất nhưng nhanh chóng đứng dậy đc. Gã nói
- Sức mạnh của 1 Magi. Nếu ta lấy giết đc mi, ta có thể lại là 1 Arcused rồi, thậm chí mạnh hơn nhiều Arcused khác
- Ta e đến, Fia mi cũng không hạ đc, chứ đừng nói đến ta. Ông nói
Ông lẩm bẩm 1 tràng cổ ngữ mà Ursula đã từng nói với ông. Lập tức Isher tháy cơ thể của mình như bị nhét vào 1 cái lọ . Ngưòi hắn như bị nén mạnh và rồi lớp màn chắn của hắn từ từ biến mất. Ông nói :
- Nếu mi không có lá chắn, Fia có thể hạ đc mi dễ dàng, không cần ai giúp chứ Fia?
“Chắc là không đâu ạ “Fia mỉm cười, nụ cười tươi khiến nhiều người quên đi mệt mỏi, vui vẻ cười cùng nàng. Cô rút thanh Holy Sabre ra khỏi vỏ.xông thẳng vào Isher
- Chap14: Rematch:
Fia chém ào ào về phía Isher khiến hắn nhảy né liên tục. Cô biết mình ko nên lãng phí sức như thế bởi cô vừa bị thương khi đánh với hắn, nhưng nếu không làm thế cô sẽ khó giành đc thế chủ động. Isher nhảy lên, giơ mũi giáo qua quá đầu...
- Rầmmmmmmm
Thanh Crystal Lance chém mạnh xuống và để lại 1 vết lún sâu gần cả thuớc. Chỉ tiếc là Fia không ở đó. Cú đánh có vẻ mạnh nhưng quá chậm so với tốc độ của cô. Fia đã nhảy né đc, cô lợi dụng việc hắn chém quá mạnh tay nên khó thu chiếc giáo về đc, cô lao vào :
- Zawaka !!!!
Chiêu thức mà Isher chưa nhìn thấy bao giờ. Thanh kiếm của cô phát ra tia sáng trắng loà, khiến nhiều người phải nhăn mặt. Thanh kiếm của cô đang để lại những vệt sáng dài bằng lưỡi kiếm mỗi nơi nó lướt qua. Giống như khi quay chậm, thanh kiếm để lại vết bóng mờ của nó (đoạn này khó tả quá) và khi thanh kiếm chém xuống, thì những cái bóng sáng cũng chạy theo phần lưỡi kiếm. Khi thanh Holy Sabre chém xuống thì các cái bóng sáng dài của thanh kiếm cũng lướt theo như khi hàng chục thanh kiếm chém đều theo nhau..Và tất cả cùng nhằm vào Isher. Khi hắn bị cô chém 1 phát thì những bóng sáng của thanh kiếm cùng bay theo lưỡi kiếm,chém tiếp vào chỗ hắn vừa bị chém. Cứ thế và Isher nằm gục xuống sau khi đã bị cô chém vài chục phát và bị những bóng kiếm sáng chói của cô chém vài trăm phát. Các vết thương của hắn sâu hoắm. Hắn gào lên :
- Không thể nào, đây là 1 sức mạnh của Arcused mà sao ta lại thua trong 1 trận chiến 1 chọi 1
- Lý do ta thắng là vì trong ta có ý chí không bao giờ mất, và ý chí đó là ta phải thắng để bảo vệ những người ta yêu quý
- Mi thắng rồi, nói gì cũng đc. Kết liễu ta đi.
Nhưng Fia lại quay lưng lại buớc về phía mọi người. Cô nói:
- Hãy quay về đi. Bảo lũ quỷ dữ rời khỏi Riviera đi. Ta ko muốn giết 1 người đến 2 lần
Fia buớc nhanh về phía Lina, Serene, Cierra họ đang chạy nhanh về phía cô, chúc mừng chiến thắng trước 1 Arcused . Vậy là cả 4 Ex-Arcused đã bị hạ. Isher không tin điều đó, hắn dồn toàn bộ sức lực của hắn, cầm lấy Crystal Lance, phi về phía lưng của Fia. Tất cả mọi người nói :
- Fiaaaaa!
- Nhưng cô đã không phản xạ kịp. Mũi lao bay tới khi cô còn đang quay lưng lại về phía Isher.
Mũi giáo lao ra và Fia tưởng rằng nó đã xuyên qua cơ thể của mình. Nhưng cây giáo đã bị chặn bởi 1 cây giáo khác. Đúng hơn là 1 Diviner khác-Lorelei. Isher chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc vì lưỡi giáo của mình đã bị chặn thì ngay sau đó cái đầu giáp sắt của gã đã lăn lôc lốc trên mặt đất . Cái đầu giáp sắt lìa khỏi cổ bởi 1 cú chém vô cùng sắc bén và lạnh lẽo của 1 Diviner có sức nóng khủng khiếp - Lorelei. Người sử dụng Lorelei nói:
- Thật ngu ngốc.
- Chap15: Ledah:
CHAPTER: 15 Ledah
Vẫn với chiếc áo choàng đên quen thuộc của Grim Angel, mái tóc vàng và thanh Diviner có sức mạnh lửa , những thứ ấy khiến Ledah không bao giờ bị nhầm lẫn với các GrimAngel khác. Và cùng với Ledah, 1 Magi lơ lửng trên không trung hạ dần xuống đất. Nhưng Magi này để lộ rõ khuôn mặt đã già ko kém so với Graham. Ông cũng có mái tóc và chòm râu dài như Graham nhưng để lộ ra vẻ điềm đạm vốn có. Gương mặt của vị magi cho dù kéo theo 1 đuờng nào đi chăng nữa cũng ko thể che giấu đc cảm xúc vui mừng khi gặp Graham Graham nói sau khi ôm lấy vị Magi già kia.
- Derhirt đã lâu ko gặp. Chưa bao giờ tôi nghĩ là lại gặp người bạn già của mình ở nơi thế này. Mọi việc ở Asgard vẫn ổn chứ ?
- Nếu không bị lũ quỷ vây truớc cổng suốt gần 1 tuần nay thì chắc là vẫn ổn.
Graham quay qua với mọi người nói:
- Đây là Derhirt, 1 trong 6 Magi hiện tại của Asgard lúc này. Ông ấy là người bạn rất lâu năm của ta. Và là Magi duy nhất lên tiếng phản đối lại kế hoạch The Retrebution khi nó đc Hector đề ra.
- Ko cần giới thiệu dài dòng thế đâu, ông bạn. Tôi nghĩ mọi người đang phân vân ko biết nên đi về đâu. Vậy tôi tới đây để đề nghị mọi người tới Asgard.
- Tới Asgard nhưng các Magi còn lại chẳng bao giờ ưa người Spirit cả. Lina nói với vẻ mặt hơi vênh lên.
- Tôi đã thuyết phục đc họ. Trong tình huống này chúng ta nên đoàn kết lại , Asgard là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này đấy.
- “Mọi việc quyết định vào ông đấy Graham, ông đã cứu tất cả chúng tôi khi bị Hades đuổi, là người thông minh nên tôi đoán ông sẽ có sự lựa chọn sáng suốt.” Fia nói và chắc đó cũng là ý của mọi người, cô để lộ rõ vẻ tin tưởng vào Graham
- “Vậy chúng ta sẽ đến Asgard.” Graham nói với mọi người cũng như nói với Derhirt
- “Ledah giúp họ tới Asgard an toàn nhé.” Derhirt quay qua Ledah
Ledah lẳng lặng gật đầu. Graham thấy Ledah có vẻ còn sung mãn hơn xưa, Ledah trông chẳng thay đổi gì nhiều nếu không muốn nói là chẳng thay đổi gì cả. Cậu vốn chẳng có chút tình cảm gì với người Spirit nhưng có vẻ như cậu vẫn biết đâu là đúng, đâu là sai. Và lúc này có vẻ như Ledah đồng ý sẽ giúp người Spirit đến Asgard. Graham nói với Derhirt, có phần tránh để Ledah nghe thấy nhưng có vẻ như cậu ta cũng đoán đc:
- Làm sao mà cậu ta ....
- “Do cái này đây. Tôi đã trao nó cho cậu ta truớc khi cậu ta bị Ein đánh bại, Sau đó cậu ta chịu đòn của Malice thay cho Ein. Nhờ có thứ này mà cậu ta ko chết”. Derhirt chìa ra một cây thánh giá trong lòng bàn tay cho Graham xem, Rose cùng vài người khác tranh thủ ngó qua.
- Holy Ark. Graham nói . 1 trong 3 báu vật của Asgard. Nó giúp các GrimAngel sau khi lìa trần thì linh hồn của họ sẽ quay trở lại Asgard. Tới đây các magi sẽ cứu sống lại GrimAngel đó bằng các thần chú tâm linh, cũng giống như khi Ursula cứu 1 người khỏi cõi chết vậy. Holy Ark giúp triệu tập lại linh hồn Ledah. Món báu vật này chỉ có thể sử dụng đc 1 lần duy nhất. Vì thế từ bây giờ Asgard sẽ chỉ còn 2 món thôi.
- Ông vẫn nhớ tốt nhỉ. Vì thế Ledah giờ là Grim Angel nhận lệnh từ tôi. Và ông biết tôi chắc chắn tốt hơn Hector . Derhirt cười lớn . Giờ tôi có việc ở Asgard, Ledah sẽ chỉ cho mọi người đường nhanh nhất để tới Asgard
Derhirt biến mất nhanh chóng cũng như khi ông đến. Ledah có vẻ vẫn còn khiến mọi người sợ sau vụ The Retrebution nhưng Fia, Cierra , Serene ,Lina đều biết Ledah vẫn phân biệt đc đúng- sai, thiện-ác. Nhưng có vẻ chẳng quan tâm đến người Spirit là họ nghĩ thế nào về mình, Ledah nói luôn:
- Chúng ta sẽ phải qua những địa điểm sau: Khu rừng mới gần Neddle Ruin là Darach, Hoang mạc Jiversy, vùng biển Monnir và chiến trường rất ác liệt Suveria. Từ đây sẽ mất 1 ngày để bắt đầu buớc vào Dara...
- Xoẹttttttt
1 bóng đen xuất hiện từ phía trên bầu trời cắt ngang lời Ledah. Với bộ đồ đen không để lộ khuôn mặt nhưng ai cũng nhận ra đây là 1 trong các Arcused từ sức mạnh khủng khiếp toát ra từ cơ thể hắn. Gã hơi ngẩng khuôn mặt lên để lộ ra phần da đen ở cằm trên gương mặt. Mái tóc trắng và con mắt luôn phát ra những tia sáng kỳ dị . Gã nói :
- Ta là 1 trong 7 Arcused mới . Tên ta là Chaos. Ta đến để nói luôn lời đề nghị với các người Spirit . Các ngươi có thể theo chúng ta, tham gia vào việc cùng chống lại các magi. Nếu không thì tất cả các ngươi sẽ chết.
- Vậy thì chiến đấu đi. Serene nói truớc khi có ngưòi khác giành lời
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Sun Jul 01, 2012 9:51 pm
- Chap16: Chaos:
Chaos nhanh chóng nhận ra kẻ nguy hiểm nhất là lão già ngồi kia và gã GrimAngel . Gã rút trong người ra 1 thứ vũ khí mà không ai ngờ tới- 1 chiếc khiên. Trên chiếc khiên đc khắc 1 con mắt lớn, nhắm lại. Graham nói:
- Ledah và tôi sẽ tham chiến, mọi người đã mệt và đang bị thương.
Ledah và Graham lao vào Chaos. Hắn liên tục sử dụng khiên đỡ các cú đánh như búa bổ của thanh Lorelei .Khi Ledah nhảy lên là lúc Graham lao vào, từ cây gậy của ông bắn ra vô số các quả cầu trắng. Những quả cầu chạm vào người Chaos thì hắn cảm thấy tê cứng cả người lại. Ledah lơ lửng trên không, cầm Lorelei và nói :
- Lost Seraph!
Vô vàn cú chém mang đầy sức nóng đủ để thiêu đốt cả chục người. Chaos nhẹ nhàng giơ khiên ra đỡ. Ledah lùi lại 1 đoạn và chém ra cả 1 vầng lửa hình trăng khuyết về phía Chaos. Khi những tia lửa đầu tiên chạm vào cái khiên. Con mắt trên cái khiên chợt mở rộng và Ledah thấy cả 1 chùm lửa phóng về phía mình.
- Bùmmmmm
Chỉ bị cháy 1 chút nhưng điều đó là chưa đủ để hạ 1 GrimAngel dày dặn kinh nghiệm như Ledah. Graham nói:
- Tấn công từ 2 hướng cùng 1 lúc. Hắn không thể phản hồi 2 đòn cùng lúc đc đâu.
Hàng tá các luồng lửa phóng ra từ nhiều phát chém liên tiếp từ thanh Lorelei. Nhưng nhanh hơn tất cả, Ledah lao xuống truớc bỏ lại gần 20 quả cầu lửa sau lưng, và lao xuống để chém Chaos.
Graham gọi ra 1 con rồng màu xanh lá, nó cuốn mình trên không trung vài vòng truớc khi lao vào Chaos với một vận tốc khủng khiếp.
Chaos bình tĩnh rút chiếc khiên ra khỏi tay nói:
- Awana bklee Siji
Tấm khiên lập tức bay vọt lên cao, từ từ to dần rồi khi nó rơi xuống đất đã trở thành 1 cái khiên lớn. Vẫn có con mắt đc khắc trên khiên nhưng từ màu trắng đã chuyển sang màu xanh lá. Ledah xông vào chém nhanh vô số phát lên tấm khiên nhưng có vẻ nó quá cứng .Cậu bật lùi sang 1 bên để các luồng lửa sau lưng mình phóng vào tấm khiên.
- Bùmmmm
Tấm khiên vẫn đứng vững truớc các đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ của Ledah. Tới con rông của Graham thì con mắt trên tấm khiên chuyển sang màu đen. Con mắt đột nhiên mở to và con rồng bị hút vào con ngươi của con mắt đó. Chaos nói:
- Chỉ thế thôi sao?
Cũng từ con mắt trên cái khiên của hắn , Con rồng xanh mà Graham phóng ra lúc truớc bay ra khỏi con mắt, lao về phía ông. Ông biết mình không còn cách nào khác.
- Bùmmmmmmm !
Con rồng xanh đó có thể nuốt đc nhiều người, nhưng không làm gì đc khi ông đa biến thành magi. Chaos cảm thấy đây là lúc mình có vẻ ở thế yếu hơn. Gã đã đc lệnh tiêu diệt toàn bộ người Spirit ở Elendia nhưng có vẻ chưa ai nói với hắn về chuyện có 1 gã Magi trong đó. Khi Chaos đang nghĩ xem cần phải làm gì thì 1 bóng người xuất hiện phía sau lưng hắn. Đó là Ein. Nhưng hắn lại hơi hướng gương mặt lên giống như 1 nụ cười nham hiểm. Gã nói:
- Hy vọng các ngươi sẽ theo chúng ta vì đã có 1 GrimAngel đầu hàng truớc chúng ta cách đây vài phút. Phải không Ein?
- Đúng thế đấy, tôi nghĩ đó là sự lựa chọn sáng suốt
- Không thể nào. Ein không bao giờ là người như thế .Fia nói. “Các người đã làm gì cậu ấy?”
- Nói chuyện chỉ mất thời gian thôi. Ein, giết hết bọn chúng đi. Chaos nói
Ein lao về phía Fia khi cô chưa kịp hết bàng hoàng. Graham giơ cây gậy phép Arondight của mình lên. Khi lưỡi thanh Einhen jar còn vài phân nữa là chạm đc vào người Fia thì đột nhiên đụng phải 1 bức tường vô hình. Ein tiếp tục lao về phía Cierra nhưng cô đã có chuận bị từ truớc. Cierra tung ra Fire storm nhằm vào chân Ein và hy vọng cậu sẽ không bị thương nặng sau cú đánh này nhưng có vẻ đó là sự lo lắng thừa. Ein nhảy vọt lên cao và nói :
- Disareta !
- Lose Seraph ! Ledah rút Lorelei nhắm vào Ein
.
- Kengggg!!
2 người đều bật ra. Ledah cảm thấy điều gì đó trong mắt của Ein. Đó không phải là sự ngạc nhiên khi gặp lại người chiến hữu quá cố của mình. Ledah nói:
- Mi là ai ? Mi không phải ...
Đột nhiên một luồng gió lạnh toát ra từ phía bên trái của Ledah và bên phải của Chaos. 1 kẻ mang trên mình chiếc áo choàng đen với mái tóc nâu. Đôi mắt của hắn có màu đỏ sẫm và mang sát khí cực mạnh.. Hắn cầm trên mình 1 thanh kiếm đã gãy đôi chỉ còn phần chuôi kiếm và gần 1/3 phần lưỡi kiếm. Luồng khí đen liên tục toát ra từ thanh kiếm và người hắn, khiến không ai nhìn rõ đc hắn ra sao. Chaos nói:
- Mi là ai ?
- Nếu mi muốn 1 cái tên . Gã lạ mặt nói : “Dein”.
- Chap17: Dark Angel:
Dein nhìn nhanh vào đám người và hắn nhận ra 2 kẻ mạnh nhất ở đó, có sức mạnh gần như nhau là Ein và Chaos. Gã lao vào Ein với 1 tốc độ kinh hoàng đến mức Ein còn chưa kịp nhận ra rằng cánh tay trái đã bị cắt đứt chỉ sau 1 cú lao đến của hắn. Và khi nhận ra đc rằng cánh tay không còn nối với vai nữa thì bàn tay của Dein đã xuyên qua ngực của Ein. Với 1 lỗ rộng toác trên ngực, và không còn cách nào khác . Người vừa bị đâm hay là kẻ tên Ein đang tan dần ra như 1 chất lỏng đặc sệt. Cánh tay vừa bị đứt cũng nhanh chóng biến thành chất lỏng rồi trôi vào đống chất lỏng lớn hơn mà lúc nãy người của Ein biến thành. Rồi từ đống nuớc bầy nhầy đó, 1 bóng người vuơn lên khỏi đống nuớc. Gã nói:
- Có vẻ ta đã bị lộ . Ta là Selein 1 trong 7 Arcused , kẻ có năng lực biến hình.
Có vẻ mọi người và nhất là các cô gái đều thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải Ein, nhưng vấn đề bây giờ là có 1 kẻ vô cùng mạnh đang đứng truớc mọi người. Dein nhanh chóng vung ra những nhát chém về phía Selein và cơ thể của gã bị rách ra nhiều vết. Nhưng chất lỏng tự động dính lại vào nhau, lấp kín những chỗ vừa bị chém thủng. Selein cảm thấy thanh kiếm gã này đã gãy mà hắn còn khoẻ như vậy thì không hiểu hắn sẽ nguy hiểm ra sao nếu thanh kiếm không gãy. Dein nhận ra rằng có vẻ Selein không bị hạ bởi các cách đánh thông thường. Dein nhảy vọt qua phía Chaos và chém lia lịa. Truớc mỗi phát chém của Dein, Chaos nhanh chóng giơ tay của mình lên và nó phát ra 1 luồng sáng xanh bao lấy bàn tay hắn, sau đó hắn dùng bàn tay đó chắn truớc các đòn tấn công tới tấp của Dein.
- Rầmmmmm
Sau hàng loạt các cú chém, cánh tay của Chaos mỏi nhừ truớc các cú đánh như búa bổ của Dein. Selein cũng nhảy vào giúp hắn, gã biến cánh tay của mình thành 1 thứ chất đặc, dài gần chục thuớc, cánh tay dài đó lao thằng vào Dein. 2 gã Arcused tin rằng Chaos đang cầm chân hắn trong các đòn đánh nên hắn sẽ dính đòn của Selein.
- Vùuuuuuuuu !
Cánh tay làm bằng chất lỏng bị chém vụn ra bởi cánh tay của Dein. Cánh tay của gã sắc không kém gì thanh kiếm. 1 lớp khi đen bọc lấy cánh tay và cảm giác như tất cả sức mạnh bóng tối nằm trong gã Chaos nói :
- May cho các ngươi đấy.
Gã rút cái khiên ra và sau vài giây . Con mắt của chiếc khiên lại mở ra và 1 cánh cổng bóng tối xuất hiện phía truớc tấm khiên. Selein nhảy vào đó truớc, Chaos thu cái khiên lại làm cánh cổng tư từ hẹp lại. Gã nhanh chóng nhảy vào truớc khi cánh cổng hẹp lại. Gã thấy kẻ với cái tên Dein đang xông về phía mình. Hắn đúng là 1 kẻ nguy hiểm. Nhưng từ trong cánh cổng 1 gã Arcused Hecios xuất hiện, rút nhanh 1 lá bài Tarot, nó có hình ngôi sao.
- Star, hy vọng gã này sẽ biến đi 1 lúc
Thình lình 1 ngôi sao... chổi quét qua, quấn phăng gã Dein đi. Có lẽ nó cũng đủ để đưa gã tới Darach luôn. Sau đó vài giây cánh cổng đã khép lại hoàn toàn, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng của Hecios :
- Ta là Hecios 1 trong 7 Arcused, hãy mừng vì hôm nay các ngươi còn sống, lần sau sẽ không thế đâu.
Cánh cửa đen đóng lại hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và nó có nghĩa là họ phải chạy thật nhanh đến Asgard càng tốt. Sau đó họ đi liền 1 ngày và tất nhiên với tốc độ như vậy, họ đã tới cửa rừng Darach
Ein tỉnh dậy sau khi thấy ê ẩm khắp người. Cơ thể cậu như đang rã rời ra. Cậu đã về đến Elendia và thấy lũ quỷ ở đó. Cậu lần theo dấu sáng ở Elendia mà Cierra đã để lại. Nhưng đang đi 1 lúc thì vết thương của cậu nhói đau. Và có lẽ cậu đã nằm bất tỉnh .Câu không nhớ rõ là mình đã nằm ở đâu. Nhưng hiện cậu ở trong 1 khu rừng khá rộng nếu không muốn nói là quá rộng. Cậu hoàn toàn mất phương hướng. Cậu cố gắng buớc đi, kiếm 1 chỗ nghỉ chân trong rừng này, có thể là dưới cây nấm khổng lồ kia. Cậu không nhận ra rằng ở chỗ cậu vừa nằm có vết cháy của 1 mảnh bìa cứng nhỏ. Nó bị cháy xém, gần cháy hết nhưng nếu để ý kỹ vẫn có thể nhận ra đó là 1 lá bài Tarot.
- Chap18: Land of Darkness:
Elendia giờ đã không còn đc như truớc nữa, không biết liệu có bao giờ nó còn được như truớc hay ko. Những khóm hoa sau nhà nay đã cháy trụi, những căn nhà nhỏ nhắn, dễ thương của người Spirit đã bị kéo đổ đê cho tiện việc đi lại, Những khu như Undine Spiring hay Pixie Residence và nhiều nơi khác đều bị tàn phá để không thể nhận ra đc đây từng là nơi thiên đường trên mặt đất. Các tên Barbarian, Warrior, Ghost, Vampire đang dọn dẹp sạch sẽ nhưng đa phần là xác của chính những tên đồng loại, và chẳng có 1 người Spirit, điều này có lẽ sẽ không thể nào làm tên Arcused đang ở đây hài lòng. Gã đc mệnh danh là “Master of Pain”. Đó là Graps. Gã Arcused với 1 con quỷ như làm bằng sắt gắn ở sau lưng.Vẫn là khuôn mặt cứng đờ như sắt . Da của nó như những có vẩy bởi giống như những cái móng sắt đc xếp vào với nhau. Cả người nó chỉ có màu đen xám trừ đôi mắt đỏ .Gò má xương xẩu và khuôn mặt hẹp . Nhưng lần này nó để lộ ra đôi tay dài và như có những cái gai sắc nhỏ làm bằng thép bên cánh tay. Ngón tay nó giống như những cái móng vuốt ngắn. Gã Graps không thèm để ý sự kinh ngạc mà lũ lính nhìn vào lưng gã.. Gã nói :
- Chúng ta tấn công 1 ngôi làng, mất gần 100 tên Barbarian, Warrior và vài chục con Dragon, Wyvern . 1 ít Mage, Archer, Ghost và chúng ta có gì?
Gã rít lên, bằng 1 giọng khiên lũ lính cứng đờ người ra, như bị các mũi băng lạnh xuyên qua người :
- Không có 1 tên Spirit nào bị chết . Ta còn quên điều gì không?
- Còn 4 gã vô dụng Ex-Arcused .Chúng ta vừa tìm thấy xác của 4 tên .Bóng người phía sau lưng hắn lên tiếng
- Mi đang làm gì ở đây, Vidos hay ta nên gọi là “Queen of Torment”
Vidos để lộ ra gưong mặt của gã phía sau bộ áo choàng đen. Đó là 1 cô gái với mái tóc nâu đen dài. Gương mặt hình trái xoan để lộ ra phấn ra trắng muốt. Đúng như người ta vẫn nghĩ kẻ nguy hiểm nhất không bao giờ để lộ vẻ độc ác của mình ra ngoài
Vidos nói :
- Mi muốn gọi ta là gì cũng đc, bỏ qua vụ Elendia đi. Chỉ mất 4 tên Arcused ngu ngốc, yếu ớt. Chúng ta cần phải hội quân lại.
Vidos nói tiếp
- 100 tên Archer và Warrior ở lại đây, cố thủ chặt. Còn chúng ta cần phải hội quân với “Norc” – Arcused đc mệnh danh là Lord of Destruction. Gã sắp tới Asgard rồi. Nhưng chắc chắn hắn tới thì cũng chưa tấn công đc, các tên Magi vẫn rất cẩn thận. Chúng ta cần tới giúp sức cho hắn. Khi 3 chúng ta hợp sức thì là bài mạnh nhất của ngài Fenrir mà.
Vidos và Graps đột nhiên nghe thấy tiếng của 1 gã Arcused vốn rất cẩn thận và thông minh.
- Các ngươi đi nhanh lên, đừng để ta phải nhúng tay vào các vụ chữa cháy. Hecios nói
2 kẻ Arcused là Graps và Vidos nhanh chóng biến mất vào bóng đêm và nếu có một nguời Arc nào ở đó, họ sẽ nhận ra đôi cánh dơi trên lưng của Vidos, giống hệt như của Serene . Hecios biết Vidos là Arcused nữ duy nhất trong 7 Arcused và ả cũng chỉ là 1 người Arc .Tất nhiên điều này không tránh khỏi sự cẩn thận của gã. Hecios cẩn thận hơn bất cứ ai khác, gã bảo 1 tên Thief bên cạnh:
- Theo dõi Vidos và nếu ả chẳng may gặp cô gái có cánh dơi trong đám người Spirit đó. Báo cho ta ngay lập tức
- Chap19: Darach:
Khi tất cả mọi người đã mệt lử họ nghỉ chân tại bìa rừng Darach. Nếu so với các khu rừng khác thì Darach bằng tất cả cộng lại. Các sinh vật trong này chưa ai nhìn thấy hết hoặc có nhìn thấy hết thì cũng không ai ra đc ngoài để kể cho người khác nghe. Các cây nấm mọc cao gần bằng chiều cao của người còn cây cối thì chen chúc đâm lên tua tủa. Có vẻ như chưa có tên Arcused nào đến đây thậm chí có thể là 1 tên quỷ cũng chưa bao giờ đến. Có lẽ vì sự rộng lớn quá của khu rừng. Đó là vì các Magi đã tạo ra khu rừng này từ lâu, từ khi Graham vẫn còn là Magi, vì họ sử dụng cánh rừng để giam giữ các Dark Angel- họ là những Angel mù quáng khi học theo các phép thuật của Arcused . Tới khi họ tỏ ra hung hiểm và khó cai quản, các Magi đã nhốt họ vào khu rừng này. Các kẻ Dark Angel đã bị giam cầm ở đây khá lâu và có thể là đã chết sạch. Tin là như vậy, đoàn người tiến vào khu rừng. Graham nói:
- Khi chúng ta vào khu rừng này, nó thiết kế để mọi người không nhận ra phương hướng. Chúng ta phải bám sát vào nhau.
Ledah chẳng bao giờ lạ lẫm khi qua khu rừng này. Ledah đã từng có 1 nhiệm vụ ở gần đây. Chính vì thế, các Magi khác đều chỉ cậu cách bí mật để qua khu rừng này. Nhưng cách đó rất khó khăn, vì thế cậu nói:
- Khu rừng này khá rộng nhưng chỉ cần biết cách là có thể qua dễ dàng
- Đó là gì?
- Mọi người sắp thấy đấy
Thình lình những lá cây bay nhẹ lên trong không khí rồi từ từ bị cuốn đi. Một cơn gió khá mạnh . Mọi người phải bám chắc vào những cái cây xung quanh. Khi cơn gió mạnh qua đi. Ledah nói tiếp;
- Gió thổi từ ngoài rừng vào đây.Chúng ta chỉ cần đi nguợc chiều gió, rất đơn giản nhưng...
Bất ngờ bởi 1 cơn gió to và mạnh. Ledah cắm phập thanh Lorelei xuống đất, để mình ko bị quấn đi, nhưng những cơn gió càng lúc càng mạnh. Và từ đâu đó 1 cơn bão xuất hiện quét qua mang theo vô số bụi, lá cây và ... thân cây gỗ to đùng. Cơn bão quấn phăng đi vài người Spirit .Nó mang theo sức mạnh gì đó rất kỳ quặc, có vể như nó không phải cơn bão bình thường , Ledah nhanh chóng nhận ra điều đó. Bằng 1 cú nhảy vọt, cậu đã ở ngay trong tâm bão, và trong đó là 1 Angel hay chính xác hơn là 1 Dark Angel. Gã nhanh chóng nhận ra Ledah và :
- Keng
Thanh Lorelei chém vào thanh kiếm của gã. Nó làm cho cơn bão dừng lại nhưng điều đó có vẻ không còn nghĩa lý gì. Tất cả mọi người đã bị quấn bay đi. Chỉ còn lại Ledah và gã Dark Angel. Gã cao gần gấp đôi Ledah, với đôi cánh đen cặp mắt sắc lạnh vì đã học theo nhưng ma thuật bóng tối.Nhưng chưa bao giờ Ledah cảm thấy mình kém hơn đối thủ, Ledah lao tới chém 3 đường giao nhau, xé nát phần bụng của gã Dark Angel. Tuy nhiên các vết thương đc lành lại nhanh ngang vận tốc lúc nó rách ra. Đó là phép thuật của các Arcused giúp hắn có thể trị thương đc ngay khi bị chém, tuy nhiên để sử dụng đc năng lực này cần phải biết cả 2 thứ ngôn ngữ của Asgard và ngôn ngữ của quỷ. Có lẽ vì thế chỉ có duy nhất các gã Dark Angel như thế này là có. Ledah nhanh chóng nghĩ xem mình phải tấn công tiếp như thế nào thì 1 đưòng chém của tên Dark Angel xả xuống. Tuy nhiên so với Ledah thì nó quá chậm, sau 1 cú lách người, cậu né đc và thêm 3 phát chém vào lưng gã Dark Angel. Các vết thưong lại tiếp tục đc lành lại. Gã Dark Angel gào lên :
- Ta chẳng sợ bất cứ thứ gì cả.
Ledah nhận ra rằng mình cần phải chuyển chiến thuật. Và ngay lúc ấy, Ledah nhìn thấy 1 bóng người với mái tóc nâu và bộ áo choàng vẫn như từ hồi lần cuối cùng Ledah nhìn thấy, nhưng người đó chỉ thiếu Diviner trên tay. Đó là Ein
- Chap20: Double Attack:
Ein nhận ra 2 người đang đánh nhau và 1 trong 2 người đó là Ledah, cậu muốn chạy thật nhanh đến chỗ của người đã hy sinh tính mạng để cứu mình. Nhưng Ledah đã nhanh hơn cậu.Thoắt 1 cái, Ledah đã ở ngay phía bên phải Ein, cậu nói :
- Đây chắc đúng là người chiến hữu mà đã lâu mới gặp rồi. Rút Diviner ra và cùng hạ tên kia đi.
Ein nhận ra Ledah ngay từ cái nhìn đầu tiên và khi Ledah nói vậy, Ledah vẫn luôn là người đặt công việc lên đầu. Cậu chẳng mất nhiều thời gian trong việc hỏi han. Tuy nhiên cậu nói để lộ rõ vẻ vui sướng khi gặp lại người bạn mà cậu rất ngưõng mộ
- Chắc chắn rồi nhưng Diviner của tôi đã gãy rồi
- “Vậy thì có vẻ ko tốt nhưng ko phải là ko có cách” Ledah nói.
Ein rút tạm thanh Zephyr xông vào cùng với Ledah. Vô số các đòn thế đc tạo ra bởi 2 người. Như múa kiếm và 2 người phối hợp thật nhuần nhuyễn như thể họ chính là 1 người. Chắn cho các chỗ hở của nhau và cùng nhau tấn công, thực hiện vô số các đòn tiến lùi tấn công 1 cách đẹp mắt bởi 2 chiêu thức: Mimic Ray và Lost Seraph. Gã Dark Angel đỡ liên tục để đảm bảo rằng không có bộ phận nào bị cắt lìa ra khỏi cơ thể. Bởi nếu như vậy sẽ không thể nào hồi phục vết thương đc . Gã cần nghĩ ra 1 cách gì đó và hắn đã nghĩ ra khi thấy Ledah nhảy lên cao . Ledah tung Lorelei chém nhưng gã DarkAngel giơ vai ra đỡ .
- Xoẹtttt
Thanh Lorelei xé dọc vai gã, kéo dài vết rách đến xuống tận bụng làm gã DarkAngel xuýt đứt làm 2 phần. Nhưng ngay lập tức vết thương lành lại và thanh Lordlei còn cắm trên bụng gã. Gã Dark Angel húc bật Ledah ra và nói:
- Mi đã mất Diviner rồi, 1 kẻ yếu ớt như mi làm sao có thể lại là GrimAngel đc. Chỉ có ta mới xứng đáng làm GrimAngel vậy mà lũ Magi dám nhốt ta ở đây. Sau khi ta ra khỏi đây, ta sẽ giết tât cả các tên Magi và lũ Angel.
- Đáng tiếc là mi sẽ ko ra khỏi đây. Ein, hạ hắn đi
Ein biết Ledah muốn mình làm gì. Cậu rút từ trong bọc ra 1 mảnh Diviner Einhenjar và nó đột nhiên phát sáng cùng với Lorelei đang bị cắm trên ngực hắn. Gã cảm thấy cơ thể mình đang nóng bỏng lên. Sức nóng từ Diviner toả ra khiên làm mờ cả 2 mắt hắn. Hắn gào lên trong sức nóng mãnh liệt của ngọn giáo đang găm chặt vào bụng.
- “ Ko thể nào” .
- “Ta sẽ giải thích truớc khi giết ngươi. Einhenjar luôn phản ứng với các Diviner khác.Lorelei sẽ phản ứng với Einhenjar. Nếu chúng đều lành lặn thì coi như là không phản ứng nhưng nếu có 1 thanh gãy thì 2 Diviner sẽ phản ứng rất mạnh với nhau Mi đang bị Lorelei cắm nên sẽ nhận toàn bộ sức nóng của nó phát ra” Ledah nói, mặt hơi hướng lên toát ra 1 vẻ tự tin vào chiến thắng từ truớc nhưng ko hề có phần kiêu ngạo
“Vì Diviner của tôi đã gãy nên sức mạnh Holy phát ra vào tôi không đáng kể, ít ra là so với hắn” Ein nói
“Arrrrrrrrrrr .Lũ GrimAngel giỏi lắm.” Gã gào lên trong cơn nóng đã nưóng chin dần cơ thể của gã. Gã định chạm vào Lorelei để rút nó ra nhưng nó đã nóng đỏ và khi tay hắn cầm vào bàn tay của gã bốc cháy. Cũng như toàn bộ bàn tay của gã, cả cơ thể hắn đã bốc cháy và chỉ trong chốc lát đã trở thành 1 khối đen thui. Ledah nhặt Diviner lên và nói với Ein
“Đúng là chiến hữu lâu năm, chúng ta vẫn luôn hiểu nhau”
Ein nhếch mép cười 1 cách gượng gạo, đơn giản là vì cậu biết Ledah ko hiểu đc niềm vui của cậu khi gặp lại người bạn quá cố. Nhưng có vẻ Ledah tuy không có cảm xúc nhưng hiểu về cảm xúc nhiều hơn Ein nghĩ. Ledah ngồi xuống nói:
“Những người Spirit bị cuốn bay rồi, sang mai chúng ta sẽ đi tìm họ”
Ein và Ledah ngồi xuống giữa 1 rừng cây và 1 xác gã Dark angel. Ledah kể cho Ein về những chuyện đã xảy ra. Ein cũng chưa bao giờ biết là Asgard có 3 báu vật như vậy. Và bây giờ Ledah là GrimAngel trực thuộc của Derhirt. Cậu mừng cho Ledah, bởi Ledah là người huấn luyện, nguời bạn chiến đấu của Ein rất lâu nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ Ledah hiểu đc. Vẫn với khuôn mặt ko chút cảm xúc Ledah nói:
“Tôi gác ca đầu, nửa đêm sẽ gọi cậu. Trong rừng này có thể còn nhiều thứ nguy hiểm hơn Dark Angel”
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Mon Jul 02, 2012 9:50 am
- Chap21: Destiny:
Trời vẫn âm u khi còn đang trong buổi sáng, trong khu rừng này không thể biết bây giờ là sáng hay tối. Có lẽ do qua nhiều cây côí và có lẽ Fia chỉ nhận ra đc bây giờ sắp tối nhờ những vệt sáng đang len lỏi qua những tán lá cây. Cô và Cierra đang kiếm 1 ít củi trong khu rừng này, đêm nay chắc hẳn sẽ rất lạnh. Cô đã tách ra khỏi nhóm người Spirit sau trận bão của gã Dark Angel tạo ra. Hiện cô chỉ gặp đc Cierra Serene và Lina. Các người còn lại có thể bị thổi ra xa hơn. Cô nói:
- Chừng này chắc đủ rồi, Cierra nhỉ
- Có lẽ thế, Lina chắc đã kiếm đc cái gì ăn
Fia và Cierra quay lại chỗ bãi đất trống mà lúc họ hạ cánh sau cú thổi của gã DarkAngel. Cây cối đã bị thổi bạt ra tạo thành 1 bãi đất trống. Họ đã quyết định nghỉ lại ở đấy đêm nay. Khi quay lại, Cierra thấy Lina và Serene đã nhanh chóng vác 1 con Dragon về. Họ nhóm lửa lên và nướng thịt con rồng với ngọn lửa ấm của Cierra . Không khí ấm áp toả ra, trong ánh lửa tí tách vào ban đêm, họ trò chuyện và cười với nhau thật nhiều tạo cho ta 1 cảm giác như đây là 1 gia đình vậy. Sau khi đã chén xong con rồng và dùng hoa quả làm món tráng miệng. Serene nói :
- Chắc sáng mai chúng ta phải đi tìm mọi ngưòi, tìm đc nhau càng sớm càng tốt
- Đc . Cierra mỉm cười đáp lại
Họ không nhận ra rằng có 1 đôi mắt đỏ ở trong lùm cây, cách đó không xa. Khi Lina còn đang cố ăn thêm chút nữa thì cô nghe thấy tiếng gì đó. Nó xào xạc qua lại nhưng không phải tiếng lá cây. Fia và Serene cũng nhanh chóng nhận ra điều đó truớc khi Cierra cầm chặt cây gậy Southern Cross trên tay. Fia rút Holy Sabre và Serene múa nhanh 1 đường từ cây Ifinite Arc. Lina sau khi đã cầm chặt cây Diana Bow nói:
- Ai đó ?
1 bóng người bứơc ra từ trong bóng tối. Khác với Arcused khác, gã không bao giờ để lộ bất cứ hơi người hay luồng tà khí nào. Như 1 người bình thường và khoác trên mình tấm áo choàng đen kín mít, khiến gã không để lộ ra chút nào truớc ánh sáng của ban đêm. Gã nói:
- Arcused Hecios, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ
- Mi là kẻ thứ 3 xuất hiện trong cánh cổng cùng với Arcused Chaos và Selein . Fia nói
Nhớ tốt lắm” Gã đang xào nhanh bộ bài Tarot trên tay. Gã nhanh chóng rút trên bộ bài 4 lá bài .Hecios liếc nhanh 4 lá. Gã thấy 1 lá hình 1 lũ quỷ dữ- Lá bài Devil, 1 lá bài hình 1 nam 1 nữ- Lá bài Lovers, 1 lá bài hình 1 cô gái xoa dầu con sư tử- Lá bài Strengh và cuối cùng là 1 lá hình xe ngựa nhưng không có con ngựa- Lá bài Chariot. Gã trông có vẻ rất bình tĩnh
“Số mệnh đã đc định đoạt sẵn”Gã nói không hề lộ rõ vẻ nham hiểm như các Arcused khác.
Serene nhẹ nhàng cười ..gằn rùi hét lớn
- Vậy là số ngươi sẽ chết ở đây, Serene Blast!
Gã biến mất trong khi cách đòn đánh của Serene có vài gang tay. Cú đánh của Serene chặt bạt đi gần chục cái cây, nhưng tiếc là không trúng hắn. Bỗng gần chục tên Barbarian từ trong bóng tối nhảy ra, cầm trên tay những chiếc búa với cân nặng cả hàng tạ. 1 số tên cầm theo những chiếc kiếm lớn, đc bẻ cong 1 đoạn ở đầu. Như thế khi thanh kiếm đâm vào người đối tượng, hắn sẽ không thể nào rút đc lưỡi gươm ra. Cả 4 người bọn họ không thể phạn xa kịp truớc các đòn tấn công như vũ bão của gần 20 tên. Cierra quay lại thấy 1 tên Barbarian giơ cây búa cao lên quá đầu và cô nghĩ rằng mình sẽ chết.
- Siji pklrr hoq surrt !
Lập tức tất cả 4 người bọn họ bị những chiếc lồng bằng thuỷ tinh. Những chiếc búa bị đánh vào cái lồng bị đẩy bật ra. Lũ barbarian đứng trơ ra nhìn con mồi bị nhốt lại. Hecios từ từ xuất hiện trở lại. Gã nói :
- Các ngươi là ai mà dám giành con mồi của ta. Không cần các ngươi ta cũng có thể hạ đc chúng. Các ngươi chỉ là đơn vị đặc biệt mà dám ...
- Xin ngài thứ tội, chúng tôi chỉ muốn hạ bọn chúng nhanh thôi. Gã Barbarian to nhất quỳ xuống nói
So với các tên Barbarian khác, lũ Barbarian này to hơn gần gấp 3. Nếu so với những cái cây khổng lồ thì chúng to không kém là bao. Chúng còn đc trang bị vũ khí giáp sắt kín người. Mũ giáp sắt che kín mặt chỉ để hở 2 mắt. Giáp che toàn thân và 2 vai, cánh tay để trần nhưng cảm giác như da thịt ở phần cánh tay của những tên này cũng đã dày hơn cả nửa gang tay. Có lẽ vì thế chúng đc gọi là đơn vị đặc biệt của Fenrir . Hecios rút bộ bài Tarot ra và nói :
- Nó sẽ quyết định sự coi thường của các ngươi xem các ngươi sẽ ra sao.
Hecios từ từ quay bộ bài nhanh 1 vòng, khiến các lá bài xếp với nhau thành 1 vòng tròn và quay lơ lửng trên không. Gã rút nhanh 1 lá trong vòng tròn. Lá bài có hình 1 gã thần chết- Death.
Và lũ Barbarian khi còn đang quỳ trên mặt đất thì đầu của chúng đã nằm ngang với mắt cá chân. Máu phun ra từ cổ lũ Barbarian, tất cả đã bị cắt đầu bởi lá bài Death của gã. 1 luồng ánh sáng đen cực mạnh phát ra từ lũ Barbarian và tất cả những cái cây xung quanh đều bị phong hoá. Nếu có Ein hay Asper ở đây, họ sẽ biết đó là sức mạnh của DMW trong người bọn Barbarian . Có lẽ nhờ thế mà chúng to khoẻ như vậy. 4 cô gái đều trong lồng bằng thuỷ tinh nên không sao. Khi họ mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong 1 cái hang lớn và 1 cái cũi sắt khổng lồ nằm trong hang đang giam họ ở trong. Nhưng không chỉ có 4 người ở đây, có thể là tất cả người Spirit nhưng còn Graham, Rose chưa bị bắt. Lũ Warrior ở ngoài canh gác và có lẽ chúng cũng có DMW trong người. Dễ dàng nhận ra qua các trang bị và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn của mỗi tên. Ai trong bọn họ cũng đang ngủ, trời đã gần sáng và 4 cô gái lẳng lặng nhìn nhau và họ cũng đành chợp mắt 1 lúc. Họ biết chẳng có cách nào để thoát khỏi đây, chỉ có thể hy vọng sẽ có người đến cứu. Họ dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Chap22: The Swamp:
Ledah và Ein tỉnh dậy gần như cùng lúc. Họ bị nhiều tán cây lớn che kín trên đầu nên chẳng thể biết bây giờ là ngày hay đêm. Họ đã tìm kiếm người Spirit 2 ngày rồi và đây là ngày thứ 3. Ein trông có vẻ mệt mỏi vì vài ngày thiếu ngủ còn Ledah thì lúc nào cũng vẫn vậy. Ein và Ledah chỉ ăn chút bánh mì trong suốt mấy ngày qua , những cơn gió cũng chẳng thổi lên bao giờ nữa vì thế họ chẳng phân biệt đc phưong hướng. Tuy ăn ít nhưng chẳng mấy khi tay họ nghỉ ngơi. Sau 3 ngày họ đã đánh gần 40 tên quỷ và 2 tên DarkAngel, nếu tính tên đầu tiên là 3. Ledah đi liên tục và Ein phải nhanh chóng buớc theo nếu không muốn bị bỏ lại. Cậu nghĩ Ledah muốn quay trở lại Asgard càng sớm càng tốt. Ein hỏi Ledah 1 câu khi họ đang băng nhanh qua 1 khu đầm lầy không quá to hay quá nhỏ.
- Ledah nghĩ gì về người Spirit ?
- Có thể họ rất tốt. Ledah nói
- Và họ không đáng phải chịu nỗi đau của kế hoạch mà Hector cùng các Magi khác tạo ra. Ledah nghĩ vậy nhưng lại không nói ra.
Ein chẳng cảm thấy chút cảm xúc nào, và cậu cũng không hy vọng nó có. Cậu đột ngột dừng lại bởi cậu nghe thấy cái gì đó, cậu nhanh chóng nhận ra có 1 bóng người phía truớc. Ledah cảm thấy cô gái phía trứơc có gì đó rât quen. Đó là Rose . Cô đang chiến đấu với 1 con Hydra cực lớn – loài thú này chưa ai nhìn thấy bao giờ. Nó có phần bụng vàng ệch và 3 cái đầu lớn màu xanh lá, màu xanh lá cũng là màu của lớp da của nó. Lớp da với 1 thứ chất nhầy nhụa gì đó bọc lên trên. Nó có 4 chân và gần 40 cái răng lớn trên từng cái đầu. Rose đã bị nó đánh trúng vài phát và cô ngã xuống. 1 cái đầu của nó lao tới và Rose nghĩ mình sẽ chết. Ein nhảy vọt 1 buớc và nhấc Rose biến mất truớc ngay mũi của nó. Rose bám chặt lấy người Ein đến khi cậu để cô ra 1 chỗ an toàn. Cậu nói :
- Nghỉ đi, tôi và Ledah sẽ hạ con thú đó cho
Nhưng Rose đã xỉu vì mệt truớc khi Ein nói xong câu đó. Cậu quay lại về phía con Hydra lớn và thấy Ledah bay vù vù truớc mũi con thú. Mỗi lần nó định cắn là 1 cú chém bằng cây giáo nóng lại cản nó lại. Ein nhảy tới truớc nó và nhìn Ledah. Cả 2 đều không gật đầu nhưng cả 2 đều hiểu. Con Hydra thấy không thể săn đc kẻ có cánh kia và nó nhắm vào Ein. 1 cái đầu xanh lao tới và Ein nhảy vọt ra né sang 1 bên. Ledah lao xuống với vận tốc nhanh hơn bất cứ ai khác mà Ein từng thấy. Thanh Lorelei sáng rực 1 màu đỏ và :
- Lost Seprah !
Tưởng như cái đầu của con Hydra đứt lìa ra thì lưỡi thanh Lorelei truợt tuồn tuột trên da nó. Lớp nhầy đã khiến thanh Lorelei không chém vào da nó đc. Con Hydra không bỏ lỡ cơ hội, cái đầu thứ 2 lao về phía Ledah khi cậu đang ở rất gần nó. Ledah nhìn thấy cái đầu lao tới và từng chiếc răng trắng trên cái mồm đỏ thẫm của nó.Cái đầu và những chiếc răng chỉ còn cách Ledah chục gang tay thì Ein đã không để điều đó xảy ra :
- Mimic Ray
Thanh Zephyr sáng chói lên và vô vàn các tia sáng vàng bay từ dưới đầm lấy hất tung cái đầu thứ 2 truớc khi nó ngoạm đc Ledah.. Con thú như bị chọc giận và nó rùng mình lên, cái đầu thứ 3 to hơn 2 cái truớc đập mạnh xuống mặt đầm lấy và 1 cơn sóng mạnh bắn rát mặt 2 người. Khi cả 2 người còn đang lơ lửng trên không thì họ đều chỉ thấy màu xanh đen của nuớc đầm lấy bay tới.
- Xoẹttttt
1 luồng chất lỏng màu xanh lét bệnh hoạn bay từ phía sau cơn sóng, xuyên qua cơn sóng và nó trúng vào Ledah. Con Hydra có thể phun chất độc xanh từ các cái mồm của nó. Ein vụt biến mất ngay khi cậu chạm đất. Cậu kéo Ledah ra khỏi cơn sóng của nuớc đầm lầy truớc khi nó trùm kín cả 2 người. Ledah thở dốc, chưa bao giờ Ein thấy Ledah như vậy. Chất độc của Hydra có vẻ khá nguy hiểm. Từng chiếc lông trên cánh của Ledah như đang dính lại, nó đã ứơt vì chất lỏng hay chất độc của con thú. Giờ Ledah không thể bay đuợc và có vẻ điều đó rất bất lợi với cả 2 người.
- Chap23: Break out:
Chẳng mất nhiều thời gian , con Hydra lại lao tới và Ein nghĩ cậu cần phải giúp Ledah đứng dậy và chạy trốn. Nhưng với Ledah ,không bao giờ có từ chạy trốn trong suy nghĩ .
Ledah nhanh chóng đứng dậy, rút Lorelei ra và nói :
- Nó đến đấy.
Cái đầu thứ 1 đã lao tới về phía 2 ngưòi và cả 2 người trong chốc lát đều biến mất. Ein rút Zephyr chém liên tục vào người con thú .
- Xoẹttttttttt
Truớc tất cả các phát chém, da của con thú vẫn trơn tuột và không có 1 vết thương nào. Ledah nói :
- Đừng dùng các đòn tấn công thông thường .Chỉ vô dụng thôi
Ledah quay người 1 vòng và tung cú chém hình trăng khuyết bay tới phía nó. Không chỉ đơn giản là 1 cú chém mà nó còn mang theo vô số các tia lửa.
- Bùmmmmmm !
Cú nổ diễn ra ngay truớc mũi cái đầu thứ 2 của nó và khiến cái đầu cháy nghi ngút. Lửa khói bốc lên cuồn cuộn. Truớc 1 đòn tấn công đầy uy lực như vậy thì cái đầu cháy là điều tất nhiên nhưng Ledah lại quên 1 điều đơn giản. Đây là đầm lầy . Nó nhanh chóng nhúng cái đầu đang cháy xuống nuớc trong khi 2 cái đầu còn lại vẫn liên tục phun chất độc về phía 2 người Chỉ trong chốc lát cái đầu bị cháy đã trở lại dạng nguyên trạng. Ledah và Ein liên tục né các đòn tấn công . Chắc 2 người đã mệt lử khi đánh với nó nhưng Ledah không cho phép bản thân nghỉ ngơi khi họ chưa thắng trận. Tất nhiên vì là các GrimAngel họ càng không thể bỏ chạy. Và con thú nhận thấy điều đó, cả 3 cái đầu nó lao về phía Ledah,không chỉ đơn giản như thế, nó còn liên tục bắn độc để khoá chặt mọi hướng di chuyển của cậu. Ledah nghĩ rằng sẽ không thể thoát khỏi đòn tấn công đó. Một cơn mưa chất độc và 3 cái đầu to lớn, nhầy nhụa và những hàm răng lởm chởm, ngọn hoắt. Ein bỗng nhảy ra phía bên cạnh Ledah và nói:
- Hãy chứng tỏ cho nó thấy chúng ta là cặp GrimAngel dũng mãnh nhất đi. Cậu đã cứu tôi 1 lần và tôi sẽ không để cậu chết lần nữa.
Ledah nhìn Ein và nhận ra 1 điều gì đó rất thiêng liêng cho dù cậu biết mình chẳng thể nào cảm thấy đc cảm xúc gì. Ledah giơ Lorelei ra và Ein rút mảnh Einhenjar bị gãy- mảnh có phần chuôi kiếm và 1 chút phần lưỡi kiếm. Cả 2 người cùng đập phần lưỡi kiếm vào nhau. Chẳng hiểu tại sao 2 người lại làm thế và chính họ cũng không hiểu. Như 1 sự liên kết từ sau bao trận đánh với nhau, cả 2 người cùng nói:
- Diseraph !!!!!!
Nếu như Disareta và Lost Seraph là các cú ra đòn đầy uy lực thì Diseraph là cả 2 cộng lại rồi nhân lên gấp bội. 1 luồng ánh sáng trắng phóng ra từ phần 2 thanh kiếm chạm nhau, nó đc bao lấy bởi 1 quầng lửa đỏ rực, phát ra những tia sáng nóng . Dám chắc rằng các đó chừng trăm dặm cũng có thể nhìn thấy luồng sáng đó. Luồng sáng bắn ra với cường độ cực mạnh, xoáy tròn, lao về phía cái đầu chính giữa của con Hydra- cái đầu to nhất.với 1 tốc độ khủng khiếp. Nó cuốn toàn bộ nhưng tia độc mà con thú bắn ra, và lao vào cái đầu ở giữa .Vì là cái đầu ở giữa 2 cái nên nó không lách qua 2 bên đc. Và cái đầu to và luồng ánh sáng bay nhanh nên luồng sáng chui tọt vào trong cái mồm sâu không nhìn thấy đáy của nó. Không mất nhiều thời gian để cả con thú bị lùi lại ra 1 đoạn . Truớc khi kịp nhận ra rằng cả cơ thể của nó đang phình lên và từng phần trên cơ thể của nó đang đỏ ửng lên, căng ra và
- Bùmmmmmmmmmmm
Con Hydra bị nổ thành cả ngàn mảnh và từng miếng thịt và chất độc của nó văng ra khắp khu rừng. Cả 2 người bọn họ đều gục xuống, đòn tấn công vừa rồi là toàn bộ sức lực của họ Nhưng họ có thể ngẩng cao đầu vì đây là chiến thắng của họ.
Hecios lúc đó đang ở căn cứ và gã vừa rút đc lá bài Strengh. Gã nói :
- Chúng mạnh hơn nhiều người nghĩ. Cửa ải cuối cùng đã đổ.
Drake cũng ở trong căn phòng đó và Hecios nói:
- Reaper đi đến đâu rồi?
- Gã mới qua Darach, đang ở phần đầu hoang mạc Jiversy phần quan trọng của kế hoạch nằm trong tay hắn.
- Chắc phải cản tụi GrimAngel lại 1 chút. Hecios nói
Hecios chỉ tay vào 1 lũ nhện to đùng vì có DMW trong cơ thể của chúng và nói:
- Chap24: The Rescue:
Ein đã tỉnh dậy sau khi đánh con Hydra khổng lồ, toàn thân cậu ê ẩm hết mình. Cậu vẫn còn thấy lờ mờ cảnh vậy xung quanh. Chẳng thể nào nhận ra đây là đầm lầy, bởi Rose đã tỉnh dậy truớc đó và đưa cậu lên 1 cái tổ trên cây. Cái tổ này là tổ dành cho lũ ác điểu- Wyvern sống trong khu rừng, có lẽ vì thế mà nó cũng khá to, đủ để chứa cả 3 người. Ở trên cao sẽ an toàn hơn, Ein nhận ra điều đó. Cậu thấy Rose gục bên cạnh mình và tay cô còn đang cầm 1 cây Healing Herb. Ein nhẹ vuốt mái tóc dài, đen, muợt của cô nàng như 1 lời cảm ơn với Familiar của mình. Các vết thương của cậu và Ledah đã đc băng bằng nhiều thứ thảo dược quanh khu rừng này. Ein quyết định để Rose ngủ thêm 1 lúc nữa, cậu nhìn ngó xung quanh xem có gì ăn tạm đc không, cậu gần như chết đói vì cả 3 ngày nay chẳng ăn mấy. Cậu vưon tay ra hái 1 qua Applecot và nhai ngon lành, nhưng khi Ein đang ăn thì cậu nhận ra có 1 cái hang lơn ở phía xa, có 4 tên Warrior gác ở ngoài. Vài con Dragon bay qua bay lại quanh khu vực đó. Có vẻ như chúng đang canh giữ cái gì đó.
Ledah đột ngột nói khi mới tỉnh dậy, nhưng không làm Rose tỉnh giấc.
- Cần phải vào trong đó. Đừng lãng phí thời gian
Ledah vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi và luôn làm việc quên mình. Đã có thời gian Ein rất thích tính cách đó nhưng bây giờ thì có lẽ là không. Ein nói :
- Cậu đang bị thương, biết điều đó chứ ? Có lẽ chúng ta khó chiến thắng đc bọn chúng trong tình trạng như vây.
Về phần Ein, cậu nghĩ Ledah trước giờ luôn tỏ ra vẻ bảo thủ và cậu không thích tính cách đó một chút nào. Nhất là trong trường hợp hiện nay, Ledah đang bị thương nặng nữa chứ. Nhưng Ledah lại nói :
- Tôi không đi, cậu sẽ đi cứu người Spirit.
Ein chưa bao giờ thấy Ledah từ chối gì, có lẽ nguời Spirit là ngoại lệ. Ledah vừa bảo Ein đi cứu người Spirit. Ledah nói thêm 1 câu để đảm bảo sự chắc chắn :
- Tôi có tỉnh dậy 1 lần truớc cậu, và Rose-Familiar của cậu đó hả? Rose kể với tôi về việc có người Spirit bị giam trong đó.
Ein nhìn Rose rồi nhìn Ledah . Ledah đưa cho Ein Lorelei và Ein không tin khỏi điều đó. Ledah là người luôn đặt công việc hơn mọi thứ, chẳng quan tâm đến mình 1 chút nào. Ein nhìn thấy ánh mắt của Ledah như muốn nói rằng “ Hãy dùng nó để chiến thắng”
- Đuợc, tôi sẽ đi. Gặp nhau ở đây nhé.
Ein nhảy xuống cây và cậu nhanh chóng liếc xung quanh rồi biến mất vào màn đêm. Có lẽ cậu đã ngủ nhiều hơn 1 ngày. Trời tối nhanh quá. Ledah nhìn Ein đi khỏi, rồi nói :
- Dậy đi, cậu ta đi rồi
Rose từ từ mở to mắt, nói :
- Tôi tưởng Ledah là người luôn muốn làm mọi việc.
- Ein cần chiến đấu nhiều hơn nữa, cuộc chiến với lũ quỷ nguy hiểm nhiều hơn bất cứ thứ gì. Cậu ta cần chiến đấu nhiều hơn. Tôi đã từng huấn luyện cậu ta và bây giờ sẽ tiếp tục.
Ledah nhìn Rose như muốn hỏi “tại sao lại giả vờ ngủ khi gặp Ein”
Rose đã giấu tình cảm của mình với Ein, cô rất thích Ein khi cô trở lại là người. Có lẽ vì Rose không biết phải nói gì với Ein khi gặp lại cậu nên cô đã giả vờ ngủ. Rose cũng như nhiều các cô gái bình thường khác thôi, con gái vẫn muôn đời là con gái. Rose rất thích chăm sóc Ein, cho dù cô có là Familiar của Ein hay không. Cô còn thích đc Ein vuốt tóc như vừa rồi nhưng cô đã giấu kín cảm xúc đó. Rose nói như không để ý đến ánh mắt của Ledah :
- Anh muốn ăn 1 chút gì chứ ?
Ledah lẳng lặng gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt của Ledah, Rose nhận đc câu “cám ơn”. Ledah cũng đâu phải là siêu chiến binh đến mức chỉ cần đánh mà không cần nạp năng lượng. Cậu từ từ ngả mình xuống, bây giờ cơ thể của Ledah mới cho phép mình nghỉ ngơi
- Chap25: Break through:
Ein chẳng mấy khi sử dụng giáo, sở trường của cậu là sử dụng kiếm lưỡi rộng . Thanh Zephyr của cậu chắc chỉ chém đc 2-3 phát nữa là gãy. Cậu nắm chắc Lorelei trong tay, và cậu đang buớc dần vào trong hang. Hang tối và sâu hun hút nhưng Lorelei phát ra những tia lửa đỏ rực, chiếu sáng đường đi cho cậu. Nhưng trong hang còn ẩm thấp, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc của hàng tá các sinh vật bẩn thỉu sống quanh đây. Ein biết đó là mùi của tên Barbarian, Warrior hoặc các con Spider hay Wyvern . Dù chẳng phải ngửi lần đầu nhưng Ein vẫn phải cố gắng lắm mới thở đc trong cái hang khá hẹp này. Các tên Barbarian có thể lao ra bất cứ lúc nào và Ein càng lúc càng cẩn thận, nhưng hang càng lúc càng rộng ra. Ein thấy điều đó có vẻ còn an toàn hơn là khi đi trong đoạn đường hẹp. Cậu buớc nhanh trên những tảng đá trơn vì ẩm. 1 cánh cổng lớn dần xuất hiện phía xa và 4 tên Warrior đứng đó. Chúng gồm 2 tên mang giáo , 1 tên cầm kiếm và 1 tên cầm rìu, có vẻ chúng cũng chỉ như các đơn vị bình thường khác, không có sức mạnh của DMW. Ein nép nhanh vào 1 góc tường, truớc khi chúng nhìn thấy cậu trong lớp áo choàng đen. Cậu thở chậm dần rồi, nhảy vọt ra truớc mặt 1 tên lính.
- Vùuuuuuuuuuu
Không rõ là 2 hay 3 nhát chém nhưng Lorelei vẫn nằm yên trên lưng của Ein như chưa bao giờ rời khỏi đó. Gã Warrior khác còn chưa kịp hiểu gì thì thi thể của gã đã đổ ập xuống cùng với các vòi máu tươi .Tên cầm rìu đã bị Ein chém và cậu biêt đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Những tên cầm rìu luôn nguy hiểm với kẻ cầm giáo, có thể Diviner là ngoại lệ nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ledah khi cầm Lorelei truớc 1 rừng đối thủ thì Ledah cũng luôn đề phòng truớc cái kẻ cầm rìu hơn cả. Ein dùng Lorelei cũng không đến nỗi tệ nhưng cậu sẽ cần giỏi hơn nữa truớc 2 mũi giáo và 1 thanh kiếm đang lao tới. 2 mũi giáo lao tới và Ein né đc cả hai đường giáo. Không một động tác thừa và sau khi gạt đỡ đc mũi kiếm, cậu chém xả vào 1 tên cầm giáo, máu hắn trào ra không ngớt và hắn gục xuống còn nhanh hơn tên thứ 1. Gã cầm giáo còn lại lách qua 1 bên truớc khi Lorelei chém xuyên qua cơ thể gã, chém mũi giáo về phía Ein. Cậu thu tay lại ,lấy đà và cũng chọc Lorelei về phía truớc . 2 mũi giáo chọc trúng vào nhau 1 cách thần kỳ .
- Roẹttttttttt
Thanh giáo của gã Warrior bị xẻ dọc ra, điều đó là tất nhiên truớc 1 Diviner như Lorelei. Và gã Warrior cũng nhanh chóng bị chọc bay 1 phần ngực ra khỏi cơ thể . Ein chợt nhận ra không thấy gã cầm kiếm . Hắn đã ở ngay phía sau, và cậu không thu Lorelei về kịp. Thanh kiếm của hắn giáng xuống với quyết tâm hạ gã GrimAngel .Ein nhắm mắt lại.
- Phậpppp
Ein thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Có 1 nguời vừa tới cứu cậu và đâm chết luôn tên Warrior Đó không phải Ledah hay Rose mà là 1 ngưòi cậu tưởng như đã quên từ lâu . Đó là 1 tên trộm- 1 tên Thief nhưng đó là tên Thief mà đã từng trộm của Lina 1 lần. Gã bị Ein bắt đc và Ein đã tha cho gã. Gã nói :
- Hy vọng là tôi đã làm đúng.
- Cám ơn, 1 người từng theo phe quỷ đã hoàn lương phải không. Ein hỏi
Gã lẳng lặng gật đầu. Gã kể mình sau lần bị Ein bắt, gã đã đi về rừng Darach sống. Ein nhìn gã Theif và hỏi :
- Chúng ta gặp nhau vài lần mà vẫn chưa biết tên phải không?
- Có thể gọi tôi là Rynald
- Tôi sẽ nhớ, nhưng giờ tôi cần phải đi cứu bạn bè của mình.
Rynald thấy Ein cầm chặt Lorelei và đang tập trung sức mạnh để phá cánh cửa. Rynald nói :
- Có lẽ khôn cần phải phí sức thế đâu, tôi có cách đơn giản hơn và an toàn hơn
Ein quay qua nhìn Rynald đang lấy từ trong chiếc thắt lưng ra 1 chiếc chìa khoá bạc. Rynald cầm lấy nó và chọc vào trong ổ khóa ở trên chiếc cổng. Sau vài giây, cánh cổng khẽ bật mở, kêu lên tiếng két. Ein nói thầm , nhếch mép cười:
- Đúng là trộm.
Rynald và Ein đi nhẹ vào sâu bên trong, Ein thấy cảnh tượng trong này khá ghê rợn. Lũ quái vật ngổn ngang, đông như kiến. Chúng sặc mùi thịt tươi cũng như thịt thối và những mùi của các con quái bốc lên khiến đủ để thu hút cả chục tên DarkAngel tới đây. Rynald chỉ tay về phía bên trái., có 1 cái lồng lớn bằng cũi sắt và có cả chục người Spirit đang bị giam trong đó. Họ cũng ngủ giống như hàng trăm tên quái. Ein và Rynald nhẹ buớc qua hàng chục con rồng đang ngủ. Không một tiếng động và Rynald cũng dùng chiếc chìa khoá bạc đó để mở cánh cửa sắt. Ein buớc nhẹ vào trong cái lồng và cậu khẽ gọi :
- Dậy đi, Lina
Lina đang mở mắt ra thì Ein chụp miệng cô lại vì biết tính cách của cô. Cô tính hơi trẻ con nên có thể khi thấy cậu, Lina sẽ mừng mà hét lên.
- Mau gọi các người khác dậy đi ? Ein nói nhỏ hết mức có thể
Lina lẳng lặng gật đầu. Và nhanh chóng 1 lúc sau họ đã dậy cả. Họ biết có thể nói chuyện với nhau sau khi ra khỏi đây nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Từng người buớc đi qua các con rồng to tướng để trở lại cánh cổng. Khi đã qua đc nửa đường thì Lina đột nhiên cảm thấy choáng vàng đầu óc. Có lẽ vì hít quá nhiều không khí ở nơi này, Lina há to miệng, mũi hít 1 hơi và mắt hơi nhắm lại. Ein thấy và biết rằng mình không thể chặn đc
- Hahaaa... ắt xì
1 tiếng động lạnh lùng vang lên và nó đánh thức tất tần tật từng tên quái từ to tới nhỏ dậy. Chúng đã nhận ra kẻ xâm nhập. Và Ein nói :“Tất cả chạy mau”
Giờ thì không còn thời gian để chạy từ từ và cho Serene tranh cãi với Lina . Cả đoàn người chạy qua truớc khi lũ rồng gầm lên 1 tiếng. 1 con Dragon há miệng, cái đầu nó lao sầm tới
- Xoẹttttttttttt
Chỉ trong chốc lát, đầu con thú đã bị chặt rời xuống đất bởi 1 vết chém cực mạnh của Lorelei trên tay Ein. Ein nhảy vọt về phía sau, quăng về phía các con thú 1 đống quả cầu lửa phóng ta từ Lorelei .
- Bùmmmmm
Cả chục con thú bị nướng chín trong cú ra đòn vừa rồi , nhưng điều đó là chưa đủ. 1 tên Barbarian lao tới mang trên tay 1 cây búa bằng đá . Hắn vung tay giáng 1 đòn mạnh
- Shield !!!!
1 bức tường vô hình cản cú đập bằng búa cũng như hàng chục tên Wyvern đang lao tới. Đó là Graham với cây gậy Arondight. Ông nhanh chóng thét : “Ra ngoài”
Tới khi tất cả mọi người ra ngoài thì Rynald và Ein đóng nhanh cánh cửa lại khi lũ quái vật đang bị cầm chân bởi bức tường vô hình.. Rynald khoá nhanh cánh cửa lại và họ tiếp tục chạy nhanh khỏi hang. Tất nhiên vì cánh cửa đang rung lên ầm ầm nên họ vẫn tiếp tục chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa để đảm bảo nếu lũ thú phá đc cái cổng thì chúng không thể đuổi kịp họ đc.Và điều họ lo đã thành sự thật, chúng phá tung cái cửa và hàng trăm tên Barbarian hay là Dragon, Ghost, Skeleton đuổi theo họ. Băng nhanh qua nhiều ngóc ngách, họ đã tới đc cưa hang. Ledah đã đứng đợi sẵn ở phía cửa hang. Nhảy xa hơn lần cuối Ledah thấy , Ein nhảy vọt ra khỏi hang và ném Lorelei về phía Ledah. Ngay khi ngưòi cuối cùng vừa rời khỏi hang. Ledah tập trung sức mạnh còn lại của mình, thét lớn, sức mạnh mà Ledah đã thực tập lâu mà chưa sử dụng nhiều :
- Infernal !!! Bùmmmmmmmm
1 luồng lửă cực mạnh tập trung vào đầu Lorelei và nó càng lúc càng lớn dần truớc mũi giáo. Cảm giác như sức nặng hàng ngàn cân tập trung lên đầu thanh Diviner. Từ quả cầu lửa, các tia lửa vàng khè, đỏ rực, bay thẳng vào cửa hang.
- Bùmmm, rầmmmmm
Cả hang rung chuyển, trần hang rung lên theo đúng nghĩa đen của nó. Cả cái hang từ từ sụp xuống. Ledah vẫn nắm chặt Lorelei, đề phóng có con thú nào có thể đứng dậy sau cú phá sập cửa hàng đó. Nhưng có vẻ chẳng tên nào có thể thoát đc sau cú vừa rồi. Họ ngã thụp xuống vì mệt, trời đột ngột tối lại, họ có vẻ cần 1 chỗ nghỉ chân. Sau khi đi tiếp xa khỏi hang, đảm bảo rằng đây là chỗ an toàn và họ khó có thể bị phục kích, Ledah nói :
- Chúng ta có thể nghỉ ở đây, tôi vẫn sẽ gác ca đầu nhé Ein.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Mon Jul 02, 2012 3:16 pm
- Chap26: Rynald:
Sáng sớm có vẻ dễ chịu hơn hẳn, tối qua có vẻ họ đã có 1 đêm yên tĩnh. Rynald đc sống với người Spirit chỉ trong 1 đêm nhưng đó là đêm thật đẹp. Gã đc thưởng thức các món ăn của người Spirit mà gã chưa bao giờ đc mơ tới, khi sống chung với lũ quỷ thì gã chưa bao giờ đc ăn 1 cái bánh mỳ, hay 1 cốc mật ong nóng như ở đây. Họ sống quây quần như 1 gia đình. . Đối với những kẻ phiêu bạt như hắn thì gia đình là từ mang sự ấm áp 1 cách kỳ lạ.Gã chỉ là 1 tên trộm và đã từng hại họ nhưng gã vẫn đc chào đón ở đây. Gã lúc đó đã nghĩ rằng đây là nhà của mình. Nơi mà khi chân buớc đã mỏi gã có thể quay về, nơi sưởi ấm cho tâm hồn gã để bớt đi sự băng giá, lạnh lẽo khi sống cùng lũ quỷ.
Người Spirit kể cho Ein những chuyện mà khi cậu vắng mặt, Ein kể qua về chuyện ở Suveria và việc cậu gặp Rynald .Ein đã đc Ledah luyện tập cho kỹ năng chiến đấu khi đang nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm nay cậu chẳng bao giờ ngủ đủ giấc nhưng kỹ năng chiến đấu của cậu đã tăng lên cao sau vài buổi đi riêng trong rừng với Ledah. Bọn họ nhanh chóng làm bữa sáng và bàn kế hoạch ra khỏi khu rừng. Giờ chẳng còn 1 ngọn gió hay bất cứ 1 dấu hiệu nào để họ ra đc khỏi khu rừng. Rynald nói với họ 1 tin mà họ đang rất muốn nghe
- Khi tôi lui về ở đây sống thì tôi có vẽ 1 tấm bản đồ ở đây.
- Vậy thì chắc nó sẽ dẫn chúng ta ra khỏi đây. Lina nói tỏ rõ vẻ hứng khởi, cô nàng có vẻ không còn để ý chuyện Rynald từng lấy cắp của cô cái túi hoặc cô muốn ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.
- Vậy chúng ta mau đi khỏi đây thôi. 1 tuần trong khu rừng là quá đủ với tôi rồi. Serene nói
- Ta e là không nhanh như vậy đâu. 1 con nhện lớn phía sau lưng họ cất tiếng kêu ồm ồm
Họ quay người lại thì thấy sau lưng không chỉ có 1 con mà là vô số các con nhện đen xì chứ không còn màu vàng như họ thường thấy nữa. Chúng đen, hơn 10 cái chân dài đầy lông lá. 4 con mắt lúc nào cũng đảo quanh . Ledah chẳng mất nhiều thời gian để chọn quyết định
- Lost Seraph !!!
1 cú chém mang sức nóng mãnh liệt xả xuống 1 con nhện. Con nhện tuy to nhưng cũng giống như các sinh vật sống trong rừng khác. Chúng sợ lửa. Nó bị chia làm 2 truớc khi cháy đen nhưng cũng giống như tên Barbarian mà Ein đã gặp ở Suveria.
- Cẩn thận !! Ein nói lớn
- Shield !!! Graham nhanh chóng giơ cây gậy lên chắn cho tất cả mọi người
1 bức tường màu xanh lá chắn truớc mặt họ, nó nhanh chóng bao kín lấy toàn bộ những ngưòi Spirit. Chỉ trong chốc lát cả 1 mảng rừng bị hoá đá. Và Graham chợt khuỵu xuống. Nhưng những con nhện khác thì chẳng sao cả. Chúng bò nhanh trên mặt đất lao về phía người Spirit và 2 GrimAngel .
- Chạyyy . Ein nhận ra mình nên nói câu đó sớm hơn.
Fia và Lina nhanh chóng dìu Graham buớc nhanh khi cả đàn nhện đuổi phía sau. Graham ném cho Cierra cây gậy Arondight , Cierra hiểu ý ông. Cierra cũng thử phép của mình khi 1 con nhện sắp đuổi kịp cô., có lẽ nhiều chân thì đi nhanh hơn
- Shield !!
1 bức tường chắn cũng xuất hiện và cản vài con nhện đc 1 lúc. Nhưng như thế đã kéo dãn khoảng cách của họ với đàn nhện. Khi họ tới một ngã ba, Rynald xem lại tấm bản đồ ,nói nhanh :
- Lối này .
Họ băng nhanh qua khu rừng nhưng đàn nhện càng lúc càng đuổi nhanh, chúng sắp đuổi kịp và Cierra đã có vẻ mệt. Ein quay ngưòi lại, cầm thanh Zephyr và hô to:
- Mimic Ray.
Các tia sáng quét nhanh 1 đường, nhưng cậu biết không nên giết chúng. Chúng khi chết sẽ giải phóng năng lượng và có thể phong hoá toàn bộ mọi người. Tia sáng hất tung lũ nhện ra , tăng khoảng cách giữa họ với lũ nhện lên gần chục thuớc. Thanh Zephyr đột nhiên gãy vụn nhưng chắc chắn chúng sẽ không đuổi kịp.
Hecios đang ở đâu đó rất xa và dường như gã cảm thấy lũ nhện không cản đc lũ người Spirit. Gã rút ra lá bài Emperor. Và bằng 1 sức mạnh nào đó, lá bài đen dần và lũ nhện ở đó chợt như hoá điên. Chúng đâm sầm vào các gốc cây và khiến sức mạnh của DMW từ cơ thể chúng tràn ra. 1 luồng sáng chiếu từ từ khắp khu rừng nhưng nó đi đến đâu làm cả cây cối bị phong hoá đến đó, tuy không nhanh nhưng những cái cây bị phong hoá dần dần từ gốc tới ngọn. Ein thấy vậy và biết họ cần phải nhanh hơn nữa . Tất nhiên là cả đoàn người lại tiếp tục tăng tốc. Họ đã cảm thấy luồng gió nhẹ thổi từ bìa rừng vào. Rynald nói :
- Sắp tới rồi
Từ đâu đó ở rất xa, Hecios bỏ lá bài Emperor vào tập bài Tarot và nói :
- Còn xa lắm, thử thách cuối cùng trong khu rừng đây.
Đột nhiên các cái cây trong khu rừng cong lại, và từ đâu đó các dây leo chằng chịt, chúng to như 1 tên Barbarian và dài khủng khiếp. Chúng quét qua, quét lại để không cho bất cứ 1 ai qua. Ein cũng như nhiều người nhảy vọt lên ngay khi những cái dây leo quét qua chân, Ledah thì bay vọt lên cao để tránh cũng như Serene . Rynald là ngưòi đi đầu vì thế
- Bụpppp !
1 cái dây leo quét trúng người hất văng Rynald về phía sau, trúng vào 1 thân cây. Các dây leo và cành cây nhanh chóng cột chặt lấy người Rynald. Biết mình không thể làm gì để thoát và luồng sáng có khả năng phong hoá sắp lan dần tới. Rynald thấy những người Spirit đã chạy thoát gần hết, những cái dây leo không còn đuổi theo họ nữa, Rynald thấy mừng vì họ đã thoát và sự hy sinh của mình không thành vô ích. Rynald gọi to :
- Xin đừng quên tôi , cám ơn tất cả mọi người vì đã cho tôi những giây phút đẹp nhất trong đời mình.
Rynald ném về phía Ein tấm bản đồ và trong mắt thể hiện rõ :” Đừng quay lại, thoát khỏi đây đi” . Ein rút thanh GranSabre đã sờn cũ của cậu ra định xông vào chẻ đôi cái cây đang cột chặt Rynald nhưng Ledah đã ngăn lại. Đơn giản là Rynald đã bị luồng sáng chiều vào, và bàn chân đang bị xám lại. Ein hướng mắt về phía Rynald và cảm giác như mắt cậu có gì đó cay cay. Cậu nhặt tấm bản đồ và nói to :
- Chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
Rynald nắm tay lại và giơ ngón tay cái lên. Và cơ thể của Rynald đã hoàn toàn bị phong hoá, luồng sáng đang tiếp tục chiếu về phía Ein. Cậu quay người lại và tiếp tục chạy khỏi luồng sáng đang chiếu tới. Tấm bản đồ đã tiếp tục chỉ lối cho cậu qua 2, 3 ngã rẽ nữa và cả đoàn người Spirit đã thoát khỏi khu rừng Darach đen tối, quan trọng hơn cả là luồng sáng giết người kia không đuổi theo họ nữa. Các dây leo đã che kín cổng ra duy nhất của khu rừng, các luồng sáng không thể chiếu qua đc. Cả bức tường dây leo đã bị hoá đá, giờ khu rừng Darach chắc đã bị hoá đá gần nửa. Nhưng họ đã thoát khỏi khu rừng và truớc mặt họ là hoang mạc Jiversy.
- Chap27: Jiversy:
Jiversy là 1 hoang mạc chứ nhưng cũng chẳng khác sa mạc nên cũng khá nóng, đủ để cây cối phải sống leo lét ở đây. Nếu như nhiều cây cối như ở Darach khiến người ta dễ khó chịu thì quá ít cây cũng chẳng thích thú gì. Đảm bảo là phía truớc vài dặm cũng chỉ toàn cát, tấm bản đồ mà Rynald làm cũng có ghi 1 số chi tiết loanh quanh khu vực Jiversy. Họ thấy có vẽ 1 làng ở khá gần đây. Ngôi làng đc dựng lên gần 1 ốc đảo, đó chắc chắn là nơi họ sẽ cần phải qua. Lương thực của họ sắp hết và họ cần nơi để nghỉ cho tối nay. Nếu xét về khoảng cách thì có lẽ chỉ chưa tới 1 ngày là họ có thể tới đc ngôi làng gần đó. Đó là làng Navara , theo hiểu biết của Graham thì ông còn biết về 1 ngôi làng nhỏ nữa, nằm khá xa làng Navara ,nó nằm trên phần hoang mạc cách vùng biển Monnir một đoạn khá xa. Graham còn nhớ ông đã từng giao chiến với Arcused Gunler trong khu vực vùng Jiversy. Ông đã ngã xuống ở vùng đất này và đc Ursula cứu, Arcused Gunler bị phong ấn cũng ở đây. Những ký ức đó thoáng qua trong đầu Graham , Ông nhanh chóng quên nó đi và nói :
- Có lẽ chúng ta đi từ giờ tới gần tối là có thể tới đc làng Navara
Serene bay vọt lên cao để nhìn xung quanh. Cô nói với giọng không mấy vui vẻ
- Phía truớc không xa đúng là có 1 ngôi làng đấy. Ở đó có khói đen bốc lên kha khá.
- Chẳng lẽ lũ quỷ đã đặt chân tới đc đây . Ein hỏi
- Tốt hơn là chúng ta nên tới đó càng nhanh càng tốt.
Tại Path of Darkness, Drake vừa nhận đc tin từ Reaper. Gã có vẻ khá bực tức khi nghe tin này. Đôi cánh đen của GrimAngel đột nhiên dang rộng ra, hắn nói:
- Reaper đã tới Jiversy và không đánh đc lũ người Gross ở đó. Cũng may là gã đã bỏ qua chúng và tiếp tục làm nhiệm vụ chính
- Chúng không đơn giản như người Spirit, nếu không muốn nói là chúng chiến đấu giỏi hơn. Arcused -Chaos nói
- Có lẽ mi nên tới đó, đc chứ Chaos ? Hecios nói giọng chẳng bộc lộ chút hưng phấn như các Arcused khác. Có thể mi sẽ giết gã em trai của mình và lũ người Gross sớm đầu hàng truớc chúng ta. Cho bọn chúng thấy Chaos không chỉ là Arcused với năng lực phòng ngự.
Chaos nhếch mép cười, gã gật đầu . Con mắt trên cái khiên trên tay hắn chợt loé sáng và 1 cánh cổng bóng tối mở ra. Gã nói :
- Fakrr grtll fyuu xanokk
Cánh cửa giờ đã có vẻ sâu hut hút, luồng gió mạnh đủ sức kéo tất cả mọi người vào nhưng với các Arcused thì chẳng thể nào. Hecios biết cái khiên trên tay Chaos có năng lực tạo ra 1 cánh cửa di chuyển đến bất cứ đâu sau khoảng mười giây. Cái khiên đó là cái khiên vô cùng đặc biệt. Nó có thể khoá đc mọi đòn tấn công, tạo ra không gian di chuyển nhanh, và nhiều tác dụng khác nữa. Bởi nó là bảo vật thứ 2 trong 3 bảo vật của Asgard , Hecios có vẻ như đang cười lớn trong bụng. Chẳng ai nhìn thấy gã bao giờ và gã nhanh chóng biến mất vào màn đêm cùng với Drake. Chaos bước chân vào cánh cổng đen, gã hướng thẳng đến Jiversy
- Chap28: Navara:
Đoàn người đã tới Navara nhanh hơn dự kiến, họ đã tới đó vào lúc trưa. Bọn họ có vẻ không quen chịu nóng lâu như thế này, chưa tới Navara nhưng lưọng nuớc của họ đã hết, nhưng chắc là tới Navara họ sẽ kiếm thêm đc chút nuớc . Họ gần như không nói chuyện mấy trong chuyến đi, đơn giản là họ vẫn còn mệt lử. Nhưng Ein là người nói tiếng đầu tiên :
- Navara đã ở ngay phía truớc.
Họ chạy nhanh đến chỗ Ein và thấy 1 ngôi lành có gắn rào gỗ dài và to, ngôi làng như 1 thiêng đường giữa nơi khó có sự sống này. Nó nằm gần 1 ốc đảo và có vẻ như sẽ là 1 điểm lý tưởng để nghỉ chân. Graham nói :
- Có thể người Gross sẽ cho chúng ta nghỉ chân.
- Người Gross ? Ein hỏi
- Nếu nghĩ là Riviera chỉ có mỗi người Spirit thì nhầm rồi đó. Người Spirit chỉ chiếm khoảng 80%. Họ cũng giống người Spirit nhưng họ tách ra khỏi cộng đồng người Spirit vì họ thích nghi trên môi trường sa mạc tốt hơn, trong khi người Spirit chỉ sống đc ở vùng có khí hậu mát mẻ. Họ cũng không khác chúng ta là mấy, nếu không muốn nói là gần như giống hệt khi nhìn bên ngoài. Có thể phân biệt họ với người Spirit qua lớp da ở mắt. Người Gross có thêm 1 phần da ở gần mắt để tránh cát nóng bay vào , họ đổ mồ hôi ít hơn chúng ta trong môi trường như thế này, để tránh mất nuớc. Khi chạm vào da họ thì thấy da họ gần như ấm , có thể là hơi nóng, có lẽ điều này khiến họ ít khi cảm thấy nóng .
- Ông biết nhiều quá nhỉ ? Cierra nói
- Đó là vì đã có thời gian ta sống cùng với họ
Chẳng quan tâm mấy đến câu nói của Graham , Lina chạy vội vào bên trong vì cô nàng có vẻ đang khát. Những luồng khói đen từ lúc nãy đã biến đâu mất. Lina nghĩ chắc họ chỉ đang nướng thứ gì đó thôi . Nhưng khi họ vừa mới buớc chân vào qua lớp hàng rào gỗ thì cánh cửa bên ngoài đột ngột đóng chặt lại . Và các ngôi nhà bên trong mở tung cửa. Vô số các chiến binh cầm giáo và khiên lớn bao vây lấy họ. Những tấm khiên lớn có vẻ khá giống như tấm khiên của Arcused Chaos nhưng của gã nhỏ hơn 1 chút. Nếu hàng người phía truớc cầm khiên và giáo thì hàng người đứng sau cầm cung tên, chúng giương sẵn về phía họ. Khi Ein không biết phải làm gì, chắc các người khác cũng vậy, thì 1 người thanh niên buớc ra từ phía sau hàng ngũ của những người đang cầm giáo và khiên. Người thanh niên với mái tóc đen và nuớc da trắng khác hẳn với việc Ein nghĩ là “sống trong sa mạc ,da sẽ đen” nhìn gương mặt có vẻ như cậu rất trẻ và là người lãnh đạo ở đây. Người thanh niên đó nói :
- Họ không phải là kẻ thù. hạ vũ khí xuống .
Lập tức, những người lính lùi sang 2 bên cũng như hàng cung thủ. Chỉ còn lại người thanh niên và những người Spirit. Người thanh niên đó nói :
- Tôi là Kanan , tôi giúp đc gì cho các vị, xin lỗi vì hành động vừa rồi nhưng chúng tôi vừa trải qua 1 trận đánh rất ác liệt với lũ quỷ và cầm đầu là 1 tên tử thần cầm lưỡi hái.
- Còn nhận ra ta không Kanan ? Graham buớc lên
- Ông là ... người Magi khi xưa đã trị thương ở chỗ chúng tôi ?
- Đúng thế, không ngờ cậu đã lớn thế này rồi sao ?
Ông quay qua với người Spirit
- Khi tôi là Magi và bị thương ở đây, Ursula đã đưa tôi về tới đây , và tôi đã đc người dân ở đây giúp đỡ hết sức tận tình. Tôi đã đc gia đình của Kanan , gia đình họ chỉ có 2 anh em ,nhưng họ giúp tôi hết sức tận tình. Tôi đã sống ở đây truớc khi về Elendia.
- Nếu không phải là Ursula đưa ông ta đến và nhờ chúng tôi chăm sóc thì chưa chắc tôi đã cho ông sống ở đây đâu . Kanan cười
- Thế còn anh trai – Kain của cậu. Tôi muốn xem cậu ta đã trưỏng thành đến đâu rồi ?
Kanan chợt tỏ ra lúng túng, gương mặt cậu tối sầm lại và nói :
- Mọi người vào trong đi, tôi sẽ nói với mọi người sau.
- Chap29: Brother- Betrayal:
Một số người Spirit đc đưa tới khu trị thương và tới khu nghỉ ngơi. Chỉ còn Ein, Rose ,Ledah, Fia , Lina , Cierra , Serene và Graham đi tiếp. Họ theo sau Kanan, cậu dẫn mọi người buớc vào trong 1 ngôi nhà lớn. Trong ngôi nhà có 1 cầu thang lớn dẫn tới 1 chòi canh ở phía tít trên cao. Lúc nào cũng có 1 người ở đó và quan sát xung quanh. Buớc tiếp là tới 1 giang phòng lớn có đầy đủ vũ khí từ kiếm tới móng vuốt, roi , phía bên phải là 1 lò rèn lúc nào cũng vang lên tiếng đập của búa . Phía bên trái là nơi có vẻ như đc dùng để huấn luyện các chiến binh. Họ tiếp tục đi thẳng,buớc theo Kanan căn phòng cuối cùng, căn phòng chứa đầy các dụng cụ cũ có vẻ như để che mắt một cái gì thực sự ẩn giấu sau đó. Kanan buớc tới chỗ 1 thanh kiếm rồi kéo nó ra khỏi vỏ. Sau đó 1 cách cổng bí mật mở ra từ sau 1 buớc tường nhưng chỉ 1 cánh cửa mở. Ai cũng nghĩ là có thể vào ngay nhưng Kanan buớc tới 1 vách tường rồi gõ tay vào 1 phiến đá trong vô vàn các phiến đá trên bức tường. Cậu ấn vào nó và cánh cửa còn lại mở ra. Kanan nói :
- Nếu vào khi mở 1 cánh cửa thì nhưng lưỡi dao bí mật từ 2 bên sẽ sập xuống và khiến 1 người đi vào thành 2 người . Chúng ta chỉ vào khi mở đc cả 2 cánh.
Buớc vào trong, Họ ở trong 1 căn phòng không lớn lắm , chẳng có gì bên trong ngoài 4 vách tường và 1 luồng sáng từ đâu chiếu xuống nền nhà, trong căn phòng khá tối thì luồng sáng đó ắt sẽ gây chú ý. Nhưng ở phần ánh sáng nó chiều vào thì chẳng có gì ngoài 1 cái bệ . Lina cứ nghĩ rằng đó là 1 kho báu nào đó. Ledah nói :
- Đã từng có cái gì ở trên cái bệ này phải không ?
- Phải và đó là 1 trong 3 báu vật của Asgard, truyền thuyết nói là đã có 1 GrimAngel đã gục ngã ở đây và người của chúng tôi đã bên cạnh vị GrimAngel đó truớc khi anh chết. Anh ta bảo “không đc để lũ quỷ lấy đc cái khiên này”. Gia đình tôi đã an táng vị GrimAngel đó và thay nhau giữ cái khiên báu đó qua từng thế hệ. Nó đc dấu ở đây. Đó là từ thời sự kiện Raganok còn đang diễn ra , tôi và anh mình đáng lẽ phải giữ đc cái khiên nhưng tôi lại để nó bị lũ quỷ lấy mất.
Tất cả mọi người không tin vào tai mình. Lũ quỷ đã lấy đc cái khiên và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ledah chẳng thể hiện điều gì trên gương mặt :
- Nếu nó đc cất bí mật như thế này thì ai đã lấy , chẳng lẽ là ...
- Đúng thế. Chính anh trai tôi đã lấy và giờ đó là kẻ phản bội. Kẻ phản bội đó đã chạy tới phe của lũ quỷ, và trở thành 1 Arcused . Đó là lời mà kẻ phản bội đó nói truớc khi trốn khỏi đây.
- Tấm khiên với con mắt ở giữa ? Fia hỏi
- Sao cô biết ? Kanan đột ngột quay lại hỏi, có phần làm Fia giật mình
- Arcused Chaos , là hắn rồi . Fia quay về phía mọi người nói với giọng luyến tiếc
Kanan nói sau khi đã thở phào :
- Có lẽ mọi người đói rồi, chúng ta sẽ ăn 1 chút gì truớc khi nói chuyện tiếp.
Lina giờ mới nhận ra là cô đã đói lả và thấy cô cần ăn chút gì đó. Cô chạy nhanh đến nhà ăn truớc tất cả mọi người . Ein và Fia chỉ cười chứ không cản, tính của Lina đã thế rồi. Bữa ăn của người Gross vốn chỉ có bánh mỳ, 1 chút hoa quả ở gần ốc đảo nhưng có vẻ như hôm nay là ngoại lệ. Họ có thêm thịt rồng, thịt ác điểu, ... Trong bữa ăn, Kanan nói :
- Chiến lợi phẩm của chúng tôi sau cuộc chiến với lũ quỷ đấy
- Mọi người có tổn thất gì không ? Ein nói khi đang uống 1 ngụm nuớc
- Người Gross chúng tôi thiên về phòng ngự. Nếu như người Spirit thiên về sử dụng tất cả các loại vũ khí như cung, giáo, kiếm .... thì chúng tôi sử dụng khiên là chủ yếu. Những tấm khiên lớn của chúng tôi làm từ đá Onix và đc phù phép. Chúng tôi sử dụng tấm khiên của vị GrimAngel truớc kia- tên nó là Saziss , để 1 tấm khiên của chúng tôi trứơc nó. Con mắt trên Saziss sẽ mở mắt ra và khiến tấm khiên của chúng tôi trở nên hoàn hảo như bây giờ.
- Nó thêm đc những khả năng gì ngoài phòng ngự. Ledah hỏi
- Chức năng hữu hiệu nhất mà nó cho chúng tôi là giảm khả năng nhận đòn tấn công từ bên ngoài nếu đòn tấn công đó mang sức mạnh lửa , băng hay điện. Khi bị 1 đòn tấn công nào mang 1 trong 3 thuộc tính trên. Nó sẽ chuyển sang hệ lợi thế hơn để giảm thiểu mức sát thương của đối thủ . Ví dụ nếu gặp đòn lửa đánh vào , tấm khiên sẽ chuyển sang màu xanh, đó là sức mạnh băng. Băng kháng lửa tốt vì thế người cầm khiên sẽ chịu tác động của đòn tấn công lửa ít hơn ...
- Đó là đặc tính rất hữu hiệu.
- Thú thực là chúng tôi từ khi có Saziss thì tất cả những cái khiên chúng tôi làm ra đều đc nó phù phép lên và khiến bộ tộc Gross dần dần trở thành những bậc thầy về sử dụng và tạo ra khiên phép. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng sẽ có ngày nào đó, một GrimAngel nào đó sẽ tới và lấy lại cái khiên, nó đã giúp chúng tôi khá nhiều rồi. Từ khi có nó, chúng tôi hoàn toàn không sợ truớc các cuộc tấn công của quỷ dữ. Có lần tôi đã định tới Asgard để trả lại cái khiên nhưng anh tôi đã ngăn lại, bảo để một thời gian nữa. Và Kain đã lấy trộm cái khiên ...
Cuộc nói chuyện kéo ra khá lâu và gần như chỉ có 4 người nó chuyện chính là Ein, Ledah, Kanan và Graham . Họ còn nhận ra là những tấm khiên có vẻ to nhưng thực ra rất nhẹ, có khi Cierra cũng có thể nhấc đc tầm 3-4 cái. Bữa ăn đã qua lâu, mọi người đã về nghỉ và chỉ còn lại Graham , Kanan , Ledah và Ein. Khi mọi người đã đi hết , Kanan nói
- Các vị cần phải tới Asgard nhanh chóng, tuy nhiên đoạn đường sa mạc phía truớc có vẻ khá hiểm nguy. Hy vọng tôi có thể giúp đưa mọi người tới tận vùng biển Monnir.
- Nếu đuợc như vậy thì tốt quá. Graham trả lời lộ rõ vẻ vui mừng. Ông biết họ có càng đông người thì lũ quỷ càng khó có cơ hội tấn công.
- Sáng mai chúng ta khởi hành luôn chứ ?
- Đc nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tới đây truớc khi tới ngôi làng kế tiếp
Graham chỉ tay vào 1 chấm trên tấm bản đồ Jiversy đc treo trên tường. Nó đc đánh dấu bằng chữ X đỏ quanh 1 vòng tròn cùng màu . Ein chợt linh cảm thấy điều không hay ở đó . Graham nói :
- Tôi đã phong ấn Arcused Gunler ở đây, theo Kanan thì hôm qua chúng đã tấn công vào đây . Có thể đó chỉ là đòn che mắt, chúng rất có thể muốn giải phóng Arcused Gunler. Tôi muốn quay lại đó để kiểm tra xem phong ấn của tôi có an toàn không. Hắn là Arcused rất nguy hiểm.
- Đuợc, vậy sáng mai chúng ta tới thung lũng Nihel-nơi mà gã Arcused đó bị phong ấn.
- Chap30: Silent night:
Buổi đêm yên tĩnh đầu tiên mà đoàn người Spirit có đc trong chuyến đi tới Asgard. Họ đang ngủ trong 1 căn nhà lớn. Với 4 vách tường làm bằng gỗ và cửa sổ nhìn ra phía ốc đảo, 4 cô gái đang cùng nghĩ tới 1 thứ .
Ốc đảo vốn yên tĩnh vào ban đêm cũng như toàn bộ vùng hoang mạc Jiversy rộng lớn. Chẳng mấy ai lảng vảng quanh đây vào những lúc như thế này , cả 4 cô gái đều nghĩ vậy. Họ buớc nhẹ nhàng qua doanh trại truớc khi đặt chân vào từng phần cát nóng của ốc đảo. Họ thấy trên ốc đảo không quá nóng và cũng không quá lạnh. Nó như vậy cho dù là ngày hay đêm, và họ cảm thấy rất thích điều đó. Các tán cây xanh rờn, có chút hiu hiu gió thổi nhưng không quá lạnh. Các loại cỏ đua nhau mọc quanh thiên đường trên sa mạc này. Những bông hoa mùi thơm ngào ngạt như MoonDrop với màu đỏ thắm . Những bông hoa Moon Lily tím biếc, nó mang theo mùi hương dịu, nhẹ nhàng dễ khiến người ta hít lâu mà không thấy chán . Những bông hoa với đủ màu sắc : đỏ thắm, xanh nhạt, tím biếc, hồng tươi khiến các cô gái cảm thấy dễ chịu hơn nhiều . Tuy nhiên hương thơm từ tóc của các cô gái vẫn nổi bật hơn những mùi hương của các loài hoa đc coi là rực rỡ nhất kia. Nếu là ban ngày thì chắc hẳn Ein hay nhiều người khác có vẻ không nhận ra, nhưng ban đêm thì hương thơm từ tóc của họ khiến nhiều khi hoà vào hương thơm của những bông hoa xung quanh, khiến người ta cảm thấy hoa ở xung quanh như thơm hơn, đẹp hơn , vì khi nhìn vào ốc đảo này về đêm nay. Chúng ta chắc chắn sẽ thấy 1 bức tranh hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên.
Xung quanh đây cũng có nhiều loại cỏ, đặc biệt là cỏ Mint. Loại cỏ rất tốt cho da. Theo lời Fia , Cierra và Serene nhặt lấy vài nắm cỏ và cầm lấy rắc đều ra truớc hồ . Lina và Fia xếp đều các tảng đá lại, khiến ốc đảo giờ gần giống như 1 hồ tắm.
- Cỏ Mint không làm độc nguồn nuớc đâu . Fia nói khi cô đang cởi áo và váy
- Chúng tôi tin vào Fia mà, nhưng tại sao phải nấp thế này. Lina đã cởi đồ xong và cô đang buớc dần xuống nuớc
- Có lẽ thế an toàn hơn. Serene và Cierra cùng nói khi họ đã cầm trên tay quần, áo và váy của mình.
Cả 4 cô gái đã đang ở dưới hồ và đang ngâm mình trong làn nuớc hơi ấm 1 chút. Cỏ Mint đã làm ấm vùng nuớc ở đây và có vẻ các cô gái rất thích thú với điều đó. Họ chưa tắm chung với nhau lần nào bao giờ và điều này có vẻ sẽ kéo họ lại gần với nhau hơn. Trong hhi họ đang hoà mình vào làn nuớc ấm , họ nghĩ là sẽ không bị Ein nhìn thấy, tốt nhất là không bị ai nhìn thấy. Nhưng Ein đã ở gần đó, nhưng cậu không để ý tới mấy cô gái ( vì ko thấy ) và đang rửa đi rửa lại cánh tay của mình. Cậu không để ý đến hồ nuớc và chỉ liên tục rửa cánh tay. Vết thương của Drake chém đã để lại 1 vết hằn đen và nó đang ngày càng lan rộng. Đột nhiên cậu khẽ kêu lên tuy không to nhưng đủ để mọi người ở trong hồ nghe thấy :
- Ouch ,
- Á á á á , Ein , sao số chúng ta xui xẻo vậy.
- Xin lỗi nhưng tôi không cố ý, arrrr
Ein cảm thấy vết thưong trên cánh tay đang nóng lên, lúc lại lạnh ngắt..Cậu thấy cảnh vật truớc mắt mình như mờ đi, trắng xoá 1 màu thay vì nhìn thấy 4 ngưòi đang ở dưới hồ tắm. Cậu nằm gục xuống trên nền cát . Cả 4 cô gái đều nhận ra là chưa kịp mắng cậu ta lấy 1 lời thì đã thấy cậu ta nằm gục xuống, Ein sợ đến thế sao ? Họ nói :
- Ein !!! Đừng có kiếm cớ để thoát tội đấy. Serene nói
Không có tiếng đáp lại . Fia và Cierra cùng nói :
- Ein ! Có chuyện không hay rồi
- Tốt hơn cậu ta nên bị thương thật, nếu không chúng ta sẽ khiến cậu ta bị thương thực sự đấy . Lina nói
Khi họ đang định lên bờ thì bọn họ quên là mình còn chưa mặc quần áo. Có vẻ như ai cũng nghĩ rằng nên mặc quần áo truớc khi tới chỗ Ein đang ngất. Có thể cậu ta bị thương thật nhưng vẫn cần phải để phòng cậu ta tỉnh dậy lúc bọn họ đang tới gần để giúp . Tất nhiên, nếu cậu ta giả vờ bị thương để ... thì chắc chắn cậu sẽ bị xẻ thành chục mảnh, cả 4 cô gái đều nghĩ như nhau. Sau có 1 phút, họ đã mặc xong đồ và quay lại chỗ Ein thì không thấy cậu đâu cả. Lina tức giận nói :
- Ein ! Tôi sẽ giết cậu ta , đồ pervert
- Có thể Ein đáng đc đối xử tốt hơn thế . Fia nói cũng lộ rõ vẻ thất vọng
Đột nhiên cả 4 ngưòi bọn họ đều ngừng nói ì cảm thấy như có kẻ nào đó sau lưng mình. Họ quay lại và thấy hắn với mái tóc đen dài , gương mặt sắc lạnh với luồng tà khí thoát ra khắp cơ thể. Gã với cái tên Dein mà họ đã từng gặp truớc khi vào Darach.
Gã nghiêng nhẹ đầu và quất mạnh thanh kiếm vào không khí. Thanh kiếm luôn toả ra những làn khói đen khiến họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cả 4 ngưòi bọn họ đều không có vũ khí, họ quay người lại và ...
- Xoẹttttttt
Chẳng hề dùng đến kiếm, các luồng khí đen đã cuốn vào eo, vào chân, khắp người họ, nhấc bổng họ lên khỏi mặt đất. Giống như 1 con quái vật với các xúc tu là các luồng khí đen, Dein kéo Cierra về phía mình, gã giơ kiếm lên và vung xuống.
- Keng
Thanh kiếm đã bị chặn lại bởi 1 thanh kiếm khác. Nhưng đó không phải là 1 người mà ai cũng nhận ra-GrimAngel Asper
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Mon Jul 02, 2012 10:25 pm
- Chap31: Dark Ein – Dein:
Asper hướng mắt về phía Dein và nhìn vào cặp mắt sâu không thấy đáy ấy, đường như bóng tối đã chiếm toàn bộ cơ thể, linh hồn của gã . Thế nhưng Asper lại nhìn thấy 1 tia sáng lé loi trong đôi mắt ấy. Trong khi thanh Angelic thứ 1 vẫn khoá chặt lưỡi kiếm của gã Dein ,cậu rút thanh Angelic thứ 2 ra ,chém bay 1 phần khí đen, giải thoát cho Cierra . Asper giơ 2 thanh Angelic lên trời và nói :
- Twin Thunder !!
2 luồng năng lượng cực lớn mang theo vài tia điện xanh lét, chúng tạo nên 1 tia sáng mảnh kéo xuống , trúng người gã Dein.
- Bùmmmmm
Khói bay mù mịt , các tia sét làm vài cái cây cháy đen, mạt gỗ cháy xém bay tứ tung .Tận dụng gã đang bị cầm chân bởi hàng chục tia điện thì Asper chém bay các phần khí đen khác đang tóm vào 3 người còn lại, giải thoát cho họ. Cậu nói :
- Chạy mau đi
Cánh tay đen vươn ra từ trong luồng khói đang bay mù mịt, chộp lấy cổ Asper và xiết chặt . Dein chẳng xây xát mấy sau đòn tấn công vừa rồi. Gã nối :
- Chết đi
Thanh kiếm của gã giơ lên , tay trái gã xiết chặt vào cổ Asper và đâm bụng cậu thật nhanh truớc khi cậu kịp phản xạ.
Nhưng lưỡi kiếm đã bị chặn lại bởi 1 lưỡi giáo hay chính xác hơn là 1 Diviner, Lorlei của Ledah. Chỉ bẳng một động tác đơn giản là lưỡi kiếm đã bị khoá chặt vào , và hất vũ khí của gã đi . Ném vào Ledah 1 cái nhìn trống rỗng, Dein giơ tay ra và thanh kiếm đang lơ lửng trên không quay nguợc lại vào tay gã. Ledah bay vội lên cao cũng giống như Asper, Dein nhún người 1 cú , chẳng cần đập cánh, gã đã bay cao hơn cả 2 người. Gã vung thanh kiếm xuống khi cả 2 người còn chưa kịp nhận ra gã đã bay lên.
- Vùuuuuuu
Máu còn chưa trào ra, người còn chưa chạm đất. Asper và Ledah đã biết rằng mình đã bị chém trúng. Tới khi cả 2 người rơi bịch xuống đất thì máu bắt đầu chảy ra thành từng dòng từ cánh của Ledah và vai của Asper. Gã hạ cánh dần xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của 2 GrimAngel đc coi là mạnh nhất của Asgard. Thình lình 1 luồng khí đen phóng từ người gã tới chỗ của 2 GrimAngel đang đứng. Trong chốc lát luồng khí đen đã cuốn chặt họ và giơ cao lên trời.
Cảm giác như từng mảnh xương vụn bị rút ra khỏi cơ thể khi luồng khói cuốn quanh người Asper đang xiết chặt lại. Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình giơ cao Angelic lên trời , nói :
- Storm ...of..Sky ... Rage
1 tia sét với các luồng sáng bạc lao từ trên trời xuống, trúng vào Asper và nó truyền thẳng vào người gã DarkAngel đang nằm ở dưới.
- Uỳnhhhh
1 vụ nổ lớn xảy ra khiến Ledah và Asper đuợc thả xuống đất truớc khi các luồng khói đen làm họ gãy xương. Dein vừa tỉnh khỏi cú sét đau điếng người thì lại 2 luồng sét nữa lao tới, trúng vào gã và khiến gã giật nảy tung, bay đập vào 1 cành cây gần đó. Lần này thì khi Dein còn chưa tỉnh hẳn sau 2 luồng sét , điện tích còn chưa kịp mất hết , thì hơn 20 luồng sét lại tiếp tục lao tới người gã. Khi thấy gã DarkAngel còn đang bị cả chục tia sét giáng xuống đầu, Ledah biết mình cần góp thêm sức vào đòn tấn công đó.
- Hell fire , Ledah thét lớn
Từ Lorelei có 1 luồng sáng đỏ rực, với vô vàn tia sáng trắng .Nó xoá nhòa đi ánh sáng tăm tối toả ra từ gã DarkAngel. Và 1 luồng sáng đỏ đủ khiến người ta đứng cách đó cả chục thước cũng cảm thấy hơi nóng thật mãnh liệt. Cierra cảm thấy sức nóng từ phép thuật của cô không thể nào so sánh đc với Ledah khi thấy 1 luồng lửa đỏ trùm lên người gã. Tuy sức nóng có thể thiêu rụi gã Dark Angel nhưng cây cối xung quanh thì lại chẳng hề cháy lấy 1 cái lá. Ngọn lửa của GrimAngel , ngọn lửa của sức mạnh chống đỡ lại cái thế lực hắc ám, nó không làm tổn thương những thứ khác .
- Bùmmmmmmmmmmmmm !
Không một chút nuớc nào bị bốc hơi, 1 cành cây bị cháy nhưng người ở trong ngọn lửa Hell fire đã nướng rụi gã ở bên trong. Ledah nghĩ gã DarkAngel chẳng thể nào sống sót đc. Nhưng khi ngọn lửa tan đi, không gian lại trở nên đen tối tĩnh mịch như mọi buổi đêm khác. Asper nhận ra là ngọn lửa của Ledah đã không tiêu diệt đc thế lực của bóng tối kia. Bởi vì chiêu thức này chỉ tiêu diệt đc cái tên quỷ và trong ngọn lửa đó không phải qủy dữ mà là 1 GrimAngel – Ein
- Chap32: The truth:
Chắc hẳn sẽ có người rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh này, Asper biết điều ấy. Ein chính là Dark Angel với cái tên Dein. Asper đã lo sợ điều này và giờ nó thành sự thật. Cậu thấy Ein đang nằm trên các vô số các tia lửa của Ledah và tia điện của mình. Asper thấy Ein có vẻ không bị thương nặng lắm, cậu thấy có 4 cô gái đang chạy tới, cậu chẳng thể làm gì đc nữa ngoài cho họ biết sự thật. Asper nói :
- Đừng nói to , có thể cậu ta sẽ dậy
- Ein là Dein ???? Fia nói và ôm miệng khóc. Tại sao cậu ấy lại như vậy?
- Nếu cậu ta không theo tôi tới Suveria thì có lẽ đã không như vậy, xin lỗi tất cả mọi người. Ein giờ có thể là Dein bất cứ khi nào. Cậu ta đã bị 1 GrimAngel hay chính xác hơn là 1 DarkAngel chém, bình thường thì không sao nhưng gã đã có năng lượng của DMW. Khi gã chém vào ai đó người đó sẽ bị phần tà ác trong chính con người đó chiếm lấy cơ thể. Tôi vừa nhận đc thông tin từ 1 người bí mật , chính các Magi cũng không biết đó là ai, nhưng người đó cho tôi biết Radgas cũng giống như Ein, nhưng cậu ta bị Fenrir tấn công và đã bị phần bóng tối trong cơ thể của mình che khuất đi phần ánh sáng của 1 GrimAngel . Cậu ta đã trở thành Drake . Còn với Ein, tôi sẽ hỏi các Magi xem có cách nào giúp đc cậu ấy không ?
- Đây chỉ là khởi đầu trong sự chuyển hoá dần thành con ngưòi của bóng tối đối với Ein thôi phải không ? Ledah hỏi
- Phải nhưng chính Ein cũng không biết rằng mình đã bị phần tà ác chiếm lấy cơ thể. Tôi nghĩ mọi người nên để ý dần tới cậu ấy hơn. Cậu ấy sẽ biến thành DarkAngel nhiều hơn . Và đến 1 lúc nào đó, cậu ta sẽ bị chiếm hoàn toàn cơ thể .
- Radgas bị thương sau cuộc chiến với Fenrir, sau bao lâu thì cậu ta trở thành DarkAngel . Ledah hỏi có vẻ như cậu cũng rất quan tâm đến Ein
- Ngay sau đó vài giờ, con người bí ẩn kia gửi thông tin về Asgard và các Magi đã cho tôi biết điều ấy. Và khi Radgas biến thành DarkAngel thì cậu ta nhanh chóng gia nhập hàng ngũ của đội quân quỷ và trở thành 1 Arcused
Thấy 4 cô gái đang dìu Ein về phòng nghỉ truớc khi có người phát hiện, Asper nói :
- Đừng cho ai biết chuyện này, nhất là với Ein
Các cô gái gật đầu. Asper quay về phía Ledah và nói đủ để cho 5 người nghe thấy :
- DMW là Dark Mana Wips . Người bí ẩn kia cũng đã nói thêm cho tôi và các Magi biết về điều ấy.
Ledah lẳng lặng gật đầu như đã nắm rõ tình hình trong tay. Giờ họ cần phải tới Asgard càng nhanh càng tốt. Ein có thể sẽ biến thành DarkAngel rất nhanh . Tuy nhiên việc cậu ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trở thành DarkAngel đã là rất đáng mừng rồi. Ledah nhanh chóng buớc về phía làng Navara và Asper đập cánh bay đi . Ledah không nhận ra rằng Ein đã tỉnh dậy truớc đó và đã nghe đc hết những điều mọi người nói cũng như tiếng khóc của Fia , tiếng thút thít của Lina hoặc Cierra
- Chap33: Angel Wraith:
Chẳng lúc nào họ đc nghỉ đủ, sáng sớm hôm đó họ đã lên đường tới thung lũng Nihel. Thung lũng nằm trên sa mạc Jiversy với nhiều khoảng đất gồ ghề, lồi lõm tạo thành vô số các hố, hang, hốc. Có lẽ nơi đây thường bị ngập, và nuớc khiến nơi đây từ 1 vùng trũng thành 1 vùng đất gần như là lún hẳn xuống, nhưng do cát nhiều nên nó cũng không sâu lắm. Ein cúi đầu xuống và thấy 1 cái hang nhỏ ở phía sâu dưới thung lũng. Có lẽ họ sẽ phải vào đó, Ein vẫn chẳng thích hang chút nào từ sau vụ ở Darach. Nhưng không có lựa chọn nào khác, cậu leo bằng dây xuống. Kanan nói :
- Mọi người đợi ở đây nhé.
Chỉ có Ledah, Ein và Kanan buớc vào hang và bọn họ đi thành hàng. Kanan đi đầu, Ein đi cuối . Qua ánh đuốc Ein thấy cái hang này có vẻ tơ hơn là khi nhìn từ bên ngoài vào . Họ buớc tới 1 phần đất rộng lớn. Nơi mà theo Graham nói là Gunler đã bị phong ấn ở đó, và họ thấy có 1 cái Magic Circle lớn , gã Arcused bị giam giữ dưới cái Magic Circle đó. Nhưng Ein đột ngột bị Ledah kéo dừng lại, phía truớc có 1 nhòm Barbarian và 1 tên Arcused với gương mặt của thần chết – Reaper . Gã lấy ra 1 quyển sách từ trong người và gã nói bằng cổ ngữ của Asgard. Vòng tròn Magic Circle chợt léo sáng, vài tia sáng và 1 chút khí đen trào lên từ cái vòng tròn. Ledah nói :
- Gã muốn giải phóng Arcused Gunler
Khi Ein chưa kịp hỏi phải làm gì để chặn hắn thì Ledah nhảy ra khỏi chỗ nấp. Cậu chẳng thể làm gì khác đc. Ein nhảy ra khỏi chỗ nấp và Reaper chỉ tay về phía của Ein và Ledah . Trưóc khi Ledah kịp chạy tới. Reaper hét :
- Chặn chúng lại
5 tên Archer nhảy ra bắn cả chục mũi tên về phía họ. Kanan vụt biến mất truớc khi các mũi tên kịp chạm vào người ai trong số 3 người bọn họ. Kanan giơ tấm khiên màu bạc sáng loáng ra phía truớc gạt đỡ cả trận mưa tên. 5 tên Barbarian lại nhảy vọt ra phía truớc mặt Ledah. Không ngần ngại, Ledah rút Lorlei lao tới. 1 quầng lửa lao ra và khiến cả lũ Archer và Barbarian bị nướng sạch. Tiếng gào thét đau đớn vang dội khắp hang. Sau bao năm lăn lộn Ledah không còn lạ gì việc giết chóc. Reaper đang đọc nhanh câu thần chú nhưng gã biết chắc khi mình chưa đọc xong thì đầu gã đã lìa khỏi cổ. Ledah nhảy cao lên hướng Lorelei về phía Reaper. Tưởng rằng mình sẽ chết truớc khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng gã đã đc cứu bởi 1 Arcused khác. Arcused với tấm khiên Saziss huyền thoại , Chaos. Gã giơ tấm khiên lên và nó đột ngột to ra, che chắn cho cả Reaper và gã. Ein cầm GranSabre hét :
- Divine Ascention !
Cả mảnh đất phía dưói lở ra và khiến cái khiên Saziss tụt hẳn xuống đất, để lộ ra 2 tên Arcused. Ledah đã chuận bị truớc và 1 cú Infernal đã đc tung ra về phía Chaos và Reaper. Chaos nói :
- Gakam lyiir gppi
Saziss đột ngột co rúm lại, nhỏ đi nhanh chóng và biến mất , sau đó nó hiện lên truớc quả cầu lửa Infernal. Quả cầu lửa va vào cái khiên nảy lửa , Tiếp tục những tên lính cuối cùng lao ra, và lần này Ein vung GranSabre lên và họ bỏ lại sau lưng cả đống thịt từ người lũ quỷ. Cả 3 người bọn họ cùng lao về phía của 2 tên Arcused. Reaper nói nhanh :
- Chậm rồi, Arcused Gunler đã đc giải phóng.
- Bùmmmmmmmmm
1 vụ nổ cực lớn cháy bùng lên khỏi vòng tròn Magic Circle . Cả hang rung chuyển và trần hang bị thủng 1 lỗ to vĩ đại. 3 người bọn họ nhảy vọt ra khỏi đấy và nhìn xuống kẻ đang ngoi lên từ Magic Circle. Gã cao bằng 3-4 căn nhà chồng lên nhau. Con mắt ở chỗ mà đáng lẽ cái bụng phải ở. Chỉ duy nhất 1 con mắt lớn nằm ở bụng , 2 cánh tay và 2 chân to bằng 3-4 tên Barbarian. Giữa lòng 2 bàn tay của hắn có 1 cái miệng nhỏ. Gã chính là Arcused Gunler mà Graham nói tới. Trên vai gã là Reaper và Chaos. Chaos nói :
- Anh lại thắng em 1 lần nữa rồi, em trai ạ.
Gunler nói , tiếng gã vang như sấm:
- Ta đã ngủ hàng trăm năm , đã quên đi cái mùi của Arcused , mùi của sự tàn ác. Cuối cùng Arcused như ta cũng đã đc quay trở lại.
- Ta hy vọng mi đừng hiếu chiến, chúng ta cần phải quay về căn cứ ngay. Mi vừa mới đc giải phóng, sức mạnh của mi chẳng hơn nhiều so với các tên Spirit kia đâu.
Nhưng có vẻ Gunler chẳng quan tâm đến lời Chaos nói . Gã xông thẳng về phía đám người. Asper , Ledah và Ein nhảy ra truớc mặt gã. Asper nói :
- Lâu lắm rồi chúng ta chưa làm 1 cú Triagle Attach nào .
Gã là Arcused to xác nhưng ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp,Ledah nói.. Ein cưòi nhạt vì biết Triagle Attach là 1 đòn tấn công 3 người đc ít sử dụng. Nhưng một khi đã tung ra thì không kẻ nào đỡ đc. Cả 3 giơ thanh kiếm của mình ra , nhưng vì Diviner bị gãy nên Ein giơ GranSabre ra, có thể điều này sẽ làm giảm uy lực của đòn tấn công. Bàn tay của gã sắp đấm tới gần và cả 3 cùng hô lớn :
- Angel Wraith
3 luồng sáng trắng ôm lấy cơ thể của từng người trong số họ. Tay của Gunler chưa kịp chạm vào ai thì cả 3 người họ đã biến mất. Cả 3 người họ đang lơ lửng trên không. Serene không tin là Ein có cánh nhưng khi cô nhìn lại thì thấy rằng đó là 1 đôi cánh làm từ tinh thần. Gramham biết đó là Spirit Wing . Cặp cánh này xuất hiện trên người GrimAngel khi có tinh thần chiến đấu cực lớn . Thường chỉ khi 3 GrimAngel kết hợp với nhau thì nó mới xuất hiện. Đôi cánh trắng tinh khiết xuất hiện trên lưng của cả 3 người thay cho đôi cánh đen. Chính xác như những gì người ta liên tưởng về 1 thiên thần. Ledah nhìn xuống Gunler với ánh mắt không thể hiện điều gì. Đơn giản vì biết chiến thắng là 100%. Chaos nói :
- Rút lui đi Gunler . Chúng ta chắc chắn không hạ đc chúng lúc này đâu.
Gunler chẳng quan tâm đến lời của Chaos , gã nhảy lên và giơ tay chụp nhanh 1 người nhưng đã hụt. Khi gã gần tiếp đất sau cú nhảy lên bắt hụt, ai cũng nghĩ sẽ gây ra 1 tiếng động làm rung chuyển cả mặt đất nhưng Asper đã xuất hiện. Cậu rút 2 thanh Angelic ra và lao vào gã từ phía dưới lên . Tất nhiên gã chẳng thể nào né đc, cậu biết chắc điều đó.
- Lightning Judgement !
2 thanh kiếm loé sáng mang theo 1 tia năng lượng có màu vàng chói. Ánh điện sáng loè, chạy quanh khắp thanh kiếm. Cậu đặt 2 thanh kiếm giao nhau, tạo thành hình chữ thập và 1 luồng điện hình chữ X phóng ra về phía gã.
- Bùmmmmmmmmm
Gã chưa kịp chạm đất đã bị hất tung lên trời. Cơ bắp của gã bị điện giật và từng mảnh da bị tróc ra khỏi cơ thể vì 2 phát chém giao nhau. Nó xé nát phần thịt truớc bụng gã , và điện giật làm vết thương rộng ngoác ra . Khi gã đang lơ lửng trên không, kêu gào vì đòn tấn công khiến hắn đau đớn khắp người, thì Ledah đã xuất hiện ngay trên đầu gã .
- Sacred Fire !
Thanh Lorelei đợt phóng ra 1 tia lửa dài gần gấp 10 thanh Lorelei và trùm kín lấy Lorelei. Luồng lửa khiến cây giáo của Ledah trở thành 1 món vũ khí dài hàng chục thuớc. Cảm thấy đã đủ dài, Ledah cầm Lorelei trong tay xoay tròn giống như 1 bánh xe lửa với đường kính cực lớn và Ledah là tâm của vòng tròn. Cậu lao vào người gã Arcused to lớn
- Xoẹtttttttttt
Lần này thì da thịt của gã như nát vụn và cảm giác như có cả chục cái xương đã nứt , rạn ,gãy. Máu tuôn ra xối xả , nếu như không có màu đỏ trong máuhì đây giống như 1 cơn mưa nhỏ. Nhưng vì có màu đỏ khiến Reaper cảm thấy rằng lũ GrimAngel quá khoẻ và chúng như đang tắm máu của gã Arcused Gunler to lớn. Lần này Gunler đã rơi chạm đất tạo nên 1 tiếng rỳnh cực lớn làm rung chuyển cả mặt đất. Gã thấy hình ảnh cuối cùng của đời mình, Ein đang lao từ trên trời xuống, hướng vào bụng gã.
- Divine Separation !
Vô vàn những chiếc lông tuôn ra từ đôi cánh của Ein và nó toả ra xung quanh, ánh sáng như từ thiên đường chiếu xuống dù ai cũng biết Arcused khi chết phải xuống địa ngục. Luồng ánh sáng chiếu ra từ thanh kiếm và các đường kiếm đc chém xuống, bay theo những chiếc lông vũ từ đôi cánh. Cứ mỗi đường kiếm chém xuống là vô số các cái lông bám theo, đường kiếm chém đến đâu, tạo ra các vết rách sâu hoắm, những cái lông chui vào đó và từ đó 1 luồng ánh sáng trắng bay về phía 3 người, phục hồi sức mạnh cho họ. Luồng ánh sáng bay ra xung quanh , làm lành mọi thứ . Các chiếc lông này của Ein có khả năng chữa lành mọi vết thương của người, động vật hay thực vật bằng cách lấy sức mạnh của kẻ thù. Đòn tấn công đó giống như Mimic ray Rose nhận ra điều đó .Nhưng hiệu quả hơn rất nhiều và lại sử dụng năng lượng Holy, năng lượng chính của Ein. Thấy gã Gunler vẫn còn thoi thóp, Chaos nói :
- Ngươi đã cho chúng ta thấy chúng mạnh thế nào, thay mặt 7 Arcused ta xin cám ơn mi vì sau nhiều năm đã tận tuỵ với quân đoàn quỷ dữ chúng ta. Giờ chúng ta không cần các kẻ thất bại.
Chaos quay sang Reaper và gã gật đầu. Thanh Night Scythe trên tay Reaper vung lên, và cánh tay của Gunler đã nằm gọn trên cái lưỡi hái. Ein không tin là chúng vừa chặt cánh tay của gã Gunler. Chaos giơ cái khiên lên, lập tức 1 cánh cửa đen xuất hiện . Reaper nhảy vào trong đó, khi cây lưỡi hái vẫn còn mang cánh tay của gã Gunler. Chaos nói
- Tạm biệt tất cả
Cánh cửa từ từ khép lại . Chẳng ai buồn đuổi theo vì biết chẳng thể nào đuổi kịp. Cả 3 GrimAngel hạ cánh truớc mặt mọi người.Những người Spirit và Gross ở phía trên thung lũng đã thấy trận chiến và họ nhanh chóng trèo xuống dưới thung lũng để chúc mừng chiến thắng của 3 GrimAngel. Ein, Ledah và Asper nhận đc cả tràng pháo tay từ người Spirit và Gross. Sau đó vài giây, đôi cánh của Ein biến mất còn Asper và Ledah xuất hiện đôi cánh đen. Ein nhận đc cái nhìn đầy thán phục từ các cô gái . Cậu cười nhẹ đáp lại và quay về phía Asper :
- Cậu giúp chúng tôi đi nốt quãng đường còn lại chứ.
- Không, tôi chỉ đến để kiểm tra Arcused Gunler thôi, Derhirt bảo với tôi như vậy. Bây giờ tôi phải quay trở lại Asgard. Ở đó đã bị lũ quỷ tấn công vài lần rồi.
Asper xoè cánh bay đi, để lại sau lưng cái xác của gã Gunler. Mọi người tiếp tục hướng về ngôi làng thứ 2 và cũng là ngôi làng cuối cùng trong chuyến đi của họ, nó đã ở ngay truớc mắt. Làng Rinz.
- Chap34: New Arcused:
Hecios buớc ra cùng với Drake đón chào 2 người và 1 cánh tay vừa mới trở về. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của Drake. Và gã thấy Reaper mang cánh tay của Gunler trên cái lưỡi hái lạnh ngắt, Drake cười khẩy :
- Tốt lắm, các người bạn của ta.
10 tên Barbarian to lớn buớc vào khuân cánh tay đi. Chúng cao to lực lưỡng vì chúng có sức mạnh của Dark Mana Wips. Reaper nhận ra rằng khối đất lớn lần truớc gã thấy ở đây đã to hơn rất nhiều. Và hiện giờ vô số các tên lính đang đào, đục, đẽo các cái lỗ nhỏ. Chúng bỏ từng Dark Mana Wips vào đó. Từ những cái lỗ tỏa ra các tia sáng đen, và từ vô vàn cái lỗ, các tia sáng đen nhiều không kể xiết.Reaper thấy lũ Babarian lúc nãy đang vác cánh tay qua hàng chục cánh cổng sắt, qua hàng trăm, hàng ngàn tên lính canh. Cánh tay của gã Gunler đuợc ném lên miếng đất hình cái bát không lồ ấy. Đột nhiên Drake gọi Reaper :
- Chuyến đi này mi làm rất tốt. Và ta sẽ giữ lời, nhưng mi muốn trở thành Arcused thì phải hạ đc 1 người trong số 7 người ở đây.
Reaper không tin nổi vào điều đó. Gã làm sao đánh đc lũ Arcused chỉ với sức mạnh như hiện tại. Drake đưa cho Reaper 1 Dark Mana Wips, rồi nói :
- Cầm lấy và Hecios sẽ chọn đối thủ cho mi.
Hecios với gương mặt suốt ngày nằm trong bóng tối. Chính Drake hay thủ lĩnh của quân đội quỷ- Fenrir cũng không biêt gã trông ra sao. Hecios rút ra bộ bài Tarot khiến cả lũ Arcused không thể không chú ý. Bộ bài Tarot vô cùng đáng sợ ấy lại quay thành 1 vòng tròn, lơ lửng trên không trung và gã nói :
- Mỗi người rút 1 lá. Kẻ nào rút phải là giống tên như Reaper- tức là là Death đó sẽ phải đấu với Reaper.
- Bộ bài Tarot có rất nhiều lá, chính xác là 54, nếu không ai rút trúng thì sao. Norc nói nhưng ai cũng cảm thấy tiếng nói phát ra từ đâu đó chứ không phải là từ người hắn
Hecios quay về phía gã Arcused lùn nhất trong số tất cả các Arcused , gã chỉ thấp đến ngang bụng của Drake hay Hecios. Nhưng Hecios biết rằng hắn là Arcused tàn ác nhất trong số 7 Arcused , kẻ nguy hiểm nhất và có khả năng chiến đấu cao, có thể còn hơn cả Hecios. Norc mang trên người 1 tấm áo choàng đen, nhưng nó dài , rộng lùng thùng, che kín cả chân gã. Chỉ có Graps biết gã trông như thế nào, và tất cả các Arcused chỉ thấy duy nhất 2 cánh tay dài của gã. Từng ngón tay của Norc đc bọc bởi từng cái vuốt. Mỗi cái vuốt dài gần thuớc Khiến nhiều người thấy trông giống như những ngón tay của các mụ phù thuỷ xấu xí. Nhưng những cái vuốt này dài hơn bất cứ các cái vuốt nào khác. Những cái vuốt thông thường đc đeo trên mu bàn tay còn của gã là 10 cái vuốt đc đeo trên từng ngón tay. Có lẽ thực chiến nó sẽ dễ sử dụng hơn. Hecios chẳng thèm để ý tên các cái vuốt dài nhọn hoắt ấy, gã nói :
- Tập bài Tarot chắc chắn sẽ chọn đc 1 người phải đấu , ngươi không cần phải lo.
- Vậy thì ta hy vọng mình sẽ rút đc nó. Ta lâu rồi chưa đc đánh 1 trận thoả thuê
Hecios bốc 1 lá .Từ cái vòng tròn là những là bài đang quay với vận tốc chóng mặt . Rõ ràng không thể nào nhìn đc lá nào với lá nào, nhưng Hecios chìa trong tay ra lá bài Hierophant. Drake rút tiếp 1 lá . Gã nói :
- Empress
- Strength . Norc nói có vẻ như đang tiếc rằng mình không đc đánh.
- Tower . Graps nói khi nhìn thấy hình 1 ngọn tháp
- Hanged Man. Vidos bốc phải lá bài hình người treo cổ
- Hermit . Chaos nói
Và chỉ còn 1 người cuối cùng là Selein . Gã không tin rằng mình có thể bốc trúng đc đúng là Death. Gã từ từ bốc nhanh 1 lá và gương mặt của 1 gã thần chết đang cưỡi ngựa xuất hiện trên lá bài- Death .
Drake nói :
- Arcused chúng ta chỉ có thể có 7 người, ta không thích số 8. 2 ngươi hãy ra ngoài kia và lấy mạng kẻ còn lại.
Reaper buớc ra ngoài cùng Selein . Gã đã hoàn toàn cảm thấy sức mạnh của 2 Arcused đang đối lập với nhau. Gã biết nếu mình chiến thắng thì “ ta sẽ ở trên đỉnh của thế giới”. 7 Arcused mạnh nhất nhưng hiện đang có 8 kẻ và 2 kẻ đang chiến đấu với nhau. Các Arcused khác trừ Drake buớc ra ngoài và theo dõi trận đấu …
….
Có vẻ không mất nhiều thời gian, Drake thấy các Arcused khác buớc vào cùng với Reaper .Drake nhếch mép cười :
- Selein chắc sẽ rất vui khi có người thay thế.
- Đúng thế, ngài có thể nhìn vào mặt của hắn để thấy xem hắn mừng đến thế nào . Reaper nói khi trên mặt mình vẫn còn dình đầy máu .
Reaper nhấc đầu Selein cao lên để cho Drake nhìn thấy. Gương mặt của 1 gã bị kẻ mạnh hơn đánh bại. Drake thấy máu chảy ra từ mắt của Selein và vô số các vết xuớc trên mặt của gã. Drake nói :
- Chắc gã có vẻ rất mừng vì có người mạnh hơn thay thế, ta có thể thấy đc rõ sự vui mừng trên cái đầu ấy, nét mặt ấy
Và tiếng cười nham hiểm của các Arcused cất lên khắp căn phòng. Đối với Hecios thì chẳng ai biết gã có cười hay không, nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó. Gã buớc tới truớc mặt Reaper và nói :
- Cầm lấy thêm 5 Dark Mana Wips này, nó sẽ khiến ngươi mạnh hơn, ngang với các chúng ta. Cơ thể của các Arcused hay bất cứ ai sau khi có 5 Dark Mana Wips cũng có đc sức mạnh tối đa của 1 Arcused .
Reaper lấy 5 Dark Mana Wips và gã khi gã chạm tay vào ,nói :
- Jukll Dkrr opss ruvv porww ..
1 luồng ánh sáng đen bao trùm lên cơ thể của gã, gã cảm thấy sức mạnh như của cả vũ trụ tập trung trong lòng bàn tay. Nhưng cảm giác đó đột ngột biến mất khi luồng sáng đen chui vào cơ thể của gã. Gã giờ trông giống hệt 1 thần chết thực sự với gương mặt sắc lạnh , đôi mắt như của tử thần. Khi nhìn vào đó, bạn cảm tưởng rằng dù gã chém đầu của mình bay xuống đất , sắc mặt của gã cũng không biến đổi. Hay cảm giác đó giống như khi bạn bị chìm xuống biển, nuớc sẽ không khiến bạn chết ngay mà bạn sẽ nín thở. Rồi theo bản năng bạn sẽ phải mở miệng ra để thở, lúc ấy nuớc sẽ tràn vào phổi bạn và khiến bạn đau đớn tột cùng và bạn sẽ chết. Tất cả những cái chết đáng sợ, sự tra tấn kinh hoàng, các nỗi đau khủng khiếp đều đc thể hiện qua đôi mắt của Reaper . Hecios nói :
- Bây giờ chúng ta mới có thể gọi mi là Death, 1 tử thần thực sự.
Drake nói như đã có vẻ thoả mãn :
- Bây giờ , Vidos , Graps , Norc, Death , Chaos .Tất cả hướng tới Asgard, đã đến lúc cho lũ Magi hèn nhát, lũ GrimAngel yếu đuối và tất cả những kẻ khác sống trên Riviera thấy sức mạnh của chúng ta.
Và tiếng cười cất lên khắp căn phòng, bóng tối vẫn kéo dài khắp Path of Darkness. Và nó đang lan rộng ra toàn Riviera , có lẽ sẽ còn tới cả Asgard.
- Chap35: Rinz:
Graham vỗn không muốn nói điều này ra nhưng việc này là bắt buộc, ông và nhiều người khác đang ở làng Rinz và họ đã thấy biển Monnir ngay truớc mặt. Fia đã chuận bị sẵn lương thực cho chuyến đi, đảm bảo rằng họ sẽ tới đc Asgard . Cierra và Serene đi sửa soạn lại vũ khí. Họ đã dùng hết sạch vũ khí trong khi tới Jiversy rồi, cũng may là người Jiversy còn 1 số vũ khí khác chứ không chỉ mỗi khiên. Lina thì đang ra chuẩn bị thuyền. Graham nói với tất cả mọi người Spirit :
- Xin lỗi mọi người nhưng có lẽ chỉ 4 người mới có thể đi tiếp.
Chappi nói :
- Như thế là sao, ông định bỏ rơi chúng tôi à ?
- Không nhưng có 1 lý do khiến tất cả các chúng ta không thể đi tiếp đc. Đó là vì người Spirit hay người Arc khi rời xa Riviera thì sẽ không thể chịu đc.
Fia đang ở sau cánh cửa và cô nghĩ lúc khi cô và Ein tới The World Tree hay là Yggdrasil . Khi tới đó mọi người đều cảm thấy rất khó thở trừ Ein. Đó là bởi vì Yggdrasil nằm khá gần Asgard và đã ở xa Riviera. Người Spirit hay Arc đều khó chịu khi ra xa Riviera. Cô biết Graham nói đúng. Monnir đã là điểm khá xa Riviera và nhiều người sẽ không chịu đc . Bỗng cô nghe Graham nói :
- Tuy nhiên tôi đã có thứ này, Spirit Herb, chúng mọc ở Yggdrasil và rất hiếm khi mới thấy. Tôi chỉ có 4 cái Herb này thôi, nó giúp chúng ta không bị mất sức mạnh khi ra quá xa Riviera.
- Vậy chỉ có 4 người có thể đi tiếp, Kyle nói có vẻ rất thất vọng
- Đừng lo, Kanan đã hứa với tôi là sẽ chăm sóc những người còn lại ở đây rồi. Sau khi tới Asgard chúng tôi sẽ đưa người tới đón mọi người và ở Asgard có rất nhiều Spirit Herb. Spirit Herb đc dùng để giữ sức mạnh vì thế nó đc sử dụng để trị thương rất nhiều khi nó mọc ở Asgard, tôi sẽ chuyển nó về cho mọi người.
Có vẻ như không mấy ai muốn ở lại vì nhưng trong tình huống này thì cần phải có người hy sinh vì những người khác. Chappi nói :
- Tôi nghĩ sẽ nhường vinh dự tới Asgard cho người cần hơn.
Sau một hồi bàn bạc họ đã quyết định ra những người cần phải đi tiếp. Sau bữa ăn trưa , các cô gái, Graham và Ein đang chia tay các người bạn Spirit. Có lẽ họ chính là những người đc đi tiếp, những người Spirit đều biết rằng mình đã chọn lựa đúng , họ chính là tương lai của người Spirit, họ có khả năng chiến đấu và là những người rất tốt. Fia vẫn luôn nghĩ là mình nên nhường chỗ cho người khác nhưng họ nhất quyết để Fia đi, cô chẳng thể nào làm khác đc. Nhưng thú thực là Fia cũng muốn đi, có lẽ cô còn chưa muốn chia tay Ein sớm, cũng như Serene, Lina hay Cierra .
Đã tới giờ xuất phát, chiếc thuyền đã đc chuẩn bị đủ lương thực và cho chuyến đi tới tận Asgard. Vì từ Monnir tới Asgard sẽ chẳng còn 1 làng nào nữa. Ein và Ledah đã ở trên thuyền , cái thuyền không quá lớn nhưng cũng đủ chỗ cho khoảng 9-10 ngưòi. Từ trên thuyền ,Ein thấy Fia đang chào tạm biệt tất cả mọi người truớc khi lên thuyền. Khi 4 cô gái đã có mặt đầy đủ trên thuyền, Graham đưa cho họ Spirit Herb rồi nói :
- Sẵn sàng rồi chứ, đây là lần đầu tiên các cô đi trên biển. Hãy chuẩn bị tâm lý đi.
Cả 4 cô gái đều nhìn về phía sau và thấy những người Spirit đang gật đầu và vẫy tay. Họ quay về phía Ein nhưng có vẻ như cậu không thấy vì đang mải nói chuyện với Ledah. Thú thực lá Ein biết rằng mình có thể biến thành Dark Angel bất cứ khi nào. Cậu chỉ muốn đưa họ tới Asgard và rồi sẽ tìm cách tránh xa họ. Cậu không muốn gây nguy hiểm cho bất cứ ai, đặc biệt là những người bạn của mình. 4 cô gái cùng nói :
- Chúng tôi đã sẵn sàng !
- Lên đưòng thôi. Graham giơ cao cây gậy Arondight.
Cây gậy phát ra ánh sáng màu xanh lá, và 1 luồng gió mạnh từ đâu thổi tới. Chiếc thuyền buồm nhẹ lướt dần khi gặp sức gió, hướng ra ngoài xa Sa mạc Jiversy rộng lớn truớc kia đang dần nhỏ lại. Giờ chỉ còn nuớc và rất nhiều nuớc ở dưói chân họ. Rose nguớc nhìn cao lên bầu trời xanh, cô ngân nga 1 điệu nhạc vui trong miệng. Tất cả đang hướng về Asgard
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Tue Jul 03, 2012 4:53 pm
- Chap36: Monnir:
Con thuyền lướt nhanh trên mặt biển phẳng lặng, luồng gió mà Graham tạo ra vẫn đang tiếp tục đẩy con thuyền đi nhanh hơn. Biển cả là nơi mà chưa ai nhìn thấy hết và hiểu hết bao giờ. Chính vì thế Cierra không bỏ lỡ đuợc những quanh cảnh đang mở ra dần truớc mắt. Con thuyền màu nâu giữa dòng nuớc xanh thẳm, trên cao dường như có vài cánh chim đang chao luợn. Điều này có vẻ như tạo nên 1 bức tranh yên bình và 1 chuyến đi không mấy khó khăn. Thế nhưng nếu bay cao hơn, nhìn xa hơn, nhìn vào những cánh chim đang chao luợn trên bầu trời thì có thể nhận ra rằng đó không phải là những con chim trắng như trong sách mà Fia vẫn thường đọc về loài chim sống trên biển. Chúng là những con Wyvern với những sải cánh rộng và trên lưng chúng là Hecios. Gã nhìn xuống phía dưới và thấy con thuyền màu nâu nổi bật giữa vùng nuớc xanh. Gã nhận ra là cứ đi tiếp chúng sẽ tới đc hòn đảo phía truớc. Đảo Pycat là vốn là đảo khá rộng và đó là hòn đảo có 1 đường tắt tới Suveria. Gã không thể nghĩ là chúng sẽ tới đó sớm, cần phải có thứ gì đó cản chúng lại . Gã đã chuẩn bị truớc những kẻ vốn chiến đấu rất giỏi trong môi trường này rồi. Giờ gã chỉ chờ những kẻ đó hành động. Hoàng hôn đã dần buông xuống , thời điểm hành động đã gần tới. Hecios giơ 1 lá bài Tarot lên . Gã tự nhủ rằng chẳng có việc gì phải lo lắng cả-quân bài Death lại xuất hiện. Gã nguớc nhìn lên bầu trời. 1 giọt nuớc rớt xuống, gã giơ tay bắt lấy truớc khi nó chạm vào đc người gã. Và rồi gã bay vụt đi khỏi bầu trời xanh của Monnir.
Fia đột nhiên có linh cảm xấu, cô rất cẩn thận . Cô nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng sóng đánh vào mạn tàu. Nhưng nó không giống như những tiếng sóng thông thường, nó giống như tiếng kim khí chạm vào tàu. Fia quay ra thành tàu, nhìn xuống và thấy chẳng có chuyện gì cả. “Chắc do mình quá đa nghi” Fia nghĩ vậy. Nhưng cảm giác của Fia hoàn toàn chính xác. Đó là tiếng của các người cá đang nằm dưới thuyền của Ein có vài phân , chúng không giống như những người cá mà Ein gặp là Meute. Chúng có gương mặt xương xẩu , mồm hơi hóp lại, chỉ có vài sợc tóc . Màu da vàng ệch, xanh xao. Chúng đc gọi như những người cá của bóng tối, không khác gì lũ quỷ. Chúng là Siren.
- Roạttttttt
Ein kịp nhận ra 1 trận mưa tên bay tới từ phía bên phải mạn tàu. Cậu nhanh chóng nằm sát vào cột buồm. Ledah bay vọt lên cao nhìn xuống vùng biển và thấy hàng trăm tên Siren đang dùng những chiếc giáo sắc lém, chém vào thuyền. Một số tên khác đang dung tên bắn lên phía trên tàu .Ledah nói to :
- Lũ Siren !! Cẩn thận
Nhưng ngay sau khi nhận ra lũ Siren đang tấn công thì Serene nói to với Ledah :
- Phía trên !
Ledah chém nhanh 1 cú lên và 1 con Wyvern bị chia làm 2. Vô vàn con Wyvern và Dragon đang lao xuống tàu. Ledah vung tay nói :
- Lost Seraph !
5 đến 7 con thú đã bị nướng rụi dưới tay Ledah, nhưng chỉ vài tên bị chết không đủ để cản buớc tiến của chúng. Trong vòng vây của cả lũ quỷ ở dưới nuớc lẫn trên trời, con thuyền đang chao đảo và có vẻ nó không thể chịu lâu hơn đc nữa.
- Rắccccccccccc
Con thuyền bị thủng 1 chỗ khá to và lúc này Ein biết chắc mình cần phải làm gì đó truớc khi con tàu chìm dẫn xuống. Trời mưa khiến uy lực của các đòn đánh bị giảm hẳn, đặc biệt là đối với Ledah và Cierra . Lũ quái vật tràn lên tàu nhiều vô kẻ và bọn họ phải đứng nép vào nhau. Chúng kêu gào và tiếng sấm làm cho chúng càng hưng phấn. Chúng liên tục chĩa đinh ba, giáo và cung tên về phía mọi người. Ein nhảy vọt ra khỏi đám đông, bay qua đầu chúng và rút GranSabre ra . “Divine Ascention” Ein gào lên . Cả 1 phần tàu co rúm xuống, nát vụn sau cú đánh của Ein khiến cả lũ quái vật ngã nhào xuống biển. Tuy nhiên con tàu đã bị nghiêng đi 1 góc lớn . Ein giơ tay bám lấy cột buồm truớc khi cũng bị truợt xuống biển. Serene chộp lấy Lina và bay vọt lên cao. Ledah bắt đc Rose, và 2 người cùng bay lên cao. Graham trở lại hình dạng Magi và tạo ra 1 luồng gió xoáy cuốn cả Cierra và Fia bay lên trời. Hiện tất cả đều ở trên cao và nhìn con tàu chìm xuống. Fia nói :
- Ein ? Ein đâu ?
Khi cô quay xuống thì thấy Ein đang cố bám vào phần buồm đã bị rách sau nhiều mũi tên của lũ Siren bắn vào. Chiếc buồm rách ra ngay truớc mắt Ein và cậu chẳng có cách nào để thoát, con tàu đã chìm gần hết. Khi cậu chạm mặt nuớc thì lũ Siren sẽ lao vào và … Ein không muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
- Uỳnhhhhhhh
Tiếng kêu khi chạm mặt nước khiến Ein vô cùng khó chịu. Cậu đang chìm dần xuống biển. Miệng cậu khép chặt và cố gắng bơi ngoi lên trên nhưng có 2 bàn tay đang kéo cậu xuống. Lũ Siren đang níu Ein lại, cậu nhận ra điều đó. Ein không thể làm gì đc, thanh kiếm GranSabre đã tuột ra khỏi tay cậu khi cậu chạm mặt nuớc. Theo bản năng Ein bắt đầu cần không khí để thờ, cậu há miệng ra cảm thấy nuớc đang chui dần vào người. Tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng giờ 2 tên Siren đột ngột không níu cậu nữa và thay vào đó là 1 bàn tay kéo Ein lên khỏi mặt nước .Hình ảnh cuối cùng mà Ein nhìn thấy bóng người với mái tóc xanh nuớc biển quen thuộc nhưng cậu không còn nhìn thấy gì đc nữa. Toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, Ein ngất đi , chỉ còn màu đen trước mắt cậu.
- Chap37: Island of Undine:
Ein bắt đầu từ từ thở đc, buồng ngực đã tràn đầy không khí nhưng vẫn còn 1 chút nuớc ở trong phổi.Nhưng cậu vẫn hít thở đc.Cậu ưa thích cái cảm giác đc thở, cậu thở dốc và từ từ mở mắt . Mắt cậu đã tràn ngập ánh sáng, ánh mắt lo lắng của mọi người. Cậu từ từ nói :
- Chào
Tới khi đã quen dần với ánh sáng, Ein mở to mắt ra và thấy mình đang ở trên 1 hòn đảo. Hòn đảo với nhiều hồ nhỏ và từng lùm cây xanh mát. Những cái cây toả ra hương thơm mà Ein không bao giờ quên đc. Mùi của những bông hoa như Caspace, mùi hương dịu dàng, thoang thoảng , vẻ thanh tao của nó khiến Ein không bao giờ nhầm với những loài hoa khác. Đâu đó phảng phất mùi hoa Tursoll, mùi của nó thật ngào ngạt, dáng vẻ của nó giống như 1 thiếu nữ xinh đẹp ngủ lâu năm và giờ đc đánh thức. Và những bông hoa quen thuộc MoonLily khiến Ein cảm tưởng như mình đang ở Elendia, vùng đất thanh bình với loài hoa mang hương thơm cũng của sự yên bình, của sự no đủ và con người cùng chung sống. Sau khi nhận ra mình đang ở một hòn đảo như ở thiên đường thì cậu tiệp tục nhận ra Cierra đang dí mặt gần sát cậu, cảm tưởng như chỉ cách có 1 hoặc 2 gang tay. Cô và nhoẻn miệng cười, khiến Ein không biết rằng mặt mình thoáng đỏ lên :
- Ein tỉnh rồi, mọi người ơi. Cierra nói to
- Thật chứ . Fia cười
Ein nhận ra Fia còn ngấn lệ, chắc cô vừa khóc vì nghĩ rằng mình không qua khỏi. Nhưng giờ Ein nhận ra nụ cười của cô giống như bông hoa chớm nở sau cơn mưa rào. Điều đó khiến Ein không khỏi cảm thấy áy náy vì đã để mọi người lo lắng. Serene và Lina cũng đang ngồi ở ngay cạnh cậu, cậu thấy rằng họ đúng là những người bạn tốt. “Sẽ không bao giờ có thể có đc những người bạn như vậy” Ein nghĩ .
- Chúng tôi phải thay phiên nhau hô hấp nhân tạo cho cậu thì cậu mới thở đc đấy . Serene nói tỏ rõ vẻ nghiêm nghị và mặt cô thoáng đỏ lên cũng giống như mặt của 3 cô gái kia
Ein phụt hết chỗ nuớc biển còn đọng lại trong phổi của cậu ra ngoài và thở dốc như khi cậu vừa mới chìm xuống biển. Mặt cậu vốn có màu xanh xao vì uống nhiều nuớc biển nhưng giờ mặt cậu đỏ ửng lên với 1 vận tốc kỷ lục và khiến mấy cô gái giật nảy mình. Họ hỏi :
- Cậu ốm à ? Tôi chưa thấy Ein ốm bao giờ .
- Ơ, dạ , không, chỉ là …
Đột nhiên mấy cô gái phá lên cười và khiến Ein tự hỏi rằng mình có làm gì sai không. Họ không giấu đc sự vui vè. Hay đó chỉ là sự trả thù cho việc Ein làm họ lo lắng sau khi cậu bị ngất. Họ nói :
- Chúng tôi đùa đấy, đừng có tưởng bở, ngốc ạ,cậu tự thở đc .
Sắc mặt của Ein đã trở lại bình thường . Cậu quay lại nhìn các cô gái người Spirit và cố gắng đáp trả vụ lừa đau đớn vừa rồi bằng 1 nụ cười gượng gạo . Nhưng Ein nhìn lại họ thì cậu lại đỏ mặt. Quần áo của họ ướt đẫm dính chặt vào cơ thể của họ, giống như 1 bộ quần áo bó sát người . Để hở ra từng đường cong mê người, và cơ thể, ngực và … của họ gần như được vẽ ra dưới bộ đồ ướt. Ein nói lắp bắp :
- Nếu các cô không phiền, tôi sẽ nhắm mắt lại
4 cô gái nhìn lại mình và nhận ra rằng Ein đang nhìn cả 4 người họ từ đầu tới chân. Họ nói thực ra là gần như thét vào mặt Ein, khiến cậu giật mình :
- Ein, đồ Pervert !
Khi Serene đang bóp tay vào cổ Ein đủ để khiến cậu ta thở đc 1 chút thì một bóng người xuất hiện với mái tóc xanh, gương mặt khá dễ thương, cô xuất hiện từ 1 cái hồ gần đó . Đó là Meute , một Undine mà Ein đã gặp ở Elendia. Với 1 giọng nói của người cá, Meute nói :
- Cậu đã khoẻ rồi à ?
Ein tuy không hiểu rằng Meute nói gì nhưng cậu cảm thấy đc sự chân thành trong đôi mắt của cô. Ein nói :
- Cô đã cứu tôi phải không ?
Ledah đã xuất hiện từ đâu đó và nói thay cho Meute :
- Đúng thế đấy, Meute đã dẫn chúng ta tới đảo Pycat, và cậu đang ở trên nó đấy.
- Cám ơn Meute. Ein nói
Cô nàng người cá cười lại với cậu và chui xuống hồ. Ein quay lại thấy Rose đang chỉ 4 cô gái đi ra 1 cái hồ ở gần đó. Có vẻ họ cần tắm rửa lại, hong khô quần áo và làm nhiều việc mà Ein không cần biết. Lina nói với Ein :
- Đừng có nhìn trộm đấy, mà tốt hơn là đừng có theo .
Ein có vẻ đã đoán đúng và cậu đứng dậy, phủi quần áo bám đầy đất cát và nói với Ledah, sau khi các cô gái đã đi khỏi :
- Tôi ngủ bao lâu rồi ?
- Chẳng lâu lắm, chưa tới nửa ngày là cậu đã dậy rồi.
Vậy là bây giờ đã là gần chiều , có vẻ sắp tối . Phương tiện di chuyển duy nhất của họ đã bị phá hỏng và giờ chắc hẳn không còn cách nào khác , Ledah nói :
- . Sau khi nghỉ ngơi chúng ta sẽ đi tiếp bằng 1 đường khác. Nhưng giờ có lẽ chúng ta nên kiếm 1 chút thức ăn.
- Chắc chắn rồi, tôi cũng đói lả rồi. Ein nói .“Chắc hẳn mọi người cũng thế” Ein nghĩ vậy nhưng lại không nói ra.
Ein và Ledah bước ra phía bờ biển. Họ không nhận ra rằng có hàng trăm các tên quỷ đã ở khắp trên hòn đảo này. Tiếng sóng vỗ rì rào, khung cảnh thơ mộng làm Ein quên đi những lo âu và nhanh chóng chạy ra phía bờ biển.
- Chap38: Hunt the Hunters:
Lương thực của họ đã cạn sạch sau cú tấn công của lũ Siren. Chúng đã cuốn trôi toàn bộ xuống dưới biển . Chẳng còn cách nào khác, Ein và Ledah đang buớc ra gần phía biển, chẳng mấy chốc 1 đống cá đã nằm đầy trên bờ. Có vẻ như Ledah chỉ muốn kiểm tra phản xạ của Ein qua những việc đơn giản này. Cậu nói với Ledah :
- Chắc đủ rồi đấy
Ledah nãy giờ chỉ nhìn Ein bắt cá . Ledah đã kiếm đc gần chục con cá từ lúc trước chỉ với 1 chiêu Lost Seraph. Ledah bảo Ein bắt cá bằng tay không. Ein đã làm và có vẻ mất nhiều thời gian nhưng cậu chẳng cảm thấy phiền gì. Đc Ledah chỉ dạy là Ein cảm thấy vui. Nhưng Ledah có vẻ không cảm thấy thế. Ledah nói :
- Đc, về thôi.
Vác trên 1 bao đầy cá và hy vọng mọi người có 1 bữa tối ngon miệng từ đống cá này. Đột nhiên có vài ba tia sáng hắt lên những cành cây ở đó. Ledah và Ein cùng ngồi xuống, hướng mắt nhìn ra xung quanh. Có 1 vài tên Ghost đang lởn vởn ở đâu đó. Chúng giống như những đốm ma trơi và chịu đc tấn cả các đòn tấn công vật lý. Điều này khiến Ein không thể đánh đc, Ledah biết vậy và hướng mắt nhìn về phía chúng. Ledah cần xem chúng có nguy hiểm không. Nhưng có vẻ là không, chúng chỉ đi lởn vởn như đang đi tuần tra đảo . Đó là bởi Hecios đã ra lệnh cho chúng xuống đây để tìm kiếm những Spirit đang chạy trốn. Ledah chẳng cần biết chúng làm việc gì, có 5 tên, nếu bất cứ 1 tên nào chạy thoát cũng sẽ rất phiền toái, chúng có thể đánh động các tên khác ở trên đảo. Có lẽ chúng không ít thế này, hẳn còn vài tên nữa, tốt nhất là giết hết chúng 1 lúc để đảm bảo chúng không đi báo tin đc. Ledah thu hẹp tầm mắt lại, chỉ còn 5 tên lính truớc mặt . Tập trung 1 cách cao độ, Ein nhận ra điều đó từ Ledah, giờ đây chỉ còn 5 tên Ghost trước mặt của Ledah, Ledah không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, cây cối xung quanh, những con chim đang bay trên đầu và có thể còn không nhận ra sự có mặt của Ein. Ledah vụt biến mất , Ein lặng lẽ quan sát 5 tên Ghost và thấy chúng dần biến mất. Chỉ 5 phát chém và 4 bước di chuyển. Không một động tác thừa và cả 5 tên cùng biến mất và bốc hơi đi. Ledah lạnh lùng quay lại và nói :
- Mau đi thôi.
Ein và Ledah nhanh chóng chạy tới chỗ người Spirit. “Có rất nhiều tên chứ không chỉ 5 tên” Ein nhận ra điều đó. Khi họ vừa gặp nhau thì Ein nói :
- Mau rời khỏi đây, chúng đã kịp bao vây khu vực này
Chẳng chờ Ein nói hết câu, họ đã chạy nhanh theo con đường mà Ledah đã nói. Lúc truớc Ein chưa hỏi xem con đường đó ra sao, ở đâu và dẫn tới đâu, nhưng giờ thì chẳng có thời gian cho việc đó. Ein hoàn toàn tin tưởng vào Ledah. Nhưng chỉ sau vài bước chạy của họ, bầu trời tối nhanh hơn bình thường. Ein nhìn lên và nhận ra đó không phải do trời tối mà là trên đầu họ là 1 đàn vampire lớn. Chúng cũng giống như các tên Vampire khác. Cao, to, từng chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ long sòc sọc, đôi cánh dơi dài và rộng khiến chúng che khuất cả 1 vùng trời. Chúng cũng là những tên Vampire có sức mạnh của Dark Mana Wips. Chúng là 1 trong các đơn vị đặc biệt của lực lượng quỷ. Tên Vampire to nhất nói :
- Chúng đang di chuyển , vào ban đêm lợi cho chúng ta hơn, lấy đầu tất cả.
- Chúng tôi đc phép hút máu bọn chúng chứ . 1 tên khác hỏi
- Ngài Hecios nói chỉ cần đầu của chúng nên chúng ta có thể thưởng thức dòng máu nóng của chúng
Lũ Vampire gào lên tỏ vẻ sung sướng, khoái trá với câu nói đó. Chúng bay xuống tới tấp.và giơ những cặp móng vuốt, răng nanh của chúng về phía họ. Ledah nói :
- Bỏ qua tất cả, chạy theo tôi
Chỉ 1 cú nhảy cao của Ledah, cậu đâm ra 3 đường. Chắc hẳn lũ Vampire phải sững sờ khi nhìn thấy 1 GrimAngel di chuyển với vận tốc nhanh như vậy. Chúng nhận ra rằng toàn bộ lượng máu trong cơ thể chúng đã bốc hơi vì sức nóng của đòn tấn công vừa rồi. Lưỡi thanh Lorelei chẳng cần chạm vào thì bọn chúng đã nằm dạt ra, một số tên bốc cháy vì ở quá gần. “Lorelei quá nguy hiểm, quá mạnh” Gã Vampire chúa nhận ra điều đó. Gã lao xuống và giơ 3 chiếc móng gắn ở cánh của mình ra. Rõ ràng là gã không cảm thấy sức nóng từ Lorelei hoặc là Lorelei chưa đủ nóng,.
- Kenggggg
3 chiếc móng vuốt chạm vào lưỡi thanh Diviner của Ledah. Cả 2 đều bật ra và Ein nhảy vào giúp Ledah :
- Divine Ascention !
Như 1 tấm lưới được đan lên bởi các đường kiếm, tấm lưới chụp xuống đầu gã Vampire. Gã dùng cánh của mình che lấy cơ thể. Không hiểu là vỏ ngoài cánh của gã làm bằng chất liệu gì nhưng toàn bộ các đường kiếm của Ein không làm xước đc cánh gã. Gã dùng cánh quét nhanh 1 đường. Ein tiến đã nhanh nhưng lùi nhanh không kém, vừa kịp tránh cú chém bằng cánh của gã. Nhận thấy đối phương chém quá đà, cậu rút kiếm lao tới :
- Vùuuuu
Phát chém làm rách bụng gã Vampire, tuy vết chém không sâu nhưng nó cũng đủ cho thấy rằng Ein đã giỏi hơn gã trong tình huống vừa rồi. Gã tức giận gào lên :
- Rain of blood !
Một đàn dơi con xuất hiện từ trong tấm áo choàng của gã, tuy những con dơi nhỏ nhưng chúng lao vào, cắn xé điên loạn.. Chỉ trong chốc lát, người Ein đã đầy các vết răng năng của lũ dơi. Ein nói
- Tôi sẽ cầm chân gã này , mọi người chạy trước đi
Chẳng để cho mọi người có thời gian trả lời, Ein nhảy vọt đi, hướng về phía gần bờ biển, cậu biết mọi người đang hướng tới tâm hòn đảo. Chính vì thế nên cậu phải kéo tên này ra càng xa càng tốt. Gã Vampire thấy vậy, gã nhanh chóng đuổi theo, cho dù mục đích của gã là giết đc càng nhiều người càng tốt. Fia nói :
- Chúng ta phải giúp Ein .
- Cậu ấy sẽ thắng, cứ yên tâm đi . Ledah và Graham cùng nói . Còn chúng ta phải mau đi tiếp. Ở cuối hòn đảo có một cái hang. Nó là 1 đường tắt dẫn chúng ta tới Suveria.
Chẳng để mọi người kịp suy nghĩ, Graham kéo nhanh họ vào khu rừng nhỏ ở trên đảo. Đi qua khu rừng nhỏ này sẽ tới đc cái hang đó. Và họ nhanh chóng chạy tiếp, tuy vậy các cô gái vẫn quay đầu lại nhìn về phía bờ biển. Hy vọng Ein sẽ sớm hạ xong tên dơi chúa đó và quay trở lại.
- Chap39: Soul Keeper:
Máu đã mất nhiều từ những vết thương nhỏ, tuy nhiên Ein vẫn rất tỉnh táo. Gã Vampire lại tung ra 1 đàn đơi con nữa nhằm làm che mắt cậu. Lũ dơi với màu đen và đôi cánh rộng khiến Ein không nhìn rõ. Cậu rút kiếm xông thẳng vào đám dơi con, hy vọng phía sau đám dơi này là gã Vampire.
- Xoẹttttttttt
Hàng chục nhát chém đc tung ra từ thanh GranSabre khiến lũ dơi nhỏ chết như ngả rạ. Tuy nhiên gã Vampire chúa lại không có ở sau lũ dơi con ấy. Ein không kịp nhận ra được gì nữa. Gã đã ở trên không trung và hạ cánh xuống đúng vai của cậu. 2 bàn chân gã đã đặt trên vai của cậu. 2 bàn chân to , có móng dài , quắp vào vai của Ein. Và những chiếc móng đó xiết chặt lại
- Arghhhhhhhh
Ein cảm giác như vai mình đau như có 1 lưỡi rìu đập vào và làm rạn xương của cậu . Máu cứ thế tuôn ra từ vai của Ein. Chưa hết, gã vung những chiếc vuốt gắn trên cánh vào mặt Ein.
- Phậppppppp
Vết thương tiếp tục xuất hiện ở cổ và ở dưới trán của Ein. Máu chảy ra, rỉ thành từng dòng xuống. Mắt của Ein giờ chỉ thấy mờ mờ, trước mặt cậu chỉ là hình bóng của gã Vampire, gã đã không còn ở trên vai của cậu nữa mà là đang ở ngay trước mặt cậu. Gã liếm những vết máu trên từng chiếc vuốt ở cánh một cách ghê tởm và nói :
- Máu của GrimAngel có khác, ngon lắm
Gã Vampire lại lao đến và quyết uống hết dòng máu trong người cậu, nhất định cậu sẽ chết nếu không đỡ đc đòn tấn công này. Ein rút thanh Einherjar bị gãy ra và gào lên :
- Holy light !
Một tia sáng chiếu lên từ thanh kiếm và nó nở ra thành cả 1 vòng tròn sáng rực . Nó bao phủ cả lấy vùng bờ biển . Và gã Vampire biết rằng không thể né đc đòn tấn công với tầm sát thương rộng như vậy. Ánh sáng chiếu từ thanh kiếm làm cơ thể chỉ toàn màu đen của gã sáng bừng lên. Như thể ánh sáng này làm tan dần cơ thể của gã Vampire . Gã từ từ gục xuống.
Ein đứng dậy và cho thanh Einherjar bị gãy vào bọc kiếm. Tuy mắt đã mờ nhưng có vẻ cậu đã hạ đc gã Vampire. Cậu quay đi và nghĩ rằng mình cần phải quay trở lại với những người Spirit. Đột nhiên 1 luồng sát khí cực mạnh toát lên từ phía sau, khiến cậu rùng mình. Gã Vampire đứng dậy được . Với đôi cánh tả tơi, cụt tay trái, máu vẫn còn đang trào ra từ miệng gã., cặp răng nanh đã bị gãy hoàn toàn, gã gào lên giận dữ và chìa bàn tay phải dính đầy máu về phía Ein :
- Khốn kiếp, tên GrimAngel , ta chưa thua đâu, Soul Steal !!!!
Ein cảm thấy như sức lực của mình biến đi đâu hết, 1 luồng khí màu xanh lá thoát ra từ cơ thể của cậu và trôi về phía gã Vampire. Không thể làm đc gì, Ein nhìn linh hồn của mình bị gã Vampire hút lấy, gã nói :
- Ta là kẻ đc mệnh danh Soul keeper của thể giới quỷ, ta có thể lấy linh hồn của kẻ khác. Và ta sẽ xơi linh hồn của mi trước khi đã uống cạn máu của mi.
Ein biết nếu mình bị lấy linh hồn thì có nghĩa là cậu sẽ chết , nhưng chẳng thể làm gì đc, sức lực của cậu đang bị rút cạn dần. 2 bàn tay của cậu trắng dần, trắng dần. Còn 1 bàn tay của gã Vampire thì đang giơ về phía Ein và các luồng khí xanh từ người Ein bay vào bàn tay phải của gã. Chỉ vài giây nữa thôi, gã Vampire sẽ thắng và gã biết mình chắc chắn sẽ đc trọng thưởng khi đã giết đc 1 GrimAngel . Dòng suy nghĩ của gã bị cắt ngang bởi cánh tay phải của gã cũng đã rụng xuống. Gã chưa kịp hiểu gì thì trước mặt gã đã là 1 kẻ khác. Dark Angel – Dein. Gã Vampire bay vù lên cao để tránh gã DarkAngel, cảm giác như bị 1 kẻ mạnh tuyệt đối đè áp. Gã thở nhanh và mồ hôi bắt đầu chảy trên gương mặt gã. Chưa bao giờ gã gặp kẻ như thế này. Đột nhiên gã DarkAngel không còn ở dưới đất. Tên Vampire biết rằng hắn đã nhảy lên và ở ngay sau lưng . Nhưng chẳng thể nào né kịp, tên DarkAngel quá nhanh và đầu của tên Vampire rớt xuống . Cơ thể của gã cũng từ từ rơi xuống theo. Dein nói :
- Khi mi rút linh hồn của gã GrimAngel thì mi đã giải phóng cho linh hồn quỷ dữ của hắn, đó chính là ta.
Đột nhiên vô số các luồng khí xanh lá từ trong người gã Vampire quay trở lại cơ thể của Dein. . Gã nói với vẻ kinh ngạc
- Linh hồn của gã GrimAngel đang quay trở lại ! không, không thể nào ! Ta phải chiếm đc cơ thể của gã GrimAngel này.
Nhưng linh hồn của Ein đã quay trở lại , đẩy gã Dark Angel ra khỏi tâm trí . 2 linh hồn thiện và ác đối lập nhau . Tuy nhiên linh hồn của Ein đã chiến thắng, cậu vẫn còn đủ sức để chưa bị tên DarkAngel kiểm soát hoàn toàn. Ein quay lại nhìn cái xác cụt đầu của tên Vampire và nhận ra rằng nếu không có gã DarkAngel thì mình hẳn đã chết, chính vì vậy Ein thấy cậu cần phải mạnh hơn để có thể chống lại đc lũ quỷ, bảo vệ những người mà mình yêu quý. Ein bước chậm trên con đường cát, nhưng các vết máu bắt đầu rỉ xuống. Ein nằm gục xuống, mắt cậu giờ chỉ còn màu đỏ của máu . Người cậu đang nằm trên vũng máu của chính mình. Cậu dần dần chỉ còn thấy một màu đen bao phủ.
5 tên Arcused là Death, Vidos, Graps, Chaos và Norc đang trên đường tới Asgard . Chúng đi đến đâu gieo giắc lại cái chết đến đấy. Trời đã tối và 5 tên Arcused dừng lại truớc 1 khu đất trống. Đột nhiên Norc nói :
- Ta hy vọng sẽ gặp đc kẻ mạnh. Nhưng trong suốt đường đi ta chỉ gặp những kẻ yếu đuối, quá yếu.
- Vậy thì có việc cho mi đây .
Norc quay lại và thấy Hecios đã ở trên cao và gã từ từ hạ xuống. Hecios nhìn lướt qua 5 Arcused và nói :
- Tên Ex-Arcused được mệnh danh Soul Keeper, hình như tên gã là Vassto. Ta chẳng quan tâm mấy tới tên của những kẻ vừa chết, gã là Arcused cùng thời với Gunler, ta đã giải phóng cho hắn. Nhưng xem ra các tên Ex-Arcused vẫn còn quá yếu đuối. Có lẽ 1 người trong các ngươi nên chặn tụi người Spirit lại
- Chúng đang ở đâu ?
- Sắp qua đc Monnir, chỉ còn khoảng 1 ngày nữa là chúng sẽ tới đc Suveria. Và ta không muốn điều đó xảy ra. Ở đó có rất đông các Angel cố thủ vì đó là lối vào duy nhất của Asgard. Suveria đã thuộc quyển kiểm soát của chúng sau khi 2 tên GrimAngel là Ein và Asper đến.
- Tuyệt. Ta nghe nói các GrimAngel là những kẻ rất mạnh, ta muốn đc thử sức với chúng truớc khi giết chúng.
Vẫn là tiếng nói của Norc nhưng nó lúc nào cũng phát ra từ đâu đó chứ không phải là từ người gã. Hecios nhìn Norc và nghĩ điều gì thì không ai biết đc. Gã nói :
- Được, mi sẽ chặn đánh chúng ở cuối vùng Monnir, tốt hơn là giết sạch chúng truớc khi chúng qua đc vùng Suveria
- Chap40: Ambush:
Ein từ từ tỉnh dần dậy. Các vết thương trên người của cậu cũng đã không chảy máu nữa. Cậu vẫn còn hơi đau sau trận đánh vừa rồi. Các vết thương đanh lành lại rất nhanh, như có 1 loại thuốc thần kỳ nào đó vậy. Với toàn bộ sức lực đang trở lại, Ein nhận ra rằng mình như đang đc vác đi trên lưng của ai đó. Ein đã nhận ra rằng đó là Asper. Mái tóc màu xám khiến Asper khó bị nhầm với các GrimAngel khác. Asper nói khi cảm thấy rằng Ein đã dần tỉnh lại :
- Cậu đã dậy rồi sao, tôi không ngờ là vết thương sâu như vậy mà cậu vẫn còn sống . Thậm chí tôi tin là cậu đang bình phục rất nhanh.
- Cám ơn, cậu xuất hiện từ đâu đó và đã trị thương cho tôi à ?
- Phải, cậu biết là tôi phải dùng tới gần chục cây Spirit Herb để giúp cậu đc như bây giờ đấy. Sau khi quay lại Asgard, các Magi trừ Derhirt rất tức giận về việc cậu sắp trở thành DarkAngel. Họ muốn tôi đưa cậu về để đảm bảo rằng sẽ không có tên Arcused nào xuất hiện thêm nữa. Chắc họ nhìn vào Radgas và liên tưởng tới cậu . Asper nói giọng buồn bã .
- Tôi phải đưa đc người Spirit tới Asgard an toàn . Sau khi tới đó , tôi sẽ cố gắng tìm cách để thoát khỏi việc trở thành DarkAngel. Nếu không có cách nào, hy vọng cậu sẽ giúp tôi 1 việc cuối cùng. Ein nói giọng cương quyết và nhìn vào thanh Angelic.
- Tôi sẽ không làm việc ấy đâu, cho dù đó có thể là cách duy nhất. Cậu là người bạn duy nhất của tôi . Asper nói và cố gắng không bộc lộ cảm xúc gì.
Ein và Asper không nói thêm câu nào trong suốt cả quãng đường đi khắp chiều dài hòn đảo. Asper không bao giờ muốn Ein phải chết, nhưng lại càng không muốn Ein trở thành DarkAngel. “Chắc chắn sẽ có cách tìm thuốc giải cho Ein” Asper tự nhủ như vậy. Cậu không muốn tự tay giết người bạn thân nhất và duy nhất của mình. Cho dù Derhirt đã nói truớc với Asper rằng :
- Chẳng có cách nào để biến 1 DarkAngel trở lại như bình thường đâu, Asper à. Tuy nhiên cứ mang Ein về tới đây, có thể ta sẽ tìm đc xem lý do gì khiến Ein vẫn chưa hoàn toàn biến thành DarkAngel. Có vẻ cậu ta biến thành DarkAngel rất chậm. Hy vọng điều đó có thể giúp ta tìm ra thuốc giải.
Asper tin vào Derhirt và cậu tăng tốc dần. Ein cảm nhận rõ sự tăng tốc đó, bình thường Asper đều rất bĩnh tĩnh. Mỗi buớc đi của Asper như lấy thước ra mà đo nhưng không hiểu sao Asper đang đi lúc nhanh lúc chậm. Điều đó chứng tỏ rằng Asper đang lo lắng cho Ein. Từ trong đáy lòng mình , Ein cảm nhận đc sự lo lắng ấy của Asper, và cậu nói :
- Để tôi xuống đc rồi, giờ tôi có thể tự đi
Chẳng chờ Asper trả lời, Ein nhảy xuống khỏi lưng của Asper và nhảy thoăt thoắt qua khu rừng. Asper cảm thấy rằng đó chỉ là sự gắng gượng của Ein. “ Ein chẳng bao giờ muốn người khác lo lắng cho mình, nhưng Ein lại là người lo cho người khác rất nhiều, luôn nhận toàn bộ việc về mình”. Asper thấy đó là ưu điểm nhưng chẳng thích tính cách ấy tí nào. Nhìn vào Ein cậu như thấy 1 cái gì đó rất quen thuộc mà không thể nào nhận ra nổi. Có lẽ nó liên quan đến thứ mà cậu đã hy sinh để có đc Diviner. Asper cười nhạt với Ein vì biết chẳng thể cản đuợc cậu :
- Đi tiếp thôi
2 bóng người , 2 bóng GrimAngel lướt nhanh qua khu rừng. Thanh Angelic trên lưng Asper như 1 thứ giấy thông hành khiến không 1 tên quái vật nào dám tấn công vào 2 người họ. Tất cả những tên quái đều cảm thấy cái nhìn sắc lạnh của Asper ném về phía chúng. Asper muốn không 1 tên quái nào cản đường bọn họ, Ein đang dần hồi sức lại, không nên để Ein lại tiếp tục chiến đấu. Và 2 ngưòi bọn họ đã tới hang Lokoll . Cái hang cuối cùng trên hòn đảo và nếu chui qua hang xong thì bạn sẽ tới đc Suveria.
Ledah chiếu sáng bằng thanh Lorelei. Cierra cũng chiếu sáng bằng cây gậy Slamander Rod. Cái hang rộng khủng khiếp nên ánh sáng chiếu ra không đủ để mọi người nhìn thấy toàn bộ hang . Nhưng có vẻ điều đó không làm giảm đc tốc độ của họ. Rose nhìn thấy ánh sáng phía xa và tin rằng họ sắp tới đc Suveria. Rose chưa kịp hét lên thì cô cảm thấy 1 sức nặng đè lên toàn bộ cơ thể. 1 cái nhìn sắc lạnh, trống rỗng luớt qua tất cả mọi người. Cảm giác như có 1 tên quái vật thực sự đang ở đây. Graham nói :
- Chạy ra ngoài hang mau
Họ vừa buớc những buớc cuối cùng ra khỏi hang thì một bóng đen đã xuất hiện từ phía trên cao . Với chiếc áo choàng đen cuốn quanh người, gã từ từ hạ xuống. Không ai nói 1 câu nào cho tới khi gã cất lời :
- Ta nghĩ các người cần biết tên của kẻ sắp giết mình .Ta là Norc- 1 trong 7 Arcused hiện tại.
Nhìn gã Arcused cao chỉ ngang Graham , có khi còn thấp hơn. Gã mặc chiếc áo choàng đen dài như để che giấu đi cái gì đó. Lina nghĩ tên này cũng chẳng mấy đáng sợ như cái cảm giác lúc đầu. Cô rút Diana Bow ra :
- Stardust !
Hơn mười mũi tên bay về phía gã Arcused . Norc chỉ cười nham hiểm.
- Bùmmmmmmmm
Các mũi tên tạo ra 1 tiếng nổ lớn, sáng rực cả 1 vùng. Với sự vui vẻ của mình, Lina nói “ Chúng ta thắng rồi sao” . Đột nhiên Graham đẩy Lina ra qua 1 bên và rút cây gậy Arondight của mình. Ông giờ gậy lên và hút luồng khói bụi xung quanh chỗ Lina vừa bắn. Và họ bàng hoàng khi thấy Arcused Norc vẫn ở đó. Lớp áo choàng đen của hắn đã bị bắn rách tung. Để lộ ra 1 con quỷ 1 mắt ở chíng giữa đầu, không có miệng hay mũi. 2 cái sừng nhọn phía trên đầu. 2 cánh tay dài và trên cánh tay có vài cái gại dài mọc ra .10 đầu ngón tay gã là 10 chiếc vuốt ngọn dài gần 1 thước. Khăc hẳn với loại vuốt thường dùng là đeo trên mu bàn tay, vuốt của gã đeo trên từng ngón tay. Khi nhìn vào gã Arcused này ta thấy phần thân hắn gầy giống như 2 cánh tay của hắn ghép lại . Norc trông giống như 1 con quái vật . Điểm đáng sợ nhất là lý do khiến hắn thấp như vậy. Gã cụt toàn bộ từ phần hông trở xuống. Vì thế thân gầy guộc của gã đc nối luôn với đất. Gã cười nham hiểm :
- Hy vọng ta không làm các ngươi sợ đến nối lăn ra chết
Ledah nói chậm rãi, mắt không nhìn khỏi kẻ thù :
- Tất cả mọi người, cùng tấn công hắn
Lina lập tức đã lùi ra 5 bước và giương cung về phía kẻ thù. Chỉ 1 mũi tên duy nhất đc phóng ra , đó là Spirit shot . Cảm thấy Lina dồn toàn bộ sức tấn công của mình vào đòn tấn công này, Fia rút Holy Sabre ra và thanh kiếm lại lướt nhanh trong không trung , 1 đường kiếm chém xuống người Norc nhưng giống như hàng trăm thanh kiếm chém xuống. Sau chiêu thức Zawaka của Fia, Cierra nhảy lùi lại và chĩa gậy phép về phía gã Arcused . 1 chiêu Phoenix đc phóng ra. Con phượng hoàng lửa lao về phía Norc, nó mang theo sức nóng kinh hồn. Serene bay lên cao và tạo ra 1 cơn bão băng- Serene Tornado đánh xuống đầu gã.
- Bùmmmm, rắcccccc
Norc không thèm né đòn, không phải là vì gã không có chân để né mà là gã chẳng cảm thấy cần phải né. Cả 4 cô gái đều đã gãy vũ khí chỉ sau 1 đòn tấn công mà họ tung ra vào hắn. Đó là toàn bộ sức mạnh mà họ có. Thế nhưng sau khi màn khói tan đi, Norc vẫn đứng đó, không 1 vết xuớc. Gã nói :
- Thật đáng thất vọng, mi biến vì sao đòn tấn công của mi không chạm đc vào ta không ? Đó là vì mỗi người đều có sức mạnh thất thoát ra khỏi cơ thể, nó chỉ là 1 phần rất rất nhỏ nhưng vẫn có. Vừa rồi đòn tấn công của các mi đã bị sức mạnh rò rỉ ra từ người ta cản lại. Điều đó cho thấy rằng các ngươi yếu đến thế nào và chẳng còn lý do cho kẻ yếu tồn tại.
Norc tuy không có chân nhưng gã đã cho thấy mình nhanh đến thế nào. Giơ 2 bàn tay khẳng khiu của gã lên, gã đập mạnh tay xuống đất, để bật cả cơ thể của hắn lên cao. Ở trên không trung, Norc giơ bàn tay phải về phía Ledah, 5 chiếc móng vuốt hướng về phía cậu.
- Kenggggggg
Lorelei chạm vào cái 3 cái vuốt trên bàn tay gã và Ledah cảm thấy như bị cả 1 tảng núi đè trên người. Cậu nhảy bật ra và Rose cùng Graham lao vào . Cặp vuốt của Rose đc đeo trên bàn tay- Tiger Claw. Nó ngắn hơi những cái vuốt của Norc rất nhiều nhưng cô vẫn dùng nó chém vào Norc trước . Cứ tưởng là những cái vuốt của Rose sẽ bị chẻ gãy bởi những cái vuốt của Norc nhưng gã không sử dụng những chiếc vuốt trên ngón tay gã mà gã giơ lòng bàn tay đen xì của gã ra.
- Rắcccccc
Cả 5 chiếc vuốt của Rose bị gãy khi chạm vào lòng bàn tay gã. Cô không thể tin đc là gã Arcused này lại mạnh đến vậy. Lòng bàn tay của gã chạm vào nắm đấm của Rose và Rose cảm thấy như xương ở mu bàn tay bị rạn 1 chỗ . Norc quay qua trái và thấy 1 tên Magi đã ở ngay cạnh. Cây gậy Arondight tự dưng sáng chói lên , bắn ra 1 tia sáng dài chừng nửa thước. Ông sử dụng cây gậy chém liên tục và người Norc. Khi gã biến không thể chịu đc đòn tấn công này, chắc chắn nó sẽ đả thương đc gã. Norc lùi ra sau 1 đoạn mà không ai hiểu gã đã di chuyển bằng cách nào khi không có chân. Tia sáng từ cây gậy Arondight của Graham chém đôi 1 tảng đá ở cạnh đó. Gã nói :
- Cây gậy của mi vừa rồi giống như 1 cái gươm, ta nghĩ mi là kẻ mạnh nhất nhưng vẫn chưa đủ so với ta đâu.
Và tất cả mọi người thấy Norc đang cao dần lên
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Tue Jul 03, 2012 9:57 pm
- Chap41:Strengh:
Ở 1 đâu đó, Hecios rút tập bài Tarot của mình ra và quay nó thành 1 vòng tròn. Gã rút tay ra thật nhanh và những lá bài quay thành 1 vòng tròn trong không khí. Gã rút 1 lá và thấy rằng có vẻ như sắp có chuyện- lá bài Death. Dạo này gã rút đc lá bài Death khá nhiều và gã biết rằng cứ mỗi lần gã rút bài đc lá Death là có người chết. Gã hy vọng kẻ chết sẽ thuộc phe Asgard. Nhưng gã tin chắc rằng Norc sẽ không giết đc hết tất cả, bọn người Spirit không dễ bỏ cuộc , chúng vẫn rất ngoan cố. Nhưng Norc là Arcused rất mạnh, Hecios tự hỏi xem lũ GrimAngel sẽ làm gì để đánh bại đc Norc. “Không” Hecios biết chắc Norc sẽ không bị đánh bại cho dù là có 3 GrimAngel , cùng lắm cũng chỉ gây 1-2 vết xước cho gã . Hecios tự tin vào điều đó.
Norc từ từ cao dần lên. 1 luồng khói đen đã bốc lên từ dưới thân gã. Giờ luồng khí đen giống như chân của gã. Gã nhìn vào Graham và lao tới với vận tốc kinh hồn. Luồng khói đen lướt trên mặt đất mang theo cả cơ thể của gã ở phía trên. Hắn đã ở ngay trước mặt Graham và gã cào nhanh 1 đường bằng cánh tay trái. Vết cào của gã như làm rách không khí, tạo nên 3 vệt sáng trắng xuất hiện trong không khí, chúng lao tới về phía Graham. Cảm thấy rằng đã có 5 người không thể chiến đấu tiếp, giờ chỉ còn ta và Graham , Ledah xông vào chặn 3 đường sáng trắng cho Graham . 3 đường sáng trắng đó hình trăng lưỡi liềm, trông giống như các đường kiếm khí. Nó chạm vào Lorelei và tạo ra tiếng “rắc” . Lorelei bỉ mẻ ra 3 chỗ. Ledah đổ mồ hồi nhanh hơn bình thường. Gã Arcused cảm thấy Ledah đang tỏ vẻ yếu thế. Gã lao tới chỗ Ledah và vung ra cào liên tục, điên loạn. Lorelei của Ledah đuợc hoàng ngang trước ngực để chắn các đường chém sắc lém của gã.
- Keng Keng Keng
Lorelei rung lên bần bật , tay Ledah đau nhừ vì phải hứng các đòn tấn công từ gã. Cậu cảm nhận rõ từng nhát cào của hắn vào Lorelei như cứa vào da thịt của cậu. Chẳng còn chút cảm giác gì ở tay, Ledah thả Lorelei xuống và quỵ xuống, trong khi hắn vẫn cào điên loạn, gã giơ tay lên, từng chiếc vuốt sắc lém loé sáng. Tưởng như gã sẽ chém xuống nhưng Graham đã không để điều đó xảy ra. Ông lao vào và cây gậy Arondight lại bắn ra tia sáng màu trắng. Ông hướng cây gậy về phía Norc khi gã không để ý
- Phậpppp
Arondight đâm xuyên qua người gã Arcused Norc và đột nhiên Fia cảm thấy rằng điều gì đó rất khủng khiếp sắp đến. Gã Arcused tan dần, mờ dần đi trong không khí, giống như 1 cái bóng biến mất vậy. Lập tức phía sau lưng Graham l luồng khí đen trồi lên từ dưới mặt đất. Fia nói :
- Khôngggggg !
Nhưng đã quá trễ, 1 cánh tay dài màu đen từ trong luồng khí đen mọc ra . Cánh tay xuyên qua người Graham từ phía sau. Ông biết rằng mình đã thua. 5 chiếc vuốt chui từ sau lưng ông và đã xuyên qua luôn cơ thể, lòi ra trước ngực ông những chiếc vuốt đen.
Norc chưa kịp rút tay ra khỏi người của Graham thì 2 bóng đen từ đâu đó nhảy ra. Đó là 2 GrimAngel Ein và Asper. Ein gào lên tức giận khi nhìn thấy cảnh Graham bị đâm :
- Angel Wraith !
Lập tức Spirit Wing xuất hiện và thanh kiếm GranSabre đc phủ 1 lớp ánh sáng trắng. Đôi cánh trắng mọc lên từ 2 vai của Ein và Asper, Ledah thì đừng dậy ngay lập tức và cả 3 bọn họ cùng nói :
- Requirem !
Ba luồng sáng cực mạnh thoát ra từ cơ thể mỗi người. Mỗi ngưòi bọn họ là 1 luồng sáng cực mạnh lao tới người Norc và khiến gã cảm thấy mình gặp đc đối thủ xứng đáng. Norc giơ tay trái lên , những cái vuốt trên bàn tay hắn đen xì, sắc lạnh. Gã cào xuống tạo ra 5 vết cắt trong không khí . Cả 5 vết cắt lao về phía 3 luồng sáng của 3 GrimAngel
- Roẹttttttttttt
Ein không cảm nhận đc gì nữa, cậu đã đc bao bọc bởi sức mạnh lớn nhất của GrimAngel . Chiêu Requiem chưa bao giờ bị cản lại. Cả 3 người bọn họ đang tập trung toàn bộ sức mạnh chỉ để hạ đc Arcused Norc. Gã từ từ rút từng ngón tay của bàn tay phải ra khỏi người Graham. Gã giơ nốt bàn tay phải và chĩa về phía luồng sáng đầy uy lực của 3 GrimAngel và gã nói :
- Claw of death !
Các chiếc vuốt tách ra khỏi ngón tay của Norc và lao về phía 3 luồng sáng chói loà ấy. Cả 3 luồng sáng như đang tập trung sức mạnh và trở thành 1 luồng duy nhất. Đó là sức mạnh cao nhất của GrimAngel khi họ kết hợp lại. Luồng sáng với màu trắng tinh khiết, sức mạnh tối thượng mà bọn họ có. Derhirt ở Asgard cũng có thể. nhìn thấy, cảm thấy sức mạnh ấy. Sức mạnh này cao hơn trong lần họ đánh với Gunler. Nếu lúc đánh với Gunler thì sức mạnh của họ là 3 sức mạnh riêng biệt đã khiến Chaos phải cảm thấy nguy hiểm thì trong lần này sức mạnh ấy là cả 3 người cộng lại rồi nhân lên gấp bội. Điều đó làm luồng ánh sáng trở nên rực rỡ như ánh mặt trời. Đó là Requirem, sức mạnh đạt mức tối đa của cả 3 người. Có thể sau khi sử dụng đòn Requirem, họ sẽ ngất đi trong hơn 3 ngày. Tuy nhiên Norc chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Ánh sáng lao tới và cơ thể của gã chìm ngập trong ánh sáng, mọi người không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ thấy cảnh 10 chiếc vuốt dài của gã phóng vào trong luồng sáng cùng với cơ thể của gã …
- Bùmmmmm
Đòn tấn công vừa rồi đã quyết định người thắng kẻ bại, cả 3 GrimAngel buớc ra khỏi màn khói đen . Fia nhìn thấy cảnh đó từ xa nhưng cô chẳng thể giúp gì đc, cô chẳng còn món vũ khí nào. Nước mắt đã tràn ra khi cô nhìn thấy Ledah ngã xuống, Asper nằm phịch ra còn Ein quỵ gối. Norc vẫn đứng vững và nói :
- Các ngươi mạnh hơn là ta tưởng đấy. Ta đã mất 10 chiếc vuốt mạnh nhất của mình để cản đòn tấn công của chúng
Gã nhìn vai và thấy luồng ánh sáng lúc nãy bọn chúng đã làm nát phần da ở đó, chắc chỉ chút nữa thôi là gã gãy cánh tay trái rồi. Gã quay qua nhìn các cô gái và nói :
- Ai sẽ là kẻ chết tiếp theo sau bọn chúng đây ?
Bọn họ đứng chụm lại gần nhau như để bảo vệ cho nhau. Nhưng ai cũng biết rằng điều đó không thể cản đc sự tàn bạo của gã Arcused này.
- Chap42: Last Will:
Norc tiến nhanh đến chỗ tất cả người Spirit đang đứng lại, nếu tính cả Rose thì là 5. Luồng khí đen ở dưới thân gã khiến gã di chuyển nhanh khủng khiếp. Gã giơ bàn tay của mình lên và …
- Bịch
Tất cả các cô gái đều nhắm mắt lại chờ cái chết sẽ đến với mình. Nhưng khi họ mở mắt ra, Ein đã giơ bàn tay trái bắt lấy nắm đấm của gã. Gương mặt của cậu chỉ còn một màu đỏ. Máu đã tràn ra từ các vết xước khắp người chứ không chỉ mỗi mặt . Cậu nhớ rõ lúc 10 cái vuốt ném vào thì như hàng trăm hàng ngàn cái vuốt đâm xuyên qua cơ thể cậu. Nhưng trong người Ein vẫn còn 1 ý chí không bao giờ mất, và nó đã giúp Ein đứng vững tới bây giờ. Norc giơ tay kia đập mạnh 1 cú vào người Ein, hất văng cậu đi. Khi vừa chạm đất thì cảm giác như những cái xương rạn ra hoặc có thể vài cái đã gãy. Norc quay qua chỗ Ein vì nghĩ rằng gã này còn nguy hiểm hơn 5 đứa con gái đang đứng co ro kia. Fia nghĩ “tại sao mình không thể giúp đc gì cho mọi người, phải chăng những cô gái chỉ là gánh nặng ?” Gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Fia rút ra 1 cái vòng bạc và nói :
- Banishment !
Chiêu thức này đủ để khiến cả hàng chục tên quỷ biến mất. 1 luồng gió lạnh quét qua người Norc và khiến gã cảm thấy hơi ê phía sau lưng. Gã quay lại về phía Fia. Cô lùi lại 1 bước khi nhìn thấy ánh mắt từ con mắt duy nhất của gã. Gã tiến đến chậm rãi, từ 10 đầu ngón tay dài của hắn, những chiếc vuốt bắt đầu mọc trở lại. Lập tức bọn họ đứng sát vào nhau và nói :
- Chúng ta vẫn luôn là bạn bè phải không ? Chứng tỏ cho hắn thấy tình bạn mạnh đến thế nào di.
Norc cảm thấy từ đứa con gái tóc xanh lá đang toát ra 1 luồng khí, luồng sáng màu giống như màu tóc. Từ đứa phù thủy phát ra những tia sáng màu đỏ, từ đứa con gái cầm cung phát ra ánh sáng màu vàng. Và từ đứa con gái cầm lưỡi hái phát ra tia sáng màu xanh da trời. Luồng sáng ấm áp khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu những với Norc thì gã thấy luồng sáng này mang đến sức mạnh cho chúng. Có vẻ như chúng đang tập trung sức mạnh. Gã lao vào nhanh truớc khi họ kịp tập trung xong sức mạnh.. Rose nhảy ra và dùng tay không cản hắn lại. Chỉ 1 cú cào của hắn, Rose bị hất văng ra nhưng cô bám vào vai hắn, khiến hắn khựng lại. Gã cảm thấy không nên lãng phí thời gian nữa. Luồng khí đen từ dưới hông hắn trào ra, bám vào người Rose, hất tung cô ra xa cả thước . Rose nằm gục xuống bất tỉnh, gã quay qua 4 cô gái thì thấy rằng luồng sáng đã rất sáng, chắc chắn từ Path Of Darkness cũng có thể nhìn thấy luồng sáng rực rỡ này.
Hecios từ đâu đó nhìn thấy luồng sáng và Drake cũng như vậy. Tuy nhiên Drake thì chẳng quan tâm, gã tin là Norc đã giết đc cả lũ bọn chúng, lũ GrimAngel và Spirit. Thế nhưng Drake lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười từ Hecios. Tiếng cười như gặp đc chuyện gì thích thú lắm. Drake cũng chẳng thèm hỏi. Hecios biết rằng sắp đến lúc rồi.
Luồng sáng chiếu qua hàng trăm, hàng vạn ngõ ngách, len lỏi qua từng vách đá. Chiếu sáng cả vùng Riviera rộng lớn. Với 4 màu xanh dương , xanh lá , vàng và đỏ , chúng hoà quyện vào nhau tạo ra 1 luồng sáng duy nhất, Norc không nhìn thấy luồng sáng ấy cho tới khi nó chạm vào người hắn
- Arghhhhhh, hahahaha
Tiếng cười của gã vang lên khi luồng sáng đang nuốt chửng gã. Nó làm da thịt của Norc nát ra và rách toạc thành từng miếng. Tuy nhiên gã Norc vẫn chẳng hể nhăn mặt. Con mắt duy nhất của hắn mở to trừng trừng ra để cảm nhận sức mạnh đó. Nhưng luồng sáng dần biến mất quá nhanh chóng. Giống như 1 ngôi sao băng vụt qua, sáng le lói mà thôi. Cả 4 cô gái đã gục xuống. Đòn tấn công với cái tên Quadra Attack. Nếu như 2 người là Double Attack., 3 người là Triangle Attack thì đây là đòn tấn công của 4 người . Norc chưa bao giơ thấy đc kẻ thù nào xứng đáng với mình như vậy , nhưng hắn vẫn là kẻ chiến thắng. Kẻ có thể cười vào phút cuối mới là kẻ mạnh. Gã giơ 2 tay lên cao và định gào lên thì gã cảm thấy rằng cánh tay trái của gã không còn nữa. Đòn tấn công vừa rồi đã lấy đi cánh tay trái và bàn tay phải của gã. Nhưng gã chẳng cảm thấy gì vì theo gã “hy sinh là điều tất yếu của chiến thắng”. Đột nhiên từ trên bầu trời Hecios xuất hiện. Norc nói :
- Ta sẽ tự tay giết chúng, không cần thêm ngươi nữa đâu.
Hecios nhìn cánh tay trái bị cụt và cả phần vai trái bị lõm vào 1 đoạn. Bàn tay phải có vẻ như không bị cụt hẳn , chỉ nát bét ra thôi. Gã nói :
- Có 4 tên Magi sẽ tới sau vài phút nữa. Tha cho bọn chúng lần này đi. Ta nghĩ mi cũng không muốn kết thúc chúng sớm như vậy.
Norc nheo mắt lại nhìn lên trời thấy có cả 1 đàn chim, không chính xác hơn đó là gần 3 chục tên Angel đang bay tới. Gã lại quay qua nhìn Hecios và lũ người đang nằm bất tỉnh. Gã cười khẩy :
- Ngươi nghĩ ta không giết đc toàn bộ 4 tên Magi và 3 chục tên Angel sắp tới sao. Ta vẫn còn 1 vũ khí bí mật nữa mà trong trận chiến này chưa sử đụng. Nó nguy hiểm hơn 10 đầu ngón tay gắn móng vuốt của ta cả vạn lần.
- Ta biết nhưng chiến dịch của chúng ta không thể để chút sơ sẩy nào đc. Nếu ngươi vẫn còn muốn đánh nhau với kẻ mạnh thì có lẽ nên tha cho chúng để có thể giết chúng vào lần sau. Sau khi đã tấn công Asgard
Như nói trúng ý của Norc, Hecios biết rõ gã Arcused này chỉ muốn đc chiến đấu, đánh thắng kẻ mạnh mới là niềm vui của gã. Norc nói :
- Vậy ta sẽ giết chúng vào lần sau
Hecios ném cho Norc 1 tấm áo choàng đen thay thế cho cái áo đã cháy đen của gã. Và Norc lại trùm nó lên người. Giờ không ai nhận ra thân hình dị hợm của gã.. Luồng khí đen từ hông của Norc dần tan đi. Gã Arcused này lại trở nên thấp bé vì mất đi luồng khí đen vốn là thứ di chuyển . Nó cũng giống như chân gã, chỉ khác là khi cần thì đôi chân ấy mới xuất hiện. Hecios quay tấm áo choàng 1 cái, che cả 2 gã Arcused đi và cả 2 gã Arcused đã biến mất đi trong tích tắc ...
- Chap43: Death:
Fia là người tỉnh dậy đầu tiên. Cô lắc đầu mạnh để tỉnh hẳn và mừng là mình còn chưa chết. Cô đột nhiên nhớ ra 1 người đã bị Norc đánh 1 đòn rất mạnh. Đó là Graham . Cô vẫn còn ở vùng đất của Suveria. Cô nhìn thấy Graham đang hấp hối. Cô nói, rơm rớm nước mắt
- Đừng mà, hãy cầm cự thêm 1 chút nữa.
- Chẳng ích gì đâu, Graham nói . Ta phải nói với cháu 1 chuyện truớc đây ta không dám nói cho cháu. Ta sợ rằng cháu sẽ không còn yêu quý ta như truớc nữa.
Fia lắc đầu khiến những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của ông. Giờ gương mặt ấy không còn chút đau đớn nào , cho dù 5 cái vuốt đã chọc xuyên qua người ông.. Ông biết cô không muốn nghe nhưng ông vẫn phải nói :
- Người ông thực sự của cháu đã không còn nữa, ta chỉ là kẻ thế thân. Ta đã gặp ông cháu trong khi ta về làng Elendia. Ông ấy bị 1 đoàn quỷ dữ tấn công. Tuy đã tiêu diệt đc lũ quỷ nhưng ta đã không cứu đc ông ấy. Trước khi nhắm mắt ông ấy đã nhờ ta “ Ngài là 1 Magi tốt , xin ngài hãy giúp tôi 1 việc, tôi có 1 đứa cháu gái, cha mẹ của nó vừa qua đời không lâu. Tôi là người thân duy nhất của nó, tôi nghĩ nếu nó biết tôi chết , nó sẽ không sống đc nữa. Xin ngài hãy giúp tôi chăm sóc nó”
Graham bắt đầu thở chậm lại, ông biết khoảng khắc cuối cùng của mình đang đến rất nhanh, ông vẫn tiếp tục nói, cho dù Fia không muốn nghe, cô đang ôm lấy ông để hy vọng ông có thể nhắm mắt mà không nuối tiếc :
- Nhìn vào ánh mắt của ông cháu, ta biết rằng mình chẳng thể làm gì khác. Ta đã nhận lời. Và khi sau khi chôn cất ông ấy. Ta đã về Elendia và gặp cháu. Ngay khi nhìn thấy cháu, ta đã mong muốn mình là người ông thực sự của cháu. Trong bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cháu và ta đã có bao kỷ niệm, ta luôn yêu quý cháu . Nhưng khi nhìn vào cháu, ta cảm thấy ân hận vì đã lừa dối cháu trong suốt bao năm qua. Và ta sợ khi nói ra sự thật , cháu sẽ vô cùng đau lòng và có thể cháu sẽ không yêu quý ta như trước nữa.
Máu dần dần chảy ra từ miệng của ông và ông bắt đầu nói những câu cuối cùng của mình :
- Ta đã hy vọng 1 ngày nào đó cháu sẽ yêu quý ta như 1 người ông thứ 2 của mình. Cháu tha thứ cho ta chứ , xin lỗi cháu trong bao nhiêu năm qua đã không cho cháu biết sự thật.
Fia nghe nhưng nuớc mắt cô trào ra khiến Graham có thể cảm nhận đc đây là những giọt nước mắt đau thương mà người cháu giành cho người ông. Fia nói nghẹn ngào :
- Ông vẫn luôn là người ông trong trái tim của cháu.
Graham mỉm cười với Fia , ánh mắt của ông thể hiện 1 thứ cảm xúc mà chắc chắn các Magi khác không bao giờ có đc. Ông nói như 1 hơi thở :
- Cám ơn cháu, hãy tiếp tục sống vì người Spirit
Và Graham giống như đã bước vào 1 giấc ngủ, ông đã luôn lo lắng cho người Spirit. Vậy mà cuối cùng ông vẫn không thể đưa đc người Spirit đến nơi cuối cùng. Nhưng ông biết họ sẽ đến đc đó. Ein đã đứng ở sau lưng của Fia , Graham đã từng nhờ Ein 1 lần vào đêm họ ở Monnir “ Nếu như ta không còn nữa, hãy thay ta chăm sóc cho Fia.” Fia vẫn ngồi đó khóc. Ein cởi chiếc áo choàng đen bên ngoài ra, khoác lên người cô. Fia đứng dậy và gục đầu ngực Ein, khóc giống như 1 đứa trẻ. Khi có 1 cô gái gục vào ngực bạn mà khóc , bạn sẽ cảm thấy 2 tay như qúa thừa thãi . Đó chính là cảm giác của Ein, cậu không nói câu nào .Bóng tối bao trùm cảnh vật, màn đêm từ từ buông xuống.
Ein đào 1 cái huyệt và nhẹ nhàng giúp Fia đặt ông vào đó. Giờ trông ông giống như đang ngủ, 1 giấc ngủ yên bình. Ein đứng trước mộ ông hồi lâu . Cierra rút lấy cây gậy của mình ra và nói chậm, thật chậm , cho dù ai cũng biết rằng cô đã rất mệt .
- Crystal tomb !
Ngôi mộ bằng đất đột nhiên trở nên cứng lại, 1 lớp thuỷ tinh hay pha lê bọc lên nó. Giờ thời gian không thể làm gì đc ông nữa. Ông sẽ luôn luôn là như vậy, trông giống như 1 người Spirit. Ein quay lại thấy có 4 bóng người đã đứng phía sau có vẻ đc khá lâu. Họ đã chờ để sẵn sàng đưa những người Spirit về Suveria. 1 Magi trong 4 Magi bước tới phía họ và nói :
- Quên đi đau thương, hãy biến đau thương thành sức mạnh.
Đó là Magi Windiz . Người rèn ra các Diviner huyển thoại. Mái tóc dài, bạc trắng, gương mặt nhiều nếp nhăn hơn so với các Magi khác, nhưng cũng khó lòng nhận ra đc hết bởi bộ đồ Magi đã che gần như toàn bộ. Ông nói với giọng hơi khàn :
- Những người Spirit sẽ đc tiếp đón ở Suveria. Chúng ta cần phải đoàn kết lại để chống lại sức mạnh của lũ quỷ.
Mọi người lặng lẽ gật đầu, Windiz cũng chẳng mong họ nói đc gì khá hơn. Có lẽ người vừa hy sinh là một người rất quan trọng với họ và Windiz biết đó còn là 1 Magi trong thời Raganok- Magi Elda . Đó là tên thật của Graham . Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ông nói với các Angel :
- Thẳng tiến tới thành Trovis , lũ quỷ chắc chắn sẽ tấn công vào đó truớc khi đánh tới Asgard.
- Chap44: Trovis:
Thành Trovis là 1 toà thành kiên cố bậc nhất trên khắp Riviera, nếu so với Ancient Castle thì quả là 1 trời 1 vực. Trovis là thành với 3 lớp tường hình tròn , lớp ngoài là vòng tròn to nhất , các lớp trong nhỏ dần lại và cao dần lên. Những bức tường bên ngoài tuy thấp hơn bên trong nhưng cũng cao đồ sộ. Các tảng đá to và nặng đc xếp đè lên nhau tạo ra những bức tường kiên cố, vững chắc. Không 1 kẽ hở nào khiến đây đã từng là nơi mà quân đoàn quỷ muốn tiêu diệt. Nhưng Trovis chưa lần nào thất thủ. Quân đoàn quỷ chỉ duy nhất 1 lần phá đc qua lớp ngoài cùng dưới sự chỉ huy của Arcused Gunler và Vassto. Nhưng ở vòng trong các vách tường đã cao hơn rất nhiều, khiến lũ quỷ rất mất thời gian để tấn công đc. Và do càng mất thời gian nên chúng đã bị các cung thủ của Asgard bắn hạ toàn bộ. Và đó cũng là lúc kết thúc đợt tấn công của chúng. Nhưng lần này thành Trovis có vẻ phải hứng chịu sự tấn công khốc liệt hơn do đối phương đã chuẩn bị từ trước.Với đội ngũ quỷ đc mang trong mình sức mạnh cao hơn trước và có thể có số lượng đông hơn gấp bội, chúng nhất quyết sẽ tấn công đc qua đây. Họ chỉ còn thành Trovis và Asgard là các cứ điểm cuối cùng. Lực lượng của Asgard tập trung tới ba phần tư là nằm ở Trovis. Tất cả là các Angel thiện chiến , đuợc trang bị kiếm, cung , giáo và đã đc huấn luyện quy củ. Asper còn nhớ rõ quân số ở đây vào khoảng hơn 15000 Angel , nhưng giờ chắc đã vào khoảng 20000. Asper nhìn lên phía trên cao và thấy 1 Angel bay từ trên 1 cái chòi xuống. Cái chòi cao vọt lên trời, cảm giác như nó đã chạm vào mây. Angel đó nói :
- 1 đoàn quân quỷ đang tiến đên, chúng đi rất nhanh, có khoảng 50000 tên. Có lẽ tối nay chúng sẽ tới nơi
Đó là 1 con số cao hơn dự đoán của nhiều người. Như vậy mỗi Angel cần phải đánh đc từ 2-3 tên thì may ra mới đảm bảo đc chiến thắng cho họ ở đây. Nếu không, họ sẽ phải lui về Asgard để phòng ngự. Đang mải suy nghĩ cho kế hoạch phòng ngự thì Asper và Ledah nghe tiếng gọi của Magi Derhirt, người bạn của Graham , ông nói với vẻ vẫn còn thương tiếc cho ngưòi bạn của mình :
- Tôi biết việc còn người Spirit ở Jiversy, đúng không ? Có lẽ là 1 trong 2 người sẽ tới Jiversy, đưa cho họ Spirit Herb và dẫn họ tới đây. Nếu có thể thì đưa người Gross tới nữa. Chúng ta cần thêm sự hỗ trợ.
Asper nhìn Ledah và biết đây đều là việc quan trọng nhưng 2 GrimAngel này muốn chiến đấu để bảo vệ Asgard. Cảm thấy về chiến đấu Ledah cao hơn mình 1 bậc, Asper nói :
- Tôi sẽ đi, ngay bây giờ
Asper cầm lấy 1 cái bao khá rộng , chắc nó chứa Sprit Herb cho khoảng gần 200 người. Asper nhanh chóng nhảy 1 phát lấy đà và bay vọt lên trời cao. Cậu sẽ cần phải quay lại đây càng sớm càng tốt. Derhirt nói những người Spirit với giọng chia buồn :
- Mọi người có thể không cần tham gia trận chiến này.
Ein quay lại về phía của mấy cô bạn và chờ 1 cái gật đầu từ phía họ. Nhưng họ không làm như vậy. Fia nói với ánh mắt hướng lên :
- Chúng tôi sẽ cùng tham gia chiến đấu, chúng tôi không sợ quá khứ hay tìm cách trốn chạy khỏi nó đâu.
Cierra , Serene , Lina nhìn Fia với ánh mắt đồng tình rồi nhìn về phía Derhirt. Ông vẫn không muốn để họ phải chiến đấu nhưng với ánh mắt kiên quyết của các cô gái như vậy, ông không thể từ chối. Ông nói :
- Được, thay mặt cho các Magi , cám ơn mọi người . Nhưng tôi không thể không giúp mọi người đc. Tôi sẽ trang bị cho mọi người vũ khí mới, những vũ khí đặc biệt của Asgard chỉ dành cho các chiến binh mạnh nhất. Hãy theo Ledah, cậu ấy sẽ chỉ cho mọi người.
Ledah lẳng lặng bước đi, các cô bạn quay ra nhìn Ein . Cậu gật đầu và họ đi theo sau Ledah. Ein nghĩ mình mới là người phải dẫn họ đi, chắc là Ledah sẽ cho họ vũ khí đặc biệt hơn, tốt hơn cậu . Nhưng có vẻ đó không phải lý do, Derhirt nói luôn :
-Ein, có chuyện tôi muốn …
Đột nhiên Windiz xuất hiện và Derhirt đổi giọng :
- Ông giúp cậu ta sửa lại Diviner nhé.
Ein đưa Einherjar cho Windiz, ông nhìn vào thanh kiếm mà trước đây mình đã bỏ không ít thời gian để rèn ra nó. Nó đã đc rèn từ Orihancol , vậy mà còn có thể bị gãy. Đối thủ chắc cũng là GrimAngel khác. Chẳng cần nói cũng biết đó là Radgas, Windiz nói :
Được, nhưng cậu sẽ phải ở là người chạm vào nó đầu tiên sau khi rèn xong. Diviner chỉ nhận người đầu tiên chạm vào làm chủ. Người đó sẽ tiếp nhận sức mạnh từ Diviner . Giờ hãy theo ta, hy vọng ta có thể rèn nó xong trước khi lũ quỷ tới.
Ein nhanh chóng bước theo Windiz , cậu nghĩ đây không hẳn là 1 Magi xấu, đa phần các Magi có vẻ đã thay đổi ít nhiều từ sau vụ The Retrebution. Cậu cũng đã giúp họ tránh khỏi thảm họa của 1 tên Magi đầy tham vọng- Hector. Derhirt nhìn theo Ein như rằng chưa kịp nói điều gì đó khá quan trọng với cậu. Ông mong rằng trận chiến này sẽ không Magi nào nhìn thấy chuyện ấy.
…
Ở đâu đó trên đường tới Trovis, Hecios rút ra lá bài Strengh và nó đột nhiên phát sáng. Bàn tay phải đang nát của Norc đột nhiên sáng rực lên và nó dần trở lại hình dạng ban đầu.. Các ngón tay dài và những chiếc vuốt dài gấp 3-4 lần ngón tay cũng đang mọc ra. Cánh tay trái thì bị cụt hẳn nhưng những mạch máu đang dần dài ra, dính vào nhau. Phần da , thịt và xương cũng đang mọc ra từ vai gã. Chắc việc này không mất quá nhiều thời gian, Norc vẫn chẳng cảm thấy đau đớn, đơn giản vì gã là Arcused .Hecios nói :
- Có lẽ mi không cần tham chiến trận ở Trovis, Drake và ta có việc quan trọng hơn cho mi.
- Chuyện gì vây ? Ngươi biết là ta vừa đánh 1 trận thoả thuê. Ta hy vọng sẽ có việc gì thú vị,xứng đáng hơn với ta .Tiếng nói của Norc từ đâu đó vang lại
- Chúng ta đã tìm ra đc " kẻ giết chúa" - vũ khí mà lũ Magi muốn giấu rất lâu sau sự kiện The Retribution.
Hecios từ từ nói chậm như muốn nhấn mạnh cái tên của thứ vũ khí mà cả các Accursed cũng phải khiếp sợ. Gã nói :
- Godbane
- Chap45: Powerful Weapon:
Chẳng bao giờ Fia cảm thấy cô ở một nơi tĩnh lặng như thế này, ánh sáng chiếu leo lét không đủ để làm cô nhìn rõ đc mặt người bên cạnh. Căn phòng chứa vô số vũ khí như kiếm, giáo, móng vuốt, cung, roi, sách phép, gậy phép… và hàng sa số các thứ khác. Không khí trong này đủ khiến người ta rùng mình vì lạnh. Có thể thấy rõ mấy cô gái mặt hơi trắng đi nhưng họ vẫn phải đi tiếp, mặc dù càng về cuối con đường, nó càng trở nên lạnh lẽo. Thấy Ledah dừng lại, bọn họ cũng dừng lại theo , Ledah nói 1 tràng cổ ngữ của Asgard, vách tường bên phải rung nhẹ lên,vài viên đá thụt vào. Những viên đá to thụt vào bắt đầu tách ra , mở ra 1 con đường đầy ánh sáng và hơi ấm. Họ đi vào trong với sự ngỡ ngàng vì thế chẳng nói đc câu nào. Ledah nói , khuôn mặt không thể hiện cảm xúc ;
- Đây là nơi chứa các vũ khí mạnh , rất mạnh của cho các Angel . nó đc sử dụng để tặng cho các Angel có năng lực cao. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm đc Angel nào khoẻ để sử dụng đc nhũng thứ ở đây. Hy vọng mọi người sẽ thích hợp khi sử dụng 1 số món vũ khí đặc biệt này. Đáng lẽ không ai đc phép vào đây trừ các Magi và GrimAngel nhưng chắc là họ sẽ hiểu khi tôi cho mọi người chọn vũ khí ở đây
Họ nhìn quanh thấy vũ khí ở đây mỗi thứ 1 vẻ chứ không phải tất cả đều giống nhau như những món vũ khí ở ngoài kia. Ánh sáng từ mỗi cây cung , thanh kiếm, làm cả căn phòng sáng rực lên, Lina nhận ra vậy, lúc đầu cô nghĩ có ánh sáng từ đâu đó chiếu xuống. Nhưng cô không có mấy thời gian để ngắm toàn bộ nơi này, nhất là khi lũ quỷ sắp đến. Ledah buớc ra phía cửa, và nói :
- Mọi người cứ tiếp tục chọn vũ khí, tôi phải đi gặp Derhirt .
Fia và Cierra gật đầu . Họ phải nhanh chóng chọn đc vũ khí cho mình trước khi lũ quỷ tràn vào đây và có thể chúng sẽ cướp sạch. Fia nhìn thanh kiếm ở trong góc, nó toát ra sức mạnh hơn hẳn những thanh kiếm khác, làm lu mờ đi tất cả. Cô thấy như cả căn phòng bị sức mạnh của nó lan toả ra chứ không chỉ ở góc phòng, thanh Excalibur của Isher theo như cô đc biết. Fia không muốn thứ sức mạnh của sự bá chủ ấy. Cô nhìn qua và thấy rằng mình cảm thấy hơi ấm từ một vật, nó chắc chắn cũng là 1 thứ dộc nhất vô nhị. Cô nhìn nó rồi lại nhìn Excalibur. Cô cảm thấy rằng nếu Excalibur là vũ khí mạnh hàng đầu cho sự huỷ diệt thì vật này tượng trưng cho sự phục hồi. Cô cảm thấy thích nó hơn, cô chọn lấy nó, dù nó không phải là 1 thanh kiếm hoàn toàn, nhưng nếu hiểu theo nghĩa nào đó thì Fia cảm thấy nớ cũng như 1 thanh kiếm thôi. Cierra nói :
- Đó có lẽ không phải là thanh kiếm, Fia chọn nó à ?
Fia gật đầu , khẻ mỉm cười với Cierra . Có lẽ lâu rồi mới thấy cô cười. Lina nhìn vậy và nghĩ chắc mình cũng phải chọn 1 thứ xứng đáng. Cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy những cây cung đuợc xếp vào 1 chỗ, những bó cung thì chẳng thấy đâu . Cô cầm lấy cây ở gần nhất, nhấc lên thì cảm giác như cả ngàn cân đè lên cánh tay. Chắc chẳng thể nào xài đc cây cung này, cô chuyển sang cây khác. Cây cung với ánh sáng vàng , màu mà cô rất thích , nằm gọn trong tay của cô. Nó nhẹ hơn những cây cung khác nhiều, hoặc do chỉ cô cảm thấy thế. Thỉnh thoảng lại có vài luồng điện chạy qua phần dây cung. , phần cung chỉ hoàn toàn có màu vàng và phần tay cầm vào cung đc làm nhỏ lại, tăng sự thuận tiện. Cô thích thú kêu lên và cầm lấy nó, hàng chữ vàng ở trên phần cung giúp cô biết đc tên của nó. Cô cầm chặt cung hướng lên, cầm vào dây cung, định kéo thử 1 phát xem độ nhạy đến đâu. Bỗng khi dây cung vừa đc kéo thì lập tức 1 luồng điện vàng rực xuất hiện từ 2 phần : tay cầm cung của cô và tay đang kéo dây cung. Luồng điện nối giữa phần dây và cung khiến 1 tia điện xuất hiện, mảnh , nhỏ nằm trên cây cung như 1 mũi tên. Lina vô tình buông dây cung ra và mũi tên điện bắn đi. Với vận tốc mà như người ta thường nói là nhanh như điện xẹt , mũi tên điện sáng ở phần mũi và vàng chói ở phần thân.. Mũi tên đập vào vách tường và nẩy tứ tung khắp phòng khiến mọi ngưòi phải nằm sát xuống đất . Sau 3 4 lần đập vào tường thì mũi tên điện biến mất. Căn phòng vẫn không có vấn đề gì nhưng có vài lỗ đen xuất hiện ở trần và vách tường. Lina nói với Fia vẻ mặt hơi tiếc :
- Xin lỗi .
Vậy là Lina đã chọn đc vũ khí cho mình, chỉ còn Cierra và Serene . Cierra nói :
- Serene chọn trước đi, để mình nghĩ chút nữa đã.
Serene gật đầu và bay lên cao 1 chút để nhìn quanh căn phòng và cô nhanh chóng nhận ra 1 cây lưỡi hái nằm ở chính giữa căn phòng, nó không toát ra khí lạnh như cô nghĩ nhưng có vẻ cũng không sao đối với cô. Cô cầm lấy nó và thấy rằng phần lưỡi của nó làm hoàn toàn bằng băng, phần thân để cầm thì đc làm bằng thứ chất liệu gì đó chứ không phải gỗ thường , nó toát ra ánh sáng màu xanh dương nhưng chẳng tạo ra chút lạnh lẽo. Lưỡi giáo bằng băng nhưng khi cô chạm vào thì cô cảm thấy mát rượi, chứ không phải lạnh buốt . Thật dễ chịu khi đc cầm vào nó, Serene quay nó vài vòng quanh người, nhưng cô không chém thử vài phát. Cô không muốn lặp lại sai lầm của Lina lúc nãy. Sau 3 cú quay vòng của cây lưỡi hái, Serene cảm tưởng như nó đã nhập vào mình và cảm giác như nó không còn là một món vũ khí nữa mà như chính cánh tay phải của cô. Cảm giác chưa bao giờ đc sử dụng thứ vũ khí vừa với mình đến như vậy, cứ như nó đc làm ra dành riêng cho Serene .Luồng ánh sáng hắt ra từ phần lưỡi băng khiến Serene cảm thấy rất thích thú, cô đã từng ao ước kiếm đc 1 cái lưỡi hái tốt tốt và giờ nó đã thành hiện thực. Cây lưỡi hái nằm gọn trong tay Serene , cô nhìn lên phần băng ở phần lưỡi và thấy khắc dòng chữ - tên của cây lưỡi hái đc khắc ở đó. Cô quay lại nhìn Cierra thì thấy Cierra cũng đã cầm trong tay 1 cây gậy. Cũng giống như các cây gậy khác, nó đc gắn 1 viện ngọc ở đầu. Cây gậy của Cierra có viên ngọc màu đỏ thắm, phần tay cầm hoàn toàn chỉ gồm 2 màu đỏ và trắng. Những chiếc viền đỏ , trắng nằm xen kẽ nhau cho tới hết chiều dài cây gậy. Phần đầu gậy đc bao lấy bởi 1 con chim lửa. Trông giống như nó đang ấp viên ngọc màu đỏ của cây gậy. Con chim lửa như đang còn sống vì những tia lửa nhỏ phóng ra từ dôi cánh của nó. Nếu nhìn sâu vào bên trong viên ngọc ta cũng sẽ thấy đc hàng chữ khắc tên của cây gậy. Màu đỏ như những tia lửa ấm áp lan ra khắp căn phòng, Cierra nhìn vào cây gậy và giơ cao nó lên. Đôi cánh của con chim lửa đột ngột dang rộng ra khắp căn phòng rồi thu lại , chui vào trong viên ngọc đỏ. Tất cả bọn họ đều gật đầu và bước ra ngoài. Ledah đã ở ngoài và nói :
- Mọi người đã chọn Avalon , Shadow Strike, Sharforst và Masgerss, chắc hẳn tất cả đã sẵn sàng.
- Phải, chắc chắn thế . 4 cô gái chụm tay vào nhau và nói . Chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu , chúng ta sẽ tiêu diệt các Arcused
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Wed Jul 04, 2012 11:52 am
- Chap46: Day of Devil:
Fenrir từ trong bóng tối bước ra và Hecios cúi thấp người chào thủ lĩnh của quân đoàn bóng tối. Fenrir toát ra sức mạnh của sự tối thượng của 1 Arcused , gã giống như sức mạnh của tất cả các tên quỷ và nhân lên cả ngàn lần. Một luồng khí đen bao quanh lấy người gã, Fenrir nói với Drake :
- Tối nay, các ngươi phải chiến thắng, hãy cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta. Hôm nay , ngày này, ta sẽ đặt tên nó là ngày của quỷ dữ
Hecios quay sang toàn bộ lũ quỷ dữ đang kêu gào ở dưới cổng, chúng gào thét như để chuẩn bị cho 1 bữa tiệc lớn - Một bữa tiệc đẫm máu . Hecios bay cao lên , các Arcused nhìn gã cũng như hàng ngàn tên quỷ khác :
- Chúng ta, những kẻ sẽ thay đổi số mệnh của Riviera và Asgard . Chúng ta sẽ khiến quỷ dữ vùng lên một lần nữa. Tối nay, toàn bộ chúng ta và kẻ địch sẽ sống trong điạ ngục. Không đầu hàng, không bỏ chạy, chúng ta sẽ không cho chúng bất cứ thứ gì…
Hecios thét lên :
- ….nhưng sẽ lấy của chúng tất cả mọi thứ !!
Và hàng ngàn tên quỷ dữ rút vũ khí của mình ra , gào lên trong cơn mưa lạnh ban đêm. Sương rơi ướt đẫm vai của chúng, không đủ để khiến chúng rùng mình vì lạnh. Chúng đã đuợc hâm nóng bởi trận chiến sắp tới. Hecios nói :
- Giờ đã là lúc , là thời khắc mà cả thế giới sẽ phải nhìn chúng ta với con mắt khác
Hơn 50000 tên quỷ gào lên trong mưa, các tên Barbarian to khoẻ, các tên Warrior mặc giáp sắt kín người, các tên Archer với những chiếc cung và mũi tên nhọn hoắt, lũ Vampire đang gào lên như muốn trả thù cho Arcused Vassto của chúng. Và tất cả chúng tiến về Trovis, chỉ vài chục phút nữa thôi, sẽ có 1 trận quyết chiến ở đấy. Fenrir quay qua nói với Hecios :
- Giờ ta phải quay về căn cứ, mi hãy chỉ huy nơi này, Drake, Norc và Chaos hãy đi lấy Godbane , những Arcused còn lại hãy tấn công Trovis.
Fenrir đột biến mất như bốc hơi đi vậy. Hecios, Vidos, Graps và Death bay vọt tới Trovis.
Tại Asgard, chắc phải mất thời gian lâu hơn dự kiến, thanh Einherjar đang đuợc rèn lại, 2 phần đang dần dính lại với nhau, chỉ còn 2 đốt ngón tay nữa là hoàn toàn liền lại. Windiz nói:
- Có lẽ cậu sẽ phải tham chiến sau mọi người 1 lúc.
Ein cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, có lẽ trận chiến sắp bắt đầu. Ein không muốn bỏ cơ hội sát cánh cùng mọi người chiến đấu nhưng không có Einherjar thì chẳng làm gì đc, Ein biết vậy, cậu đành tiếp tục chờ đợi.
Ở trên tường thành , dù cơn mưa rào khiến cho tầm nhìn bị giảm đi đáng kể nhưng Ledah vẫn cảm thấy sức mạnh của vô vàn tên quỷ đang tràn tới. Đội cung thủ gồm hơn 3000Angel đã đứng ở trên tường thành. Họ đã hướng cung về phía trước. Cơn mưa có thể làm giảm đáng kể đi tốc độ của các mũi tên nhưng điều đó chẳng thể làm họ nản lòng. Cả 4 cô gái cũng ở trên tường thành, họ cảm thấy đây là vị trí thích hợp nhất với họ lúc này. Với sự can đảm của họ, rất có thể họ sẽ giúp chúng ta chiến thắng, Ledah nghĩ vậy. Cơn mưa đang dần ngớt đi, và hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn tên quỷ đã hiện ra từ xa, chúng gào lên nhưng chưa vào đủ tầm bắn . Có lẽ chúng chờ hiệu lệnh tấn công thành. Và Hecios bay lơ lửng trên đầu cả ngàn tên lính, Gã từ từ rút ra khỏi tập bài Tarot 1 lá bài. Và gã lại rút đc lá Death, nhưng cảm giác điểm xấu không đến với mình. Gã nhìn thấy 1 tia sét màu vàng , có ánh sáng trắng ở phần mũi . Một mũi tên điện lao vào đám lính, đâm chết ngay 1 tên lính ở hàng đầu. Vài tia điện bắn ra làm chết thêm 2-3 tên xung quanh. Mũi tên vừa từ cây cung Shadow Strike của Lina bắn ra, cô như thách thức bọn chúng bằng mũi tên giết vài tên lính vừa rồi, cô bắn xa hơn tất cả những Angel ở đây hoặc là do cây cung Shadow Strike quá mạnh. Hecios chẳng thèm để ý đến phát tên của Lina. Gã nói :
- Tấn công !!
Và hàng vạn các tên quỷ lao vào. Với ánh mắt của 1 xạ thủ, Lina nói to :
- Áo giáp của chúng yếu ở vai và cổ .
Nhưng chắc chẳng cần quan tâm tới chi tiết ấy. Các Angel đã bắt đầu bắn cả 1 trận mưa tên vào chúng. Ở trong phòng tuyến thứ 2, lại 1 trận mưa tên được bắn thẳng lên trời, rồi chắc chắn nó cũng sẽ lao xuống trúng lũ quỷ. Đúng như vậy , hàng ngàn tên quỷ đã nằm rạp xuống sau loạt tên thứ nhất. Có những tên quỷ trúng vài ba mũi nhưng vẫn lao đến ầm ầm. Lina kéo dây cung lia lịa, cả chùm điện lao liên tục ra từ cây cung Shadow Strike, quét sạch cả 1 mảng lính của chúng. Đột nhiên họ cảm thấy nhưng sinh vật to ngang cả 10 tên Barbarian cộng lại, Chúng cao to lớn hơn gấp cả chục lần các tên lính khác, chắc chắn chỉ sau 3-4 cú đấm của chúng vào tường thành là thành Trovis sẽ sụp ngay lập tức. Chúng có 1 mắt , các bắp tay to cuồn cuộn, lớp giáp dày cuốn quanh người, đó là trọng binh của lực lượng quỷ- Troll. Cơ thể chúng rắn chắc khiến cả ngàn mũi tên đâm vào những gã như chúng chẳng hề hần gì. Tưởng rằng chúng sẽ xông vào để đập tường thành, đột nhiên chúng bốc cả 1 tảng đất lớn, và cả trăm miếng đá to bay vào thành. Serene vội bay cao lên nhìn cả từng đống đá cứng, lớn và rất to bay vào thành. Cô rút Sharfrost ra và gào lên :
- Frost Strike !
Cây lưỡi hái chợt to ra gần chục thước, và cô đứng vững trên tường thành, vung hái lia lịa về phía những tảng đá lớn. Từ phần lưỡi băng phóng ra các tia sáng hình trăng lưỡi liềm. Các vết chém hình trăng khuyết này chia vụn những tảng đá lớn lao tới. Nhưng khi những tảng đá to nhất vừa nát vụn ra thì một kẻ với chiếc áo choàng đen không tay xuất hiện trên tường thành. Đó là Arcused Vidos, ả nói :
- Lâu quá rồi nhỉ, Serene
- Mi là Arcused nào, sao lại biết tên ta ? Serene hỏi nhanh, tay vẫn không rời cây lưỡi hái
- Vidos - Arcused . Có lẽ gương mặt ta sẽ khiến mi nhận ra rõ hơn..
Vidos bỏ tầm áo choàng đen giữa trận chiến hỗn loạn , gương mặt trắng muốt của Vidos xuất hiện , mái tóc đen dài, nếu so với Arcused Norc thì ả dễ nhìn hơn nhiều, nếu không muốn nói là khá xinh đẹp. Serene bàng hoàng nói :
- Candace , tại sao ?
Lập tức 3 Angel xông tới về phía Vidos , ả rút ra vũ khí cũng là 1 cây lưỡi hái. Cây Dark Scythe của Vidos vụt nhanh và Serene ko kịp ngăn 3 Angel chạy tới tấn công, Máu phụt ra từ khắp người họ và từ các vết thương đang rỉ máu của họ hoá đá dần. Serene nhận ra đây là những chiêu thức của bóng tối, tàn bạo của các Arcused . Cô nói :
- Chúng ta sẽ tìm chỗ khác , để tiếp tục
Serene bay vọt lên, hướng về phía cái tháp canh, điểm cao nhất của toà thành , nơi nó đủ rộng và ít người. Không còn chú ý đến lũ quỷ đang điên cuồng tấn công, húc vào thành, cô bay nhanh đi, Serene vừa nhớ lại ký ức của mình và Candace. Trở về với những thời thơ ấu của 2 người.
- Chap47: Memory of Two Friends:
Cách đây khoảng hơn 10 năm, ở trên đảo Rosalina Island, nơi cư trú của người Arc . Serene nhỏ, rất nhỏ, đủ tuổi để chúng ta có thể gọi là “nó”
Serene đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, tự hỏi xem tại sao Candace tới trễ. Đôi bạn nhỏ lúc này vẫn còn rất thân với nhau, cả 2 có nhiều điểm chung. Serene vuốt mái tóc dài của cô. Lúc ấy tóc cô dài lắm , quá lưng 1 chút. Cô mặc bộ đồ giống như bao đứa trẻ Arc khác, áo trắng để hở ra đôi cánh đen nhỏ, niềm tự hào của người Arc. Bỗng cô giờ mới nhận ra Candace đã ở bên cạnh mình Cùng ngồi trên nóc nhà, 2 cô bạn không nói đc câu nào. Cuối cùng, Serene đành lên tiếng trước :
- Candace này, mùa xuân tới, tớ sẽ trở thành 1 chiến binh Arc, như cha tớ. Tớ sẽ tới Ancient Castle để tập luyện trong 1 năm
Candace biết không mấy người Arc chọn trở thành các chiến binh, nhất là với phụ nữ thì càng hiếm, tuy nhiên đó là quyết định của người bạn thân nhất. Không phản đối , Candace cười nhẹ nói :
- Chúng ta đã quen nhau từ lâu nên tớ tôn trọng quyết định của cậu, tớ cũng nghĩ với tính cách của cậu thì đó là con đường tốt nhất.
- Tính cách tớ làm sao hả ? Serene quay lại vẻ mặt tức tối.
Đột nhiên tiếng chuông báo động rung lên khắp cả làng và cả 2 đứa bật dậy, xuýt văng khỏi nóc nhà. Cả 2 nhìn lên bầu trời đen , có vô số các cánh dơi đang chao luợn- Lũ Vampire. “Phải nhanh chóng chạy khỏi đây” Serene nghĩ. Đôi bạn bay vọt về phía ngôi làng.Vì họ đang ở trên nóc nhà khá xa ngôi làng nên phải bay khá lâu mới tới đc phía ngôi làng của ngưòi Arc. Lũ Vampire nhanh chóng nhận ra 2 con mồi đơn độc, chúng liếc mắt cho nhau và cả lũ Vampire cùng lao xuống. Vận tôc của chúng rút lưỡi hái và chém liên tục về phía 2 người. Không có sức chống trả truớc lũ Vampire tới gần 20 tên, họ đã bị chém trúng, máu trào ra từ 2 người và họ ngã xuống. Lũ Vampire nhận ra 2 đứa trẻ con đang rỉ máu và chúng đang thèm khát dòng máu đó. Tên Vampire gần nhất chộp lấy Candace và cắn nhanh 1 miếng vào cổ của cô. Candace thét lên :
- Arghhhhhh
Serene nhìn tên Vampire đầy tức giận và cố gằng vùng vẫy khỏi cánh tay của 2 tên Vampire đang giữ cô. Gã Vampire vừa hút máu của Candace liếm mép và nhìn Serene . Gã nói :
- Máu của nó không ngon lắm , ta hy vọng của mi sẽ ngon hơn
Tên Vampire đang cúi xuống và nhấc Serene lên, cô bé vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn. Gã từ từ đưa cổ của cô vào gần răng nanh của mình.
- Phậppppp !
Tên Vampire nhận ra đó không phải là tiếng của máu phọt ra từ cổ của Serene mà là tiếng máu phọt ra từ ngực của gã. Những người Arc đã xuất hiện và với lưỡi hái của họ. Họ chém xả vào lũ Vampire khát máu, chúng nháo nhào bỏ chạy. Chỉ vài ba tên chạy thoát, chẳng mấy chốc chỉ còn lại người Arc ở đó. Serene quỳ bên cạnh người bạn , vết cắn của tên Vampire đã vào sâu tới mức máu tràn ra khắp cổ, Candace rất đau đớn, Serene chỉ ngồi đó khóc. Đột nhiên một bóng người với chiếc áo choàng đen kín người xuất hiện – không ai nhận ra đc gã là ai. Nhưng luồng khí đen cuốn quanh người gã và điều đó khiến họ nhận ra đó là 1 Arcused . Lúc này không ai nhận ra đó là Arcused nào . Gã nói :
- Các người không cứu đc con bé, ta có thể làm đc, hãy đưa nó cho ta
Candace nhìn vào Serene và nói, nuớc mắt hoà vào máu của cô :
- Serene , mình không muốn chết .
Serene không muốn phải giao người bạn của mình vào tay 1 Arcused nhưng nhìn ánh mắt cầu xin ấy của Candace, Serene quay lại nhìn tên Arcused . Dường như tất cả các người Arc trông chờ vào quyết định của Serene vì cô là người thân nhất của Candace, bố mẹ của Candace đã không còn, cô quay đi và vội vàng cất buớc, tránh không để ai nhìn thấy rằng đây là lúc cô đã khóc . Serene nói thay cho tất cả các người Arc, cho dù cô là 1 đứa trẻ nhưng cô biết suy nghĩ của mình cũng giống như tất cả các người Arc :
- Nếu Candace phải chết, người Arc sẽ trả thù .
Tất cả các người Arc đều nhìn gã Arcused với 1 ánh mắt mà không ai hiểu nó chứa điều gì trong đó, Sự tức giận, sự cầu xin, sự nghi ngờ ? Có thể tất cảc các ánh mắt ấy chứa tất cả những cảm xúc đó hoặc không chứa bất cứ thứ cảm xúc gì trong những cảm xúc trên. Gã Arcused nói :
- Chắc chắn là các người sẽ không hồi hận vì đã để cô bé theo ta đâu.
Serene quay lại nhìn Candace , nước mắt tràn ra, chảy xuống khắp gương mặt của Candace. Serene nói trong cơn nấc và tiếng khóc :
- Mình chắc chắn sẽ tìm cậu , chúng ta vẫn luôn là bạn tốt cho dù …
Đột nhiên gã Arcused búng tay 1 cái và 1 luồng khí đen mang Candace đi cùng với gã. Bỏ lại đằng sau những người Arc đang cố gắng san sẻ nỗi đau với Serene .
- Chap48: Serene và Vidos:
“Keng” Tiếng 2 cây lưỡi hái chạm nhau toé lửa mang Serene quay trở lại thực tại. Thực tại nói với cô rằng trước mặt cô là Arcused -những kẻ nguy hiểm nhất.
Nhưng Serene nhìn Vidos và nhận ra Candace ngày xưa. Vidos rút chiếc lưỡi hái và chém 2 cú giao nhau vào người Serene .Chiếc Sharfrost hoành ngang trước ngực để chặn đòn tấn công. Cảm giác như các cú đánh của Vidos giáng xuống là hàng ngàn cây hái chém xuống. Serene nói lớn át đi tiếng 2 cây hái chạm loảng xoảng vào nhau :
- Gã Arcused nào đã biến người bạn ngày xưa trở thành 1 Arcused ? Hãy tỉnh lại đi Candace, tôi là bạn của cậu.
- Đã từng thôi ,
Serene rút cây lưỡi hái chém ngang 1 đường , cú chém mang sức mạnh của băng giá Vidos cảm thấy thế. Ả lộn người lên cao né cú chém của Serene đồng thời vung chiếc Dark Scythe của mình xuống đầu cô.
- Rầmmmmm
Serene nhảy vọt qua bên trái để né đòn tấn công nhanh và mạnh ấy. Cây Dark Scythe vẫn còn cắm trên mặt đất. Vidos rút nhanh nó lên và cười :
- Nhanh lắm, nhưng chỉ tốc độ thì chưa đủ đâu.
Cây Dark Scythe biến mất trước khi Serene kịp nhận ra . Trong tay của Vidos hiện không cầm bất cứ thứ gì cả . Đột nhiên Serene cảm thấy có thứ gì đó ở trước mặt mình.
- Xoẹtttttttt !
Một vết chém kéo dài từ dưới ngực lên tới tận vai trái của Serene . Thanh Dark Scythe vừa chém 1 cú khá sâu vào người cô , “tại sao cô không cảm thấy nó lao đến nhỉ” Serene vừa đứng loạng choạng vừa nghĩ.
- Phậtttttt
Một vết chém ngang cánh tay trái làm Serene buông tay trái khỏi cây Sharfrost. Cô nhìn thấy cây Dark Scythe dính máu của mình khi nó chém ngang qua cánh tay trái của cô. Cô vẫn không thể hiểu tại sao mình bị chém trúng, chẳng lẽ chuyển động của cây Dark Scythe quá nhanh đến nỗi không thể thấy kịp ? Serene chống cây Sharfrost xuống cho đỡ mệt, cô cảm thấy đau đớn từ các vết thương đang lan rộng ra, nó đang hoá dần thành đá. Vidos từ từ nói :
- Đây là Dark Scythe, chắc ai cũng chỉ biết tên nhưng chưa ai biết hết công dụng của nó. Thứ nhất , nó là vũ khí có thể tàng hình khi tấn công. Thứ hai, nó sẽ hoá đá dần các vết thương mà nó chém vào, làm tê liệt phần bị thương. Và nếu phần bị thương dính thêm 1 phát chém nữa thì nó sẽ bở vụn ra như đá thật đấy.
Serene cảm thấy bàng hoàng, kinh ngạc vì Candace đã thay đổi rất nhiều. Cô chưa kịp nhận ra thêm điều gì thì cánh tay phải của cô tiếp tục nhận 1 phát chém . Máu tuôn ra từ bắp tay và vết thương nhanh chóng bị hoá đá lại. Cũng như cánh tay bị hoá đá, các ngón tay của Serene đang cứng dần lại, cô không cầm chắc được cây Sharfrost nữa. Hơn thế nữa nếu bây giờ 2 cánh tay và phần ngực nhận 1 phát chém nữa thì nó sẽ vỡ vụn ra như đá.
- Vụttt, vụt
Serene quỵ xuống sau 2 phát vào cổ chân trái và đùi bên phải. Các vết thương đau đớn vô cùng khi nó bị chém trúng nhưng sau đó thì không cảm thấy gì nữa vì đã bị hoá đá ngay sau đó. Serene không chịu đuợc , cô khẽ rên lên. Vidos chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Thanh Dark Scythe hiện hình trở lại trong lòng bàn tay. Rồi nó lại biến mất, “chắc chắn nó đang lao đến” Serene biết vậy.
- Cốpppppp
Cảm tưởng chỉ cách cơ thể Serene 1 gang tay thì Dark Scythe bị chặn lại, nó chỉ tàng hình chứ không phải biến mất, Serene biết điều đó. “Nhưng làm sao Serene biết đc phải chặn cây lưỡi hái đó từ hướng nào” Vidos nghĩ nhanh. Nhưng rồi ả cũng nhìn Serene và nhận ra câu trả lời.
Cả người Serene đang được bao phủ bởi 1 tảng băng lớn. Chiêu thức “Ice Block” đã cứu cô khỏi cây lưỡi hái tử thần. Cô giống như 1 thiếu nữ nằm trong 1 tảng băng to và cứng chắc. Cây hái của Vidos không chém đc tảng băng. Tới lúc này Vidos mới nhận ra trong tay Serene đang cầm Sharfrost – 1 trong những vũ khí mạnh nhất của các loại lưỡi hái . Serene đang lẩm bẩm gì đó trong tảng băng.
Frostmoure !
Tảng băng bao quanh Serene từ từ tách ra và Vidos cảm thấy trước mặt mình là một Serene hoàn toàn khác. Một chiếc áo choàng trắng toát làm bằng băng, cây Sharfrost vốn chỉ có phần lưỡi là băng thì nó đang lan dần ra khắp người Serene , bao phủ toàn bộ cơ thể của cô , các lớp đá do thanh Dark Scythe bị tróc ra vì lớp băng lạnh đang lan tới. Phần băng lạnh bao lấy cô không khiến cô cảm thấy lạnh cứng mà còn thấy rất thoải mái, lớp đá cứng khó chịu không còn làm tê liệt cô mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu. Như nằm trong 1 pháo đài kiên cố, một chiếc mũ làm bằng băng bảo lên mặt cô, che toàn bộ phần trán và 2 má. Serene nhìn Vidos với 1 ánh mắt của sự sẵn sàng nghênh chiến. Thanh Sharfrost chuyển hoàn toàn sang màu xanh dương huyền ảo và sự sắc bén của nó ánh lên trong không khí đêm lạnh lẽo. Serene nói :
- Tôi không muốn chúng ta phải tàn sát nhau đâu Candace, hãy dừng tay đi và chúng ta sẽ lại là bạn .
Vidos cười nham hiểm trước câu nói của Serene
- Đó là Serene ngày xưa sao ? Nhưng giờ ta cũng không còn là Candace ngày xưa nữa đâu .
Vidos rút cây Dark Scythe ra và đột nhiên nó chuyển sang màu đen tuyền , ánh lên vài tia sáng đen. Cả cái chòi canh trên tháp đột nhiên rung lên và Serene chợt nghe thấy tiếng gì đó như phát ra từ cây lưỡi hái Dark Scythe.
- Chap49: Death Dance:
Âm thanh phát ra từ Dark Scythe khiến Serene rùng mình . Đột nhiên cảm giác cái chết ập đến với Serene nhưng Serene hiểu rằng mình không còn thời gian để sợ nữa. Cô rút Sharfrost ra và nói :
- Icy Slash !
3 cú chém hình vòng cung xuất hiện trong không khí và máu phụt ra từ người của Vidos. Các cú chém đã đạt đến vận tốc rất cao . Cũng giống như Dark Scythe, các vết thương mà Serene chém vào Vidos bị đông cứng lại nhưng Vidos chẳng hề sợ hãi. Âm thanh phát ra ngày càng to hơn từ cây Dark Scythe. Serene cảm thấy phải tiếp tục tấn công .
- Frost Strike !
Cây Sharfrost như to lên và 1 tia sáng mảnh từ cây lưỡi hái giáng xuống . Tia sáng dài kéo theo cả 1 luồng không khí băng giá lạnh lẽo , sáng rực cả 1 góc trời. Nhiều con Wyvern bay gần đó đã bị đông cứng lại và rơi xuống đất vỡ tan tành. Tia sáng chiếu qua người Vidos và phủ kín người của ả. Nếu như là các tên quỷ khác thì hẳn lớp da ngoài của chúng đã rách toạc ra vì các mảnh băng nhỏ trong tia sáng. Hoặc chúng cũng sẽ bị đông cứng lại và khi cơn gió lạnh từ cây lưỡi hái của Serene thổi tới sẽ khiến chúng vỡ tan. Nhưng kẻ thù là 1 Arcused và ả không dễ dàng chịu thua. Cả hàng ngàn các mảnh băng và nhưng cơn gió lạnh thấu xương bị hút vào trong cây lưỡi hái Dark Scythe. Hay chính xác hơn là cây Dark Scythe vừa chém 1 nhát vào không khí và tạo thành 1 vùng không gian đen kịt, các mảnh băng, cơn gió nằm trong tia sáng Frost Strike đã bị hút vào đó. Và vùng không gian đen đó khép lại, đồng nghĩa với việc Vidos không hề bị thương trước đòn tấn công này của Serene .Trong khí đó Serene lại cảm thấy mệt mỏi không ngờ sau 2 đòn tấn công khá mạnh vừa rồi. Cô trút toàn bộ sức mạnh đòn tấn công cuối cùng . Cô nói :
- Cold ….
Vidos nhìn Serene với ánh mắt đã chuyển sang màu bóng tối, không nhìn thấy đáy trong đôi mắt của Vidos và ả đã nói trước Serene :
- Vũ điệu tử thần – Death Dance !
Một tiếng nhạc vang lên, nó sắc lạnh như phát chém từ cây lưỡi hái Dark Scythe. Serene chỉ thấy rằng Vidos đã chém 1 cú cực nhanh về phía cô. Tiếng kêu của nó xé không khí đến rợn người và tạo thành 1 vết cắt đen to. Từ vết cắt đen trong không khí đó có 1 sức hút cực mạnh, kéo Serene về phía vết cắt đen trong không khí, và từ trong vết cắt đen ấy có hàng chục cái lưỡi hái Dark Scythe thò ra. Serene không thể thoát đc khỏi đòn tấn công này. Serene đã bị hút về phía lưỡi Dark Scythe, về phía vết cắt đen trong không khí. Cây lưỡi hái đã hoàn toàn hiện rõ trước mặt cô.
- Xoẹtttttttt !
Serene ngã phịch xuống, đôi mắt mở to, chuyển sang màu đen thăm thẳm. Các vết thương đã xuất hiện, rách toạch cả lớp áo giáp băng của cô. Máu của cô hoà vào màu băng của chiếc áo giáp. Cô cảm thấy đau, rất đau , các vết thương không còn bị hoá đá nữa. Cô nhìn thấy từ trong không gian, 1 vệt cắt đen lại xuất hiện, từ đó thò ra cái lưỡi hái của Dark Scythe, nó kề vào cổ cô. Serene không còn nhìn thấy gì đc nữa. Cô nghĩ cái chết đã đến với mình.
….
….
Serene , Serene , Serene ! Có 1 tiếng nói gọi cô, kéo cô trở lại thế giới thực.
Đó là giọng của Ein, cô đã muốn đc nghe giọng của cậu gọi mình trước khi chết nhưng có vẻ như cô đã không chết. Cô thấy các vết thương đã đc băng bó lại bằng chiếc áo choàng của Ein . Cậu đã xé ra vài miếng vải, bọc Spirit Herb vào và băng bó cho cô. Serene nhìn Ein nói :
- Cám ơn, Ein đã đánh Vidos và cứu tôi à ?
Ein lắc đầu, trong tay cầm chặt thanh Einherjar không còn bị gãy. Cậu nói :
- Tôi chỉ trị thương, Vidos đã không giết cô .Khi tôi đến thì Vidos sắp bay đi., Vidos nói là ngày xưa , nhờ có cô mới có Vidos ngày nay, lần này, Vidos nói sẽ không giết cô, nhưng lần sau sẽ khác.
Serene từ từ nghĩ ngợi, Vidos vẫn chưa hoàn toàn xấu xa. Nếu như ngày xưa , Serene không trao Candace vào tay gã Accursed thì đã không có Vidos ngày nay. Nhưng nếu đc quay trở lại quá khứ, Serene chắc vẫn sẽ trao Candace cho gã Arcused . Ein dìu Serene dậy và nói :
- Tôi sẽ đưa cô về nghỉ , trận chiến vẫn còn dài. Lũ quỷ vẫn đang tấn công .
….
….
Hecios nhìn Vidos với ánh mắt ẩn chứa điều gì đó. Vidos biết cả 2 đều là Arcused ngang hàng nhau nhưng ả vẫn nói :
- Xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ .
Hecios nói :
- Tính khí của cô vẫn như vậy, chẳng thể nào có thể trở thành Arcused đc . Nhưng ta sẽ không trách lần này, đằng nào thì đó cũng là người bạn năm xưa của cô. Chắc chắn, năm xưa khi ta cứu mi khỏi cái chết, ta đã biết rằng có thể tin cậy ở cô . Hãy nhớ rằng đây là lần cuối cùng cô đc tha thứ đấy. Hãy quay trở về Path of Darkness, trận chiến này sắp xong rồi. Không cần đến cô nữa. Ta sẽ đi khởi động 1 chút
Vidos cảm thấy Hecios là Arcused nhưng lại mang 1 cái gì đó rất khác lạ. Gã không hề trách cứ mấy về việc Vidos tha chết cho Serene . Nhưng Vidos lại cảm thấy đó không phải là việc đáng mừng, nhưng dù gì đi nữa, Hecios cũng đã là người cho cô cuộc sống thứ 2. Huấn luyện cô trỏ thành 1 Arcused , và giờ cô vẫn tuyệt đối chấp nhận các nhiệm vụ từ gã. Chỉ có lần này là cô đã làm gã thất vọng. Vidos quay lưng bước đi , cô không nhận ra Hecios đang cười nham hiểm, gã bắt đầu giống như 1 Arcused thực sự . Hecios chẳng mấy khi chiến đấu nhưng khi gã chiến đấu thì rất nguy hiểm
- Chap50: Round 2:
Trận chiến ở ngoài cổng thành vẫn chưa kết thúc, lũ Barbarian và Warrior đang húc mạnh 1 thân cây gỗ vào cánh cổng vững chắc của thành Trovis. Cho dù cả hàng trăm mũi tên bắn xối xả xuống đầu bọn chúng, chúng vẫn liên tục tiến lên. Mưa rơi rát mặt nhưng các Angel vẫn giữ vững đuợc cánh cổng thành. Nó đã đứng vững qua nhiều đợt tấn công của quỷ và họ không muốn mình sẽ thất bại truớc lũ quỷ . Ledah giơ cao Lorelei lên và quét ngang 1 đường xuống chân thành. Hàng trăm tên Thief đang cố gằng leo qua tường thành bị nướng sạch trước khi chúng kịp nhận ra . Ledah thở dốc, nãy giờ cậu đã ra đòn liên tục mà vẫn chưa thấy chúng có dấu hiệu suy giảm quân số. Ledah bay vọt lên cao để quan sát trận chiến rõ hơn. Mưa rơi làm giảm tầm nhìn của cậu nhưng vẫn đủ để nhận ra rằng các tên khổng lồ Troll , lũ hôi hám, xấu xí, đang tiến đến gần chân thành. Chúng không ném những tảng đá to nữa và chuyển sang tấn công ở cự ly gần, Ledah biết nếu chúng tiến vào được chân thành thì chắc chắn sẽ khó lòng cản được chúng. Ledah thét lên :
- Lost Seraph !
1 luồng lửa sáng rực phóng ra từ Lorelei và lao vào đầu tên Troll gần nhất. Hàm răng lởm chởm và gương mặt xấu xí của gã bị biến dạng với một góc ...phi sinh vật. Đầu của gã cháy sáng rực khiến lũ quỷ im bặt trong một giây và rồi chúng lại gào lên , tiếp tục húc vào cổng thành. Graps đang bay trên trời cho dù gã không có cánh , gã nhìn cảnh tượng đó và nói :
- Lũ vô dụng, Dark Rift !
Con quỷ trên lưng Graps vốn quay cùng hướng nhìn với Graps nên giờ trông Graps như 1 Accursed cõng 1 con quỷ trên lưng. Và con quỷ trên lưng giơ 2 bàn tay bọc bởi những cái vẩy sắt lên cao quá đầu Graps . 1 luồng sáng đen xuất hiện giữa 2 cánh tay đó, nó dần hình thành 1 quả cầu đen và cảm giác như sức nặng đè lên 2 cánh tay của con quỷ. Và rồi quả cầu đen được ném xuống từ 2 cánh tay của con quỷ trên lưng gã. Khi quả cầu đen chạm vào cái cổng thành thì lập tức cả cổng thành rung lên và chuyển sang màu đen. Ngay sau đó , cánh cổng mạ vàng , nặng nề đột ngột biến mất , để lại lũ quỷ và các Angel đứng đối diện với nhau. Lũ quỷ gào lên vì sung sướng và thoả thuê , có lẽ chúng vừa đc giúp loại bỏ 1 gánh nặng lớn. Chúng rút những thanh kiếm của mình ra, những thanh kiếm được bẻ gập lại 1 đoạn ở đầu để giúp chúng khi đâm đối thủ thì đối thủ sẽ không rút người ra khỏi lưỡi kiếm được. Và quả thật chúng đã làm vậy, chúng đã đâm kiếm một cách điên loạn về phía trước, các Angel bị hàng chục các thanh kiếm đâm trúng và cái chết đến rất nhanh với họ. Lũ quỷ giày xéo lên từng cơ thể Angel ngã xuống, nếu họ ngã xuống mà chưa chết thì chắc cũng sẽ bị đạp chết. Ledah nhìn cảnh tượng ở trước cổng thành và nói to :
- Rút về tuyến thứ 2 , tất cả .
Các cung thủ lập tức rời khỏi tường thành và nhảy xuống cầu thang. Chiếc cầu thang dài và rộng đủ để cho đi thành hàng 5-6 người . Vừa đi, họ vừa bắn vào lũ quỷ đang đuổi phía sau và lũ quỷ đang đánh nhau ở cổng thành. Lina cũng như nhiều người khác, cô vừa chạy vừa dùng Shadow Strike bắn lại , mồ hôi đổ nhiều như số nước mưa rơi vào người cô . Đột ngột cảm giác có 1 sức nặng đè lên cơ thể của mình, Fia và Cierra cùng nhìn lên phía trên và thấy 2 Accursed Graps và Hecios. Ledah thấy rằng nếu chúng phá hỏng cây cầu thang dài này thì có nghĩa là họ sẽ chết hết ở phòng tuyến thứ 1. Cậu bay vọt lên cao ngang với tầm mắt của Graps, Lorelei huơ nhanh 1 phát và 1 đường chém hình trăng lưỡi liềm lao tới người Graps.
- Pặcccc
Graps chộp lấy luồng lửa hình trăng lưỡi liềm bằng cánh tay thật của gã chứ không phải cánh tay của con quỷ sau lưng, luồng lửa nhỏ dần và biến mất trong lòng bàn tay gã. Như vừa dập tắt 1 đám cháy lớn, Graps nhận ra được sức mạnh của Ledah,có lẽ tên GrimAngel này sẽ sớm trở thành mối nguy hiểm. Gã nhìn Ledah bay vọt đi . Gã biết đây có thể là kế của chúng, chúng muốn cầm chân thời gian cho lũ người ở dưới kia chạy thoát. Nhưng gã và Hecios đồng quan điểm :
- "Đuổi theo và giết hắn đi" Hecios nói
Graps bay vù đi , không tỏ ra chút miễn cưỡng, có vẻ trận chiến sẽ diễn ra ở đỉnh toà tháp của phòng tuyến thứ 2. Hecios nhìn xuống 3 cô gái ở phía dưới đang chạy nhanh trên cái cầu thang dài dẫn tới bên trong phòng tuyến thứ 2 của Trovis. Gã nhận ra rằng đứa con gái thứ 4 cũng đã xuất hiện, Serene vừa từ trên trời bay xuống. Cô nói , cố quên đi những vết thương mà Vidos đã gây ra.
- Ein bảo tôi đến giúp mọi người, cậu ấy đang giúp những người ở cổng thành. Cậu ấy đang cố gắng giúp họ rút về tuyến phòng ngự thứ 2.
Nhìn những vết băng của Ein cho Serene , Fia nghĩ rằng Serene hẳn đã phải chạm trán 1 kẻ thù đáng sợ . Tuy nhiên giờ không phải là lúc để hỏi , Fia nói :
- Chúng ta cũng cần phải giúp gì đó cho mọi người chứ .
Sự dũng cảm của Fia lan sang những người khác và cả 3 cô gái còn lại đều gật đầu.Họ quay nguợc trở lại thay vì chạy tiếp. Fia rút Avalon - 1 chiếc vỏ kiếm và chém nhanh 1 đường. Hơn chục tên quỷ bị 1 tia sáng mảnh từ cái vỏ chia thành 3-4 mảnh. 1 tên quỷ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên bên cạnh đã có 3 vết cắt màu trắng, và rồi tên quỷ cũng nhận ra đầu mình đã rơi xuống đất. Fia chém bằng vỏ kiếm và các cú chém như những tia sáng trắng, mảnh, nó kéo thành 1 vệt sáng dài trong không trung và khi nó chạm vào các tên quỷ thì chúng bị xẻ làm đôi. Lina rút Shadow Strike bắn lia lịa, các tia sét vàng choé chọc thủng lớp giáp dày của lũ Warrior và có thể là các tên đằng sau lũ Warrior cũng bị thủng vài lỗ. Đường hẹp khiến mỗi mũi tên của Lina xuyên qua hết tên này đến tên khác, chỉ sau 2-3 phát, cả hàng quỷ bị đuổi theo bỗng chỉ còn hơn năm chục tên.Cierra giơ cây gậy Masgerss lên và 1 con chim lửa xuất hiện, nó phun lửa chặn đường lũ quỷ đang lao tới. Chúng bốc cháy đen thui và ngã xuống phía dưới. Nhìn ngọn lửa đỏ chói và cảm thấy hơi nóng đủ sức nướng chín cả 10 con rồng, không 1 tên quỷ nào dám tiến lại gần. Trong khi luồng lửa từ con Phoenix của Cierra cầm chân lũ quỷ, Serene thở sâu , lấy lại chút sức lực và cô rút Sharfrost ra. 3 cú chém mang theo hơi gió lạnh buốt đã khiến cho toàn bộ lũ quỷ còn lại đóng băng . Serene nhảy cao lên và đập Sharfrost xuống đất , chỉ 1 cú đánh và tất cả các tên quỷ bị đóng băng bị vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh. Họ đã tiêu diệt đc lũ quỷ đang đuổi theo. Từ trên cao Hecios nhìn thấy cảnh đó và gã gật đầu. Gã lao vù xuống , hạ xuống truớc mặt cả 4 ngưòi bọn họ. Gã nói :
- Các người đã trưởng thành, ta sẽ kiểm tra xem sự trưởng thành sẽ giúp gì cho các người khi gặp ta .
- "Bọn ta đã thua ngươi 1 lần nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu" Lina hét
Lina rút Shadow Strike và nã luôn 1 phát cung về phía Hecios. Gã giơ bộ bài lên và rút nhanh 1 lá trước khi mũi cung điện lao tới. Tia sét có màu vàng và trắng ở đầu bị chặn lại bởi lá bài mà Hecios mới rút được. Mũi tên điện hay tia sét đã bị chặn lại chỉ với 1 lá bài bằng bìa cứng, Lina không tin nổi cũng như 3 người còn lại. Khi tia sét biến mất , hình ảnh lá bài lộ ra trước mắt Hecios . Quân bài mang số ký hiệu 00 , quân bài tượng trưng cho sự khởi đầu nếu như hiểu theo nghĩa rộng vì nó là quân đầu tiên trong 22 lá chính của tập bài Tarot. Quân bài với hình 1 người với vẻ mặt lơ đễnh cầm 1 thanh củi, và trên thanh củi có buộc 1 túi vải , người đó giống như 1 kẻ đi bụi đời, nó hơi toát lên sự ngốc nghếch, ngờ nghệch, sự hỗn loạn, sự mất phương hướng- Quân bài mang ý nghĩa của kẻ ngốc - Quân bài The Fool số 00. Hecios cười nói :
- Vậy ta sẽ không tấn công các ngươi
Fia chưa kịp hiểu ý định của gã thì cô thấy Hecios bỏ dần lớp áo choàng bên ngoài của gã ra. Cái áo choàng đen, dày khiến không ai nhận ra được cơ thể của gã, khuôn mặt của gã. Fia nín thở , chờ đợi cũng như những người khác . Một luồng sáng loé lên từ sau lưng gã khiến cô mờ mắt, không nhìn rõ gì nữa . Luồng sáng cực mạnh khiến họ không nhìn rõ được Hecios. Và cả 4 nguời họ đều cảm thấy xung quanh không còn là thành Trovis nữa, một không gian đen tối, tĩnh lặng bao lấy họ.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Wed Jul 04, 2012 1:26 pm
- Chap51: Ilusion:
Fia vẫn còn hơi choáng váng sau khi bị rơi vào vùng không gian đen như mực, không thể nhận ra được phương hướng. Cô nhìn xung quanh và cố gắng giảm nỗi sợ hãi của mình. Bỗng có thấy 1 tia sáng le lói ở đâu đó, cô bước nhanh về phía trước.
Lina đang lắc đầu liên tục để tỉnh táo lại . Cô nhận ra có 1 luồng khí đen lao tới gần. Cô rút Shadow Strike ra, hướng về phía trước
Cierra và Serene tuy đang ở 2 nơi khác nhau nhưng chắc chắn họ cùng nhìn quanh để tìm kiếm nhau và cả Lina , Fia . Chắc họ đang ở một nơi nào đó có vẻ rất xa lạ. Và Cierra thấy một bóng sáng, hơi hắt lên vài tia sáng đen ở xa xa.
Serene thì nhìn thấy sau lưng mình một bóng đen dần xuất hiên với cánh tay dài và to.
Fia nhận ra luồng sáng phát ra từ 1 con quỷ, nó vác trên vai một cái chùy lớn, nó cao bằng khoảng gấp 3 người thường , toàn thân một màu xanh lét bệnh hoạn, người nó toát ra mùi thối như từ hàng trăm xác chết. Nó đã nhận ra Fia đang lao tới và vụt cái chùy về phía cô. Chỉ 2 cú nhảy nhanh qua 2 bên , Fia né được cú đánh của tên quỷ, cô rút Avalon ra và nhảy tới 1 bước. Các cái bóng mờ dần xuất hiện sau thanh kiếm, cái vỏ kiếm vốn định đâm vào con quỷ nhưng bị cái chùy của nó chặn lại. Fia lập tức bắn người lên không trung, hướng thanh kiếm xuống đầu con quỷ
- Light Cutter
Một cú chém đơn giản và phát ra nhưng tia sáng trắng , cú chém trúng vào giữa 2 mắt con quỷ. Nó rú lên đau đơn, máu không chảy ra nhiều lắm, có lẽ vì Avalon là cái bao kiếm. Đột ngột nó vụt ngang 1 cú bằng cái chùy. Chưa từng thấy đòn tấn công nào nhanh đến như vậy . Fia bị hất văng ra xa cả thưóc. Cô đang bay lơ lửng ở trên không thì cơ thể của cô đụng vào 1 con quái vật khác, Nó cao ngang tên quỷ kia và trên tay có 2 quả cầu sét xanh lè. Một con quỷ nữa cũng lao vào, trên tay nó cầm 1 cây gậy bịt sắt cả 2 đầu. Fia nhìn cả 3 tên quỷ và cô biết chắc chúng đều rất mạnh.
Máu từ trên đầu Serene chảy xuống, cô đứng trước 3 tên quỷ mà trong đó 1 tên vừa di chuyển với vận tốc chớp nhoáng. Tên quỷ chỉ có 1 cánh tay dài, gã vừa lao tới sau lưng cô. Cô đã rút Sharfrost ra nhưng không thể nào chém trúng được gã vì vận tốc quá nhanh của gã. Gã nhảy lên cao và chém cô vào giữa 2 mắt, nhưng có vẻ là cánh tay chém vào đầu cô còn chưa đủ lực cho nên chỉ khiến cô hơi choáng. Cô đã phản công bằng Sharfrost và chém bay gã đi nhưng sau đó là 2 tên nữa xuất hiện. Cô thở dốc , tay cầm chặt Sharfrost vì biết rằng đây sẽ có thể là trận đấu cuối cùng của mình.
Lina cũng nhìn thấy 3 tên quỷ và cô nhanh chóng chọn tên quỷ cầm chiếc gậy sắt bịt kín ở 2 đầu làm mục tiêu. Có vẻ nó là tên chậm chạp nhất. Cô thét lớn :
- Volley !
Năm tia điện bắn ra 5 hướng và tên quỷ đứng ở giữa. Gã quỷ không phản xa kịp thì đã thấy 5 luồng điện ở dưới đất chạy giao nhau. Cả 5 tia điện đều cắm xuống đất, tạo thành ngôi sao 5 cánh. Gã quỷ to lớn nằm ở chính giữa ngôi sao bằng điện. Không thể nào di chuyển được, gã quỷ to con cảm thấy như vậy, các luồng điện tích đã khóa chặt chân gã. Gã nhìn thấy Lina đang làm động tác kéo dây cung, một mũi tên điện được phóng ra và nhắm thẳng vào kẻ đang bị khóa chặt trong ngôi sao
- Bùmmmmmmm !
Lina không thèm nhìn tên quỷ vì tin chắc gã đã bị nướng chín, và điều đó khiến cô phải trả giá. Tên quỷ sau khi dính đòn Volley vẫn còn sống. Bỗng một con quỷ nhỏ màu đỏ như máu phóng ra từ cây gậy sắt của gã. Con quỷ đỏ bám chặt vào tay của Lina , làm tay trái của cô nóng rát. Lina gào lên vì nóng và cảm giác như những cái móng vuốt của con quỷ đã xé rách 1 phần da của cô. Cô vung mạnh tay để hất con quỷ ra. Con quỷ nhỏ màu đỏ chợt biến mất, hóa thành những làn hơi , thu vào trong cây gậy sắt. Lina không còn chút cảm giác ở tay trái nữa. Giờ chắc cô không thể nào sử dụng được cung .
Cierra đang đối mặt với con quỷ mang 2 quả cầu điện trên tay. Gã vừa khóa chặt sự di chuyển của cô khiến cô dính phải 1 quả cầu sét. Quả cầu sét với sức mạnh khủng khiếp tưởng như đã giết chết co nhưng may mắn là cô vẫn còn sống . Chớp lấy thời cơ đó và Cierra đã tung Phoenix ra . Nó đã cắn rách và thiêu cháy cánh tay trái của gã. Cô hy vọng điều này có thể cản được hoặc cầm chân gã trong chốc lát. Lúc nãy 5 quả cầu điện khóa chặt và 1 quả cầu ra đòn trúng vào người cô khiến bây giờ cô không còn di chuyển được nữa. Chân của cô phù thủy nhỏ đã cứng đờ ra, bàn tay run run vì vương vài tia điện xanh lét trên người. Cô nói :
- Magic burst, ta quyết không thua .!
.....
.....
.....
Hecios từ từ bay trở về chỗ của gã và Graps gặp nhau trước đó . Gã không thấy Graps ở đó nhưng có 1 kẻ Accursed khác - Death . Gã tử thần nói :
- Có vẻ như mi đã hạ được 4 đứa con gái đó.
Hecios vuốt tay qua mặt mình và để lộ đôi mắt cho Death nhìn thấy. Cả độ mắt đã chuyển sang màu đen thẫm, phảng phất lên chút ánh sáng trắng , giống như của 1 thiên thần đắm chìm trong bóng tối. Điều này khiến Death không khỏi ngạc nhiên nhưng gã chẳng buồn hỏi . Nhưng Hecios nói :
- Chúng đã dính phải Curse of Darkness của ta . Chúng sẽ nhìn thấy nhau là các tên quỷ man rợ và chúng sẽ tự giết, tàn sát lẫn nhau cho tới khi cả 4 đứa chết.
Và giờ Death nhận ra sự thông minh , nham hiểm , 1 chút năng lực đặc biệt của Hecios . Gã chẳng bỏ ra chút sức lực nào mà lại có thể mang lại kết quả chiến thắng đến không ngờ. Đột nhiên Death cảm thấy mình có chút việc phải làm, ít ra phải chứng tỏ sức mạnh Accursed trong người hắn cho lũ Angel thấy. Gã nói :
- Ta sẽ đi trả thù - tên GrimAngel không có cánh
Chẳng chờ Hecios nói gì, Death bay vù đi . Hecios rút tiếp 1 lá bài từ tập bài Tarot . Hình của 1 gã tử thần cưỡi ngựa xuất hiện - quân bài số 13 - Death. Hecios nghĩ : "Không nhanh đến thế chứ ?" Gã bay về phía 4 cô gái đang đánh nhau. Gã đã chuyển họ tới 1 vùng không gian riêng để họ tự có thể giết nhau. Và giờ gã hướng tới đó và hy vọng 1 điều gì đó, 1 điều mà không ai biết được
- Chap52: Ledah vs Graps:
Ledah đã dừng lại trên không trung vì nhận thấy Graps không còn ở sau lưng mình nữa. Cậu nhìn quanh và chỉ chớp mắt gã đã xuất hiện ở bên phải. Con quỷ trên tay gã giơ bàn tay bằng sắt đen bóng của mình ra về phía Ledah. Nó chộp được vào cánh của cậu, kéo cậu xuống mặt đất.
- Rầmmmmmmmmmm
Ledah bị hất văng xuống đất , ngưòi nằm ngửa và cánh phải đã bị gãy. Không còn thời gian để cơn đau từ vết thương lan tới đầu. Cậu lăn người qua trái khi thấy Graps đang lao xuống. Gã đấm lún cả mặt đất , đất đá bay tứ tung. Ledah hiểu nếu không né đc cú vừa rồi thì hẳn cậu đã không còn sống. Tới giờ cậu mới cảm thấy cơn đau từ cái cánh gãy lan đi khắp cơ thể. Graps nói :
- Chắc hẳn ngươi có lý do tồn tại , ý chí sống và chiến thắng cao đã khiến ngươi mạnh như vậy .
Ledah chẳng thèm để ý đến lời nói của Graps, cậu được huấn luyện để không mất thời gian vào những việc như thế này. Cậu giơ Lorelei ra và 1 luồng lửa ấm áp bao quanh Lorelei. Cậu chém Lorelei xuống để phóng các tia lửa về phía Graps.
- Lost Se... pặc
Graps đã lao tới , Ledah chưa từng thấy tên Accursed nào nhanh đến vậy. Con quỷ trên lưng của Graps giơ 2 cánh tay dài màu đen của nó về phía Ledah, 1 tay của nó bắt chặt lấy Lorelei, tay kia giữ chặt tay phải của cậu. Con quỷ đã vô hiệu hoá Lorelei và 1 tay của Ledah, cậu thấy cánh tay phải của Graps chuyển sang màu đỏ rực, hắt ra các quầng lửa đen. Gã nói :
- Giant Attack !
Cú đấm thẳng vào bụng của Ledah , hất văng cậu ra xa cả chục thước, Ledah lăn lộn trên mặt đất vài vòng truớc khi cơn đau đớn khắp ngưòi ào tới. Cảm giác như cú đấm của Graps đã làm tê liệt mọi giác quan của cậu. Cậu không còn cảm thấy gì nữa, không chỉ ở bụng mà còn ở khắp ngưòi. Graps nghĩ rằng không kẻ nào có thể đứng dậy như Ledah sau cú đánh vừa rồi. Gã chợt nhận ra rằng vai trái của gã đang rỉ máu. Gã nhìn thấy Lorelei đang bị tên quỷ trên lưng lưng nắm chặt và Graps hiểu ra tất cả. Vừa rồi Ledah bị giữ Lorelei và tay phải. Truớc khi Graps tung ra cú đấm vào bụng, Ledah buông Lorelei ra và dùng tay trái đánh mạnh vào vai gã. Gã biết Ledah vừa rồi hoàn toàn có thể dùng tay trái để đỡ cú đấm nhưng tên GrimAngel chọn giải pháp tấn công. Vậy là cả 2 đã bị thương. Tuy nhiên vết thương đó là cái giá quá nhỏ so với việc Ledah bị thương ở khắp người và mất Lorelei . Bỗng tên quỷ sau ném về phía Ledah thanh Lorelei. Ledah cầm lấy Lorelei và vụt biến mất. Cậu nhảy cao lên nóc toà tháp bên cạnh. Việc mất 1 cánh quả là bất lợi lớn với Ledah. Cậu quay xuống và nhìn thấy Graps ở dưới chân ngọn tháp. Gã giơ tay phải ra và đánh mạnh vào toà tháp .
- Rắcccccc !
Cả toà tháp nghiêng sang 1 bên vì cú đánh của Graps vào chân tháp. Ledah không thể trốn ở trên cao mãi được. Các mảnh tường của toà tháp đổ sụp xuống. Ledah nhảy qua các mảnh tường bị vỡ để lẩn mắt Graps. Gã nhìn vào cả đống gạch đổ xuống đầu mà không thấy Ledah, gã giơ tay phải lên trời và nói :
- Fist of Darkness
Cả 1 bao tay khổng lồ màu đen phóng lên đống gạch đang đổ xuống, Nó xuyên qua tất cả đống gạch và khiến chúng nổ tung trên bầu trời. Đột nhiên Ledah đã ở sau lưng của gã và chém về phía hông trái. Graps lĩnh trọn cú đánh bằng Lorelei vào hông trái, gã vẫn đứng vững, mặt không chút biến đổi. Ledah thét lên :
- Hell Fire
Từ phần lưỡi của Lorelei phóng ra cả chục các tia kiếm khí, nó cứa vào cơ thể của Graps với sự sắc bén và sức nóng như từ trong bụng của 1 con rồng hàng nghìn năm tuổi . Graps dùng tay phải chộp lấy Lorelei và điều xảy ra với Diviner của Ein cũng đến với Diviner của Ledah.
- Rắc
Phần mũi Lorelei bị gãy tan. Con quỷ sau lưng của Graps đã dùng cả 2 tay chộp lấy người Ledah, đập mạnh cả cơ thể của cậu xuống đất. Máu trào ra từ miệng của Ledah như lúc cậu đỡ cho Ein đòn tấn công của Malice. Như 1 thiên thần đã gục ngã trước bàn tay của lũ quỷ, tuy nhiên không hề có sự sợ hãi trong đôi mắt của Ledah. Nó vẫn toát lên sức mạnh và ý chí kiên quyết . Graps nhận ra sự nguy hiểm nếu để tên GrimAngel này sống lâu, hắn có một sức mạnh và ý chí chiến thắng cao, tư duy chiến thuật linh hoạt và tốc độ ngang ý nghĩ của ngưòi khác. Graps đứng ngay trước mặt Ledah khi cậu đang nằm trên mặt đất, cố với tay tới thanh Lorelei đang nằm cách bàn tay cậu có 1 gang tay . Gã nói
- Kết thúc rồi.
Bỗng 1 tia sáng sau lưng bắn tới, Graps nhảy vọt lên cao để né đòn tấn công. Luồng sáng trúng vào Ledah và khi luồng sáng biến đi đã không còn ai ở đó nữa. Graps gào lên tức giận. 2 cánh tay dài của con quỷ đen ở sau lưng gã thu ngắn lại. Graps không tin là Master of Pain đã để cho 1 kẻ chạy thoát.
....
....
Ein nhảy vù vù trên các toà tháp cao ở Trovis, ánh sáng trắng chiếu từ cơ thể của cậu cũng chính là sức mạnh từ thanh Einherjar đã được rèn lại. Thanh Diviner mang sức mạnh Holy vừa tạo ra các tia sáng mạnh để che mắt Graps trong khi cậu cứu Ledah. Cậu nói với Ledah :
- Gã đã bị thương, lần sau có lẽ chúng ta sẽ chiến thắng
- Nhầm rồi, tôi đã hoàn toàn thất bại, Ledah nói
Ein như chưa hiểu ý của Ledah. Biết Ein chẳng hiểu gì , Ledah nói luôn :
- Gã đã trả lại tôi Lorelei 1 lần và trong trận chiến , lúc tôi chém vào hông trái gã , chắc cậu cũng thấy, gã đã không hề sử dụng tay trái. Trong khi chắc chắn rằng trong tình huống đó gã phải đỡ bằng tay trái. Tới khi gã đã bị chém trúng thì gã vẫn dùng tay phải để đỡ lại và bẽ gãy Diviner Lorelei . Điều đó cho thấy gã đã không muốn sử dụng tay trái từ đầu trận đấu và điều đó chứng tỏ gã mạnh hơn chúng ta rất nhiều.
Ein đã hiểu ra và giờ cậu đã nhận ra rõ rằng cậu và những người khác đang đối mặt với các thế lực nguy hiểm hơn rất rất nhiều. Trận chiến ở phòng tuyến thứ 2 sắp kết thúc. Thiếu đi các GrimAngel lãnh đạo và có lẽ tại lực lượng chênh lệch, lũ quỷ sắp vượt qua vòng 2. Nếu phòng tuyến thứ 2 bị vỡ thì phòng tuyến thứ 3 chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Nó là phòng tuyến gần như nối liền với Asgard và rất nhỏ. Nó giống như 1 cái cầu tới Asgard mà thôi, và cái cầu ấy chính là phòng tuyến thứ 3. Nghĩ tới điều này, Ein cố gắng quay về phòng tuyến thứ 2 với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu không nhận ra rằng các cô gái đang ở trong giai đoạn nguy kịch . Họ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến sinh tử với nhau .
- Chap53: Magi:
Trận chiến giữa 4 cô gái vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn đang tung các đòn thế điên loạn. Chỉ khác là Serene đã đánh với Cierra và Lina đánh với Fia . Cierra tung 1 quả cầu lửa về phía Serene, trước mắt mỗi người thay vì là bạn bè mà là 2 tên quỷ khát máu. Quả cầu lửa làm cháy xém vạt áo của Serene, chiêu Magic Burst quả rất nguy hiểm. 4 ngưòi bọn họ đang trong 1 trận chiến hỗn loạn. Lina bắn liên tục cho dù 1 tay của cô đã bị thương. Cô dùng 1 chân để giương cung và dùng tay không bị thương để kéo dây cung. Các mũi tên bắn tới tấp về phía 3 người. Mũi tên điện lao với vận tốc cao và cắm trúng vào chân của Fia, trong mắt của Lina là tên quỷ với cánh tay dài đã bị thương. Cô nhanh chóng lộn người bay lên cao và hướng cung tên xuống :
- Arrow Rain
1 trận mưa tên được phóng xuống với hy vọng sẽ giết được kẻ thù. Các mũi tên xé gió lao tới nhưng ánh mắt của Fia vẫn đầy hy vọng. Cô rút 1 Avalon ra và nói :
- Banishment
Một trong các độc chiêu của Fia được tung ra. Một cơn gió nhẹ thoảng qua và tất cả các mũi tên đều biến mất. Các luồng sức mạnh Holy chiếu ra khiến không gian tối tăm chợt nhoà đi. Lina nhìn đòn tấn công quen thuộc , cô chắc chắn không 1 tên quỷ nào có thể sử dụng chiêu thức Banishment . Cierra và Serene cũng nhận ra điều đó , Serene nhìn Cierra , Cierra nhìn Lina, Lina nhìn Fia và Fia lại nhìn Serene . Trong mắt họ là 4 tên quỷ đang nhìn nhau với con mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc lởm chởm và mùi máu tanh . Phải chăng đó là sự thần giao cách cảm , họ cùng nói :
- Quadra Attack
Fia , Lina, Serene và Cierra đều phát ra tia sáng màu xanh lá, vàng, xanh dương và đỏ. Họ cùng nhau toả sáng trong màn đêm tối. Cho dù họ có là 4 tên quỷ trong mắt của nhau nhưng ánh sáng phát ra vẫn chỉ có 4 màu như vậy. Chính điều này khiến họ cùng thét lên và ôm chầm lấy nhau :
- Các bạn , chúng ta xuýt nữa tự giết nhau rồi .
Và khoảng không gian đen tối chợt mờ dần và biến mất, họ đã quay trở lại thành Trovis . Tốt hơn cả là họ đã nhìn thấy nhau trong bộ dạng người với người. Fia nhìn vết chém vào giữa trán của Serene , Serene nhìn vết cắt mà mình gây ra cho Fia , Cierra nhìn vết thương cháy và rách ra trên 1 tay Lina, Lina nhìn vết thủng ở bắp chân phải của Fia. Họ không nói được gì , bỗng 1 bóng người xuất hiện – không phải ai khác ngoài Hecios. Gã nói :
- Nếu thấy khó nói quá thì ta sẽ nói , các người sẽ chết ở đây .
Họ đứng sát vào nhau và sự dũng cảm và họ quyết bảo vệ nhau đến cùng. Họ nhìn Hecios với ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Hecios thì nghĩ đó là sự sợ hãi và sự yếu đuối , gã giơ 2 tay ra và từ không khí xuất hiện 2 sợi dây xích quấn quanh 2 tay của gã. Chúng nóng đỏ và dính chặt vào 2 tay của Hecios. Ở mỗi đầu dây xích là 1 lưỡi kiếm ngắn. Gã nói :
- Blade of Sorrow - lưỡi gươm của sự đau khổ . Đừng nghĩ rằng ta chỉ biết sử dụng bài Tarot
Hecios phóng 1 sợi dây xích về phía 4 cô gái. Mũi kiếm nhọn trên đầu sợi xích chọc thủng 1 vết trên bụng Cierra và Lina. Khi họ còn chưa kịp nhận ra mình đã bị chém trúng thì gã quét sợi xích còn lại 1đường ngang khiến Fia và Serene bị rách toạch cả phần da ở chân. Và rồi khi màu trong người họ đang trào ra, người của họ còn chưa kịp quỵ xuống, các sợi mắt xích chiếu ra các tia sáng khoá chặt cơ thể của họ lại. Sau đó 2 sợi xích cuốn quanh cơ thể mềm mại của các cô gái. Chúng như xiết chặt vào và cả 4 cô gái đều bị bó vào với nhau. Trong khi bị trói bởi 2 sợi xích , các cô gái cảm giác như xương cốt của họ như bị rút ra khỏi cơ thể từng mảnh một , như các mẩu xương vụn bị rút ra khỏi cơ thể.. Hecios nằm tay vào 2 sợi xích và rồi từ các mắt xích đang trói bọn họ, những cái gai đen, nhỏ mọc ra từ từ.
- Arghhhhh
Tiếng kêu của họ vang lên khiến Ein dù đang ở đâu đó rất xa nhưng cũng cảm thấy rằng các người bạn đang gặp nguy hiểm. Cậu cảm giác như có 1 cái gì đó rất thiêng liêng và quý báu sắp mất….
Hecios thu 2 sợi xích lại , các sợi xích chui dần vao trong cánh tay của gã. Sợi xích hoàn toàn biến mất cho tới khi 2 đầu xích gắn kiếm chui hẳn vào. Gã bước tới chỗ 4 người đang nằm trên bờ thành lạnh cóng vì mưa rơi. Máu của 4 cô gái chảy ra, nhỏ giọt vào trong mưa nhưng cũng khiến đoạn tường thành đỏ lên vì máu. Máu chảy từ khắp cơ thể của họ. Các cái gai đã đâm vào người họ theo mọi hướng. Như hàng ngàn các cái kim đâm vào cơ thể của họ. Sau những phần quần áo rách tả tơi là làn da trắng muốt của họ và dòng màu đỏ tươi chảy xuống . Ánh mắt của họ giờ yếu ớt , không đủ để cho người ta thấy sự hồn nhiên , trẻ trung, ngây thơ và xinh đẹp của các cô gái nữa, giờ chỉ còn là một màu đen ảm đạm trong đôi mắt ấy. Hơi thở yếu ớt , không đủ át đi cái hơi lạnh của ban đêm, cho dù họ cố gắng thở cả bằng miệng . Nhưng màu từ miệng họ trào ra, át đi cả những luồng không khí mà họ cố gắng hít vào. Hecios bước tới nhìn cả 4 người và nói cùng ánh mắt của 1 kẻ chiến thắng :
- Các người đã rất cố gắng, chỉ tiếc là chưa đủ thôi. Ta biết các người còn sống mà , nhưng sẽ không lâu nữa đâu.
Hecios rút ra 1 con dao mà lúc nãy nó gắn trên sợi xích. Con dao có phần lưỡi đen và phần sống dao màu trắng. Gã nói như 1 hơi thở :
- Thể xác ở đây, chỉ còn linh hồn – Ursula , Hahahahahahaaa
Gã đâm con dao xuống vào người Fia trước , gã định giết các đứa con gái kia sau. Bỗng cao dao đâm vào tảng đá cứng, khiến tảng đá bị chia làm hai. Gã gào lên khi nhìn thấy 4 cái bóng với áo choàng đen. Mỗi 1 tên mang theo 1 cô gái. Gã tức giận thét lên khi nhìn thấy cảnh cả 4 Magi xuất hiện .Ba Magi với mái tóc xanh , giống như Hector vì cũng giống như 1 đứa trẻ, Magi còn lại là với mái tóc dài và nếp nhăn trên gương mặt nhiều vô số. Họ đều có chung một ánh mắt khi nhìn vào Hecios. Hecios nói :
- Keiress, Brano, Teyoll và Deus
- Mi không phải là Accursed bình thường, mi biết tên cả 4 Magi chúng ta nhưng tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện, tạm biệt
Và cả 4 Magi biến mất , để lại Hecios trong toà thành Trovis vừa mất tuyến thứ 2. Gã nhìn về phía Asgard với ánh mắt của sự căm thù chứ không phải tức giận.
- Chap54: Revenge:
Toà thành Trovis đang chìm trong khói lửa, lũ quỷ vừa xông qua được phòng tuyến vững chắc , chưa bao giờ bị phá thủng. Các Angel số lượng giờ còn không quá 500 người. Trong khi lũ Troll to xác vẫn tiếp tục hoành hành. Chúng dỡ từng vách tường và ném về phía các toà tháp. Và khi ấy những toà tháp rung lên, đổ sụp xuống , vô số các Angel ở trong toà tháp chết sạch cùng với những người đứng dưới chân tháp. Bọn chúng tiến lên bằng tất cả sức mạnh. Lũ quỷ dùng các bó đuốc đốt sạch những gì chúng đi qua. Màu đỏ của lửa và máu đang lan rộng ra khắp Trovis. Chúng đã tiến đến 1 cây cầu bằng gỗ. Cây cầu rộng và phẳng lì. Và chỉ cần qua được cây cầu này, chúng sẽ đặt chân vào thánh địa Asgard . Làn sương lờ mờ bay ngang cây cầu khiến 2 đầu cầu không bao giờ nhìn thấy nhau. Chúng chậm chạp tiến qua cho dù có gì ở đầu cầu bên kia.
- Roạtttttttt
Các mũi tên bắn từ làn sương trắng ra, chắc là các cung thủ Angel đã đứng ở đầu kia bắn tới. Các mũi tên xuyên thủng qua lớp da dày, hôi thối của chúng. Hơn 10 tên đi đầu đã chết và xác của chúng bị những tên còn lại quăng xuống vực để lấy lối đi tiếp. Chúng vẫn tiến lên cho dù các mũi tên bắn ra nhiều không kể xiết. Chỉ 2 tên đi đầu cầm khiên và các mũi tên bị cản lại hoàn toàn. Chúng sắp qua được cầu.
Ein đang ở Asgard, cậu băng nhanh qua nhiều toà nhà để có thể tới được chỗ của Magi gần nhất – Brano . Cậu đã thấy toà nhà dành riêng cho Magi ở phía trước, trông nó hoàn toàn trắng . Đúng như lần cậu rời khỏi đây, nó cũng có màu như bây giờ. Gồm nhiều chiếc cầu thang uốn cong trước khi tới được đây. Cậu leo nhanh qua các bậc cầu thang, tay cố lau đi mồ hôi, máu và thịt của các tên quỷ bị chém dính vào mặt. Không chỉ vậy, cát, bụi cũng bám đấy gương mặt tuy nhiên nó cũng đã bị mồ hôi rửa đi gần hết, chỉ còn là 2 đường đen đen trên gương mặt của cậu. Cậu chẳng còn thời gian để lo tới chuyện đó nữa, việc quan trọng bây giờ là hỏi xem các Magi phải làm gì bây giờ khi lũ quỷ sắp tràn vào Asgard. Ein đẩy tung cánh cửa ra và nói :
- Xin lỗi nhưng … lũ quỷ… chúng … sắp …
Ein thở dốc và cố gắng nói nhanh nhưng cậu đã đột ngột dừng lại, không nói được câu nào. Magi Brano đang giơ tay hướng về phía Cierra, bàn tay của vị Magi phát ra các tia sáng đủ màu sắc, đang cố làm lành các vết thương cho Cierra . Ein nhìn thấy Fia , Lina và Serene cũng ở gần đó, trên người họ đầy khắp các vết thương do bị chém, bị đâm, bị chọc. Nếu không nhờ bộ đồ riêng của mỗi người họ thì Ein chắc cũng chẳng nhận ra nổi. Máu ra khắp người họ khiến không thể nhận ra được màu da vốn có của họ là màu trắng. Nhìn vào đôi mắt của từng người , Ein biết đã sai lầm khi để họ bước vào cuộc chiến này. Với hy vọng họ sẽ không chết , nuớc mắt của Ein ứa ra và cậu thề rằng sẽ trả thù những kẻ đã làm bị thương bọn họ. Không cần chờ Brano nói , Ein đóng sầm cánh cửa lại và bước ra phía cây cầu. Thanh Einherjar chuyển dần sang màu đen . Các luồng khí đen bốc lên từ cơ thể của cậu. Đôi mắt cậu chuyển thành màu đỏ…
Lũ quỷ đã qua được cây cầu, chúng gào lên vì là những kẻ đầu tiên đặt chân lên đất của các vị thần. Chúng giơ các thanh kiếm lưỡi rộng trước khi đâm giết các Angel . Chỉ sau 2 hoặc 3 đường chém của mỗi tên trong số chúng, các Angel không chống trả nổi. Vài người đã bỏ mạng trong lưỡi kiếm hung tàn của lũ quỷ. Trong số các tên quỷ vừa bước vào có 1 Accursed . Đó là Death .
Gã khi vừa đặt chân tới Asgard, gã gào lên :
- Lũ GrimAngel, ta tới để trả thù đây.
- “Đừng quên nhiệm vụ chính .” Hecios từ sau lưng gã nói . “Ta không muốn có chuyện gì ngoài kế hoạch.
Có vẻ như Death chẳng đếm xỉa gì tới lời nói của Hecios, gã bay vù đi . Hecios chợt cảm thấy là bài Death lúc trước mà gã rút dần trở nên linh nghiệm. “Có thể sắp có 1 cái chết” Gã nghĩ như vậy. Nhưng gã chẳng còn thời gian để suy nghĩ, gã bay đi làm nhiệm vụ chính và Graps cũng bay theo.
Dearth hướng về phía toà tháp xoắn ốc màu trắng. Đó là nơi của các Magi. Gã rút Night Scythe ra với hy vọng sẽ dùng nó để giết toàn bộ các Magi, các GrimAngel và rồi gã sẽ là kẻ đưa quân đội quỷ tới chiến thắng theo cách nhanh nhất. Cách mà không cần tới kế hoạch phức tạp của Fenrir , kế hoạch của Death đơn giản là giết sạch các người cầm đầu của Asgard. Nhưng gã nhìn thấy trước mặt kẻ thù đầu tiên của mình. Kẻ mà Death muốn tìm nhất, kẻ mà đã giết gã trong quá khứ- GrimAngel Ein. Nhưng giờ Ein là Dein và với một thanh kiếm hoàn chỉnh chứ không phải là thanh kiếm gãy như trước nữa. Một Dark Angel và 1 Accursed giao chiến với nhau. Cả 2 bay lướt qua nhau và :
- Kenggggggg
Tiếng kim khí chạm vào nhau và vai của Dein , bụng trái của Death đã bật máu. Cả 2 đều chém vào nhau 1 phát và cùng quay đầu lại . Death nhìn thấy đây chính là Ein- cho dù kẻ giết gã có biến thành ai đi nữa, Death vẫn nhận ra. Tuy nhiên cảm giác nói với Death rằng , đứng trước mặt gã không phải GrimAngel hay DarkAngel . Càm giác này giống như khi gã đối đầu với Selein. Cảm giác của 2 Accursed đối mặt với nhau .
- Chap55: Death:
Death với cây lưỡi hái của mình đã giết hàng trăm mạng Angel, tuy nhiên niềm tự hào là Accursed mạnh nhất của gã nhanh chóng biến mất khi bị Ein đánh bại. Gã đã rất đau đớn khi bị phong ấn, nhung giờ đây , số phận đã cho gã 1 cơ hội để trả thù. Và gã quyết không bỏ phí cơ hội. Gã rút cây Night Scythe quen thuộc và nhắm về phía Ein, nó sáng loáng trong ánh bình minh. Có vẻ như gã muốn kẻ mình giết trong trận chiến lịch sử này phải là kẻ mạnh. Death chọn kẻ đó là Ein và gã nhất quyết phải giết được cậu, cho dù biết rằng đó không phải nhiệm vụ của quân đoàn quỷ khi tấn công vào đây. Gã gào lên :
- Death Coil !
Khoảng 10 quả đạn hình đầu lâu phóng về phía Dein. Các cái đầu lâu màu xanh lá, đôi mắt đen , xé gió lao nhanh tới. Những cái đầu lâu dẹt và nhe hàm răng trắng nhởn của chúng ra khiến nhiều người phải ghê sợ. Nhưng Dein thì chẳng hề gì, gã vụt biến mất trước khi những cái đầu lâu chạm được vào người gã. Cả chục cái đầu lâu chọc thủng vài lỗ và khiến bụi bay mờ mịt . Có vẻ sức sát thương của chúng là rất lớn . Dein hiện ra ngay cạnh Death và rút thanh kiếm Einherjar màu đen ra.
- Kengggggg
Death kịp rút cây lưỡi hái và đỡ ngay lập tức. Sau vài giây ghì nhau của 2 người, thanh kiếm có vẻ yếu thế hơn trước cây lưỡi hái, Dein dùng chân đạp vào người Death, đẩy gã ra xa. Death bị hất lùi lại 1 đoạn. Cú đá của Dein như 1 cây kiếm xuyên qua người gã , khiến gã phải chống cây Night Scythe xuống để giữ thăng bằng. Dein xông vào chém 3 cú giao nhau vào giữa người gã, xé rách phần áo choàng đen của gã ở trước ngực. Dein tiến đã nhanh nhưng khi lùi còn nhanh hơn, vừa đủ để tránh cú chém ngang của Death. Trông Death có vẻ tức giận khi bị Dein lấn lướt .Các nếp nhăn trên gương mặt của gã thần chết co rúm lại , nhăn nheo, gã khẽ rít lên :
- Death mode !
Cả cơ thể của gã chuyển sang màu đỏ, chiếc áo choàng và cây lưỡi hái cũng đổi màu đỏ. Đôi mắt của gã chứa bao sự tàn độc và cái chết đau đớn . Gã gào lên :
- Deathcall !
1 tiếng thét khiến đầu của tất cả lũ quỷ và Angel như muốn nổ tung ra. Như có hàng ngàn tiếng người đang kêu cứu vì sắp chết trong đầu của mỗi người, mỗi tên quỷ. Các tiếng kêu như bổ đôi đầu của từng người, khiến óc họ như bị cào cấu. Các mảnh tường xung quanh cũng rạn nứt và tạo ra đủ mọi hình thù lồi lõm. Các vết cắt nham nhở xuất hiện trong không khí cũng như trên các vách tường. Và chỉ trong chốc lát, cả trăm người xung quanh đã bị tiếng thét giết chết, nhưng vẫn không có Dein trong đó. Death nhìn thấy gã vẫn đứng vững trước đòn Deathcall đầy uy lực , không giấu được việc kinh ngạc Tuy nhiên Death vẫn thích thú khi được đối đầu với kẻ mạnh, bởi nó mới chứng tỏ được sức mạnh của gã. Gã thích cảm giác nhìn kẻ thù chết trước sức mạnh tuyệt đối của mình. Cảm giác khi trả thù sẽ rất thoải mái và thú vị, gã tin chắc là như thế. Nhưng Dein giờ như không phải là 1 Dark Angel nữa, gã giờ đã mạnh như 1 Accursed, có thể là bởi thanh kiếm Einherjar lành lặn nằm trong tay gã đã khiến gã mạnh hơn hoặc có thể là cả 2 đều muốn trả thù . Dein ném vào Death cái nhìn trống rỗng , gã chém bằng thanh Einherjar 1 cú nhanh với vận tốc chóng mặt. 1 tia sáng mảnh kéo dài trên mặt đất, nó tạo ra 1 vết nứt rộng, vết nứt lan nhanh tới chỗ mà Death đang đứng
- Bùmmmmmmmmm !
Death bay vọt lên cao để tránh cú chém nguy hiểm của gã DarkAngel. Gã giơ cây lưỡi hái cao quá đầu và chém mạnh xuống. Cả mặt sân vỡ tung, hàng trăm ngàn vết nứt xuất hiện khắp phần đất mà Dein đang đứng. Cả phần đất thụt hẳn xuống gần 1 thước, và các vết nứt lan rộng ra. Chúng chồng chéo lên nhau, một số tia sáng màu đỏ ánh lên từ dưới các vết nứt.
- Ruỳnhhhhhh
Như 1 dòng nham thạch nóng chảy phun lên từ dưới mặt đất, chúng chồm, đè lên người gã DarkAngel. Sức nóng đã thiêu rụi cả trăm cái xác quỷ đang nằm ở dưới đất. Luồng không khí nóng bám chặt vào cơ thể của Dein. Gã gào lên :
- Immortal !
Luồng không khí đen bám quanh cơ thể gã đột ngột phóng ra ngoài, khiến dòng dung nham nóng chảy không thể nào chạm vào được cơ thể của gã. Gã chạy nhanh về phía Death, cứ 1 bước của gã DarkAngel thì người gã lại biến mất, và tiến thêm về phía trước vài đoạn. Chỉ sau vài bước là Dein đã tiếp cận được Death, gã chộp lấy vai của gã tử thần trước khi Death chém 1 cú ngang về phía trước. Nhận ra rằng cú chém của mình đã hụt, Death nhìn thấy Dein đã bám vào vai mình và dùng nó làm điểm tựa để bật lên cao. Gã DarkAngel giơ thanh Einherjar lên cao, các tia sáng bình minh chiếu vào nó khiến nó trở nên rực rỡ , các tia sáng ánh lên sự sắc bén của thanh kiếm . Dein bổ mạnh thanh Einherjar xuống người Death . Gã Accursed kịp thời chặn lại bằng cây Night Scythe. Cú đánh ở trên cao chém xuống nên có lẽ vì thế nhanh và mạnh hơn. Tay của Death tê rần vì cú chém đầy sức mạnh . Khi Dein và Death còn đang ghè nhau bằng thanh kiếm và cây lưỡi hái thì gã DarkAngel đột ngột dừng lại. Gã thu kiếm về và đứng lên trên phần thân cây Night Scythe. Gã đạp mạnh vào cây lưỡi hái để lấy đà . Như có hàng trăm tên lính đang húc vào người Death, gã Accursed bị hất ngã, người gã lăn vài vòng trên mặt đất nhưng tay vẫn không rời khỏi cây lưỡi hái. Death vừa chạm đất thì cảm thấy như vừa ngã từ toà nhà cao chọc trời xuống, cho dù gã vốn chẳng coi đau đớn ra gì. Cảm giác như 1 phần cơ thể bị lún hẳn xuống đất, Death không nhấc người ra khỏi mặt đất ngay được. Chỉ trong tích tắc, gã đã nhận ra rằng Dein đang phi nhanh tới. Cây Einherjar được cầm ngược tay để thuận lợi cho 1 cú đâm . Death biết chắc rằng , điều không hay sắp đến với gã . Nhìn cảnh tên DarkAngel nhảy 1 cú gần gấp 3 người thường và cây Einherjar được cầm như 1 con dao . Thanh Diviner mang sức mạnh Holy ánh lên vài tia sáng chói loà :
- Phậpppppppppppp !!!
Death không hề kêu đau , gương mặt gã cũng không biến đổi. Thực ra không ai biết gương mặt gã có biến sắc hay không vì gã đeo cái mặt nạ đầu lâu. Cái mặt nạ đã bị máu của chính hắn vấy đầy lên . Các ánh mắt sâu thăm thẳm, mang theo sự chết chóc vẫn còn trên chiếc mặt nạ xương xẩu. Nhưng nhìn vào trong đôi mắt của chiếc mặt nạ ấy, chúng ta thấy được cảm giác thực sự của Death lúc này. Gã đã từng giết hàng trăm mạng người, chắc chắn là cảm giác giết người gã đã từng nếm trải. Nhưng lần này gã đã nếm trải cảm giác của kẻ bị giết. Gã cảm thấy cơn đau thấu xương , xuyên qua tâm can, cõi lòng nguội lạnh của hắn. Hơi thở của hắn vốn nhanh trong trận chiến thì giờ chậm lại. Gã cảm thấy rằng mình chưa chết hẳn, gã vẫn gượng dậy được. Gã từ từ nhận ra rằng gã DarkAngel đã bị hất bay vào tường, thanh Einherjar đang cắm chặt lên vai trái của gã. Cơn đau lan vào trong cơ thể và máu lan ra từ vết đâm khiến gã tức giận thay vì sợ hãi. Cánh tay trái của gã có vẻ như sắp rời ra khỏi cơ thể, nhưng gã vẫn nói với kẻ vừa đến cứu gã- đó là Accursed Hecios :
- Ta không cần ngươi giúp .
Hecios thu sợi xích vừa chui ra từ trong lòng bàn tay của gã vào trong người. Chính sợi xích đó vừa kéo Dein ra, hất văng gã đi trước khi gã định đâm vào tim của Death. Tuy nhiên Hecios đã kịp thời đánh trúng Dein khiến gã đâm lệch vào vai của Death. Hecios nói với giọng lãnh đạm :
- Nếu không có ta, ngươi đã chết. Ngươi không đi làm nhiệm vụ mà lại đi tìm kẻ thù. Ta sẽ giành thời gian để nói chuyện sau. Giờ chúng ta đã xong nhiệm vụ. Không cần thiết phải ở lại đây nữa. Rút thôi .
Death gào lên như thét vào mặt Hecios :
- Ta không quan tâm tới kế hoạch của bọn mi .
Và rồi gã xông về phía Dein đang gượng dậy trong đống đổ nát. Tên DarkAngel sau khi bị Hecios hất vào tường đã làm đổ cả phần mái toà nhà trên đầu gã. Thế nhưng Dein đã chọc thủng cả phần gạch đè lên người mình ,gã chậm rãi bước ra, nhìn thấy Death đang lao tới với cây Night Scythe cầm ở tay phải. Hecios nhìn thấy cảnh tượng đó và nhìn thấy ánh bình minh dần ló dạng. Gã tự nhủ :
- Tạm biệt tất cả, Death , mi chẳng mang đến cái chết cho ai đâu . Người duy nhất mà mi mang đến cái chết chính là bản thân mi đó .
Và rồi Hecios biến mất cùng với 1 cái bao lớn trên tay, ở đâu đó xa xa , Graps cũng đã biến mất và mang theo thứ mà bọn chúng cần. Bỏ lại cả ngàn tên quỷ đang ở trong Asgard , chúng không nhận ra rằng các kẻ chỉ huy đã biến mất.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Wed Jul 04, 2012 10:39 pm
- Chap56: Victory:
Death nhổ thanh Einherjar ra khỏi vai và ném về phía Dein đang đứng trong đống đổ nát . Gã giơ cây Night Scythe lên , hướng về phía Dein. Gã cố quên đi cơn đau từ cánh tay trái và hàng chục các vết chắm lớn, nhỏ khắp người. Khó tin là gã chỉ cần cầm thanh Night Scythe bằng 1 tay mà đã chém tan tành cả đống gạch chứa Dein trong đó. Thanh Night Scythe loáng lên vài tia sáng trước khi gã chém vào kẻ vừa bay lên khỏi đống đổ nát. Gã DarkAngel vừa nhảy lên khỏi đống gạch vụn thì Death đã ở ngay trước mặt, thanh Night Scythe lăm lăm trên tay gã không khiến Dein sợ hãi.
- Xẹt !
1 vết cắt mảnh được tạo ra bởi cây lưỡi hái ngọt xớt. Khi máu chưa kịp bắn ra từ bụng, cơ thể còn chưa chạm đất thì Dein hạ thanh Einherjar xuống để giảm bớt sức nặng. Gã tiếp đất và lăn vài vòng, rõ ràng bị chém trúng nhưng gã vẫn tìm cách hạ cánh để làm giảm việc vết thương bị rách rộng thêm. Dein hơi nghiêng đầu ra phía sau, nhìn thấy Death đang lao tới từ sau lưng . Death gào lên đòn thế mà gã đã dùng để giết Selein :
- Deathslash !
Và 1 cái đầu lâu xuất hiện trên cái lưỡi hái đen ngòm. Nó có hàm răng lởm chởm, đôi mắt trắng dã. Sống mũi to và gò mà gầy khiến cái đầu lâu trở nên kinh dị. Nó phóng tới và ngoạm chặt lấy tay trái của Dein. Và từ trong mồm của cái đầu lâu , nó khè ra những luồng không khí màu xanh lá mạ. Nó phủ lên cơ thể của ai thì người đó sẽ bị tan chảy ra nhưng với gã DarkAngel thì không. Những cái răng như xuyên qua cả xương của gã DarkAngel , nhưng dù đau mấy thì gương mặt của gã DarkAngel vẫn không biểu hiện chút cảm xúc. Gã rút thanh Einherjar bằng tay phải và giơ cao nó lên.
- Phậppppppppp
Thanh Diviner xuyên qua cái đầu lâu, khiến những mảnh xương xọ lòi ra trắng hếu. Và cái đầu lâu biến dần thành những luồng khí trắng bay vào không khí. Death bàng hoàng khi nhận ra rằng chiêu thức mà gã tự hào đã bị phá . Dein giơ cao thanh Diviner lên , cầm ngược tay để chuẩn bị cho 1 cú đâm. Gã Death vội vàng phòng ngự. Dein nói qua từng kẽ răng :
- flash Step
Dein thoắt ẩn thoắt hiện , y như tên gọi của chiêu thức- bước chạy ánh sáng. Gã DarkAngel lao vù tới , gã xé toạch âm thanh của không khí yên tĩnh . Chỉ thỉnh thoảng Dein mới hiện ra và sau đó gã lại biến mất , Death chỉ kịp nhận ra khoảng cách giữa gã DarkAngel và mình đã bị rút ngắn. Gã chẳng thể nào nhận ra kịp rằng gã DarkAngel đã hiện ra ngay trước mặt. Thanh Einherjar lướt qua ổ bụng trái của gã và máu bắn ra tung toé. Death bổ nhanh cây lưỡi hái về phía trước, gã DarkAngel lại biến mất và để lại vài tia sáng le lói. Dein lại ở ngay sau lưng của Death .
- Phậpppppppppppp !
Mũi thanh Einherjar lòi ra từ bụng của Death. Thanh kiếm vốn màu vàng của Ein, màu đen của Dein, và giờ nó có màu đỏ của máu . Thanh kiếm đã xuyên từ sau lưng của Death ra trước bụng . Không giấu nổi những giọt mồ hôi của mình, Death cảm thấy cơn đau đến còn nhanh hơn các bước di chuyển của tên DarkAngel. Gã bổ thanh Night Scythe ra sau lưng mà không cần quay lại , vì biến chắc thanh Einherjar bị kẹt trong người của gã. Cây lưỡi hái giờ đã làm tốt nhiệm vụ, cú chém từ trước mặt ra sau lưng giống như 1 cú hồi mã thương . Và cơ thể của Dein bị cây lưỡi hái chém 1 vết rách từ vai xuống tới gần hông . Gã vội nhảy vọt ra xa để tránh nếu Death định chém thêm vài ba cú nữa. Cho dù vết thương sâu như vậy nhưng gã vẫn giữ hơi thở bình thường , cơ thể không buông lỏng. Đơn giản vì hắn chưa cho phép mình nghỉ ngơi khi chưa an toàn, Death có thể tấn công bất cứ lúc nào. Còn Death thì chắc chắn gã sẽ không ném trả lại Dein thanh Diviner. Có lẽ đòn vừa rồi đã đủ để khiến cho Death tỉnh ra rằng : 2 người là ngang tài , ngang sức. Nhưng có vẻ trong Dein có 1 ý chí khiến gã phải chiến thắng, lý do chiến thắng của gã là vì gã không thể thua. Gã nhìn Death với ánh mắt đỏ ngầu và các vết nứt đen trong con mắt và Dein vụt biến mất . Death cảm giác gã đang xông đến còn nhanh hơn trước, cây Night Scythe quệt ngang 1 đường để đảm bảo gã không xông qua trước mặt. Nhưng Dein đã không có ở phía trước mặt Death. Gã thần chết quay người lại và chém nhanh tiếp 1 cú về phía sau. Gã DarkAngel cũng không lao tới từ hướng đó. Vậy gã …
Dein đã ở ngay trên đầu của Death, cho dù gã không có cánh nhưng gã nhảy cao không ngờ. Death không phản xạ kịp khi vừa thấy Dein ở trên cao và gã nhận ra rằng Dein vừa đạp mạnh vào vai phải của gã khiến gã quỵ xuống. Dein lộn người ra sau , dùng 2 bàn tay đen và cứng chắc của gã vòng qua cổ của Death. Gã xiết mạnh vòng tay của mình lại. Death cảm giác như có 1 sức nặng khủng khiếp đang đè lên cổ gã, bẻ nó theo mọi hướng . Death vung cây Night Scythe qua đầu mình , giống như 1 cú chém bằng cây lưỡi hái vào thẳng lưng mình nhưng vì gã nhận ra chắc chắn rằng gã DarkAngel đang xiết cổ mình nên giờ gã DarkAngel đang che lưng gã.
- Phậppppppp !
Cú chém giống như lúc nãy, chỉ khác là nó không rạch 1 đường dài từ vai xuống bụng mà là chọc thủng 1 cú xuyên từ lưng ra bụng của Dein. Giờ Dein cũng giống như Death là bị chọc 1 vết ở bụng. Gã Death nhận ra rằng tên DarkAngel chẳng rút ra được bài học gì từ lần tấn công thứ nhất. Death nghĩ rằng tên DarkAngel này di chuyển nhanh nhưng khi gã tấn công ta thì ta dễ dàng tấn công lại. Và đó là suy nghĩ cuối cùng của Death, gã tưởng rằng Dein mắc bẫy nhưng thực ra gã mới là người mắc bẫy. Gã đã vòng cây lưỡi hái qua đầu và chọc trúng Dein nhưng giờ gã nhận ra rằng cây lưỡi hái đã mắc chặt vào bụng của Dein , không thể nào rút ra được. Và gã vẫn đang bị Dein xiết cổ từ sau lưng, tư thế này khiến gã không rút cây Night Scythe ra được. Còn với Dein, gã đang ở sau lưng của Death và thanh Einherjar đang cắm ở trước bụng gã. Dein rút mạnh thanh Diviner ra và máu bắn ra từ đó. Death kêu gào và gã không thể làm gì được, tiếng kêu đánh thức cả Asgard. Bằng tay trái Dein kéo mạnh đầu Death qua 1 bên để hở toàn bộ cổ gã, tay phải cầm Einherjar ngược tay vì như thế sẽ dễ hơn khi :
- Rẹtttttt !
Một vết cắt sâu nhất có thể xuất hiện từ bên trái cổ Death kéo dài qua bên phải. Death vừa bị Dein cắt cổ và gương mặt của gã giống như gương mặt của Selein khi bị gã cắt đầu. Dein giơ cao cái đầu của Death bằng cánh tay trái , lũ quỷ vừa xông tới thì nhìn thấy cảnh tượng đó. Chúng ngần ngừ khoảng chục giây rồi xông vào, rõ ràng chúng không hề biết sợ hãi. Dein cầm chắc trong tay phải thanh Diviner và dùng tay trái để nhổ thanh Night Scythe bị cắm vào lưng. Gã DarkAngel nhìn cả đàn quỷ xông tới và gã nhếch mép cười. Bỗng Dein ôm đầu, gã nằm ngửa ra và :
- Arghhhhhh
Ein đã trở lại thay vì Dein. Có vẻ như cậu đã dùng hết sức lực của mình. Cậu đã trở lại là GrimAngel . Lũ quỷ trông thấy thế và chúng có vẻ còn tiến nhanh hơn. Chỉ vài bước nữa thôi là chúng sẽ tới. Ein thở bằng cả miệng và mũi, như đang cố hớp từng chút không khí. Tới giò cậu mới thấy đau. Cậu chỉ kịp nhìn lên và thấy vài tên Barbarian đang lao tới. Bỗng 1 tia sét giáng xuống đầu cả 3 tên và 1 bóng người đáp xuống ngay bên cạnh Ein. GrimAngel Asper. Với 2 thanh Angelic trong tay , cậu giơ cao cả 2 lên và 1 tia sét bắn lên bầu trời. Lũ quỷ bị loá mắt trong tích tắc và chúng đã nhận ra rằng chúng đang bị bao vây. Hàng trăm người lính Gross với các tấm khiên vững chãi bao quanh chúng, họ đều đứng khép vào nhau . Các cái khiên ghép lại tạo thành những bức tường vững chắc. Và tất nhiên là từ các kẽ hở giữa các cái khiên ghép vào với nhau là 1 mũi giáo dài , nhọn hoắt chìa ra. Và giờ lũ quỷ như đứng trong 1 cái hộp gai và những cái gai chìa về phía chúng. Chúng liều chết xông vào những tấm khiên. Cuộc chiến lại tiếp tục …
….
….
Không một tên quỷ nào chạy thoát và không một người Gross thiệt mạng. Chúng đã hoàn toàn bị cản lại. Xác của chúng chất đống lên nhau và bốc ra mùi kinh tởm. Nhưng giờ chẳng ai quan tâm nữa, họ đã chiến thắng rồi. Họ tung vũ khí của mình lên và tận hưởng càm giác chiến thắng. Ánh sáng bình minh của 1 ngày mới như muốn nói rằng chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Trong những người đó, Asper dìu Ein đi về phía 1 căn nhà nhỏ, cậu nói cho dù biết rằng Ein bất tỉnh :
- Giỏi lắm, cậu đã hạ 1 Accursed
Bỗng 4 Magi hiện ra trước mặt Asper và chẳng hiểu vì sao Asper thấy đây là điều chẳng lành. Vị Magi già – Deus giơ tay ra và Ein biến mất . Ông nói :
- Cậu ta đã giết 1 Accursed, đó là điều tốt . Tuy nhiên cậu ta sắp trở thành Accursed , đó là điều không tốt. Cậu ta phải bị xét xử trước hội đồng Magi
- Chap57: Council:
Asper không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy, trận chiến thắng vừa dứt mà Ein đã phải bị xét xử. Nhưng chắc chẳng bao giờ cậu xin được tha cho Ein , cậu hỏi :
- Tôi có thể gặp cậu ấy ở đâu ?
- Toà tháp tầng thứ 7 trong toà nhà của chúng ta, hiện giờ để đảm bảo rằng tên DarkAngel không xuất hiện trở lại, cậu ta sẽ bị giam bằng Seal Stone .
Asper biết Seal Stone là loại đá có năng lực kiềm chế sức mạnh rất cao, tất nhiên là nó rất hiếm và nếu có người nào bị đặt trên 1 tảng đá Seal Stone lớn thì chắc chắn người đó sẽ không cựa quậy nổi .Cậu nói :
- Vậy tôi xin phép .
Asper nhảy vọt đi và Deus nói với giọng trầm ngâm :
- Chúng ta cần họp 1 chút trước khi đưa ra phán quyết. Bảo Derhirt và Windiz tập trung lại.
Tại 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ khá bắt mắt , có vẻ hơi nhỏ. Nó gồm 1 tầng duy nhất nhưng bên trong khá rộng khác hẳn khi nhìn từ ngoài vào. Bên trong được chia thành 6 gian phòng nhỏ nhưng có 1 phòng rộng hơn hẳn, giống như đại sảnh chung. Đây chỉ là 1 trong các căn nhà mà người Spirit và Gross trú tạm ở đây. Nhưng đây là căn nhà mà các cô gái được cho ở tạm đễ dưỡng thương. Họ đã tỉnh dậy , các vết thương biến mất hoàn toàn, không còn chút sẹo nào trên người họ. Magi Brano là người trị thương giỏi nhất trong các Magi. Họ có vẻ như đã gặp được người tốt. Khi họ vừa tỉnh dậy thì đã thấy Ledah với 1 cánh được băng lại , cậu đang nói chuyện với Derhirt . Khi nhìn thấy họ tỉnh dậy, Derhirt nói :
- Tôi sẽ nói luôn để khỏi mất thời gian nghỉ ngơi của mọi người, chắc hẳn mọi người đều đã khoẻ .
Fia, Lina, Cierra Serene đều gật đầu. Rose mang vài tách trà vào mời mọi người. Fia vừa nhấm thử môi vào thì cô cảm thấy nó ngon hơn bình thường, có lẽ là cô là người bệnh hoặc ở Asgard mọi thứ đều tốt hơn. Derhirt uống 1 ngụm rồi nói chậm rãi :
- Mỗi người đều có mặt thiện và ác. Các GrimAngel cũng vậy, chỉ khác là phần tà ác đã bị giam giữ trong đôi cánh của họ. Trong đôi cánh đen của GrimAngel chứa phần xấu xa của họ, khi bị 1 Accursed nào có Dark Mana Wips tấn công thì phần tà ác trong đôi cánh sẽ trỗi dậy. GrimAngel Radgas đã như vậy. Tuy nhiên may mắn thay Ein là GrimAngel không có cánh, điều này khiến cậu ấy trở thành Accursed chậm hơn chứ không giúp cậu ấy hoàn toàn tránh khỏi việc trở thành Accursed.
Asper bước ra từ sau lưng của Derhirt, có vẻ như cậu ta cũng vừa đến. Cậu nói :
- Cậu ấy đang bị giam giữ tại tầng 7 trong toà tháp Mages . Toà tháp đó là nơi mà các Magi trú ngụ, nó gồm nhiều tầng khác nhau. Tối nay sẽ có 1 cuộc họp giữa các Magi để tìm giải pháp cho cậu ấy.
Fia cố gắng không làm rơi tách trà khi nghe những điều vừa rồi. Cô nói chậm :
- Chúng tôi đến thăm cậu ấy được không ?
Asper lắc đầu :
- Phải chờ phán xét của các Magi đã, tôi cũng còn chưa được tới gặp cậu ấy.
Rose nhìn Derhirt với ánh mắt như cầu xin. Derhirt nhìn vào 4 cô gái , ông thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt ấy. Ông biết chiến thắng vừa tới với tất cả chúng ta nhưng giờ họ lại phải đối mặt với 1 chuyện không may. Ông nói :
- Đừng lo, tôi sẽ làm hết sức có thể để ngăn cản có chuyện xấu xảy ra với cậu ta.
Tại toà tháp Mages vào đêm . Không khí của bầu trời tĩnh lặng , gió thổi mang theo nhiều hương thơm từ trên núi xuống. Cảm giác khoan khoái dễ chịu đến với nhiều người nhưng trong đó không có mấy cô gái. Họ rất căng thẳng , họ muốn vào trong để xem cuộc họp nhưng không được cho phép. Chỉ có 6 Magi ở trong đó và họ vừa bước vào. Fia ngồi ở ngoài như chờ đợi điều tốt sẽ tới. Thời gian lặng lẽ trôi, Rose nghĩ không biết Ein liệu có bị đói không, chắc các cô gái khác cũng lo cho Ein. Có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán của họ.Nhưng giờ điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi Derhirt ra và thông báo kết quả.
Phía trong hội đồng, với chiếc bàn tròn và 6 Magi đang thảo luận. Deus đang nói câu kết thúc cho cuộc họp :
- Vậy trong chúng ta , ai đồng ý với phán quyết của hội ?
Derhirt, Windiz và Brano không giơ tay- đó là 3 Magi chống lại quyết định của các Magi. Deus nhìn cả 6 người nói :
- 3 thuận, 3 chống. Vậy thì …
- Ông là trưởng Magi , người có uy quyền cao hơn chúng tôi, khi có số người chống bằng số người thuận thì lựa chọn của ông được đánh giá cao hơn. Vậy 3 người là Deus, Teyoll và tôi - Keiress đã thắng.
Magi Deus được đánh giá cao hơn các Magi khác, vì thế cùng là 3 người cho 2 bên nhưng Derhirt , Brano và Windiz không thể làm gì được. Deus nói :
- Phán quyết của hội đồng Magi được thông qua. Theo đó, GrimAngel Ein sẽ bị phong ấn vĩnh viễn vào sáng mai. Cuộc họp kết thúc.
Và cả 5 Magi đều biến mất. Chì còn Derhirt, ông ngồi trong căn phòng và phải mất 1 lúc mới nhận ra rằng ông đã không cứu được Ein. Ông sợ phải ra ngoài kia và nói cho những người ở ngoài sự thất. Nhưng chẳng có cách nào khác, ông bước ra ngoài và nói với mọi người :
- Mọi người nghe thật kỹ , tôi chỉ nói 1 lần thôi.
….
….
….
Hecios đang ở tận Path of Darkness nhưng gã biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở Asgard. Gã vừa báo là 1 Accursed đã chết. Điều này dường như chẳng khiến Fenrir lo lắng. Gã nói :
- Chỉ cần 6 ngưòi cũng được, không cần thêm Accursed nữa đâu.
Bỗng 1 bóng người thấp bé , lướt vào nhanh toà tháp đen. Accursed Norc cất giọng khàn , tiếng nói của gã người không có miệng khiến Hecios cảm thấy quái gở . Con mắt duy nhất và cái thân gầy guộc của gã lộ ra. Gã nói :
- Godbane không có ở thung lũng Kasai và Ancient Castle. Chúng ta đã bị tên Angel cấp Providence đó lừa.
Hecios biết chắc chuyện này sẽ có thể xảy ra. 1 tên Angel cấp Providence không dễ dàng nói bí mất đó dễ dàng như vậy. Nếu xếp cập độ của Angel thì từ thấp đến cao là : Angel , GrimAngel , ArchAngel, Providence, Savior và Seraphim.. Drake đã bắt được 1 gã Angel cấp Providence để lấy thong tin về Godbane. Nhưng có vẻ gã đó đã nói dối, và giờ gã đã chết rồi, không còn chút thông tin về Godbane. Hecios nói :
- Drake và Chaos đâu ?
- Họ đang từ Kasai tới Heaven Gate. Chúng ta đã lùng sục mọi chỗ và chỉ còn nơi đó thôi. Đó cũng là nơi có thể có Godbane.
- Với 2 người họ thì chắc chúng ta không cần tới thêm, chỉ cần chờ đợi thôi. Godbane vốn không có ai canh giữ nên nếu họ tìm thấy thì chắc chắn nó sẽ thuộc về chúng ta. Gần như chẳng mấy người biết đến sự tồn tại của Godbane , chỉ có chúng ta và người rèn ra nó, người chủ vốn có của nó thì đã chết. Thực ra cũng chưa thể gọi kẻ đó là chủ của Godbane , ta gọi thế vì nó vốn được làm ra cho kẻ đó. Nhưng gã chưa kịp sử dụng thì đã chết dưới tay GrimAngel
Các Accursed còn lại hơi bất ngờ vì sự hiểu biết của Hecios, gã biết cả những việc mà có lẽ đến Magi cũng không biết được.Fenrir hỏi Hecios với giọng như ra lệnh :
- Tên của người chủ cũ của nó ?
Hecios trả lời và ánh mắt của gã loé lên :
- Kẻ Magi nổi loạn muốn thống trị và trở thành God – Hector !
- Chap58: Runaway:
Fia ngồi xuống như ngã thụp xuống cái ghế , Lina phải đỡ cô dậy. Ein phải chịu mức án nặng nhất có thể xảy ra- phong ấn vĩnh viễn. Câu nói vừa rồi của Derhirt như xuyên thủng trái tim dễ bị tổn thương của các cô gái..Cả bọn nói trong cơn nghẹn ngào :
- Có cách nào khác không ? Chúng tôi sẽ không nhìn Ein chết. Ein là người bạn của chúng tôi, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn. Và sau chiến thắng vang dội thì Ein lại phải chịu án .
Derhirt nhìn vào ánh mắt sầu khổ của Fia, ánh mắt giận dữ của Serene, ánh mắt hiu hiu buồn của Cierra và ánh mắt tha thiết , long lanh của Lina. Derhirt nhìn Rose và thấy dường như tất cả các hy vọng đều trông chờ vào ông. Mặt của họ trắng bệch đi trong cái lạnh của tầng 6 toà tháp.Bất cứ lúc nào thì ánh sáng leo lắt trong toà nhà không sáng bằng ánh mắt của họ , các cô gái có ánh mắt hồn nhiên trở nên u ám, nặng nề. Derhirt nhìn và ông nói quyết định ngay lập tức :
- Đêm nay, chúng ta sẽ giải cứu Ein. Hãy đưa cậu ta tới Heaven Gate, đáng lẽ tôi không được nói điều này nhưng hãy tìm và lấy Diviner huyền thoại-Godbane. Nó là bảo vật thứ 3 của Asgard và …có thể… nó sẽ cứu được Ein.
- Chỉ cần còn hy vọng chúng tôi sẽ không từ bỏ.
Các cô gái vừa nói với giọng cương quyết thể hiện sự kiên định và lòng quả cảm. Chắc chắn họ còn mạnh mẽ hơn nhiều người khác, Derhirt dám chắc là như vậy. Ông nói :
- Tôi sẽ giúp mọi người lên tầng 7 và từ đó có một Magic Circle tới được Heaven Gate. Mọi người hãy giải cứu Ein và đưa cậu ta tới Heaven Gate, cẩn thận trước lính canh .
…
…
Bước qua cánh cổng nặng nề trước khi từ tầng 6 lên tầng 7 .Hơi lạnh toả ra khiến nhiều người phải rùng mình. Sương đọng trên vai áo của từng người không đủ để họ phải rùng mình vì lạnh. Họ đang hết sức tập trung vào việc giải thoát cho Ein. Derrhirt dừng lại trước hành lang, ở đó có 1 cầu thang đi lên, ông nói :
- Đối với tôi thì đây là cuối con đường, các cô phải tự đi tiếp.
Derhirt định quay người đi mất thì Rose nói :
- Cám ơn ông về tất cả
Ông hướng gương mặt lên trông giống như đã vừa làm xong 1 công việc nặng nề. Ông biến mất và các cô gái cùng nhìn lên cái cầu thang dài gần 500 bậc. Họ nói :
- Nào , đi thôi, Ein đang đợi chúng ta .
Họ bước nhanh qua chiếc cầu thang xoắn hoàn toàn không một tiếng động. Tiếng âm thanh của bước chân họ tạo ra đều như 1 người đi. Họ đã tới 1 hành lang tầng 7, từ đây chỉ cần đi thẳng là tới được nơi Ein bị giam giữ. Họ có thể nhìn thấy rõ ánh sáng leo lét ở xa xa, và ở đó là 1 GrimAngel nằm giống như đang ngủ trên1 tảng đá lớn. Có 4 Angel đứng ở 4 góc tảng đá, có lẽ nhiệm vụ của họ là canh gác. Fia nhìn thoáng thấy cảnh đó và cô nảy ra ý định, cô thì thầm với Lina. Lina nhăn nhó , phụng phịu nói :
- Lại trò đó à ?
Fia nói , như giấu 1 nụ cười :
- Lina giỏi về trò đó nhất mà , hì
…
…
- Oa oa oa !!
Tiếng trẻ con khóc xé toang màn đêm yên tĩnh, các Angel nghĩ chắc chắn đó là tiếng của ai đó khóc. Họ bước về phía có tiếng khóc và một cô gái với mái tóc màu vàng xoã ra.Với chiều cao trung bình và gương mặt khả ái , sự hồn nhiên, ngây thơ trong đôi mắt ấy khiến 4 Angel không nghi ngờ gì. Một Angel nói :
- Chào cô bé, sao cô bé lại khóc ở đây, chúng ta giúp gì được cho cô bé nào ?
Lina nói với gương mặt mếu máo, ánh mắt đẫm nước
- Cháu không thấy đường xuống phía dưới, liệu mấy chú có thể …
Có lẽ các Angel dường như quên mất rằng là vốn chẳng có cô bé nào có thể lên được tới tận đây, họ đã bị sự dễ thương , có phần đáng yêu và tinh nghịch của Lina làm quên đi điều đó trong vài phút. Họ bước tới chỗ cái cầu thang, và 4 bóng người lao ra từ 1 khúc quanh. Các Angel không kịp hiểu gì thì 1 chiếc gót giầy đã nằm ngay trước sống mũi. Họ chỉ kịp kêu 1 tiếng “Hộc” đau đớn trước khi 1 cú đá kế tiếp nhằm vào mặt họ. Bốn Angel đã bị bốn cô gái hạ đo ván. Và hiển nhiên là không một tiếng động quá lớn nào phát ra, tầng 7 hoàn toàn vắng tanh. Fia giúp Lina buộc lại 2 sợi nơ đen cột tóc của cô , lúc nãy Lina để xoã tóc cho dễ đánh lừa các Angel, Fia mỉm cười với Lina và cả bọn cùng cười với nhau. Trong khi đó Rose chạy nhanh đến chỗ cái cũi sắt , bên trong nó là 1 GrimAngel đang nằm trên 1 tảng đá. Cô rút cặp vuốt sắc nhọn của mình và các thanh sắt bị chẻ vụn ra trong tích tắc. Cierra bước vào bên trong và giơ cây gậy Margress lên . Cô nói :
- Disable – Releash Energy.
Hòn đá Seal Stone đột nhiên co rúm lại và không phát ra ánh sáng nữa. Cierra nhanh chóng giúp Rose dìu Ein ra ngoài, người của Ein dường như đã nhẹ hơn cả Cierra nhiều lần. Hòn đá hút sức mạnh của cậu rất nhanh và chắc phải mất thời gian thì cậu mới khoẻ lại được. Họ tiến nhanh về phía trước, ở đó có 1 cây đuốc sáng nhất, đơn giản vì nó là cây duy nhất còn sáng được. Lúc nãy Seal Stone đã bị giải phóng năng lượng và làm tắt các cây đuốc ở xung quanh. Fia cầm lấy cây đuốc và tiến nhanh qua phía bên trái. Con đường có vẻ không có ai nhưng họ vẫn phải di chuyển rất nhanh. Họ đã thấy ánh sáng của Magic Circle phía trước, có vẻ như có tới 3 cái Magic Circle từ xa đang phát ra ánh sáng và họ đang phân vân không biết chọn cái nào. Họ chạy lại gần hơn và họ nhận ra rằng có 2 GrimAngel ở phía trước đã đợi sẵn, có vẻ như cuộc đào tẩu của họ đã gặp chuyện không may. GrimAngel Ledah và Asper . Fia biết họ là các GrimAngel tốt nhưng họ vẫn nghe theo lệnh của các Magi. Fia nói với cả 2 người bọn họ :
- Đừng cản chúng tôi , chúng tôi sẽ đưa Ein đi .
Ledah rút Lorelei ra như không nghe thấy Fia nói , thanh Lorelei giơ lên cao quá đầu .
….
….
Derhirt nói với Windiz ở đâu đó , trên một đỉnh ngọn đồi rất cao, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ Asgard và nhìn ra xa tới cả Elendia. Ông biết Path of Darkness có thể ở đâu đó ngoài kia. Từ đỉnh núi Akliss này, có thể thu cả miền đất hứa- Riviera vào tấm mắt. Derhirt hỏi trước :
- Tôi không hề biết đến Godbane, sao ông lại biết về nó ? Tôi còn không biết Asgard có bảo vật thứ 3.
- Vì tôi là 1 trong 2 người rèn ra nó, một cách mù quáng, tôi đã rèn ra vũ khí Diviner tối thượng. Tôi đã tạo ra nó theo yêu cầu của 1 người, nhưng khi sau đó biết mục đích của gã, tôi đã kịp giấu nó đi trước khi gã kịp sử dụng nó và trở thành Chúa.
- Đó là … Hector ? Gã nhờ ông rèn ra nó.
Windiz chậm rãi gật đầu, ông nói như đang tự trách mình :
- Có lần Hector nói với tôi rằng: “Cần tạo ra 1 thứ vũ khí tối thượng để tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ” Tôi tin hắn, hắn đưa cho tôi hợp kim Mana Orihancol – 1 loại hợp kim cứng và mạnh hơn Orihancol rất nhiều .Và tôi không hề nhận ra rằng tôi đang rèn vũ khí cho kẻ sắp giết tất cả Magi. Tôi đã rèn ra Godbane . Và khi tôi thấy Hector khắc cái tên “Godbane” lên thân của nó. Tôi đã hiểu ra tất cả, âm mưu và sự toan tính của gã. Tôi bảo hắn rằng mình cần mượn nó lại để hoàn thiện nốt. Sau đó Hector đưa tôi Godbane và hắn tới Maze of Shadow, chắc hắn nghĩ rằng không cần dùng đến Godbane mà vẫn có thể chiến thắng. Tôi đã giấu Godbane trước khi gã quay lại, nó đang ở Heaven Gate .
- Nó có thể giúp được Ein ?
- Phải, tôi tin là thế, nó chứa sức mạnh của Diviner , của hàng trăm Mana Wips và được rèn với thời gian lâu. Nó có khả năng khắc chế sức mạnh rất cao. Nếu Ein cầm vào nó thì có thể gã Dein sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.
- Tôi tin rằng họ sẽ làm được, họ sẽ lấy Godbane và tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ. Derhirt nói với giọng đầy cương quyết.
- Chap59: Heaven Gate:
Ledah vẫn với gương mặt không biến đổi , thanh Lorelei giơ cao đập mạnh xuống. Những tưởng cả luồng kiếm khí sẽ lao vào mình nhưng chúng lại bay vọt qua người của họ. Đâm trúng vào 4 Angel đang định đâm lén sau lưng họ. Ledah vừa cứu bọn họ, cậu nói :
- Tôi không tới đây để cản mọi người.
Asper nói tiếp :
- Cái Magic Circle màu đen là cái đưa mọi người tới Heaven Gate, 2 cái kia sẽ dẫn mọi người tới thẳng hội đồng Magi đấy. Mọi người mau đi đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm Ein.
Fia nhìn bọn họ và nói :
- Cảm ơn , nhưng liệu ..
- Các Magi sẽ không trừng phạt chúng tôi chỉ vì mấy việc như thế này đâu, đằng nào thì họ cũng cần những người để chiến đấu với lủ quỷ.
Ledah và Asper nhìn từng người họ biến mất khi qua cái Magic Circle , Ledah nhìn Ein, có vẻ Ein đã tỉnh lại . Gương mặt của Ein có vẻ không hài lòng . Có lẽ Ein muốn chấp nhận án phạt của các Magi. Ein biết đó là lựa chọn đúng đắn nhưng các Magi và bạn bè của cậu thì không cho là vậy. Và rồi khi người cuối cùng là Rose biến mất thì bóng người phía sau lưng Ledah dần lộ ra. Đó là Magi Derhirt và Deus. Deus nói :
- Hãy theo họ, hỗ trợ họ khi cần thiết. Và nhớ hãy cẩn thận đấy.
Không hiểu tại sao Deus lại có quyết định như vậy – có lẽ ông ta đã biết chuyện về Godbane. Ledah và Asper đã được Derhirt kể cho về chuyện này. Deus nhìn bọn họ với ánh mắt không để chút hàm ý nào. Có thể rằng ông ta sẽ trách cứ họ sau hoặc có một ý định nào khác. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì Ledah và Asper chẳng quan tâm, họ muốn giúp Ein 1 chút. Ledah và Asper biến mất trước khi Derhirt hỏi :
- Tại sao ?
- Cần phải đưa người ta vào đường cùng thì khả năng của họ mới bộc lộ rõ được. Tôi muốn đưa Ein vào chỗ chết để đẩy tinh thần chiến đấu của họ lên cao. Họ sẽ mạnh mẽ hơn để có thể chiến đấu với kẻ thù. Tất nhiên là cậu ta phải mang được Godbane về. Và khi ấy, chúng ta sẽ tổ chức tổng tấn công. Chúng ta đã biết về vị trí của Path of Darkness. Giờ thì chỉ cần có Godbane thì chúng ta sẽ tấn công chúng, ngay lập tức.
…
…
Đầu của Serene đau như búa bổ. Họ vừa rơi xuống một cái thềm bằng đá, đây giống như 1 đền thờ. Ánh sáng từ đây chiếu rọi ra khiến nơi đây giống như 1 thiên đường thực sự. Nhưng khi nhìn lại thì có vẻ không như thế. Các sợi dây xích dài và to , nối chằng chịt lên nhau , khiến họ cảm giác nơi đây như từng nuôi giữ 1 con quái thú. Các tảng đá vụn, các cái cột đá đã đổ nát khiến nơi đây có vẻ thật hoang tàn. Thỉnh thoảng các luồng gió mạnh thổi qua các sợi xích khiến chúng khẽ kêu lên ken két. Nhiều lúc thấy ghê người. Cierra đứng bật dậy, phủi sạch bụi bám khỏi quần áo và nhìn thấy 1 cánh cổng phía trước. Đó là Heaven Gate. Trông nó không giống như cánh cổng của thiên đường thực sự. Cánh cửa nặng nề và có 1 bên lề của đã sập xuống. Không hiểu sức mạnh gì đã khiến cho nó bị như vậy, Fia nhảy lên các bậc cầu thang, bước tới trước cánh cửa và thấy phía sau nó 1 khu phế tích đổ nát. Chỉ gồm các căn nhà sập xệ, tồi tàn hay khá hơn 1 chút. Các luồng gió nóng đã tạo thành đủ các hầm, hố, hang, hốc . Các con đường quanh co , các ngôi nhà chỉ còn 2 hay 3 bức tường đủ để khiến nơi đây trở vết tích chứ không chỉ là phế tích hay tàn tích. Các bức tường bị vỡ vụn, loang lổ .Gạch của các bức tường và các thân cây gỗ khô bị hất tung cả lên, khiến chúng trở nên nham nhở và xấu xí. Quanh đó còn có vài cái giếng đã hết sạch nước, chúng khô cằn và tiêu điều như những gì còn sót lại. Nhưng ánh sáng ở đây vẫn rực rỡ, ở trong các bóng râm do các bức tường tạo ra có vài bông hoa chớm nở. Chúng vẫn vươn lên đầy sức sống, chúng mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng. Fia nhìn cảnh tượng đó và cô nghĩ : “Liệu có ngày nào đó Elendia cũng sẽ như vậy và cô chắc chắn phải đấu tranh để điều đó không xảy ra” Rose đứng trên 1 cái dốc cao , nhìn xung quanh, Rose nói :
- Có vẻ như chẳng còn gì ở đây cả. Chúng ta phải mau chóng tìm xem Godbane ở đâu.
Họ chạy về phía xa xa, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của Godbane. Và có vẻ như họ đã tìm thấy, ở gần mép 1 bức tường của 1 căn nhà ở khu phế tích có một dòng chữ. Trên đó viết cổ ngữ của Asgard và cả 4 người bọn họ nhìn nhau , lắc đầu. Ein được Rose dìu bỗng ngẩng đầu lên, cho dù cậu rất mệt, cậu vẫn cố nói :
- Watanoku sodo maru
Đột nhiên các bức tường sáng rực lên và chúng khẽ chuyển động, chúng bắt đầu xếp lại với nhau. Các bức tường ở dưới thấp được xếp lại, các bức tường cao đè lên, tạo thành các bậc thang lớn, hướng thẳng lên bầu trời.. Và ở trên bậc cầu thang cuối cùng, một ánh sáng phát ra, ở xung quanh đó còn ánh lên vài tia sáng màu đen tuyền. Họ nhìn lên phía trên và biết Godbane đang ở trên đó . Fia vừa bước tới 1 bước thì cô nhận ra rằng điều không may đã đến. Bầu trời trở bỗng tối mịt, các luồng khí đen xuất hiện và kéo theo các tia sáng chiếu xuống mặt đất. Và từ trên bầu trời, 2 luồng khí đen kéo dài xuống mặt đất, nó tan dần ra và mỗi luồng khí tách ra. 2 Accursed xuất hiện - Drake và Chaos. Phía sau lưng họ là hàng trăm tên Barbarian, Warrior , Archer đang tiến đến. Lina và Serene nói :
- Để chúng tôi cầm chân bọn chúng.
Drake cười nhạt và gã rút Ragitire ra. Thanh kiếm 2 lưỡi 2 đầu khiến nhiều người cảm thấy ghê sợ. Gã bay vù tới, hướng về phía họ. Đột nhiên 1 cái bóng với áo choàng đỏ xuất hiện – GrimAngel Ledah. Ledah vung nhanh Lorelei và gạt Drake bắn ra xa. Chaos lộn nhanh 1 vòng và giơ cái khiên lên trên. GrimAngel Asper vừa xông tới chém 3 cú liên tiếp. Tấm khiên Saziss không hề suy chuyển trước cú bổ như trời giáng của Angelic. Ledah và Asper nói :
- Mau đi đi
Drake gào lên với lủ quỷ khiến chúng ào tới :
- Đuổi theo bọn người Spirit, giết tất cả .
Cierra , Fia và Rose nhanh chóng trèo lên bậc thang cao . Mỗi bậc thang cao như 1 căn nhà vậy. Ánh mắt lo lắng của Fia nhìn theo Lina và Serene . Họ không thể quay đầu nhìn lại vì lủ quỷ đã tới. Chúng nhảy bổ vào người của Serene và Lina và bắt đầu cuộc chiến.
- Chap60: Lose:
Serene vung cây lưỡi hái Sharfrost, quét sạch hàng chục tên. Lũ Barbarian nằm rạp cả xuống, ánh sáng và sức mạnh từ cây Shafrost như khiến lũ quỷ hoảng sợ. Chúng lùi lại trước khi cơ thể bị chẻ làm đôi. Lina rút cung Shadow Strike bắn lia lịa. Vài chục tên biến mình thành cái rổ ngay lập tức. Một tên Warrior lao tới , một tia điện từ thân cây cung tạo ra, Lina rút mũi cung và đâm nó vào tên Warrior. Gã chết ngay lập tức , cả tấm áo giáp cũng không thể giúp gì được cho gã. Lina nhổ mũi cung điện khỏi người gã và bắn tiếp ngay lập tức. Lũ quỷ như nổi điên lên, chúng lao tới với toàn bộ sức mạnh. Các thang kiếm Iron Sword trong tay chúng vung lên. Serene chém bay đầu chúng trước khi chúng kịp chạm lại gần. Lina bắn tên liên tục, tay cô mỏi nhừ và cảm giác như chúng không biết sợ là gì. Serene và Lina phải lùi lại , lưng của họ chạm vào 1 bức tường. Họ biết không còn đường lùi. Serene nhảy xả vào đám quái vật , cô gào lên :
- Serene Blast
Một cú chém băng và khoảng 1 tá quỷ bị hoá băng lại trước bị vỡ vụn . Máu bắn cả lên mặt của họ. Máu của những tên Barbarian khát máu, man rợ không làm họ nản lòng, lũ quỷ kêu gào trong sự đau đớn. Tiếng gào thét và máu làm chúng như thêm hưng phấn. Lina vẫn đang tiếp tục bắn thì cô nhìn thấy 1 tên Arrcher đứng đằng xa. Gã giương cung lên và Lina nói :
- Khônggggg !
Mũi tên bắn nhanh , xé không khí và nó đâm trúng vào Serene . Serene bị đẩy lùi ra 1 đoạn , gương mặt cô đã thấm mệt và vết thương càng khiến cô vất vả. Tay cầm lưỡi hái của Serene hạ xuống, cô chống Sharfrost xuống đất, máu đã chảy ra từ vai. Lina tức giận hướng cung về phía lũ Archer đứng xa . Ba mũi tên điện và 1 vụ nổ khiến hàng trăm tên Archer bị thiêu cháy .Lina cảm giác mình mệt mỏi không ngờ. Cô vẫn thấy vài tên Archer nữa ở trên đỉnh đồi. Chúng lại bắn thêm vài mũi cung và bắn về phía Lina và Serene .
- Phập !
Một mũi tên trúng vào bụng của Serene và có 2 mũi trúng vào cánh tay trái và bụng phải của Lina . Lũ quỷ nhìn thấy thế và chúng cười hả hê. Tên Barbarian to nhất , gã bước lại gần và giơ cao cái rìu nặng chịch lên về phía Lina . Lina không nghĩ rằng mình phải kết thúc ở đây. Cuộc chiến vừa bắt đầu mà cô đã thất bại. Cô nhắm mắt lại …
- Xoẹt !
Serene chém bay đầu tên quái vật sắp chém vào người Lina. Cô không nhìn thấy gì trước mắt nữa, máu đã mất quá nhiều. Serene nằm gục xuống, bất tỉnh. Lũ quỷ chẳng thèm tấn công 2 người bọn họ nữa. Chúng tiếp tục tiến lên, bước qua từng bậc thang. Lina nhìn cảnh đó mà không thể làm gì được. 2 mũi tên cắm trên người cô như rút cạn sức mạnh của cô. Cô ngửa mặt lên trời và gục xuống, hy vọng rằng Fia và Cierra sẽ đưa Ein tới chỗ Godbane trước bọn quỷ. Máu từ 2 người họ làm vùng đất họ nằm lên chuyển sang màu đỏ. Serene và Lina chắc hẳn đều biết mình đã mất quá nhiều máu, cái chết đang cận kề với họ.
Asper nhìn thấy cảnh tượng đó và cũng chẳng thể làm gì. Đối thủ của cậu là Chaos. Gã giơ tấm khiên Saziss vững chãi lên và con mắt ở chính giữa tấm khiên mở ra. Asper đột nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và ném bay ra. Cậu nhảy vọt lên và trước khi Chaos lao tới , gã định dùng cái khiên để chém thẳng vào Asper. Các cạnh của tấm khiên cũng sắc bén không kém gì Angelic. Asper vừa né được đòn tấn công của Chaos , cậu lập tức bay vọt lên cao. Bằng việc giơ cao 2 tay lên trời và 2 tia sét giáng xuống đầu của Chaos. Gã giơ Saziss lên và con mắt chuyển sang màu đỏ. Với sức mạnh lửa khiến đòn tấn công mang sức mạnh điện bị giảm hẳn uy lực. Chaos phóng trả vào Asper 1 luồng lửa từ tấm khiên Saziss. Asper lách người qua trái để né đòn tấn công. Bỗng đột nhiên Chaos nhảy cao lên và dùng tấm khiên chém mạnh vào người cậu. Asper bị hất văng xuống đất, cậu chỉ kịp nhìn thấy Chaos ném tấm khiên Saziss về phía mình.Tấm khiên có 2 ngạnh nhọn ở phía dưới , 2 phần đó khoá chặt cổ của Asper xuống đất. Nhìn thấy Chaos sắp đấm 1 cú cực mạnh vào đầu mình, Asper giơ cây Angelic lên và chọc mạnh xuống đất. Cậu gào lên :
- Thunder Shock !
Một quả cầu điện làm nổ tung cả mặt đất, giải thoát cho Asper khỏi tấm khiên. Chaos chộp lấy tấm khiên Saziss đang bị thổi tung lên bầu trời. Gã nói :
- Khá lắm, nhưng …
Không chờ Chaos nói hết câu, Asper phóng 1 luồng điện về phía Chaos. Đột nhiên con mắt trên tấm khiên Saziss chuyển sang màu đen ngòm. Và đòn tấn công của Asper bị hút vào đó và Asper cảm giác như sức mạnh bị hút cuồn cuộn. Toàn bộ sức mạnh của cậu bị kéo thẳng vào trong tấm khiên. Tưởng rằng mình chỉ còn biết ngồi đó chờ chết, cậu không thể nào làm gì được thì đột nhiên tấm khiên Saziss xuất hiện 1 vết nứt. Asper thở như chưa bao giờ được thở, đầu của cậu nặng trĩu và Asper nằm phịch xuống đất. Chaos nhìn vào cái khiên và nói :
- Sức mạnh của gã lớn vậy sao ? Vì tấm khiên nứt cho nên mi mới không bị rút cạn sinh lực đấy , tên GrimAngel .
Chaos nhận ra mục đích thật sự tới đây là vì Godbane. Gã chẳng thèm quan tâm tới Asper, có lẽ tên GrimAngel chỉ sống được vài phút nữa trước khi kiệt sức mà chết. Chaos nhảy qua những bậc thang đá cao khoảng 5-7 thước , đuổi theo Fia và Cierra . Gã không nhận ra rằng Fia và Cierra đã đi được hơn nửa đường, tuy nhiên vận tốc của gã khiến khó có ai bì kịp, gã đi phăm phăm trên các bậc thang cao lớn khổng lồ. Gã quyết phải giết được những kẻ trên kia.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Thu Jul 05, 2012 11:22 am
- Chap61: Godbane:
Một GrimAngel và một Accursed đang đối mặt với nhau. Ledah thở dốc, Drake rõ ràng là Accursed nguy hiểm nhất. Drake rút Ragitire và 1 cú cắt chớp nhoáng chém vào người Ledah. Cậu lộn người né kịp qua bên phải trước khi gã tiếp tục lao tới. Thanh Ragitire được thu lại vào người và đâm nhanh về phía trước. Một miếng vải trên áo choàng của Ledah bị xé rách tan. Không để lộ chút sơ hở, Ledah chém vào mặt của Drake. Gã cúi người xuống và đạp thẳng vào bụng của Ledah. Cậu bay thẳng ra phía sau, lập tức cậu chống thanh Lorelei xuống đất để giảm sức bay của mình. Drake vụt biến mất và Ledah chỉ kịp nhận ra rằng bàn tay phải của cậu đã bị chém trúng , máu ứa ra , thanh Lorelei rơi xuống đất. Drake đã ở phía sau lưng của Ledah và lưỡi gươm của Ragitire kề sát vào cổ cậu. Drake nói :
- Quá đơn giản, chúng ta mạnh hơn mi và tất cả các GrimAngel nhiều. Không mất nhiều thời gian cho việc này đâu, cái chết sẽ rất êm ái.
Ledah lộ rõ ánh mắt như trông chờ vào điều gì đó từ Ein và các người bạn của cậu. Thể hiện sự hy sinh và kiên quyết trong đôi mắt, tuy nhiên Drake không nhận ra điều đó. Ledah dùng chân hất Lorelei lên và dùng tay mình chộp lấy. Cậu biết không thể nào đâm trúng được Drake nếu không có sự hy sinh.
- Phập !
Drake đột nhiên cảm thấy đau đớn khủng khiếp, cả phần xương vai phải như bị gãy và nung tới hàng nghìn độ.Thanh Ragitire rơi xuống từ cánh tay phải của gã. Drake vừa nhìn vào Ledah và thấy cậu đã kịp thoát khỏi tầm mắt của gã. Cánh tay phải của Ledah còn nằm trên mặt đất, Drake tức giận nhìn xuống cánh tay và nói :
- Hắn đã đâm xuyên qua vai phải của chính hắn để đâm trúng ta 1 cú. Hắn dám hy sinh cánh tay phải để đánh vào ta 1 đòn trí mạng.
Drake khuỵ xuống và cảm thấy vai phải của gã như đang lìa dần ra khỏi cơ thể. Đột nhiên Hecios từ đâu đó xuất hiện và gã nói :
- Rút lui thôi, để việc còn lại cho Chaos và lũ quỷ khác. Phải trị thương trước khi mất cánh tay, Drake à.
Drake nghiến răng và Hecios dùng tấm áo choàng đen của mình phủ lên cả 2 người . Và trong chớp mắt cả 2 đều biến mất. Hecios biết Chaos sẽ gặp nguy hiểm , rất nguy hiểm nếu như để đối phương lấy được Godbane trước. Việc này có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của gã, tuy nhiên Hecios biết Chaos vốn là Accursed nhanh nhẹn nhất. Rất có thể gã sẽ giết được toàn bộ lũ người Spirit , tuy nhiên Hecios vẫn cảm thấy điều bất an.
Chaos nhảy qua người lũ quỷ để đuổi kịp Fia, Cierra và Rose. Khoảng cách giữa tên Accursed và họ đang được rút ngắn lại. Còn khoảng vài chục thước nữa là tới được nơi mà Godbane đang được cất giấu. Ánh sáng từ đỉnh của những bậc cầu thang xoắn trở nên sáng dần hơn, mạnh mẽ hơn . Nhưng khi chỉ còn khoảng hơn 30 bậc thang thì Chaos đã đuổi kịp họ. Tấm khiên Saziss đã được gắn chặt vào tay của gã . Và gã đấm 1 cú cực mạnh về phía họ.
- Kengggg
Tiếng của 1 cây gậy và 1 cái vỏ kiếm cản Saziss lại . Avalon và Margress cùng phát sáng. Fia và Cierra nói với Rose :
- Đưa Ein đi tiếp, chúng tôi sẽ cản gã này lại.
Asper giơ tấm khiên ra phía trước mặt của họ và con mắt của nó lại mở ra. Ánh sáng từ con mắt chiếu ra khiến cho Cierra cảm thấy khó chịu vô cùng. Mỗi tia sáng chiếu qua người cứ như hàng trăm con ong đốt. Rose cố bước nhanh đi để không uổng phí thời gian mà Fia và Cierra cố cầm chân Chaos. Con mắt trên tấm khiên đóng lại và Fia giơ Avalon lên, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Bỗng cô nhận ra rằng đôi chân của mình và Cierra đã bị hoá đá. Gã Accursed nói :
- Xin lỗi nhưng ta không có thời gian.
Chaos nhảy qua người của bọn họ. Fia không tin là mình lại để tên Accursed này vượt qua dễ dàng đến thế. Cô rút Avalon và chém về phía Chaos khi gã đang lơ lửng trên không .
- Divine Wind
Cơn gió mạnh thổi qua mặt của Chaos. Lẫn trong các luồng gió là các tia sáng nhỏ, giống như những con dao găm trong không khí. Các tia sáng xuyên qua người của Chaos và khiến gã bật ngửa ra đằng sau. Trên người gã có 5 tia sáng xuyên qua, và mỗi tia sáng đó là 1 con dao xuyên qua người gã. Gã nhổ 1 tia sáng đang xuyên qua bắp chân gã và tiếp tục chạy qua người của Fia và Cierra . Cierra giơ Margress lên , và cô nói :
- Fire Wall .
3 luồng lửa trong không khí xuất hiện và nó đứng sát vào nhau giống như 1 bức tường lửa. Chaos lao thẳng vào đó và gã bốc cháy . Giống như 1 con thú bị thương bởi các vết chém và bị đốt. Gã nghĩ rằng mình phải giết 2 kẻ đứng trước mặt mới có thể qua được. Gã thét lên đầy giận dữ :
- Ravage of Wraith !
Cả cái thềm bằng đá có Fia và Cierra đang đứng ở trên đó bị hất bay đi. Chân của họ đã bị hoá đá nên không thể nhảy ra được. Sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của họ khi nhìn thấy cả bậc thang đá ở gần đỉnh bị hất văng đi. Fia và Cierra rơi xuống đất với 1 vận tốc nhanh chóng mặt. Chaos tin rằng chúng sẽ ngã nát nhừ hoặc nhiều hơn thế. Gã nhảy qua nhanh các bậc cầu thang và tiến thẳng lên đỉnh. Rose đã đưa Ein tới được đỉnh toà tháp. Nơi đây rộng hơn khi nhìn từ dưới kia. Và giữa bầu trời tăm tối, ánh sáng toả ra từ 1 vật khiến nó trở nên nổi bật hơn cả. Ánh sáng rực rỡ tạo ra vẻ đẹp của quyền uy . Ánh sáng của nó ánh lên dòng chữ Godbane trên thân của nó. Diviner huyền thoại – thanh kiếm Godbane. Nó là 1 thanh kiếm hoàn toàn thẳng tắp, giống như sức mạnh của nó không một vật gì có thể cản lại được. Sống kiếm màu đen và phần lưỡi màu trắng tinh khiết. Rose nói với Ein 1 cách chậm rãi :
- Cố lên Ein, nhanh lên …
Đột nhiên Ein nhận ra rằng có 1 cánh tay xuyên qua người của Rose và khiến cơ thể của cô nàng mèo thủng 1 lỗ . Máu tuôn ra từ đó không ngớt, gương mặt của Ein nhìn cảnh đó và cậu ước mình không bao giờ đến đây, cậu biết mọi người đã phải hy sinh vì cậu quá nhiều. Chaos vừa dùng cánh tay của gã đâm xuyên qua người Rose. Gã hất tung Rose qua 1 bên để nhìn Ein . Gã nói :
- Ta sẽ giết người trước khi lấy Godbane , chiến thắng của quân đội quỷ là điều chắc chắn.
Chaos giơ tấm khiên Saziss lên , định dùng nó để đập xuống người của Ein. Gã chợt nhìn thấy 1 con chim lửa lớn đang vỗ cánh bay ngay trước mặt mình. Trên lưng của con Phoenix là Cierra và Fia. Cierra nói với ánh mắt của sự tự tin rằng công lý sẽ chiến thắng :
- Tấn công, Phoenix .
Con chim lửa hít 1 hơi và Chaos thấy như 1 đám cháy lớn trùm lên người gã. Con ngươi của gã phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa nóng. Ngọn lửa ấy đang thiêu rụi người gã. Cierra nói nhanh :
- Ein ! Cầm lấy Godbane đi
Ein nhìn họ với ánh mắt cảm ơn và chạy nhanh về phía Godbane. Đột nhiên con chim lửa hoá dần sang màu xanh da trời. Một luồng khí lạnh trùm lấy nó và biến nó dần thành băng. Con chim nặng trĩu người và nó vỡ tan ra thành các mảnh băng vụn. Fia và Cierra rơi thẳng xuống mặt đất, họ biết chắc lần này sẽ không gì có thể cứu được họ . Tuy nhiên ánh mắt của họ vẫn đầy hy vọng và không chút sợ hãi. Chaos chẳng thèm quan tâm tới điều ấy, mái tóc của gã cháy đen thui và người gã cháy xém vài chỗ. Tuy nhiên Saziss đã cứu mạng gã. Nó đã chuyển sang sức mạnh băng để giảm thiểu sức sát thương của lửa. Vì thế mà Phoenix bị rút cạn năng lượng và hoá dần thành băng đá. Chaos thở dốc, gã ném cái khiên về phía của Ein. Tay của Ein sắp chạm vào được Godbane. Tấm khiên Saziss sắp xuyên qua cơ thể của cậu. Giống như 1 cảnh quay chậm và 1 luồng sáng cực mạnh bắn ra từ đỉnh tháp, nó sáng loà . Ánh sáng chiếu ra khắp vùng Riviera mang theo sức mạnh của thanh kiếm Godbane đã được giải phóng. Hecios nhìn cảnh tượng đó và gã rút 1 lá bài Tarot . Quân bài hình cán cân xuất hiện trên lá bài. Quân bài Justice số 11 . Hecío hít 1 hơi và gã biết rằng các Accursed cần phải cố gắng hơn nữa.
- Chap62: Return:
Chaos bị hất tung đi với sức ép mạnh. Một làn khói trắng toả ra từ chỗ của Godbane cắm. Một bóng người bước ra, không thể nhận ra được đó là GrimAngel Ein. Đôi cánh trắng đã xuất hiện trên vai cậu. Thanh Einherjar được cất đằng sau lưng. Hai tay của Ein đều cầm chắc chuôi của Godbane. Thanh kiếm phát ra ánh sáng, dòng chữ loé lên ánh sáng đen. Hơi ấm toả ra từ cơ thể của cậu, sức mạnh đang trở lại trên từng đường gân, thớ thịt của cậu . Ein nhắm mắt và tiến dần ra khỏi màn khói trắng. Cậu đang có 1 cuộc chiến trong nội tâm. Trong nội tâm của Ein, cậu vẫn là Ein như ngày nào nhưng đứng trước mặt của Ein là Dein. Gã với mái tóc bù xù, gương mặt màu đen và con mắt màu vàng, các luồng khí đen không toả ra từ cơ thể của gã nữa. Nhìn vào Ein đang đứng trước mặt với Godbane trong tay, Dein nói :
- Mi định giết ta sao ? Đã có bao nhiêu lần ta cứu mi khỏi cái chết. Đã có bao nhiêu lần ta đem lại chiến thắng cho mi. . Đã có bao nhiêu lần …
- Im đi, mi chỉ là phần sức mạnh trong tâm hồn của ta, mi chẳng là gì cả. Ein thét lên .
Trong tay của Ein là Godbane, cạu chém thẳng về phía Dein. Dein bị xẻ đôi làm 2, gã cười hả hê :
- Mi đang cố trốn chạy rằng khỏi sự thật. Rõ ràng mi cần ta, Ein .
Cái xác của Dein tách ra làm 2 và từ đó lại có thêm 2 tên Dark Angel giống hệt Dein nhảy ra. . Ein tức giận chém liên tục về phía Dein, mỗi phát chém chứa bao cảm xúc đau, buồn, giận dữ. Nhưng Dein đã xuất hiện càng lúc càng nhiều, gần chục tên đang bủa vây quanh cậu và mỗi tên Dein đều gào lên :
- Hãy để ta giúp mi 1 lần nữa, ta sẽ giết tên Accursed cầm khiên ngoài kia.
Ein đã mệt bở , cậu bỗng cảm thấy ánh sáng chiếu vào phần tăm tối trong tâm hồn của cậu. Ánh sáng từ 1 chiếc cầu thang ở phía trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy ở chân cầu thang là Fia, Lina, Serene , Cierra và Rose đang vẫy tay gọi cậu. Cậu nhìn họ và mỉm cười. Họ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, trong tâm trí của cậu và vào những lúc như thế này. Họ chính là chìa khoá để Ein thoát khỏi gã DarkAngel. Ein bỏ qua những tên Dein đang gào thét xung quanh cậu. Ein chạy nhanh lên cầu thang. Ánh sáng từ phía trên cầu thang rọi xuống càng lúc càng mạnh, ánh sáng của hơi ấm vĩnh hằng sẽ đưa cậu trở lại, Ein biết chắc thế. Dein nhìn thấy Ein không tấn công mình nữa mà chạy lên chiếc cầu thang. Gã gào lên ;
- Không, đừng bỏ ta ở lại , Einnnnn !
- Tạm biệt, Dein . Ein nói mà không quay mặt lại.
Ánh sáng trắng từ chiếc cầu thang toả xuống khắp người Ein. Nó chiếu cả vào Dein và khiến gã tan dần trong ánh sáng. Gương mặt của gã thể hiện sự kinh ngạc, sự đau đớn. Gã biến mất và Ein quay trở lại thực tại.
Ein và Chaos đứng đối diện nhau và Ein từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn Chaos với ánh mắt toả ra sức mạnh của 1 GrimAngel . Sức mạnh của 1 người vì lẽ đúng, vì công lý. Cậu vụt biến mất.
Fia và Cierra đang rơi từ trên cao xuống. Bỗng họ cảm thấy 1 màn không khí nâng họ lên. Khiến họ tiếp đất nhẹ nhàng. Ein xuất hiện và mỉm cười với họ và nói :
- Cám ơn mọi người, hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm nốt phần còn lại. .
Ein di chuyển với vận tốc nhanh đến kinh ngạc.Fia và Cierra còn chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã biết mất. Cậu tới trước mặt của Serene và Lina. Cậu giơ bàn tay trái ra về phía họ và nói :
- Cure of Holy Power !
2 mũi tên nhọn hoắt vốn sắp giết Serene và Lina biến mất đần trong không khí. Các vết thương của họ lành lại nhanh như khi nó rách ra. Ein đã không còn ở trước mặt họ trước khi Lina kịp tỉnh dậy. Cậu đã ở ngay trước mặt Ledah và Asper , cậu giơ Godbane về phía họ và nói :
- Rebirth !
Cánh tay phải bị cụt của Ledah mọc ra các tia sáng trắng và 1 luồng khí trắng bao lấy cánh tay phải của Ledah. Điều tương tự cũng tới với khắp cơ thể của Asper. Chỉ sau vài giây, cánh tay phải của Ledah đã xuất hiện trở lại, chỉ còn lại vết máu đọng lại khắp sàn đất . Asper đã tỉnh lại, sức lực của cậu đã được phục hồi rất nhanh. Ein nói :
- Tôi đã trở lại, giờ tôi sẽ thây cậu hạ hắn
Ein nhìn lên Chaos ở trên cao. Không chỉ một mình gã mà còn là khoảng hơn 200 tên quỷ khác loại nữa. Cậu giơ Godbane lên trước mặt, thanh Diviner được đặt dọc theo người của cậu. Cậu lao vào lũ quỷ và Godbane loáng lên 1 tia sáng. Chúng bị chém bởi Godbane nhưng giống như là hàng ngàn lưỡi kiếm cứa qua người. Chaos nhảy xuống và giơ Saziss lên :
- Choang.
Godbane đập vào Saziss toé lửa. Ein và Chaos nhảy xuống dưới thấp và vừa bay, Ein chém liên tục về phía Chaos. Gã chỉ có thể dùng Saziss để đỡ. Ein kéo Godbane qua phải và chém 1 cú mạnh từ phải qua trái. Chaos cúi thấp người trước khi đầu của gã bị chém bay ra khỏi cơ thể. Cú chém của Ein kẹt vào tảng đá vốn là bậc thang thứ nhất. Tảng đá đột nhiên nứt vụn ra rất nhanh và vỡ thành trăm mảnh. Chaos biết rõ rằng, gã có thể sẽ khó lòng thắng được Ein. Gã giơ Saziss lên và con mắt của nó mở ra. Nó lại chuyển qua màu đen, đòn tấn công hút sức mạnh của kẻ thù – Drain . Chaos tin chắc rằng nó sẽ hạ được gã GrimAngel
- Chap63: Fight Back:
Chaos nép mình sau tấm khiên lớn và nói to :
- Drain
Con mắt chuyển sang màu đen và cảm giác như tất cả sức mạnh được thu hút vào trong đó. Như 1 lỗ đen và từng tảng đá vụn, cành cây nhỏ và xác của các tên quỷ bị cuốn vào đó. Ein 1 tay nắm chặt chuôi, tay cầm sống kiếm. Cậu vuốt nhẹ tay dọc theo sống kiếm và nói :
- Ravage of Angel !
Dường như cả không gian trôi chậm lại và Godbane toả ra các luồng sáng màu vàng. Các luồng sáng cuốn lấy Godbane và tạo ra sức mạnh mãnh liệt. Ein cầm kiếm xông vào Chaos
- Keng keng keng
2 cú chém ngang, 3 cú chém dọc và khoảng 5 hay 6 cú chém chéo ngang nhau nữa . Tất cả các đường kiếm đan xen vào nhau, không tạo ra 1 kẽ hở nào. Tấm khiên Saziss rung lên bần bật vì chịu quá nhiều sức chém. Chaos cảm thấy tấm khiên nặng trĩu trong tay. Ein thu kiếm và đâm nhanh 1 phát trúng vào ổ bụng trái của Chaos. Saziss vẫn để hở ra một số điểm để Ein tấn công. Chaos lại chắn tấm khiên ngang trước ngực và nói :
- Defender Blast !
Từ 2 bên người của Ein, 2 tấm khiên lớn xuất hiện, trông hình dáng của nó giống như Saziss nhưng nó to hơn nhiếu lần . Chúng kẹp chặt Ein vào giữa , khiến Ein không nhúc nhích được. Từ lòng bàn tay của Chaos, 1 luồng ánh sáng hình bán nguyệt xuất hiện, nó như đè nặng lên cánh tay của gã cho tới khi gã mở mắt. Gã vừa mở mắt thì luồng ánh sáng phóng tới chỗ Ein. Một cú cắt và nó chia đôi 2 tấm khiên giữ chặt Ein. Chaos tin chắc rằng người bị kẹp trong 2 tấm khiên cũng bị xẻ làm hai . Thế nhưng Chaos nhận ra Ein đã chặn cú chém hình trăng bán nguyệt của Chaos lại. Ein cầm chắc thanh kiếm qua phần chuôi và sống kiếm, cả thanh Godbane chặn đòn Defender Blast của Chaos lại.
- Bùmmm
Luồng ánh sáng của Chaos bị vỡ tan tành ra . Nó đã không vượt qua được sức cản phá của Godbane. Chaos tức giận, mồ hôi của gã đã dính đầy trên gương mặt gã. Tim của gã đã đập nhanh hơn. Cảm giác của kẻ mạnh tuyệt đối đang đè nén xuất hiện trong thâm tâm của Chaos, gã không bao giờ muốn làm kẻ yếu. Chính vì vậy mà gã đã muốn trở thành Accursed. Và cuối cùng gã đã trở thành Accursed, vậy mà giờ đây, gã lại phải thất bại trước 1 GrimAngel . Gã gầm lên , đòn tấn công mang tính quyết định
- Change !
Tấm khiên Saziss tách sang 2 bên, để lộ ra phần con mắt ở giữa . Con mắt nối giữa 2 bên tấm khiên. Và 2 phần khiên ở 2 bên Saziss được nhô cao lên, xếp lại sát vào nhau ở phía trên con mắt. Con mắt xoay 1 góc vuông , và con ngươi của nó loé sáng. Tấm khiên Saziss đã trở thành 1 thanh kiếm lưỡi rộng. Với phần lưỡi là 2 bên tấm khiên Saziss và phần chuôi là phần đuôi mắt của tấm khiên, Ein thấy hơi kinh ngạc trước năng lực này của Saziss. Chaos nói :
- Đòn tấn công cuối cùng của ta đây, ta sẽ không hy sinh như 1 Accursed chỉ biết phòng ngự - Phantom Egde
Lưỡi kiếm của Saziss biến đổi khôn lường, nó như một thanh kiếm với hàng chục cái bóng mờ ở phía sau.. Những cái bóng mờ đuổi theo chậm rãi lưỡi kiếm thật. Chaos xông thẳng vào Ein, ánh mắt đằng đằng sát khí. Saziss chém vào dọc vào người Ein, cậu giơ Godbane ra đỡ. Godbane rung lên bần bật trước sức chém của Saziss, nó chém vào Godbane 1 cú đánh như khoảng 7 hay 8 cú chém liên tiếp. Tay Ein đau rát trước đòn chém đầy sức mạnh và được nhân thêm cả chục lần như thế.. Cậu quay người qua trái và chém ngang 1 cú thật nhanh trước khi cả cơ thể của cậu bị đè bẹp trước sức mạnh khủng khiếp của Saziss. Chaos nhảy lùi ra sau và nheo mắt nhìn, Godbane vừa rồi chỉ xượt qua người gã nhưng luồng khí tạo ra của nó đẩy lùi cả Chaos lại chục thước. Sức mạnh của Diviner huyền thoại liệu có thể vượt qua sức mạnh của bảo vật thứ 2 của Asgard hay không ? Chaos tin chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra. Gã tập trung sức mạnh vào thanh kiếm vốn là tấm khiên đang cầm , gã nói :
- Diabolic !
Saziss phát ra ánh sáng màu trắng loá, nó khiến tất cả những tảng đá nhỏ xung quanh bị nhấc lên khỏi mặt đất và cuốn thành vòng tròn. Như 1 cơn lốc nhỏ với ánh sáng là các luồng gió và Saziss chính là mắt bão. Ein nhìn vào Saziss mà giống như nhìn thẳng vào mặt trời. Ein thở chậm và đứng soãi chân về phía sau, chuẩn bị cho 1 cú tấn công mạnh. Cậu đặt Godbane ở phía ngang bên hông phải, mũi kiếm hướng xuống đất, tay trái cậu rút thanh Einherjar và xoay tròn trên không trung. Chaos không hề chớp mắt, gã lao về phía Ein, cậu nhớ tới lúc mà gã Dein điều khiển mình, cậu nhớ tới từng chiêu thức của gã. Cậu biết rằng cậu có lẽ phải sử dụng chúng để có thể hạ gã Accursed này 1 lần nữa. Ein thét :
- Immortal !
2 Thanh Diviner được đặt với nhau thành hình chữ X. Phần giao nhau của 2 thanh kiếm loé sáng và 1 luồng sinh khí bao trùm lấy cơ thể của Ein. Saziss đập vào thanh kiếm Godbane trước , sau đó thanh Einherjar ở sau thanh Godbane bị lùi lại 1 đoạn. Cảm giác rõ sức nặng tỳ lên cánh tay. Ein gào lên :
- Cross Strike !
Chaos bị hất tung lên không trung và thanh Saziss văng khỏi tay hắn. Gã cố với lấy Saziss nhưng Ein đã nhìn thấy và cậu nói :
- flash Step !
Ein biến mất và xuất hiện trong không trung, cậu biến mất thêm 1 lần nữa và đã ở ngay trước mặt của Chaos. Cậu giơ Godbane lên , ánh sáng mặt trời chiếu qua Godbane , chiếu vào mặt Chaos. Chaos biết đó là ánh sáng cuối cùng mà gã nhìn được .
- Rầm !
Cú đánh của Ein bằng thanh Godbane đã đẩy Chaos xuống mặt đất. Cả cơ thể của gã lún hẳn xuống cả thước . Cơn đau thấu xương lan ra khắp người gã Accursed, máu trào ra từ miệng gã. Thanh Saziss lúc nãy bị hất tung trên không trung , lộn vài vòng và cắm thẳng xuống mặt đất, cách Chaos một gang tay. Máu của gã Accursed chảy từ vai xuống khắp mặt và giờ quanh cảnh trước mặt gã chỉ gồm toàn màu đỏ. Gã nói với Ein như một hơi thở , hơi thở của kẻ đã bị đánh bại :
- Có lẽ ta đã đi nhầm đường, ta nghĩ rằng nếu ta gia nhập Accursed thì tộc Gross chúng ta sẽ không còn phải chịu sự tàn phá của lũ quỷ nữa. Ta nghĩ là nếu ta trở thành Accursed , ta có thể cứu được dân tộc của mình khỏi sự thảm sát của lũ quỷ. Nhưng khi ta đã trở thành Accursed, ta đã bị mờ mắt trước sức mạnh của nó và ta đã bị nó điều khiển lúc nào không biết.
Máu bắn ra từ miệng của Chaos khiến gã đau đớn bội phần. Gương mặt đầy sự đau khổ của một người Gross xuất hiện trên gương mặt đau đớn của Chaos. Các phần xương của gã đã lòi ra cả bên ngoài. Sử dụng chút tàn dư của sức sống trong cơ thể mình, gã nói :
- Hãy giúp dân tộc của ta thoát khỏi sự đau khổ và sự tàn phá, lũ quỷ muốn phong hoá toàn bộ Riviera. Đấng cứu thế của Riviera, hãy giúp tất cả dân tộc tôi.
Ein nhìn Chaos với vẻ mặt chứa sự đau khổ và cảm thông. Cậu cầm lấy thanh gươm Saziss ở bên cạnh. Cậu nhìn Chaos và đặt nó vào lòng bàn tay của Chaos. Cậu nói :
- Chắc chắn, hãy an nghỉ, đứa con của Gross , của vùng Jiversy – Kain .
Kain dường như đã quên mất cả tên thật của mình. Ánh mắt tỏ sự biết ơn mờ dần khi Kain nhìn vào Ein. Cố quên đi cơn đau về thể xác, tinh thần vững chãi của người Gross giống như những tấm khiên vững chắc. Họ có thể chết đau đớn nhưng không bao giờ đau về tinh thần. Kain nói và đặt cánh tay cầm thanh Saziss vào ngực của mình, ngay sát trái tim đang rỉ máu :
- Xin cảm ơn, đất nước tôi, quê hương tôi, người đã cứu tôi ra khỏi vũng bùn của tội ác.
Và Kain không còn cảm thây đau đớn nữa. Đơn giản vì khi người ta chết, liệu sẽ còn cảm thấy đau đớn chăng, gương mặt lộ rõ sự thanh thản Ánh sáng chiếu thẳng vào người Kain và cơ thể của Kain dần biến mất. Thanh Saziss loé sáng con mắt ở giữa, nó thu lại và xếp thành cái khiên. Ein quay mặt lại, cố giấu đi cảm xúc của mình. Các người bạn đã ở sau lưng của cậu, Fia như muốn chia sẻ cảm xúc với cậu. Ein nhìn mọi người và nói :
- Chúng ta sẽ đánh trả lũ quỷ, 1 lần đầu tiên từ khi chúng nổi dậy, đây sẽ là lần cuối cùng và mãi mãi.
- Chap64: Hope:
Cái Magic Circle loé sáng và người cuối cùng bước ra – Ein. Cậu đã quay trở lại Asgard. Các Magi đều có mặt ở đó, các Angel, người Spirit và Gross cũng vậy. Lần này Deus bước tới trước mặt Ein và nói :
- Làm tốt lắm, GrimAngel Ein. Giờ Godbane đã nhận cậu là chủ nhân, người cầm vào nó đầu tiên thì nó sẽ nhận người đó làm chủ.
Các người Spiri và Gross có vẻ như đã chuẩn bị cho một bữa tiệc ăn mừng lớn. Ein bước tới chỗ Kanan và nói :
- Anh trai của cậu đã chết như một người anh hùng của Gross.
Ánh mắt như tỏ rõ sự biết ơn, Kanan cúi xuống và nói :
- Cám ơn, vì đã cứu thoát cho anh trai tôi.
Ein chẳng bộc lộ vẻ gì tự hào, cậu không biết phải nói gì . Như muốn kéo Ein ra khỏi những người đang muốn chúc mừng chiến thắng của cậu, ông nghĩ rằng chiến thắng có thể để sau , Deus nói
- Cả 3 GrimAngel , theo ta.
Deus biến mất cùng với cả 3 GrimAngel Ein, Asper và Ledah. Họ đã xuất hiện trong căn phòng họp của Magi với chiếc bàn tròn lớn. Chỉ khác là chỉ có 4 người họ ở đây. Magi Deus nói :
- Lũ quỷ đã cướp của chúng ta toàn bộ lượng Mana Wips mà chúng ta có. Mana Wips có thể phù phép để biến đổi chúng trở thành Dark Mana Wips. Chúng chắc sẽ sử dụng chúng vào 1 việc mang tầm cỡ lớn.
- Phong hoá toàn bộ Riviera. Ein nói :
- Ta cũng đã nghĩ thế, chúng chắc đã chuẩn bị 1 tảng đá lớn. Khi cho đủ Dark Mana Wips vào đó. Tảng đá sẽ bay lên và khi đạt độ cao nhất định, chúng sẽ giải phóng năng lượng của toàn bộ Dark Mana Wips xuống. Trước kế hoạch này, ta và các Magi đã có giải pháp.
- Chắc chắn chúng ta sẽ phải tấn công. Ledah nói với giọng lãnh đạm, cho dù cánh tay của Ledah vẫn chưa lành hẳn.
- Phải, nhưng đó chỉ là 1 phần, 3 người sẽ phải chui vào trong toà thành của bọn chúng và mở lối vào cho toàn bộ các Angel của chúng ta. Đây là cách duy nhất, lực lượng của chúng ta ít hơn chúng nên chúng ta cần bí mật tấn công. Người bí mật lần trước đã cho chúng ta vị trí của Path of Darkness – căn cứ của chúng. Đây là bản đồ căn cứ của chúng.
Deus vừa nói vừa chỉ tay vào từng chấm trên bản đồ, có 1 cái cửa chính to nhất và có vẻ nếu nó mở ra để quận đội Angel tràn vào thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Deus chỉ tay vào chấm đỏ cách cái cửa không xa, ông nói :
- 3 người sẽ đột nhập vào đây, sau khi bay từ toà tháp của Magi, bằng cách nào thì ta sẽ nói sau. Sau khi đột nhập vào thì bằng mọi giá phải mở cửa chính. Quân đội Angel sẽ tràn vào và đánh úp chúng. Có thể gọi đây là tấn công bất ngờ. Nếu Fenrir muốn khởi động kế hoạch của hắn sớm. Gã muốn cho tảng đá chứa Dark Mana Wips của gã bay lên , sau đó dùng cánh tay của gã Gunler như vũ khí tầm xa, gã sẽ dùng sức mạnh của mình để điều khiển cho cánh tay ấy phóng năng lượng của Dark Mana Wips xuống.
- Chắc hẳn ông có trường hợp dự phòng. Asper nói :
- Fenrir dù tính toán đến đâu cũng có đường trật, gã nghĩ rằng với một đống sức mạnh của bóng tối và 1 khẩu súng bắn từ trên cao có thể hạ chúng ta sao. Chúng ta sẽ sử dụng cánh tay còn lại của Gunler như 1 khẩu súng của chúng ta. Chúng ta sẽ cho số lượng Mana Wips còn lại vào trong lòng cánh tay của gã và bắn sức mạnh đó về phía Path of Darkness. Nó sẽ phá tan tảng đá chứa Dark Mana Wips của gã – chúng ta gọi nó là Shadow of Death . Và sau khi Shadow of Death bị tiêu diệt thì chúng ta sẽ càn quét toàn bộ chỗ quỷ còn lại .
Deus nói xong và ông nhìn vào phản ứng của 3 người bọn họ. Họ là những người được giao trách nhiệm rất nguy hiểm. Tuy nhiên , vị Magi già tin rằng họ sẽ thành công, người bí ẩn đã cho họ thông tin rất quý báu về Path of Darkness, giờ việc của họ chỉ là tấn công. Ein , Asper và Ledah cùng nói :
- Được, kế hoạch rất hay. Bao giờ chúng ta thực hiện.
- Mọi người vừa có 1 chuyến di dài, hãy nghỉ ngơi 2 ngày đi, đằng nào chúng ta cũng cần nạp lại năng lượng, chúng ta cần thời gian cho Derhirt chuẩn bị các Mana Wips để cho vào trong cánh tay của Gunler, đảm bảo rằng sau khi bắn vào chúng, chiến thắng sẽ là của chúng ta.
Deus dần biến mất, ánh sáng của hy vọng sẽ lại toả xuống Riviera 1 lần nữa. Nơi đây không thể trở thành Utgard 1 lần nữa được. Ein nói :
- Tôi sẽ đi nghỉ 1 chút . Đây có thể sẽ là 2 ngày rất quý giá với mỗi người trong chúng ta đấy.
Ein bước ra ngoài , hai tay cậu đã mệt nhừ, cả tuần nay cậu chưa được tắm rửa gì. Các bữa ăn cũng chẳng bao giờ đầy đủ. Ngày mai, cậu hy vọng sẽ dành chút thời gian tốt đẹp cho các cô gái, họ đã phải chịu vất vả khi theo cậu rồi. Cậu không muốn họ chẳng có chút kỷ niệm nào về nơi đây. Cậu bước ra ngoài, hoà mình vào bầu không khí của Asgard, bầu trời đêm tĩnh lặng và yên bình. Hy vọng nó sẽ luôn như vậy và đây sẽ là không khí chung của cả Riviera. Căn nhà của Ein ở Asgard đã ở ngay trước mắt.
Không biết bao lâu rồi cậu mới quay trở lại nhà, cậu còn nhớ khi đó cậu và Ledah và thực hiện nhiệm vụ ở Heaven Gate. Căn nhà này khi ở Asgard giống như là 1 người bạn thân, nếu không muốn nói là duy nhất trước khi cậu quen với Ledah và Asper. Căn nhà là nơi sưởi ấm cho tâm hồn cậu, sau những nhiệm vụ căng thẳng , lạnh lẽo . Nơi mà Ein nghỉ chân khi cõi lòng cậu đã nguội lạnh, nơi mà khi chân bước đã mỏi, nơi mà hiện giờ Ein đang nửa nằm nửa ngồi trên cái giường êm ái. Và khi ở đây, tại căn nhà của mình, cho dù là trước đây hay bây giờ, Ein vẫn luôn tự nói với mình rằng : “Ta đã về nhà”.Căn nhà đã là nơi mang theo bao kỷ niệm, từng bước ngoặt của đời cậu. Đây chính là cảm xúc của những người khi về căn nhà yêu quý và Ein cũng đang có cảm xúc ấy. Có khi phải đến hàng năm trời cậu chưa về nhà.
Căn nhà gồm 2 tầng, tầng 1 vẫn sạch sẽ , tươm tất với 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn và 1 phòng khách. Từng chiếc bàn, cái ghế, quần áo treo trên giá vẫn được xếp gọn gàng, không chút bụi bẩn. Từng bông hoa cắm trong lọ vẫn còn hương thơm thoang thoảng, trên từng quyển sách không bám 1 hạt bụi. Cứ như có người ở đây vậy. Ein ngửi thấy mùi gì trong bếp, cạnh phòng ăn. Mùi thơm của thịt nướng và các loại Herb. Mùi của sự ấm cúng lan ra khắp căn nhà, Ein bước vào trong bếp thấy Rose đang chỉ cho Cierra chỗ mấy lọ gia vị. Fia đang cố trang trí lại đĩa rau. Còn Serene thì cố ngăn không cho Lina nếm thử 1 miếng vì cô có thể làm hỏng nó. Khi Ein vừa bước vào , họ đã nhìn Ein với nụ cười thật tươi, nụ cười khiến người ta quên đi mệt mỏi phải bật cười cùng với họ. Họ nói :
- Chào mừng trở lại Ein !
- Chap65: Forever:
Ein đã có 1 bữa ăn thật ngon, bữa ăn mà các cô gái đã chuẩn bị cho cậu. Cuối cùng , cậu thở phù nhẹ nhõm vì đã ăn xong 1 bữa ăn ngon miệng. Nhưng điều làm cậu nhẹ nhõm hơn cả là 5 cô gái đã lên trên phòng và thôi không chất vấn cậu nữa. Họ hỏi về đủ thứ ở Heaven Gate lúc họ ngất xỉu. Ein đứng dậy khỏi ghế và từ từ nói :
- Ngày mai, tôi muốn đưa mọi người đi chơi quanh Asgard. Ít ra tôi có mấy ngày nghỉ trước cuộc chiến lớn với lũ quỷ.
- Chúng tôi được phép ư ? Fia không giấu nổi giọng vui sướng.
Ein lặng lẽ gật đầu. Cậu vốn định nói thêm rằng mọi người hãy tránh xa khỏi trận chiến cuối cùng giữa 2 phe , nhưng khi nhìn vào ánh mắt hăm hở của họ , Ein biết nói cũng vô dụng. Họ chắc chắn sẽ muốn chiến đấu. Ein chẳng ngăn cản được nhưng ít nhất cậu cũng muốn họ có chút kỷ niệm đẹp về Asgard chứ không phải về chiến tranh ở đây.
Sáng sớm hôm sau, khi Ein vừa mới thức giấc, cậu nhìn ra quanh cảnh xung quanh Asgard. Giống như đây là một khu sinh hoạt đông đúc của nhiều tộc người trên Riviera. Những người Spirit, Gross, Arc , Undine , Fairy và vô số các tộc người khác nữa, tất nhiên là không thể thiếu các Angel. Họ tràn cả ra ngoài đường và hoà mình vào bầu không khí của 1 lễ hội, giống như là họ đang ăn mừng chiến thắng. Ein nhìn cảnh tượng đó và cậu cảm thấy thật vui vì đã không còn rào cản ngăn cách giữa mọi người ở Asgard và cư dân Riviera nữa. Họ chia sẻ các món ăn và niềm vui với nhau. Không có sự phân biệt giữa tình cảm của người với người. Đó chẳng phải là điều tốt hay sao. Bỗng Rose ở sau lưng Ein nói :
- Chúng ta đi chứ
Ein choàng cái áo khoác màu đen của GrimAngel và nói :
- Tất nhiên rồi .
Ein đưa họ ra đường và nhận ra Asgard đã có sự thay đổi không ít. Nhà cửa , một số lò rèn, các chợ đều đông đúc. Ein đưa mọi người tới những nơi mà họ thích, vì cậu biết mọi người đếu muốn đi loanh quanh 1 chút. Cậu sẵn sàng bỏ chút thời gian để đưa họ tới từng ngõ ngách trong Asgard, ít ra những chỗ quanh Asgard cậu cũng biết ít nhiều.
Có vẻ như con gái vẫn muôn đời là con gái. Ein nhăn mặt khi nhìn thấy chỗ đồ mà mỗi người mang về. Chúng có khi nặng hơn cả cậu , thậm chí là hơn 3 đến 4 lần. Fia nói :
- Chúng tôi rất thích những thứ này, những người ở đây đã tặng chúng tôi đấy. Họ rất tốt với chúng tôi.
Ein nhìn vào đồ đạc của họ , từng cái kim, sợi chỉ cho tới bánh mỳ, quần áo . Chúng chất thành đống đồ đạc ngổn ngang trong cái túi của họ. Có vẻ như chúng rất nặng và câu nói kế tiếp của Cierra khiến Ein giật thót :
- Cậu giúp chúng tôi mang chúng về nhà nhé.
Ein gật đầu 1 cách miễn cưỡng , cố tạo nên vẻ mặt vui cười :
- Được, tất nhiên rồi.
Quãng đường lúc đi nhanh bao nhiêu thì lúc về chậm lại gần gấp 3 lần thế. Trông cứ như họ sắp lấy chồng và đây là của hồi môn vậy. Tuy vậy Ein vẫn rất vui, đơn giản là vì cậu nhìn thấy những người yêu quý của cậu vui. Như vậy là cậu đã thấy rất thoải mái rồi. Khi về tới nhà, những món đồ đạc của họ chất gần hết 1 phần tư phòng khách và cảm giác như nền nhà lún đi 1 đốt ngón tay. Cứ như không nhìn thấy sức nặng tỳ lên vai cậu lúc nãy xuýt nữa làm gãy tay cậu, họ cười xoà với Ein, Ein khẽ mỉm cười đáp lại. Họ nói tiếp, nụ cười trên gương mặt vẫn không tắt :
- Chúng ta làm 1 chuyến nữa chứ Ein ?
Ein cúi gằm mặt xuống và nhấc đôi chân đã mỏi ra khỏi nhà. Cậu vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Buổi chiều tới nhanh và trôi qua nhanh như khi nó đến . Buổi chiều ở khu vui chơi khiến họ hơi mệt. Mặc dù chỉ ngồi trên 1 chiếc xích đu và 1 lần trượt trên cái cầu trượt dài loằng ngoằng từ đỉnh của tháp Magi tới mặt đất. Cái cầu trượt dài từ toà tháp Magi ở tầng thứ 99 khiến họ hơi choáng và chóng mặt. Đây giống như 1 kỳ quan của con người hay đúng hơn là niềm tự hào của Asgard. Toà tháp Magi cao như vậy vì thế có 1 đường xuống nhanh cho các Angel sống ở trên đó nếu như toà tháp gặp nguy hiểm. Đó là cầu trượt Vanpoo – nó là cây cầu trượt xoắn ốc với lối kiến trúc của Asgard. Trông nó huyền bí và rất ấn tượng với phần bên trong màu trằng và ngoài màu xanh dương và xanh lá. Khi ở trên đỉnh tháp , vào ban đêm và nhìn xuống. Họ thu được vào tầm mắt của mình ra xa hơn cả khu vực Asgard. Dường như toàn bộ Riviera ở trong tầm mắt của họ. Ánh sáng từ vô số các chấm nhỏ phía dưới , các toà nhà trần đầy hương vị của sự bình yên. Gió thổi bay mái tóc của các cô gái khiến họ phải vén ra đằng sau. Đây là lần thứ 2 họ lên toà nhà nhưng là vào ban đêm. Họ mới cảm thấy được rõ vẻ đẹp của Asgard cũng như vùng đất hứa Riviera. Đây giống như là thiên đường trên mặt đất. Fia nói :
- Nhiều lúc tôi thích nhìn người khác tràn ngập trên đường cho dù không có ai nhìn tôi .
Fia vẫn luôn nghĩ tới người khác như vậy. Ein vốn rất thích Fia ở điểm đó.
Nhìn gương mặt các cô gái trắng đi vì lạnh. Nhưng có vẻ họ thích quanh cảnh đẹp hơn là sợ cái lạnh. Ein từ từ đứng dậy và nói :
- Đi nào , tôi dẫn mọi người đi ăn khuya.
Bây giờ là khoảng quá nửa đêm khá lâu, ai cũng biết đây là khoảng thời gian lạnh lẽo nhất trong ngày. Bữa tối đã qua lâu mà cái lạnh dễ làm người ta đói. Cho dù đây là khoảng thời gian tối tăm nhất , lạnh lẽo nhất trong ngày thì Asgard vẫn tràn ngập ánh đèn. Ánh nến có ở khắp nơi, len lỏi vào từng căn nhà. Và 1 trong số căn nhà nằm ở ngã ba cũng được ánh nến chiếu vào, ánh sáng ở ngoài đủ sáng để người ta nhận ra rằng đây là 1 quán ăn. Ein và 5 cô gái đang ngối ở trong 1 cái bàn dành cho 6 người. Có vẻ đây là quán ăn này mở lên dành riêng cho tất cả mọi người. Bất cứ ai ,cho dù là giống người nào, cũng có thể ăn ở đây , quán ăn có vẻ như sắp chật kín người. Có 1 cô gái nhanh chóng chạy đến tới bàn ăn của họ với nụ cười :
- Mọi người muốn ăn gì nào ? Hôm nay là ngày quan trọng vì chúng ta đã chiến thắng trước lũ quỷ và sắp tấn công chúng. Mọi người có thể ăn thoải mái. Chúng tôi sẽ phục vụ nhanh nhất có thể.
- Cho chúng tôi 6 suất đặc biệt đi. Ein nói nhanh,cậu đã từng ăn ở đây rất nhiều khi còn sống ở Asgard.
Họ nhanh chóng chạy tới bàn khác, dường như ai tới đây cũng đều rất được quan tâm. Cho dù là khách quen hay mới đến lần đầu, họ đều được chào đón như một người đã quen biết từ lâu. Nụ cười trên gương mặt của các cô gái phục vụ chẳng bao giờ tắt, họ đến mỗi bán, trò chuyện 1 chút , khiến ai đến đây cũng cảm thấy mình được quan tâm. Có thể họ không xinh đẹp nhưng tất cả mọi người đều yêu quý họ. Ein nhìn các cô gái và thấy họ đang huýt 1 điệu nhạc vui . Có vẻ như các cô gái cũng rất thích khi ở đây. Không khí và mùi thức ăn ấm cúng toả ra khiến họ không thể phân biệt nổi món nào với món nào. Giống như 1 gia đình và bầu không khí ấm áp luôn luôn tồn tại ở đây, các cô gái rất thích điều đó. Khi họ còn đang tận hưởng cảm giác ở đây thì cô gái phục vụ đã chạy tới với 1 cái khay và 6 cái đĩa trên đó. Cô nói :
- Thưa quý khách, món đặc biệt đây rồi, hãy thưởng thức
Ein mỉm cười cám ơn và quay về phía bọn họ:
- Cứ ăn đi, nếu không ngon các cô chỉ việc chặt đầu tôi
Lina cười nhe răng đáp lại và cô nói :
- Vậy chúng tôi không khách sáo đâu
Món đặc biệt xem ra chỉ gồm Dragon Meat nướng thơm lừng, trái cây Applecot còn tươi ngon , 1 chút Banango chín, tất cả được trộn lẫn với nấm Powershromm và hạt tiêu trắng. Ngoài ra còn 1 chút bánh mỳ Toast Bread vàng giòn có kẹp cá. Một cốc nước đựng rượu mật ong. Ngay khi miếng ăn đầu tiên vừa cho qua miệng của Lina thì cô phải thốt lên :
- Yummy ! Ngon quá
Quả thực là rất ngon, bánh mỳ được nướng vàng giòn, cắn vào miệng thì mềm , tan nhanh chứ không dễ vỡ vụn ra. Thịt rồng được tẩm đẫm gia vị , nấm nên bóng loáng dầu mỡ nhưng lại có trái cây nên ăn hoài mà không ngán. Nếu uống thêm từng cốc rượu mật ong thì bao nhiêu cũng không đủ. Trước khi kịp nhận ra rằng mình đã ăn hết cả đĩa, Lina uống nốt ngụm rượu cuối cùng và thở phù ra, cô vẫn rất thích các món ăn ngon. Cô cười :
- Tôi nhất định sẽ tới đây ăn nữa và nhất định Ein phải mời đấy
- Cũng sẽ định ăn nhanh hơn tôi và ăn hết cả phần của tôi nữa à ? Ein nói mà chưa kịp cười lên đau đớn
Ein nói rồi cả bọn cười vang, rõ ràng được ăn những món ăn ngon, ở cạnh bên những người bạn mà mình yêu quý. Ein cảm thấy rất hạnh phúc, cậu mong muốn giây phút này kéo dài mãi , họ không phải lo nghĩ gì cả. Nhìn bọn họ, cậu cũng không biết phải nói ra sao nữa, Ein đã có 1 quyết định trong đầu của cậu. Ein nói :
- Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà của tôi nhé.
Các cô gái đều gật đầu, họ khoác tay nhau ra khỏi quán ăn. Cả trong bụng và không khí đã bớt lạnh khiến con đường về nhà họ như ngắn lại. Trước mặt của họ đã là nhà Ein.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Thu Jul 05, 2012 2:11 pm
- Chap66: Sneak Attack:
Ein vừa mở mắt đã thấy các cô gái đang ngủ ngon lành trên chiếc giường phòng ngủ. Cậu nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách . Cậu khẽ bước ra khỏi nhà mà không làm đánh thức các cô gái. Tối hôm qua, họ về nhà rất muộn , nếu không muốn nói là tờ mờ sáng họ mới về. Ngay khi vừa mới về nhà thì họ đã nằm bệt ra và ngủ lúc nào không biết, Ein cũng vậy, cậu khá mệt vì đưa các cô gái đi khắp Asgard trong 1 ngày. Họ cần nghỉ ngơi 1 chút, chính xác hơn là cả buổi sáng nay . Ein gặp Ledah ngay ở cổng chính khi vừa ra khỏi nhà. Ledah nói :
- Nửa đêm nay, chúng ta sẽ lên đường.
Ein gật đầu, phía sau Ledah là cánh tay khổng lồ của Gunler, có lẽ Ledah đã mang nó từ Jiversy về đây. Bên cạnh cánh tay to khoẻ của Gunler là 3 cái túi nhỏ. Ánh sáng hắt từ trong đó ra giúp Ein biết rằng bên trong đó chứa Mana Wips. Asper và Ledah đã đi tập hợp các Mana Wips khắp nơi lại để đảm bảo cho chiến thuật của họ. Cánh tay của Gunler sẽ được đặt ở tầng cao nhất của toà tháp Magi. Từ đó, nó có thể bắn tới Shadow of Death cho dù nó ở bất cứ đâu. Và khi nó bị phá huỷ thì lũ quỷ sẽ bị quét sạch từng tên một . Các Angel sẽ tấn công dồn dập cho tới khi tên quỷ cuối cùng phải ngã xuống. Ledah nói với Ein :
- Nửa đêm, lên tầng cao nhất của toà tháp Magi. Chúng ta sẽ đi từ đó. Sáng nay các Angel đã hành quân tới Path of Darkness rồi. Giờ chỉ còn chúng ta tấn công bí mật để mở lối cho họ nữa thôi.
Ein giờ mới nhận ra là đã quá trưa . Có vẻ thời gian không còn nhiều nữa. Ein tạm biệt Ledah và chạy tới 1 cửa hàng ở cuối phố. Các lá thuốc xếp ngoài cổng khiến người ta dễ nhận ra đó có vẻ là cửa hàng dược phẩm, cậu có thể lấy 1 số lá thuốc ở đây.
Khi Ein quay trở lại thì có vẻ các cô gái đang chuẩn bị cho 1 bữa tiệc. Rose , Fia, Lina, Cierra và Serene đang trang trí cho cái bánh ngọt. Chiếc bánh làm từ đủ thứ trái cây ngon nhất của Elendia, điều này làm Ein nhớ lại lúc kết thúc sự kiện The Retribution. Fia đang pha chế 1 thứ đồ uống đặc biệt của cô. Nhìn vào chỗ vỏ hoa quả và lọ mật ong thì có vẻ đây sẽ là 1 thứ đồ uống ngon tuyệt.
Bữa tiệc diễn ra nhanh hơn Ein nghĩ. Họ ngồi trước cái bàn ăn bằng gỗ. Trên đó là 1 cái bánh khá bự , các cô gái đã ngồi chỉ chờ Ein vào .Và khi Ein bước vào , cậu bưng ra 6 cốc rượu mật ong đặc biệt của Fia, Fia đã quên không mang 6 cốc đồ uống vào và nhờ cậu lấy chúng ở ngoài phòng khách. Ein nhìn vào 6 cái cốc và tin rằng mình đã làm điều đúng đắn. Cậu vừa ngồi vào bàn thì các cô gái đứng dậy nói :
- Đêm nay sẽ là đêm đáng nhờ của tất cả chúng ta, uống mừng nào . Chúng ta chắc chắn sẽ đem chiến thắng về.
Ein cười một cách gượng gạo và giơ cốc lên mời mọi người trước khi uống . Chỗ rượu vừa chui qua cổ họng Ein thì hơi nóng bốc lên thật nhanh, làm mờ mắt cậu. Rượu mạnh hơn là cậu nghĩ . Sau đó những cảm giác ấy biến mất chỉ còn dư vị ngọt mát trên khắp lưỡi của cậu và mùi thơm thoang thoảng. Ein tặc lưỡi :
- Chà ngon tuyệt
Ein nhanh chóng nhận được nụ cười sung sướng của Fia, cô thích được nhìn người khác thưởng thức món ăn của mình nhất là Ein. Nhưng ngay sau khi thưởng thức cốc nước của mình, Fia cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đầu của cô cảm thấy nặng trĩu và cô ngủ gục xuống bàn. Cả 5 cô gái đều ngủ gục xuống bàn, chiếc cốc lăn lăn trên mặt bàn , nó sắp rơi xuống đất. Một cánh tay chụp lấy cái cốc sắp rơi, đó là Ein, cậu đã bỏ 1 chút nấm ngủ vào cốc của các cô bạn , nó có tác dụng gây ngủ cho người uống khá lâu. Ein không muốn họ tham gia vào cuộc chiến một mất một còn này, cậu phải bảo vệ họ, không muốn họ phải hứng chịu nỗi đau nào nữa. Cậu nhấc bọn họ khỏi ghế và đặt từng người lên giường , đắp chăn cho họ, đêm nay có vẻ khá lạnh. Cậu cầm lấy thanh Godbane đặt sẵn và thanh Einherjar sáng loáng ở góc phòng được nhét vào cái bao kiếm phía sau lưng cậu. Ein nói :
- Tạm biệt tất cả mọi người, tôi sẽ cố gắng thưởng thức món bánh ngon đặc biệt của Elendia vào lúc tôi trở về và …. hy vọng là tôi sẽ trở về.
Ein bước nhanh ra ngoài cửa, hit đầy bầu không khí thoáng đãng vào lồng ngực, trời đêm nay có vẻ khá mát hơi se lạnh. Cậu không quên khép lại cánh cửa trước khi tới tháp Magi.
Tại tầng thứ 99 của toà tháp, Derhirt nói với cả 3 GrimAngel :
- Mỗi người hãy cầm lấy 1 tấm bản đồ, đây có ghi rõ đâu là cửa vào chính , 3 người phải tập trung mở được cánh cửa chính cho quân đội Angel chúng ta tràn vào. Nếu chúng thấy thua và kích hoạt Shadow of Death , khi nó đang bay dần lên trời thì tôi và các Magi sẽ sử dụng sức mạnh của mình để khai hoả cánh tay của Gunler ở kia. Nó sẽ phóng sức mạnh của nó về phía Shadow of Death. Khi ấy mọi người sẽ nhìn thấy ánh sáng cực mạnh từ phía xa. Và mọi người phải chạy thật nhanh , ra càng xa khỏi Path of Darkness càng sớm càng tốt. Chúc 3 người may mắn.
Ein cầm lấy tấm bản đồ cũng như Ledah và Asper. Tấm bản đồ bằng da rồng không bị ướt và rất khó bị cháy. Những tấm bản đồ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Path of Darkness là 1 toà thành lớn, bên trong gồm 2 toà tháp nhỏ và 1 toà tháp lớn ở chính giữa. Cả 3 toà tháp được đặt chắn phía trước của Shadow of Death. Ein nhìn thấy rõ hình vẽ cánh cửa ở đối diện với toà tháp nhỏ bên phải. Có lẽ họ phải đột nhập vào toà tháp nhỏ bên phải mới có thể mở được cánh cửa. Mải suy nghĩ nên Ein không nhận ra rằng Derhirt đang hỏi :
- Các cô gái không muốn tham gia à.
- Tôi không muốn họ tham gia, tôi hy vọng họ sẽ an toàn ở đây.
Derhirt đã hiểu tại sao Ein lại là GrimAngel . Nhờ sự quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh. Cậu luôn giành trách nhiệm về mình. Derhirt nói :
- Cậu là 1 chàng trai rất tốt và là 1 GrimAngel dũng cảm.
- Cảm ơn ông, chúng tôi đi đây.
Chiếc vòng tròn Magic Circle màu bạc loé sáng rực cả một góc của Asgard, nó tạo thành các luồng gió cuốn lấy nhau, giũ mái tóc của 3 GrimAngel bay phần phật. Gương mặt với tóc bị gió thổi bay khiến cả 3 người họ trông không đẹp nhưng thật cuốn hút làm sao. Và cả 3 người đều biết rằng đây là khoảnh khắc mà họ sẽ nhớ mãi. Derhirt nói to , cố át đi tiếng gió :
- Hãy sử dụng Spirit Wing và cố gắng thả lỏng, đây là Dimesion Circle, nó mạnh hơn Magic Circle và nó có thể đưa 3 người đi xa hơn rất nhiều.
Cả 3 người họ bước lên trên vòng tròn Dimesion Circle .Ein nhìn Ledah, Ledah nhìn Asper và Asper nhìn Ein. Họ giơ cánh tay trái của mình lên và bám vào khuỷu tay trái của người kia. Ledah dùng tay trái bám vào tay trái của Asper, Asper bám vào tay trái của Ein và Ein bám vào tay trái của Ledah, tạo thành 1 hình tam giác từ 3 cánh tay ghép vào nhau. Và đôi cánh màu trắng dần xuất hiện phía sau bả vai của mỗi người. Ledah nói :
- Đi thôi !
Và rồi ánh sáng trùm lên họ , chỉ trong tích tắc họ đã biến mất. Derhirt nói :
- Số phận của Riviera và Asgard nằm trong tay 3 người đấy.
….
….
….
Tại Path of Darkness, Hecios chẳng quan tâm tới Chaos , các Accursed vừa chết thì gã chẳng nhớ nổi tên hay mặt của họ. Gã đề cao sức mạnh của các Accursed còn lại. Gã tin rằng chỉ cần gã và 4 Accursed còn lại cũng đủ chặn đứng cả các đoàn quân mạnh nhất. Gã nhìn vào Shadow of Death. Các luồng khí xanh lá bao lấy cơ thể của nó, sức mạnh của tất cả các Dark Mana Wips gắn trong nó cũng khiến gã phải cảm thấy nguy hiểm và ghe sợ. Khi nguồn năng lượng đen ấy được giải phóng, chúng sẽ tạo ra sức mạnh phong hoá lớn khủng khiếp, đủ để biến thiên đường Asgard thành địa ngục và đưa cái tên Utgard quay trở lại Riviera. Sẽ chỉ còn người bị hoá đá, lúc ấy lũ quỷ được chứa trên Shadow of Death sẽ đổ bộ xuống và thống trị cả Riviera. Ở trên Shadow of Death sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh phong hoá của nó, chỉ cần chiếu sức mạnh ấy xuống bằng cánh tay của Gunler là chiến thắng sẽ về tay của Fenrir. Đó là kế hoạch đen tối của gã quỷ cầm đầu. Hecios biết Fenrir là kẻ mạnh vì thế đã đi theo gã. Những ngày tháng đau khổ của gã trước kia đã biến mất. Hecios vừa nhớ lại quá khứ của mình, cái cảnh mà hắn đã muốn quên từ lâu. Và gã sống chỉ để thực hiện được mong ước của hắn, mong ước mà gã đã mong muốn khi còn từ thảm hoạ Ragnanok.. Hecios tự nhủ :
- Chúng ta có chung 1 con đường nhưng mục đích của ta khác Fenrir . Mục đích của ta là mục đích của toàn nhân loại.
Hecios đang lờ mờ nghĩ tới kế hoạch của Fenrir , quân bài Tarot trong tập bài hắn rung rung. Hecios không thèm nhìn đó là lá gì. Bỗng một tên lính chạy vào nói với gã :
- Phát hiện có 3 kẻ đột nhập thưa ngài. Chúng xuất hiện ở tháp phía Đông. Lực lượng ở bên toà tháp đó của chúng ta đã bị tiêu diệt, chúng tấn công bất ngờ .
- Chúng muốn đưa lũ Angel tràn vào thành đây, bảo cho các Accursed, lập tức chăm sóc chúng. Nghiền nát chúng trước khi chúng đạt được mục đích
- Chap67: Day of Destruction:
Ein , Ledah và Asper đang lao nhanh qua những bức tường cao vời vợi . Hàng tá các tên quỷ chỉ tay về phía 3 người, toà tháp bên phải trông to hơn khi nhìn từ bên ngoài vào. Ánh sáng không đủ để chiếu sáng nơi đây. Bên trong cũng là 1 chiếc cầu thang dài và xoắn lên trên cao. Theo tấm bản đồ thì cái công tắc mở cổng chính nằm ở trên đó. Họ nhìn quanh và thấy phía sau lưng là hàng chục tên quỷ khát máu với những chiếc răng nanh dài , lởm chởm , thò ra khỏi miệng. Chúng mang trên tay những cái rìu lớn với cặp mắt vô hồn. Ein nhìn lên phía trên bậc cầu thang là hàng chục các tên Archer chĩa tên xuống. Không có thời gian để cho họ suy nghĩ, lũ Archer nã thẳng những mũi tên ngọn về phía họ. Ledah và Asper giơ Diviner của họ lên, 1 luồng khí nóng và các tia sét tạo thành 1 bức tường ngăn cách họ với các mũi tên . Những luồng khí cản cả trận mưa tên trước khi chúng kịp đâm vào người họ. Ledah nói :
- Ein ! Lên đỉnh tháp và chúng tôi sẽ cản bọn chúng.
Ein muốn sát cánh chiến đấu cùng 2 người bạn nhưng cậu biết điều đó là không thể. Cậu nói :
- Vậy tôi đi trước, nhờ 2 người vậy !
Ein bước 2 bước trên bậc cầu thang và cậu vụt biến mất. Hơn 10 tên Archer chưa kịp tính xem phải làm gì tiếp theo thì máu của chúng đã bắn ra xối xả. Thanh Godbane là vũ khí giống như 1 thanh kiếm lưỡi rộng, đã vung xuống thì không còn nương nhẹ. Các tên Archer bị chém tung sang 2 bên. Ein đi đến đâu, chúng dạt ra đến đây. Cây cầu thang nhuộm đỏ máu cùng tiếng gào thét của sự đau đớn vang dội. Ledah và Asper quay lại nhìn những tên Warrior và Barbarian khát máu, chúng có vẻ muốn tấn công nhưng lại ngần ngại trước sức mạnh của 2 GrimAngel . Bỗng chúng lùi lại và để kể phía sau vừa mới tới tiến lên – Accursed Vidos và Norc .Với giọng nói của ồm ồm và hơi khàn, Norc nói :
- Ta thích hạ kẻ có Godbane, gã đang đi lên trên phải không ?
Ledah và Asper hơi cúi người thấp xuống và hướng Diviner của họ về phía trước. Họ phải cầm chân 2 tên này càng lâu càng tốt. Bỗng 1 kẻ phía sau chúng cất giọng :
- Mi không cần phải làm thế, ta sẽ hạ gã GrimAngel đang đi lên trên.
Norc quay lại nhìn gã Accursed che kín mặt với chiếc mặt nạ che từ mũi trở đi, chỉ hở miệng. Đó là Hecios. Hecios nói luôn :
- Norc , mi đánh với gã GrimAngel tóc xám, Vidos sẽ chăm sóc tên GrimAngel tóc vàng. Còn ta sẽ giải quyết kẻ ở trên kia.
Hecios vụt biến mất trước khi Norc kịp lên tiếng, gã biết Norc thích được đánh kẻ mạnh nhất nhưng trong tình huống này, Hecios giành phần đánh Ein về mình. Một cặp xích quấn chặt lấy cánh tay Hecios khi gã đang lao nhanh lên tầng trên. Chúng là cặp xích màu đen và các luồng khí đen bốc lên nghi ngút. Ledah chỉ còn trông chờ vào Ein sẽ hạ được Hecios. Cậu chém 1 luồng khí nóng về phía lũ quỷ, Vidos và Norc vụt biến mất. Cả lũ Barbarian bị cháy khắp người và bị thiêu rụi . Ledah nhìn lên phía trên và thấy Vidos đang lao xuống đầu cậu. Trước khi cây Dark Scythe kịp chém vào Ledah, Asper rút Angelic đỡ đòn thay cho Ledah và phóng trả 1 tia sét. Vidos trúng tia sét nhưng chỉ đủ làm ả giật nảy ra 1 đoạn. Ledah và Vidos cùng phóng vọt lên cao và chém lia lịa, chỉ còn Asper và Norc ở dưới đất. Norc nói :
- Vidos chắc chắn sẽ thắng, còn mi chắc chắn sẽ thua ta.
Norc hất tung tấm áo choàng đen ra, để lộ phần thân xương xẩu, 2 cánh tay gầy gò đeo cặp vuốt sắc ngọn, tất nhiên là gã vẫn không có chân. Phần thân dưới tính từ bụng của gã đã bị cụt. Norc chẳng quan tâm tới điều này, gã giơ 2 bàn tay lên cao, từng cái vuốt đan xen vào nhau đều đặn. 1 luồng khí đen nhấc cơ thể của gã lên cao, nó trùm xuống phần bụng tới mặt đất giống như chân của gã. Giờ gã có một luồng khí đen thay cho đôi chân, nó cực kỳ linh hoạt và không thể bị chém trúng. Asper chỉ còn cách tấn công vào ngực, 2 tay hoặc đầu của gã. Asper gào lên :
- Spirit Wing, Lightning Judgement !
Đôi cánh của cậu chuyển lập tức sang màu trắng và 1 luồng điện chạy qua khắp người. Cậu lao về phía Norc, ánh sáng của các tia sét trùm lên 2 thanh Diviner.
- Bùmmmm.
Norc bị đánh hất tung ra xa khoảng chục thước, các tia điện xanh lét còn vương trên các cái vuốt của gã, khiến các cái vuốt bị rung nhẹ khỏi ngón tay của gã. Norc gào lên thoả thuê vì đòn mở đầu của Asper.
- Khá lắm, Claw of Death !
Các cái vuốt tách ra khỏi ngón tay của Norc, chúng bay thẳng về phía Asper. Chúng nhọn và đen ngòm trong bóng đêm, khiến Asper không thể nhìn rõ được. Chỉ có khoảng 3 cái vuốt xuyên qua cơ thể cậu, 1 vào bắp tay trái, 1 vào bụng và 1 vào vai phải. Norc gào lên thích thú khi nhìn thấy máu bắn ra khỏi cơ thể của Asper. Bỗng các cái vuốt sau khi xuyên qua cơ thể của Asper, trở nên to ra lạ thường. Chỉ trong chớp mắt , 10 cái vuốt đã to như các tảng đá lớn, chúng xoay các đầu nhọn về phía Asper và lao xuống.
- Rầmmmmmmmmmm !
Norc nhìn Asper bị kẹt trong 10 cái vuốt khổng lồ, nhọn hoắt đâm vào. Norc không tin là mình lại hạ gã GrimAngel nhanh đến thế. Bỗng 10 cái vuốt không lồ rung lên, không chỉ vậy cả mặt đất cũng rung chuyển. 10 cái vuốt lập tức thu nhỏ lại và bay vào các ngón tay của Norc, gã nhìn thấy Asper đang chuyển dần sang màu vàng. Một con rồng điện đã quấn chặt lấy Asper để bảo vệ cậu khỏi các cái vuốt. Asper được con rồng điện nhấc lên cao và cậu ngồi đứng mồm của nó. Asper chĩa 2 thanh Angelic về phía Norc, cậu thét :
- Twin Thunder !
1 luồng sét cực mạnh phóng ra từ đầu thanh kiếm Angelic, nó sáng bừng cả khu vực lên, vì Asper đứng trong mồm của con rồng nên luồng sét phóng ra từ thanh kiếm Angelic giống như là con rồng điện phun ra vậy. Và ngay sau khi cậu phóng luồng sét ra thì con rồng cũng phóng tiếp 1 luồng sét nữa, kéo cả Asper vào trong luồng điện đang lao tới Norc. Trông cậu sáng rực như 1 ngôi sao băng. Các luồng điện ấm ấp trùm lên người cậu, cả Asper và hàng chục ngàn tia điện lao xuống Norc. Gã Accursed hơi cúi thấp người xuống, gã cần đảm bảo sẽ không bị văng đi quá xa. Gã cắm chặt 10 ngón tay gắn vuốt của mình xuống đất, cái đầu với con mắt duy nhất của gã hướng về phía Asper . Cả con mắt của gã chuyển sang màu đen kịt. Tiếng thét của gã lại phát ra từ đâu đó :
- Mega Blaster !
Luồng sáng đen từ con mắt phóng ra và chạm vào luồng sét chứa Asper ở trong .2 luồng sức mạnh chạm vào nhau và luồng điện của Asper bị lùi lại, cậu bị hất tung lên trời và rơi mạnh xuống đất. Asper khạc máu ra khỏi miệng, đòn tấn công của cậu đã thua gã. Asper đau đớn nhưng ý chí của 1 GrimAngel khiến cậu không bỏ cuộc. Asper nói từ từ :
- Thundraga !
Một luồng điện bao quanh khắp người Norc xuất hiện, nó cuốn vào 2 tay và đầu của gã. Norc không ngờ là gã GrimAngel này nhanh đến thế, chắc gã là kẻ nhanh nhất trong 3 GrimAngel , nhanh như điện. Các tia sét bám chặt lấy người Norc và giật mạnh khiến cả cơ thể của gã giật lên từng hồi. Các luồng điện bám chặt lấy cơ thể của gã mọc ra các sợi dây vàng kéo dài tới tận thanh Angelic. Đúng như những gì Asper dự tính, cậu giật mạnh thanh Angelic thứ 1 và cả cơ thể của Norc bị sợi dây điện kéo tung về phía Asper. Các cơ bắp của Norc bị chính các sợi dây điện giật nên gã không thể nào kháng lại nổi sức kéo của Asper. Luồng khí đen dưới cơ thể của gã cũng không giúp được gì, nếu phân thân trên bị kéo mạnh thì luồng khí đen cũng không thể cản lại được. Asper nhìn Norc bị kéo tới và cậu biết đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu rút thanh Angelic còn lại hướng thẳng về phía mặt của Norc, con mắt duy nhất của gã phản chiếu ánh sáng của Angelic đang chìm dần vào trong mắt hắn.
- Phập , Arghhhhh
Tiếng thét của Norc vang lên khắp Path of Darkness. Ánh sáng đã biến mất khỏi con mắt to thô lố của hắn, Angelic đã chọc mù mắt Norc. Norc gào lên nhưng có vẻ không phải vì đau đớn mà là vì hắn nghĩ hắn đã tìm được đối thủ thực sự. Norc biết thanh Angelic còn mắc ở trong đầu của gã, xuyên qua mắt . Norc dùng bàn tay đầy móng vuốt đâm thẳng vào bụng của Asper. 5 cái vuốt của bàn tay trái xuyên qua người của Asper. Gã nhấc cả cơ thể của cậu lên cao với sức mạnh của 1 Accursed và ném ra xa. Cả cơ thể của Asper đập mạnh xuống đất nhưng cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Liệu khi chết người ta có thể cảm thấy đau ? Nhưng Asper biết rõ ràng cậu không chết. Đó không phải sự tin tưởng mù quáng mà là cậu tin rõ vào bản thân mình cũng như người khác. Cậu đứng dần dậy, từ từ quay người lại về phía Norc. Chỉ còn thấy lờ mờ Norc trước mặt, Norc nói mà không cần biết Asper còn sống hay không, đơn giản gã đã không nhìn thấy gì :
- Ta chưa phải dùng đòn tấn công này để kết liễu ai bao giờ, đòn tấn công mạnh nhất của ta - Hell Swallow !
Đột nhiên Asper càm thấy chân mình nặng chịch , không thể nào bước đi nổi. Mặt đất như biến thành 1 bãi đầm lầy . Cho dù đôi cánh của cậu vỗ nhanh mấy thì cũng không thể nào nhấc chân ra khỏi mặt đất được. Cả cơ thể của cậu dần chìm xuống đất. Cậu rơi xuồng lòng đất nhưng có vẻ như không phải vậy. Xung quanh cậu chỉ toàn màu đen, 1 khoảng không gian màu đen dài, rộng, cao vô tận. Tất cả cử động của cậu dường như bị chậm lại trong khoảng không gian tăm tối . Cậu tưởng chỉ có mình mình trong khoảng không gian này thì bỗng cậu nhận ra 1 thứ đang thò từ trên cao xuống. Nó giống như 1 cục thịt khổng lồ , nhầy nhụa, màu nâu thẫm, các vết rách và chỗ thâm đỏ khiến nó trở nên kì dị. Asper nhìn vào đó và thấy nó phát ra giọng nói của Norc, cậu đã nhận ra đây là góc tối tăm nhất trong tâm hồn 1 tên Accursed, phần xấu xí và độc ác nhất. Đây chính là phần thân dưới của Norc, nó không bị cụt như mọi người nghĩ mà nó chỉ chìm xuống lòng đất thôi. Asper nhận ra điều kinh khủng sắp tới với mình khi nhìn thấy bộ phận mà Norc đã phải giấu kín trong phần thân dưới , phần mà kể cả các Accursed cũng nghĩ là hắn không có. Trên phần thân dưới có bộ phận đã phát ra tiếng nói của gã, tiếng nói phảng phất sự tàn độc của 1 Accursed – đó là cái mồm của Norc
- Chap68: The Power of Will:
Ledah lăn người trên sàn đá để tránh những cú quét bằng lưỡi hái của Vidos. Chiêu thức Death Dance không gây khó khăn cho Ledah, cậu và Asper đã tập luyện rất nhiều trong 2 ngày nghỉ ở Asgard. Cây Dark Scythe khác với cây lưỡi hái khác là nó có 1 phần nhọn ở đầu giáo, khiến nó có thể đâm được. Các cú chọc của nó chỉ cách người Ledah vài gang tay, mỗi lần Ledah né được cú chọc của Vidos, cậu phản công bằng 1 đường chém đầy uy lực. Một GrimAngel và một Accursed đã đánh cầm chân nhau như vậy khá lâu. Tuy nhiên Ledah biết sức bền của 1 GrimAngel không bao giờ bằng được 1 Accursed. Ledah nhảy vọt lên cao và thanh Diviner của cậu dài ra khoảng gấp 5 lần. Giống như 1 cây giáo cực dài múa lửa trong không trung. Lorelei trông rực rỡ như chưa bao giờ thấy , đặc biệt là trong đêm nay. Ánh lửa từ Lorelei phóng ra tạo thành 1 trận mưa lửa. Các trại rồng, nhà huấn luyện Barbarian , Warrior bị thiêu đốt . Như 1 trận mưa thiên thạch rải xuống căn cứ Path of Darkness. Vidos né nhanh 2 quả cầu lửa lao tới và quay nhanh Dark Scythe. Vidos nói :
- Sickle of Ice !
Các vết chém hình trăng khuyết vạch ra trong không khí, xé tan từng quả cầu lửa lao xuống. Một vết chém xé toạch 1 quả cầu lửa và trúng vào Ledah. Cậu ôm cánh tay phải dính máu. Máu và vết thương chỉ trong chớp mắt hoá dần thành đá, những tảng đá lạnh như băng làm vết thương của Ledah trầm trọng hơn. Nhưng Ledah chẳng quan tâm, cậu quay Lorelei bằng 1 tay, cậu ném Lorelei và đảo tư thế cầm tay. Thay vì cầm xuôi, Ledah cầm ngược thanh Lorelei cho 1 cú phi cây giáo lửa. Lorelei được phóng ra khỏi tay Ledah, nó như xuyên thủng màn đêm và đâm xượt qua tay trái của Vidos. Tuy vết chém không sâu nhưng có vẻ nó cũng đã làm nóng tới tận xương cánh tay của ả. Vidos chộp cơ hội Ledah không có Lorelei, ả giơ cây Dark Scythe lên cao và từ dưới mặt đất, cả trăm cây lưỡi hái quét qua quét lại. Các cây lưỡi hái thò dưới từ mặt đất ra và lao nhanh về phía Ledah
- Xoẹt
Vài vết thương xuất hiện trên người Ledah, 1 vết ở dưới mắt phải khiến máu chảy xuống, cản tầm nhìn của Ledah. Không nhìn hết tất cả các trận mưa vũ khí về phía mình, cơ thể Ledah dính đầy máu của chính mình. Vidos xông thẳng tới khi Ledah quỵ 1 chân xuống . Cả mặt đất vỡ vụn, gạch gỗ nát nhừ dưới sức chém của ả. Nhưng Ledah đã kịp di chuyển, cơ thể của Ledah dù bị thương nhưng tốc độ và sức tập trung chưa bao giờ giảm. Ledah đã rút được Lorelei đang bị cắm dưới đất. Sức mạnh của Lorelei lại được phát huy trong tay của Ledah, nó đỏ rực và bốc cháy , giống như 1 con mãnh thú bị thương. Sức mạnh của Ledah như chưa bao giờ cạn kiệt , cậu lao tới , Lorelei lăm lăm trên tay. Ledah thét :
- Flame Fan !
Mũi thanh Lorelei cháy búng lên ánh sáng vàng và đỏ rực, và ánh sáng vàng và đỏ nhuộm khắp Lorelei. Ledah quay nhanh Lorelei thành vòng tròn, và một cơn lốc nhỏ màu đỏ lao tới Vidos,. Biết chắc rằng không thể né kịp vì nó sẽ hút mọi thứ vào, Vidos chặn cơn lốc lại bằng cây lưỡi hái, ả chọc thẳng cây lưỡi hái vào cơn lốc lửa mà Lorelei tạo ra.
- Rắc !
Vidos và Ledah đều bật ra xa cả chục thước. Ledah nhìn Vidos và nhận ra rằng, Dark Scythe đã bị nát vụn dưới sức mạnh của Lorelei. Vidos nhìn Ledah và nhận ra Lorelei chỉ bị mẻ vài ba chỗ. Vidos nói :
- Mi khá lắm, nhưng mi nghĩ có thể hạ được ta như vậy sao.
Ledah chẳng quan tâm tới lời của Vidos, cánh tay của Ledah đã thoát khỏi bị hoá đá. Có lẽ là do Dark Scythe đã bị nát vụn. Và giờ cả 2 cánh tay của Ledah đang toả ra những tia lửa cháy tí tách, chúng dần dần cháy mạnh lên, ánh lửa sáng bao lên cơ thể của cậu cũng như Lorelei. Ledah nói :
- Lost …
Vidos đã biến đâu mất với vận tốc cao và Ledah không thể nhận ra nổi. Bỗng Ledah cảm thấy các viên đá nhỏ dưới chân cậu bị cuốn thành vòng tròn. Cậu nhận ra rằng mình đã ở trong một cơn lốc. Vidos đang bay cực nhanh trên đôi cánh nhỏ của người Arc. Luồng gió tạo ra màu đen xì. Ledah ở chính giữa cơn lốc và cậu chỉ thoáng nhìn thấy Vidos đang di chuyển ở phía ngoài. Cơn lốc tạo ra càng lúc càng nhanh. Ledah tức giận tung các quả cầu lửa về phía phần gió xoáy. Tuy nhiên chúng chẳng hề giảm tốc độ xoáy. Ledah hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ở trong này. Hai cánh tay bốc cháy và toả ra sức nóng mãnh liệt của Ledah đột ngột cháy nhỏ dần, chỉ còn lốm đốm ánh lửa. Lorelei vốn màu đỏ của lửa cháy bỗng dần ngả sang màu đen. Ledah nghe thấy giọng của Vidos từ xa :
- Khi ta tạo ra cơn lốc, phía trong nó sẽ không có không khí để thở cho mi, và tất nhiên lửa cũng không thể cháy được.
Ledah quỵ 1 chân xuống, cố há miệng để hớp từng chút không khí. Sức mạnh của lửa từ 2 cánh tay và Lorelei biến mất, cổ họng của Ledah đang cố ho mạnh, nó đang cho biết rằng Ledah đang chết dần. Luồng gió xoáy cướp đi sức mạnh của Ledah cũng như sức sống của cậu. Thiếu không khí, Ledah không còn nhìn thấy gì nữa, trước mắt chỉ còn là những luồng gió đang gào thét , hả hê trước sự gục ngã của cậu. Hai tai của Ledah ù lên vì tiếng gió , chúng như những cái dùi trống đập vào màng nhỉ của cậu. Ledah quỵ 2 chân xuống, ánh mắt của cậu vẫn nuôi 1 hy vọng.
- Chap69: Prey:
Ein chạy vù vù trên bậc cầu thang cao vời vợi. Cậu vừa có cảm giác bất an, nhưng cậu tin rằng 2 người bạn của mình sẽ không chết, ánh sáng của hy vọng sẽ chiếu đường cho họ. Cậu nhớ tới lời Derhirt nói với 3 người họ trước khi đi :
- Drake là kẻ nguy hiểm nhất, gã đã là ArchAngel, khi ở cấp Angel này, gã có thể sử dụng phép thuật như các phù thuỷ. Nguy hiểm hơn là gã đã hy sinh … sự giới hạn của cơ thể để trở thành 1 GrimAngel . Chính điều này khiến gã không ngừng mạnh lên . Gã có thể hấp thu sức mạnh của cả ngàn Dark Mana Wips mà không cảm thấy gì , cho dù cơ thể của gã cũng chẳng thể chịu nổi ngần ấy sức mạnh. Chính vì vậy, hãy tránh xa hắn hết mức có thể, hãy mở cổng và tất cả chúng ta sẽ cùng tiêu diệt hắn và Fenrir. Đứng trạm chán tay đôi với gã.
Ein hy vọng 2 người bạn không gặp Drake , gã rất nguy hiểm như lúc cậu gặp gã ở Suveria. Giờ cậu chỉ cần mở cổng, lũ quỷ sẽ trở tay không kịp trước số Angel tràn vào. Cố quên đi những lo lắng, Ein nhận ra rằng cậu đã ở tầng cao nhất, ở đây cậu nhìn thấy 1 cái cần gỗ tròn dài khoảng 5 thước, chúng có vẻ rất nặng vì đường kính khá to. Vì thế bình thường , lũ quỷ muốn mở cổng thì chúng phải nhờ tới lũ Troll to xác, mập mạp và hôi thối mới có thể kéo nổi. Phải 2 tên Troll vạm vỡ mới xoay được cái cần gạt. Ein giơ Godbane lên vì tin chắc sức chém của Godbane tạo ra đủ để thổi tung cả tầng trên cùng của toà nhà chứ không riêng gì cái cần gỗ. Ein thét :
- Light Fury
Một luồng kiếm khí cực mạnh thoát ra từ Godbane, nó nhằm thẳng vào cái cần gỗ đang để ngang. Sức mạnh nó tạo ra làm các vách tường xuất hiện vài vết cắt thẳng tắp.
- Bùmmmmmm !
Cả phần mái trên cùng toà nhà bay vù lên trời và vỡ vụn. Tuy nhiên cái cần gỗ ngang trên tường vẫn nằm ở đó. Có 1 thứ gì vừa đẩy lệch hướng đòn tấn công của Ein. Cậu nhận ra Hecios đã đứng trước mặt cậu vài bước chân. Gã Accursed nham hiểm và chiếc áo choàng đen , nó gần như giống hệt cái áo choàng đen của các GrimAngel ,chỉ khác là nó có mũ. Và Hecios trùm mũ kín, tấm vải đen che trước mặt khiến Ein không nhìn rõ mặt gã. . Các sợi xích bám chặt trên cánh tay của gã chuyển sang màu vàng đen. Gã vung sợi xích về phía Ein. Sợi xích phóng tới và Ein lách người né qua phải. Nó đâm thủng cả bức tường phía sau lưng cậu , các miếng gạch nát bươm , vỡ vụn. Hecios phóng tiếp sợi xích ở cánh tay trái của gã về phía Ein, lần này nó cuốn nhiều vòng quanh Godbane và thít chặt lại. Hecios giật mạnh sợi xích và Ein bị kéo phăng về phía gã Accursed.
- Bốp !
1 cú đấm cực mạnh của gã Accursed vung vào mặt Ein, khiến cậu nằm vật ra sàn, máu chảy ra ở khoé miệng. Ein rút Einherjar và chém mạnh vào sợi xích đang khoá chặt Godbane, nó rung lên bần bật và vẫn cứng trơ ra. Hecios biết Blade of Sorrow không dễ dàng bị gãy, gã quay sợi xích thành nhiều vòng trên không trung. Gã kéo cả thanh Godbane và Ein đang cầm chặt nó lên trời, Ein quay vù vù thành vòng tròn trên sợi xích của gã, cậu cố gắng không buông Godbane ra. Đột nhiên sợi xích không quấn chặt Godbane nữa mà nới lỏng ra. Ein đang quay nhanh bỗng không quay thành vòng tròn nữa mà văng thẳng vào góc tường. Lưng đập mạnh vào tường khiến cậu như ngừng thờ, tuy nhiên cậu vẫn cầm chặt Godbane trong tay. Ein bị cả đống đá trên vách tường sụp xuống , đè lên người. Hecios phóng về phía đống gạch vụn, cả 2 sợi xích giơ cao lên và bổ mạnh xuống, làm đống gạch nát bét. Tuy nhiên Ein không có ở đó, Hecios nhìn thấy 1 cái lỗ trong lòng đất và gã biết rằng cậu đã thoát. Hecios quay lại nhìn về phía sau, Ein vung mạnh Godbane chém thẳng vào người gã. Phát chém xé rách cái áo choàng đen phía sau lưng của Hecios và để lộ ra 1 thứ gì đó sau lưng của gã, như 1 cái lông, nó có vẻ màu đen. Ein không dám chắc về màu sắc vì trời quá tối. Bỗng một luồng khí mạnh màu đen thoát ra từ cơ thể của Hecios và gã nhanh chóng biến mất, như sợ để lộ ra bí mật mà gã đang cố giấu. Ein không hiểu mình đã thấy gì nhưng cậu chẳng quan tâm tới việc đó. Cậu bước tới trước cái cần gỗ và chém mạnh vào . Lực chém đủ mạnh để cuốn tung mọi thứ, cái cần gỗ nặng nề bị kéo đi chậm rãi. Chiếc cổng đen Dark Gate từ từ mở ra. Các Angel xông vào với kiếm, giáo, mác, cung … Họ đâm chém vào lũ quỷ ở khắp nơi, chỉ còn màu đỏ của máu và tiếng kim loại. Lũ quỷ gào lên và tấn công liên tục vào các Angel, những trận mưa tên và tiếng kiếm sát phạt nhau át đi cả tiếng gào thét của lũ quỷ hay tiếng kêu đau đớn của Angel. Đột nhiên khi ở trên cao, Ein nhận ra rằng cả mặt đất đang rung lên. Cả lũ quỷ và các Angel im trong nửa giây và tiếp tục trận đánh. Nhưng một tảng đá bay lên từ phía sau toà tháp. Nó cao, to, sừng sững như 1 pháo đài. Chúng đã khởi động Shadow of Death, chúng muốn thôn tính cả nơi này. Ein quay lại nhìn ra xa thấy ánh sáng từ Asgard chiếu thẳng lên bầu trời. Như 1 luồng sáng cực mạnh chọc thủng bầu trời cao, đó là dấu hiệu của sự tấn công ở Asgard. Ein nghĩ rằng những người ở Asgard sẽ tấn công sau 1 lúc nữa. Sức mạnh của Mana Wips sẽ phóng ra sau ít phút khi Shadow of Death hoạt động. Tuy nhiên cậu nhận ra rằng, Asgard đã chọn giải pháp hy sinh toàn bộ Angel để đảm bảo không có tên quỷ nào chạy thoát. “Các Magi đã chọn giải pháp giết nhầm còn hơn bỏ sót sao” Ein ngồi gục xuống, cậu không tin là như vậy. Nhưng khi nhìn luồng sáng trắng như 1 ngôi sao băng xé tan màn đêm lao tới. Cậu biết nó sẽ phá huỷ toàn bộ nơi này. Ein không trách Derhirt hay bất cứ 1 Magi nào . Cậu biết để đảm bảo sự bình yên cho Riviera thì cần phải có sự hi sinh. Ein chỉ tiếc là tại sao lại có quá nhiều Angel cũng phải hy sinh như vậy. Tại sao Ledah và Asper cũng phải hy sinh , các ngưòi bạn vô giá của Ein, lần này các Angel lại là người chịu phán xét từ các vị Magi. Ein ngồi gục ở góc tường và chờ đợi luồng sức mạnh khủng khiếp từ các Mana Wips đến mang lại chiến thắng cho họ. Cả trời đêm tối mịt bỗng trở nên sáng rực hơn ban ngày. Các Angel vẫn tiếp tục chiến đấu với lũ quỷ, giẫm đè lên xác của chúng. Họ là những Angel dũng cảm, sẵn sàng trước cái chết , cho dù nó được định đoạt bởi các Magi.
Tại Asgard, Deus nói :
- Ta rất mong sự hy sinh của các Angel sẽ đem lại bình yên vĩnh viễn cho chúng ta.
Windiz nói như muốn phản đối :
- Tại sao lại khai hoả sớm như vậy, tại sao lại giết toàn bộ các tên quỷ và hơn 3000 Angel của chúng ta.
Teyoll nói :
- Chúng đã khởi động Shadow of Death sớm hơn dự định của chúng ta, hơn nữa các Accursed của chúng khoẻ hơn các GrimAngel của chúng ta, số lượng quỷ của chúng đông hơn ta gấp 10 lần, ngài nên nhớ điều đó. Chúng ta không cho các Angel và GrimAngel biết điều đó vì … họ là các quân cờ thí. Chúng ta chọn giải pháp cho các Angel tấn công trước chỉ là để cầm chân chúng ở chỗ chúng phải chết thôi. Chúng ta cần đảm bảo rằng không tển quỷ nào chui ra khỏi Path of Darkness kịp, các Angel, GrimAngel sẽ chặn đánh chúng, cầm chân chúng cho tới khi chúng ta bắn Mana Wips vào đó và quét sạch chúng. Hãy chấp nhận đi, đây là 1 cái giá nhỏ.
- Đây có phải là 1 The Retribution nữa không ? Chỉ khác là thay vi hy sinh người Spirit hay giống người nào khác, chúng ta hy sinh các Angel. Những người tin tưởng vào chúng ta nhất.
- Mọi lời nói lúc này là vô nghĩa. Sức mạnh của Mana Wips sẽ tiêu diệt tất cả. Giờ ông có thể đi thông báo cho mọi người Spirit, Gross, và các Angel còn lại ở đây biết về kế hoạch thật sự và chiến thắng của chúng ta.
Windiz ngồi trên cái bàn tròn , nó lạnh như bản chất của các Magi vậy. Rốt cuộc, họ vẫn chẳng thay đổi gì từ kế hoạch The Retribution lần trước. Bỗng ông nhận ra rằng Derhirt không có mặt ở đây, ông đã không xuất hiện từ lúc nhận được thông tin về kế hoạch mới. Chắc khi nghe tin, ông đã quá đau lòng đến mức không thể tới được cuộc họp. Windiz bước tới căn nhà của Ein, ông muốn thông báo cho các cô bạn người Spirit của Ein về việc họ đã hy sinh anh dũng như thế nào. Ông biết điều này chẳng có nghĩa lý gì với họ, nhưng …
Căn nhà của Ein vắng lặng như tờ, không có một ai trong nhà. Windiz chợt linh cảm điều không hay xảy ra. Ông vụt biến mất và xuất hiện ở tầng 99 của tháp Magi. Windiz nhìn thấy Rose sắp bước vào cùng với Fia, Lina, Serene và Cierra . Họ nói :
- Chúng tôi sẽ không để họ phải chịu sự phán xét của các Magi đâu, chúng tôi biết cảm giác khi là vật hy sinh như thế nào vì dân tộc chúng tôi đã từng trải qua. Lần này chúng tôi sẽ cứu họ.
Và rôi cả 5 người họ biến mất trước Dimesion Circle. Windiz biết rằng ông vừa để thêm 5 người nữa chết. Tia sáng Mana Wips sắp lao tới Path of Darkness, họ không thể nào quay trở lại kịp. Không một Magi nào nhận ra rằng , cùng vào đêm ấy 1 Magi đã cống hiến cả đời mình vì sự yên bình đã qua đời. Windiz quay lại và thấy Brano sau lưng , ông nói với giọng hổn hển :
- Derhirt , đã chết
- Chap70: Time up:
Quả cầu ánh sáng cực mạnh phóng vụt qua nhiều dãy núi cao chọc trời, những rừng cây xum xuê, rậm rạp. Bay cao hơn cả những đám mây, những thứ mà không ai nghĩ họ có thể chạm vào được, luồng sáng tạo bởi sức mạnh của Mana Wips hướng thẳng tới Path of Darkness, sức mạnh của nó đủ để quét sạch cả 1 vùng rộng lớn. Bỗng 1 bóng đen lao tới, chặn cả quả cầu ánh sáng lại. Chính Ein cũng không tin là có kẻ lại chịu hy sinh để cứu cho cả 2 phe đang tham chiến, đó là Hecios. Gã Accursed với lớp áo choàng đen như sáng rực lên vì quả cầu quá nóng . Hơi ấm của sức mạnh giờ trở thành vũ khí tử thần với các Accursed. Gã Accursed gào lên nhưng vẫn bay trên cao, cố đẩy cả quả cầu lại lúc ấy Ein nhìn thấy 1 đôi cánh phía sau lưng Hecios. Nó xé toạch lớp vải ở sau vai của gã. Hai cánh của gã có vẻ không giống nhau , vì ở quá xa và ánh sáng của quả cầu quá manh nên Ein không thể nhìn rõ được. Sức nèn của quả cầu như dồn chặt mọi vật xung quanh, ép vụn mọi thứ. Cộng với sức mạnh mãnh liệt của nó, Hecios biết rõ rằng sẽ không 1 sinh vật nào còn sống nếu nó rơi xuống. Cơ thể của gã như đang hoá hơi dần, nhưng gã đã biết đây là con đường của gã. Hecios để 2 cánh tay lên trước ngực, đan xéo nhau và gã nói :
- Amageddon !
Không khí đen từ người Hecios thoát ra, trào lên mãnh liệt. Gã như đang dùng tay nhấc cả quả cầu đầy sức mạnh lên qua đầu mình.
- Uỳnh !
Quả cầu Mana Wips đã phóng vọt qua Path of Darkness và sức mạnh của nó cũng đã bị giảm đi rất nhiều, nó đâm sầm vào vách núi cao ngàn dặm trên cao và cả quả núi cũng chỉ rung lên . Fenrỉr đang ở trên Path of Darkness có thể cảm nhận rõ sức mạnh của quả cầu đã bị chặn lại. Gã nói :
- Hecios, mi đã mang lại chiến thắng cho chúng ta.
Một bóng đen từ trên cao rơi dần dần xuống, ngã bịch xuống giữa trận chiến của 2 phe, cái thây cụt gần nửa người trên của Hecios. Gã đã chết để phục vụ cho mục đích của Fenrir. Không ai tin rằng sức mạnh của gã lớn như vậy, gã đã cứu cho cả 2 phe trong trận chiến cuối cùng. Ein từ từ đứng dậy, ôm cánh tay phải dính máu và hy vọng mọi người vẫn ổn. Trận chiến của cậu và Hecios đã kết thúc, có vẻ gã còn đỡ hơn các Accursed khác.
Tại toà tháp bên trái , Vidos dừng lại không quay với vận tốc chóng mặt nữa. Ả hạ xuống và cơn lốc đen dần biến mất. Với lòng tin là Ledah đã chết cùng với thanh Diviner nguội lạnh thế nhưng Vidos nhận ra rằng đòn tấn công của mình có 1 điểm hở. Có một cái lỗ khá to ở ở trên mặt đất. Cơn lốc xoáy chỉ cản mọi phía chứ không ở dưới đất. Có lẽ Ledah đã chui xuống dưới đó và thoát ra ngoài cơn lốc bằng 1 đường hầm tự tạo. Vidos tức giận khi nhìn xuống cái lỗ sâu hoắm .
- Pặc
Khi Vidos vừa cúi người xuống lỗ thì Ledah ở dưới đã vọt lên, 1 cú đâm thẳng vào bụng Vidos khiến ả lăn vài vòng trên mặt đất. Ledah bước tới với gương mặt không chút cảm xúc, trên tay của cậu vẫn là Lorelei và đôi cánh dang rộng ra. Vidos biết ả đã mất vũ khí và ả cũng không muốn tránh đòn tấn công kế tiếp nữa. Mũi thanh Lorelei xuyên qua vai trái của Vidos, nắm khá gần tim . Ả nói như thở hổn hển :
- Cuối cùng, ta đã có thể yên nghỉ như 1 người Arc. Sức mạnh của Accursed như rút cạn đi nguồn sống của ta, biến ta trở thành 1 cỗ máy giết người máu lạnh cho bao năm của Hecios. Chỉ khi gặp lại Serene , ta mới biết mình còn rung cảm. Nhưng mọi việc đã quá muộn.
Ledah nhổ Lorelei ra khỏi vai của Vidos và hướng ánh mắt về phía đỉnh toà tháp bên phải. Có vẻ như cậu không muốn nghe các câu chuyện của Accursed nữa. Ledah nói :
- Ta sẽ không giết mi, mi sẽ chỉ còn sống sau vài phút nữa. Mặc dù ta được huấn luyện để giết kẻ thù.
Ledah cố bước nhanh trên con đường đầy máu của mình, của các Angel và lũ quỷ, bỏ lại Vidos đang gần chết phía sau, cậu biết không cách gì cứu được ả bây giờ. Vidos chợt cảm thấy đơn độc, bỗng có 1 bóng người phía sau bước lại gần, quỳ xuống, để đầu của Vidos lên dùi mình. Nước mắt của Serene trào ra khi nhìn thấy người bạn cũ đang đổ máu, Serene là người mạnh mẽ nhất trong các cô gái nhưng cô vẫn là 1 cô gái, và những cô gái thường hay rơi lệ vì những người bạn. Serene nói trong giọng nghẹn ngào :
- Candace
- Đừng buồn Serene , chúng ta …
Candace ứa máu ra từ miệng, Serene cố lau hàng lệ đi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của Candace, Serene nói tiếp lời của cô :
- Vẫn luôn là bạn, mãi mãi sẽ là bạn tốt của nhau.
Và chỉ trong khoảng khắc cuối cùng của người bạn tri kỷ, Serene đã nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Candace. Bỗng chỉ trong chớp mắt , một bóng người đã xuất hiện sau lưng Serene , đó là Graps. Gã giơ tay lên :
- Phập
Bàn tay đen xì của con quỷ sau lưng Graps định đâm từ phía sau Serene , máu bắn ra rốt cuộc vẫn luôn màu đỏ cho dù đó là máu của Accursed hay bất cứ ai khác, và đây là máu của Candace, cô đẩy Serene ra và hứng trọn đòn tân công của Graps. Serene nhìn vào Candace và tức giận gào lên :
- Icy wind
Một luồng gió băng ào tới từ cây Sharfrost và làm cánh tay của con quỷ bằng sắt phía sau lưng Graps hoá băng lại. Gã Accursed to lớn nói :
- Đúng như Hecios đã nói, ả không xứng đáng làm Accursed. May cho mi đã thoát được đòn tấn công của ta. Nhưng mi vẫn sẽ chết.
Serene tức giận lao thẳng vào Graps, máu của người bạn thân vẫn còn dính trên mặt của cô. Cây Sharfrost loáng lên ánh băng và chém thẳng vào Graps.
Tại phần cuối của toà tháp giữa, Asper nằm sõng xoài trên mặt đất, mắt cậu chỉ còn màu đỏ của máu , máu của chính cậu và máu của những kẻ bị Norc ăn thịt. Ánh mắt của cậu vẫn còn chứa cảnh tượng kinh hoàng sau đòn tấn công của Norc. Cái mồm gồm hơn 20 cái răng nanh, dài, cong xoắn, và lởm chởm. Chúng chứa đầy hơi của máu người và máu của quỷ. Norc nói chuyện với kẻ khác qua đây và ăn thịt kẻ khác cũng ở đây. Cái mồm lao tới và Asper bị nó cắn trúng, cảm giác như hàng vạn cái kim xuyên qua tay và sau đó mất sạch cảm giác ở phần đó thật ghê sợ biết bao. Nhưng điều đó khiến Asper không hề lui bước, cậu cả 2 thanh Angelic xuyên thẳng vào họng Norc. Và giờ cả thân hình đồ sộ của Norc khiến nhiều người cảm thấy mùi của gã thật ghê tởm. Phần thân dưới đầy mùi thối để lộ lên khỏi mặt đất, phần thân trên nối lủng lẳng với phần dưới qua lớp không khí đen dày đặc. Norc từ từ đứng dậy , với đôi mắt bị mù và giọng nói khàn do bị đâm qua họng , gã thét :
- Ta đã thắng rồi. Tên GrimAngel , mi khoẻ lắm, ta rất mong có cơ hội đánh với mi 1 lần nữa, nhưng tiếc là mi phải chết ở đây.
- Tiếc là không đâu .
Giọng nói từ phía trên dốc cao khiến Norc quay phắt người lại, nhưng đó chỉ là phản xạ chứ không đủ khiến gã giật mình. Với mắt bị mù thì gã không thể nhận ra đó là ai. Đó là một cô gái với mái tóc đen được tết cẩn thận, trên tay là 2 cặp móng vuốt sắc nhọn – Rose . Rose nhảy vọt lên cao , cắp móng vuốt phản chiếu ánh sáng của mặt trăng tròn vằng vặc ở đêm nay. Cô nói to :
- Mooolight Claw !
Trong 1 cuộc chiến hỗn loạn giữa 2 phe ấy, họ vẫn chiến đấu vì lý tưởng của mình. Sức mạnh của họ dồn cả vào trận đấu này, các Angel đang thắng thế, từ trên cao 1 kẻ với chiếc áo choàng đen có mũ nhìn xuống nhận ra điều đó. Gã cười khẩy và rút từ sau lưng ra 1 thứ gì đó. Gã rải xuống khắp chiến trường, đó là những lá bài Tarot. Khi chỉ còn 1 lá duy nhất, gã nói :
- Tất cả đã chấm dứt, ta chỉ cần giữ lại lá này thôi .
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Thu Jul 05, 2012 3:24 pm
- Chap71: Pain:
Graps đấm mạnh xuống đất, cả mặt đất nát vụn và 1 đợt sóng đen trào lên, bắn rát mặt Serene . Cô lộn 2 vòng ra phía sau trước khi dùng cây Sharfrost chắn ngang người, bảo vệ cả thân mình khỏi đợt sóng . Cây Sharfrost chém thủng 1 lỗ to tướng trên cơn sóng đen và Serene lao nhanh người qua đó, cô hướng về phía Graps và vung cây lưỡi hái lên, băng lạnh bám trên nó :
- Keng !
Con quỷ trên lưng của Graps giơ 2 cánh tay đen xì, nguội lạnh của nó ra chắn phía trước cho Graps. Cả cây lưỡi hái rung lên và 1 miếng băng nhỏ mẻ ra thấy rõ. Serene lùi lại nhưng ánh mắt không rời khỏi Graps. Bỗng 1 bóng người phía sau lao tới yểm trợ cho cô. Đó là Cierra , cô nàng phù thuỷ cưỡi trên 1 chiếc chổi vàng đã sờn cũ Cierra nói :
- Witch Wishes !
Các cái lông chổi tách nhỏ ra và thổi ào tới như 1 cơn gió , bám chặt vào người Graps. Graps cảm thấy chúng giữ chặt các cơ bắp của gã khiến nó cứng đờ lại. Cierra quay qua Serene :
- Làm nốt phần còn lại chứ .
Serene vụt nhanh Sharfrost 1 đường và 1 cú chém băng đâm sầm tới. Graps nhìn thấy luồng sáng băng lao tới và gã hơi cúi người xuống. Con quỷ đen bóng sau lưng của gã nhảy bổ ra khỏi lưng gã khiến Cierra hơi hoảng. , cả luồng băng của Serene đập thẳng vào nó và nó chẳng hề hấn gì. Giờ Graps đã tách ra làm 2 người. Tuy nhiên gã Graps đã để hở 1 lỗ to tướng trên lưng, có vẻ như đó là nơi con quỷ chui trong người gã. Graps nói , gã thấy từ xa còn 2 người nữa :
- Chúng ta thực ra là 2 người, nó sống ký sinh trên cơ thể của ta . Đây là Radtis, chỉ tiếc là gã đã bị cụt 2 chân và không thể nói.
Lúc này Fia và Lina nhảy tới chỗ của Serene và Cierra . Họ đã nhìn thấy 1 sinh vật ghê tởm không kém gì Norc, nó cũng không có chân và 2 cánh tay như bọc vẩy, những cái vẩy giáp sắt cứng . Dường như toàn bộ sức mạnh nằm trong 2 cánh tay, đôi mắt đỏ và gò má xương xẩu, hóp lại khiến nó trông giống như 1 con quỷ vừa chui lên từ dưới địa ngục trong các câu chuyện cổ tích thường kể cho trẻ em. Nhưng chắc chắn nếu 2 đứa trẻ người Spirit là Gill và Molan nhìn thấy thì hẳn chúng sẽ ngất xỉu. Graps nói :
- Cả 2 chúng ta sẽ đấu với 4 người bọn mi.
Radtis bắt đầu động đậy, gã trở mình và trườn trên mặt đất. Nó lao tới chân của Fia và định chụp lấy. Thế nhưng Fia nhanh hơn gã nghĩ, cô nhảy lên cao và giơ Avalon lên , cái vỏ kiếm sáng rực như mặt trời , chiếu ánh sáng xuống lưng Radtis. Cái vỏ kiếm đâm thẳng vào lưng của gã nhưng đột nhiên gã tan thành khói đen trong chớp mắt và luồng khói như chìm xuống mặt đất, một màn khói đen xuất hiên sau lưng Fia , Radtis xuất hiện trong màn khói đen và giơ bàn tay bằng sắt của mình lên. Đột ngột các mũi tên từ đâu đó bắn tới tấp , tất cả các mũi tên điện đều không xuyên qua được. Tấm thân bằng sắt bị các mũi tên điện bắn giật nảy ra 1 đoạn. Lina nhanh chóng đỡ Fia dậy . Khi Radtis còn đang nằm dưới đất và giật lên từng hồi vì điện giật thì Serene xông tới , chém thẳng vào gã. Graps đột ngột nhảy ra dùng 2 tay xếp thành chữ X , khoá chặt Sharfrost lại . Bằng sức mạnh của 1 Accursed , gã đẩy bay cả Serene và thanh Sharfrost ra, gã nhanh chóng giơ tay phải lên và một con dao găm xuất hiện. Nó màu đen kịt và toả ra các tia sáng đen. Graps ném thẳng về phía của Serene , hướng vào giữa bụng cô. Cierra nhảy ra và một con Phoenix phun ra các tia lửa đỏ rực, thổi bay con dao bóng tối. Nó tan biết vào trong khoảng không, để lại các tia sáng đen ngòm.
Norc gào lên khi 1 cú cào thẳng vào gương mặt gầy xương xẩu của gã. Ánh sáng nơi đây không đủ soi sáng con người gã. Các cái vuốt của Rose chọc xuyên qua mặt và chém chục nhát vào cổ và giữa mặt gã. Ánh sáng lờ mờ trên con mắt duy nhất của gã giờ đã tắt hẳn. Rose chống 1 tay xuống đất và quỵ gối xuống, lấy đà bật thẳng lên đầu gã Accursed.
- NightShade !
Các cái vuốt đeo trên mu bàn tay của Rose dài ra 1 chút, các cái lông đen bám đầy trên đó, chúng sắc nhọn như những cái gai sắc bám trên các cái vuốt. Một phát chém vào vai và thân của Norc như muốn nghiền vụn từng sợi gân, mạch máu trên người gã. Cuối cùng, Rose nhảy cao hơn cả 1 toà nhà 2 tầng, đâm thẳng vào đầu của Norc, máu từ đó bắn tứ tung. Các vết chém xuất hiện khắp người gã, các cánh tay đã đau nhừ và bị cứa đến nỗi gã không cảm nhận được đau đớn. Tuy gã là Accursed nham hiểm và tàn ác nhất, gã không bao giờ giảm sự hưng phấn của trận đánh cho đến chết. Gã gào lên :
- Swallow of Death
Lần này là cả cái mồm to tướng nham nhở của Norc nhô lên khỏi mặt đất, Rose xuýt ngất khi nhìn thấy cái mồm đầy răng nanh nhỏ , nhọn và dài của gã. Gần trăm cái răng dính máu đâm ra tua tủa, xuyên qua cả môi màu đỏ , thâm tím. Hơi thối phả ra từ mồm vốn là phần thân dưới của gã. Gã chưa bao giờ xấu hổ về thân hình dị dạng của gã. Không có chân, phần thân dưới là mồm , chìm dưới đất, di chuyển nhờ ma thuật bóng tối. Gã vốn là tên quỷ tấn công cả đồng loại vì thế gã được Fenrir chọn làm Accursed. Norc chưa bao giờ ngừng việc giết chóc, việc đó đối với gã cũng chỉ như người ta ăn sáng hàng ngày. Và gã đang sắp nuốt chửng Rose trong cái mồm khổng lồ của gã. Rose biết chắc mình không thể thoát khỏi cái mồm đó, cô chợt cảm thấy sợ nhưng cảm giác đó qua nhanh như khi nó đến.
- Pặc
Một bàn tay chụp lấy tay của Rose và kéo thẳng cô lên trời, nơi mà cái mồm của Norc không thể nào với đến được. Đó là GrimAngel Ledah, bằng sức mạnh của 1 GrimAngel , cậu kéo Rose và Asper lên và vỗ cánh bay thật nhanh.Cái mồm của Norc há hốc ra và hút thật mạnh . Asper rút Diviner Angelic và nhìn Ledah, cậu vừa tỉnh dậy và như muốn nói gì với Ledah. Ledah chỉ rút Lorelei ra và nói :
- Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này.
Asper cố gắng vỗ cánh bay , tách ra khỏi Ledah. Rose nhìn vào Ledah và Ledah gật đầu, Rose đứng trên Lorelei , cố quên đi cơn gió cực mạnh mà Norc đang hút mình vào. Asper dùng 2 thanh kiếm kẹp chặt Lorelei vào, Rose nhảy lên 2 thanh Angelic, mỗi chân đứng vào 1 thanh. Ledah thét như muốn cho cả Path of Darkness nghe thấy :
- Wing of Fate ! Lost Seraph ! Thunder Rage !
Asper kéo mạnh cả 2 thanh Angelic về phía trước, 2 thanh kiếm ma sát với Lorelei toé lửa , có thể do Lorelei nóng hoặc sức mạnh của cả 2 tạo ra. Lorelei kéo mạnh về phía sau và Angelic đồng thơi bắn ra các tia điện. Rose được 2 thanh Angelic bắn thẳng về phía Norc – vào giữa mồm gã. Từ người Rose mọc ra 1 đôi cánh đen, các cái vuốt bám chặt bởi các tia lửa điện, cả người Rose sáng bừng lên như 1 quả thiên thạch.
- Bùm !
Cả Ledah và Asper đều lùi lại trước sức ép của dư lực tống ra. Cả 2 thanh Angelic và thanh Lorelei gãy nát vì cú đánh của đòn tấn công họ vừa tạo ra. Nó là đòn tấn công yêu cầu vũ khí của 2 GrimAngel kết hợp lại và phóng sức mạnh dòn tấn công về phía đối thủ, nhưng lần này là họ mang sức mạnh của mình vào Rose và phóng tới Norc. Hàng trăm mảnh xác của Norc bay ra khắp Path of Darkness, có khi cách đó xa hơn vài dặm, nó cũng văng đến nơi. Norc trước khi chết, gã đã hiểu cảm giác của kẻ mạnh đè chết kẻ yếu. Rose hạ cánh nhẹ nhàng và cô ngất xỉu đi vì mệt , nó vừa chui vào miệng của Norc và xuyên thủng nó , bắn qua sau lưng gã. Ledah và Asper hạ xuống bên cạnh Rose , họ cũng ngồi phịch xuống vì rất mệt tuy nhiên ý chí không cho phép họ nghỉ ngơi. Ledah bỗng nhớ tới Ein và luồng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi 1 tấm áo choàng đen từ trên trời rơi xuống. Ledah và Asper nhận ra rằng Shadow of Death đã bay lên gần tới đỉnh của toà tháp giữa, toà tháp cao nhất. Chỉ còn chút nữa thôi là nó sẽ bay vọt qua đỉnh toà tháp và không có cách nào để họ tới kịp. Nhưng tấm áo choàng đen của Ein khiến Ledah chú ý hơn. Ở trên đó khắc 1 dòng chữ mà Ein đã dùng kiếm rạch ra - chữ của Asgard :
- Hãy đánh cho toà tháp bên phải đổ về phía Tây .
- Chap72: Dead end:
Lina và Fia đối mặt với Graps trong khi Cierra và Serene đối mặt với Radtis. Gã Accursed được mệnh danh Master of Pain vốn là kẻ rất bình tĩnh, gã không bao giờ coi thường đối thủ. Gã luôn được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, gã đã cố gắng , chiến đấu để có thể trở thành Accursed. Và giờ đây khi gã đang mang trọng trách của Accursed , gã phải hạ được tất cả những kẻ vào Path of Darkness, từng tên một. Với suy nghĩ đó, Graps giơ 2 cánh tay chéo về phía sau và gào lên :
- Army of Hades !
Từ cái lỗ mà Radtis sống trên người gã, hàng chục con rồng đen phóng ra, uốn lượn trên không trung và lao thẳng về phía Lina. Cô rút cây Shadow Strike bắn tới tấp, cố gắng loại bỏ càng nhiều con càng tốt. Fia thì rút Avalon và chém tung các con rồng đi, mở lối lại gần Graps. Cô đâm nhanh Avalon về phía trước , cây Avalon loé sáng và 1 luồng sáng rực rỡ phóng ra từ mũi kiếm, xuyên thủng những con rồng của Graps, nó lướt qua Graps và làm chém xém cánh tay trái của gã. Khi gã Accursed còn chưa kịp nhận ra thì Lina nhảy lên Avalon của Fia. Fia dùng sức hất tung Lina lên cao và Lina giơ cung xuống, khoảng 1 tá các tia sét phóng ra . Dưới sức cày nát vụn của 2 món vũ khí nguy hiểm, Graps đã nhanh chóng biến mất .Khi hiện ra ở nơi cách đó vài thước, gã đã chọn tấn công đứa con gái cầm bao kiếm trước. Gã biến mất và Fia chỉ kịp nhận ra khi gã đã xuất hiện ngay sát mặt cô và gã dùng cánh tay của mình bổ thẳng xuống.
- Keng !
Avalon chặn ngang cánh tay của gã Accursed, Lina đứng từ sau không dám bắn vì sợ có thể trúng vào Fia nếu gã Accursed đó né sang bên khác. Lina đánh chạy lại , nhưng có vẻ sức bền của cô khá thấp và chiều cao khiêm tốn khiến quãng đường từ chỗ của Fia tới Lina khá xa. Tuy nhiên Lina rất nhanh ở cự ly ngắn, có vẻ đó là 1 lợi thế của cô, Lina bắn 1 mũi cung điện về phía sau và lợi dụng dư lực của nó đẩy mình về chỗ của Fia nhanh hơn. Graps nhận ra có kẻ lao tới trong khi Fia vẫn cầm chân gã với thanh Avalon. Sức mạnh của gã Accursed như bị thanh kiếm hút sạch . Lina rút Shadow Strike và một tia sét chạy khắp dây cung, Lina kéo mạnh sơi dây và tia sét nằm ngang ra , trở thành 1 mũi tên. Với đôi mắt của xạ thủ và đôi tay nhanh nhẹn, mũi tên phóng ra về phía Graps, gã Accursed nham hiểm nhìn mũi tên lao tới với con mắt đỏ ngầu. Gã nói :
- Dimesion Warp
Gã nhanh chóng giơ cánh tay còn lại lên , hướng về phía mũi tên. Đột nhiên 1 vùng không khí đen xuất hiện và mũi tên bị hút vào trong cái lỗ đen. Ngay sau đó, cái lỗ đen khép lại và mũi tên đã hoàn toàn biến mất sau khi bị hút vào trong. Khi cả Fia và Lina chưa hết bàng hoàng thì gã Accursed búng ngón tay, một cái lỗ đen sau lưng Fia xuất hiện và từ trong đó, mũi tên điện của Lina lao ra.
- Phập !
Fia đã bị chính mũi tên của Lina đâm vào sau lưng.. Nó khiến cô đau buốt ở sống lưng, 2 tay giật về phía sau. Graps chỉ chờ có thể, 1 cú đấm cực mạnh tống thẳng vào bụng cô. Khi Fia còn đang bị cú đấm tống ra xa thì Graps lại hiện khi cô đang bay trên không trung , gã chộp lấy 2 tay cô và ném thẳng Fia về vách tường. Lina lập tức nhảy ra đỡ lấy Fia và Lina sụt sùi nói :
- Xin lỗi .
Trong ánh mắt của Lina chỉ còn nhìn thấy Fia , cô không nhận ra rằng Graps đang nhảy tới, gã hướng nắm đấm về phía cô. Lina dính trọn 2 cú đấm của Graps và cô lăn tròn trên mặt đất , bụi bám đầy tóc và người của cô. Graps không hiểu sao sức tấn công của gã giảm hay do những cô gái kia quá khoẻ. Thường thì không ai chịu nổi quá 2 cú của gã. Graps có thể cảm nhận rằng điều gì đó rất lạ đang xảy ra, tuy nhiên gã không có thời gian để tìm hiểu. Trước mắt gã bỗng khung cảnh như mờ đi, gã nhận ra rằng có 1 mũi tên đã cắm vào bụng gã. Có lẽ Lina đã đâm nó vào gã khi cô bị đấm. Trước mắt gã lại không thấy Lina và Fia đâu, và đột nhiên một bóng người từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống. Fia chém 1 cú từ trên xuống và 2 cú chém dọc chéo từ 2 bên sang. Graps đỡ đòn của thanh Avalon mà cảm thấy như sức của gã đã bị giảm đi nhiều lần, có lẽ do Avalon khá mạnh. Tiếp tục 1 cú chém ngang khiến Graps phải nhảy lùi ra phía sau. Gã nhìn thấy thanh Avalon phóng thẳng tới , Fia chọc 1 cú khá mạnh vào người gã , tuy nhiên Graps đã bắt được, gã lùi lại thêm vài bước nữa và nhận ra cái gì đó đã hút sức mạnh của gã. Sức mạnh của Dark Mana Wips đang dần bị hút cạn, đó là do Shadow of Death đang hút lấy nó. Lina lao tới, bắn liên tiếp các đường tên điện. Chúng trước đây chỉ khiến Graps nảy ra 1 đoạn mà giờ đây khiến gã như bị đục thủng vài lỗ to tướng. Graps gào lên và gã chống 2 tay xuống đất, gã nhìn thấy Fia và Lina đứng trên đường thẳng. Gã lao tới và thét :
- Shadow Raze
Gã trông giống như 1 tia sáng đen lao thẳng tới, đây có vẻ như là đòn tấn công cuối cùng của gã. Fia nhìn Lina và Lina kéo mạnh dây cung. Một mũi tên điện bắn ra và Fia nhảy vọt lên. Cô hướng Avalon về phía Graps và nói :
- Ray of Light !
Tia sáng mảnh kéo theo sức mạnh ấm ấp Holy khiến Graps như muốn nổ tung, khiến cơ thể cứng như thép, nguội lạnh của gã rạn ra và thanh Avalon chọc xuyên qua người gã, xuyên tới tận cái lỗ sau lưng của gã. Graps quỵ xuống và gã ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ của gã dần bốc hơi mất cũng như cơ thể của gã. Ánh sáng từ đâu đó chiếu vào người gã như muốn giải thoát cho linh hồn của gã. Fia và Lina cố chạy nhanh tới toà tháp bên phải , hy vọng họ sẽ được gặp Ein.
Tại trận đấu của Radtis với Serene và Cierra . Radtis vốn không có sức mạnh của Dark Mana Wips nhưng gã cũng bị ảnh hưởng 1 phần bởi gã tiếp nhận sức mạnh của Graps. Và khi Graps biến mất , gã cũng cảm nhận được điều ấy. Tuy không có chân nhưng Radtis bò trên mặt đất nhanh hơn cả những con nhện 8 chân. Như 1 cái bóng nắm sát người và những đường cắt ngang đầu gối khiến Serene phải vỗ cánh bay vọt lên cao. Còn Cierra phải cưỡi trên lưng con chim lửa. Ở cự ly này , có lẽ gã sẽ khó tấn công hơn nhưng có vẻ như không phải vậy. Gã quỷ lộn người như kiểu trồng cây chuối và dùng 2 tay đẩy mạnh xuống đất. Cả cơ thể của gã bay tít lên cao, có lẽ vì không có chân nên gã rất nhẹ, mặc dù gã làm toàn bằng sắt. Gã lộn nhanh một vòng và hướng 2 tay về phía Serene . Serene biết mình không thể nào né kịp , cô hướng Sharfrost về phía Radtis và nói :
- Frostmoure !
Toàn bộ cơ thể của Serene được phủ bởi 1 lớp băng cứng , lạnh ngắt, các cạnh băng sắc chìa ra có thể khiến bất cứ ai chạm vào mất ngón tay. Gương mặt của cô được bọc bởi một cái mũ giáp sắt giống như của Isher, che kín má và trán. Tuy nhiên điều đó không cản được Radtis.
- Phật !
Thanh Sharfrost chém xuyên qua cánh tay trái của gã và khiến nó lìa khỏi vai trái. Radtis dùng tay phải chọc xuyên qua lớp băng giáp dày của Serene ở bụng trái và khiến máu ở đó trào ra. Lớp băng đỏ lên thay vì màu xanh trắng vốn có, nhưng rất may là cái áo giáp băng đã làm đông lạnh vết thương ngay lập tức, cầm máu cho Serene . Đó là ưu điểm của bộ áo giáp từ thanh Sharfrost .Tuy nhiên Radtis lộn cánh tay qua cổ Fia và giơ các ngón tay nhỏ nhưng rất cứng chắc của mình vào cổ cô. Giờ gã ngồi trên lưng của Serene và cố bám vào cổ cô, tuy nhiên gã có thể giết cô bất cứ lúc nào. Cierra thét :
- Magic Driller !
Một tia lửa phóng ra , bắn theo hình xoắn ốc . Chúng có sức nóng khủng khiếp và xém đâm qua Serene , làm tan chảy các khớp băng trên bộ giáp. Cơ thể của Radtis nóng lên và gã dần bị trượt khỏi người của Serene , các ngón tay của gã lập tức xiết chặt vào cổ Serene khiến có như tắc thở. Serene dùng chút không khí còn trong người bay thật nhanh vào …
- Rầm
Cả người Radtis đụng phải 1 cái thân cây có đường kính gần 2 thước. Điều này khiến gã bung tay và giơ thẳng xuống phía dưới. Cierra đã ở sẵn phía dưới và cô giơ cao gậy : Con chim lửa há to miệng . Radtis bị nuốt chửng vào trong miệng của nó. Cả cơ thể của gã bốc cháy nghi ngút và rơi phịch xuống đất. Cierra thu con chim lửa lại và cô ôm chặt lấy Serene . Cô nói :
- Giờ, chúng ta phải đi gặp mọi người .
Serene và Cierra nhanh chóng bỏ lại Radtis đang cháy đen cùng với ánh mắt còn đỏ ngòm. Họ hướng thẳng tới chỗ toà tháp bên phải, toà tháp mà Ledah và Asper đang tập trung sức mạnh. Shadow of Death đã ở trên cao, khá cao nhưng vẫn có thể nhìn thấy .
- Chap73: Shadow of Death:
Khi Rose đang tỉnh lại , cô có thể nghe thấy giọng của Ein vang lên trong đầu mình. Sức mạnh đang dần trở lại. Đầu cô vẫn đau như búa bổ nhưng cô vẫn đứng dậy đề nhìn quanh. Rose nhận ra rằng Ein đang gọi cô :
- Rose, tôi cần mọi người tập trung sức mạnh, đánh đổ toà tháp này cho nó nghiêng về phía Shadow of Death. Khi gần tới nơi, tôi sẽ bay nốt lên Shadow of Death.
Rose quay lại nhìn thấy Cierra , Serene , Lina và Fia đã ở sau lưng, họ đang chờ nghe câu chuyện mà En muốn nói với mọi người. Ledah và Asper nói :
- Chúng ta phải làm thực hiện được, chúng ta phải tin vào Ein .
Cả 4 cô gái chợt cảm thấy điều gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra với Ein. Tất cả đều biết điều này quá nguy hiểm với Ein. Cậu sẽ phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất Fenrir . Khi cả 4 cô gái còn đang suy nghĩ trong vài giây thì Rose đột ngột nói :
- Ein nói chúng ta phải làm nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu.
Fia nói :
- Hãy bảo với Ein, cậu ấy nhất định phải trở về. Hãy chiến thắng vì Riviera , miền đất hứa.
Rose truyền đạt lại lời của Fia với Ein, chắc hản đó cũng là lời của tất cả mọi người muốn giành cho cậu. Rose quay lại với mọi người sau khi nghe Ein nói, cảm giác như Ein nói chỉ để mọi người giúp cậu cho nhanh, có vẻ như Ein không muốn mất thời gian :
- Ein đồng ý , cậu ấy bảo chúng ta làm đi .
Một vòng tròn sáng xuất hiện ,bao quanh 5 cô gái. Một tia sáng màu xanh lá của Fia, màu xanh dương của Serene , màu vàng của Lina , màu đỏ của Cierra và màu đen của Rose . Chúng gồm 5 tia sáng chiếu lên bầu trời , ở dưới đất, các tia sáng nối thành hình ngôi sao 5 cánh. Ở chính giữa ngôi sao, một luồng ánh sáng trắng thuần khiết thoát ra. Nó tạo ra sức mạnh khủng khiếp và hướng thẳng vào phần dưới toà tháp.
- Bùm
Cả toà tháp bên phải rung lên và nó từ từ nghiêng đi. Ein cảm thấy luồng sức mạnh của từ đâu đó trào lên trong người. Chúng như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, đôi cánh Spirit Wing của cậu mở rộng khi toà tháp nghiêng gần chạm vào Shadow of Death . Ein không còn cảm thấy sợ hãi nữa, giờ cậu phải là người cứu cho cả Riviera, cậu chẳng quan tâm tới sự sống chết nữa. Cậu bay vọt đi như 1 mũi tên trong không trung. Fia chắp tay cầu nguyện cho Ein sẽ bình yên quay trở lại. Tuy nhiên cô chợt nhận ra Ein đã gặp nguy hiểm ngay khi đang xoè cánh bay lên . Đó là kẻ Accursed mà cô chỉ mới nghe nói – Drake .
Drake xuất hiện cùng đôi cánh đen quen thuộc – đôi cánh đen. Gã đã là 1 ArchAngel , với Diviner Ragitire . Nó giống như 1 cây giáo hơn là 1 thanh kiếm. Thực chất là trông giống như 2 thanh kiếm ghép với nhau qua chuôi kiếm. Drake nhìn Ein với đôi mắt đen và sâu không thấy đáy, kèm đó ánh mắt trống rỗng mang sự thách thức. Drake và Ein vụt biến mất cùng lúc. Sức mạnh của GrimAngel tập trung toàn bộ vào các cánh tay của Ein. Cậu nhìn rõ từng chuyển động của Ragitire, nó lao đến nhanh qua bên trái , kéo theo các luồng sáng đen .
- Keng !
Ein chặn được đường kiếm của Drake, tuy nhiên điều này không hề đơn giản như cậu nghĩ. Ein bị hất tung ra xa , Drake liên tục áp sát và tấn công qua 2 bên trái phải liên tục. Thanh kiếm Ragitire được thiết kế để đánh như vậy , tấn công cả 2 bên và sẽ khiến cho đối phương khó xoay xở . Và quả thực Ein bị phải đỡ cả 2 hướng tấn công , nó khiến Ein mỏi nhừ . Cậu lùi ra xa và giơ Godbane lên cao :
- Light Beam !
Godbane vạch ra 1 tia sáng thẳng và mảnh ,nó lao tới chỗ của Drake . Tia sáng cắt 1 vết trên chiếc áo choàng đen của Drake, máu từ đó bắn ra. Drake giơ tay lên vết thương và nói :
- Requiem of Soul !
Vết thương bị các luồng khí đen bám lấy và lành lại trong chớp mắt. Đó chính là sức mạnh của 1 ArchAngel. Drake chĩa tay về phía Ein và gào :
- Dark Thunder
Một tia sét màu xám ngoét phóng ra và Ein chỉ kịp giơ Godbane lên đỡ. Tia sáng truyền cảm giác đau đớn thấu qua người cậu. Cảm giác của cái chết vừa tới với Ein, trong chốc lát ấy, Ein chợt cảm thấy không gian mình tối lại và cậu không còn nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy bất cứ thứ gì. Đó chính là cảm giác khi chết, khi mà tất cả các giác quan đều đã ngừng hoạt động. Drake gào lên :
- Death Dimesion
Một khoảng không gian tối kịt chùm lên cả 2 người. Ein giờ không còn nhìn thấy gì nữa. Tai của cậu cũng ù lên và như khiến chúng điếc đặc, cậu không ngửi thấy mùi tanh hôi của xác lũ quái vật nữa. Drake nói , giống như tự nhủ, có lẽ chắc chắn gã biết Ein không nghe thấy gã nói gì :
- Giờ mi không thể thắng được ta. Ta là kẻ vô địch trong không gian này.
Ein cảm thấy một vật lạnh ngắt vừa cắm thẳng vào vai cậu. Đó là Ragitire, cậu có thể cảm thấy nỗi đau và nguồn năng lượng Dark của nó. Cho dù cậu không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm thấy, thứ chất lỏng trào ra từ vai chính là máu của cậu. Ein chợt cảm thấy sợ hãi nhưng ý chí chưa bao giờ mất. Ein chưa bao giờ đầu hàng. Luồng không khí đen kịt vẫn ám ảnh cậu, cho dù không nghe thấy nhưng hản Drake đang cười nham hiểm. Cho dù đôi mắt cậu không nhìn thấy nhưng cảm giác chưa bao giờ đánh lừa cậu, cậu hẳn biết trong không gian đen tối này , con mắt đen ngầu của Drake vẫn đang nhìn cậu.
- Phập
Một đòn tấn công nữa, 1 cú đánh qua đùi phải, xuyên từ phía sau ra. Ein cảm giác như các miếng thịt như bị tróc ra và xé nhỏ. Chúng làm phong hoá các vết thương của Ein, chúng như hàng ngàn con kiến bò và cắn nhỏ lên đùi.. Ein không thể quỵ xuống vì cậu biết không thể, cậu cần đứng vững để có thể tiếp tục chiến đấu. Cậu có thể cảm nhận được qua da, đó là giác quan duy nhất của cậu. Ein cố gắng thở chậm, dường như sự thanh thản đã quay trở lại trên gương mặt của Ein. Cậu có thể cảm thấy luồng gió mà Ragitire tạo ra khi nó đang lao tới. Tới khi luồng gió đã gần như đạt tới cực đại, luồng gió lạnh tập trung ở ngực. Ein giơ Godbane lên ngang ngực
- Keng !
Tiếng Godbane và Ragitire chạm vào nhau toé lửa. Drake không ngờ là Ein lại đỡ được đòn tấn công đó. Gã vụt tiếp một đòn từ ngang hông. Hơi gió mạnh và sát khí của nó tạo ra không thể lừa được Ein. Cậu tiếp tục giơ thanh Godbane đỡ ngang. Tiếp tục 1 cú dọc vai và bổ từ bên phải qua, Ein đã hoàn toàn cảm thấy . Cho dù các khớp xương của cậu gần như bị nát vụn dưới sức đánh của Drake nhưng ý chí trong Ein vẫn rất mãnh liệt. Ein cảm thấy Drake đang lao tới, cậu hơi nghiêng người qua trái.
- Phập
Drake đã đâm trúng vào người Ein, ở ngay phía trên bụng phải. Mồ hôi chảy xuống mắt và Ein cũng cảm thấy điều đó. Cậu biết phải hành động ngay bây giờ. Ein dùng tay chộp lấy thanh Ragitire đang cắm chặt trên người mình. Cậu biết Drake đang ở trước mặt, lần này khi cậu giữ chặt thanh kiếm , gã không thể thoát. Không quan tâm tới cánh tay phải đang rỉ máu vì giữ chặt thanh kiếm. Ein rút Einherjar bằng tay trái và chém xuyên qua người Drake. Một luồng sáng cực mạnh phóng ra từ Einherjar và luồng ánh sáng này mang lại ánh sáng cho đôi mắt của Ein, nó đã phá tan khoảng không gian tĩnh lặng của Drake. Ein có thể nghe thấy tiếng Drake gào lên vì bị Einherjar đâm qua. Cậu ngửi được mùi máu và nhìn thấy máu trào ra từ ngực trái của gã. . Ein cảm thấy các vết thương bị hoá đá đang dần bình phục trở lại. Luồng sức mạnh Holy của Einherjar đã phá tan sức mạnh Dark của Ragitire. Ein nhận ra Shadow of Death đã ở trên cao, cậu bay vọt về phía Shadow of Death. Các vết thương vẫn rỉ máu, chúng không thể ngăn cản nổi quyết tâm của Ein. Ein biết chỉ cần cậu còn thở, cậu sẽ chiến đấu đến cùng, cho tới khi cậu có thể nói : “Công lý đã được thực thi” . Tới khi không còn một tên quỷ nào trên Riviera, cậu mới có thể để cho mình nghỉ ngơi. Ein bay ào qua Drake nhưng gã đã lao ra cản đường. Máu chảy khắp ngực gã, Hơi thở của gã nặng nề, đôi mắt long sòng sọc. Cái áo choàng của Angel bị xé rách bươm .Máu của gã nhuốm đỏ thay vì màu đen vốn có của Drake. Gã rít lên :
- Ta nhất định sẽ không cho mi qua.
Bỗng từ đâu đó, một bóng người xuất hiện . Với chiếc mặt nạ đen che 2 mắt , chỉ để hở miệng. Người đó nói :
- Ta là kẻ bí ẩn mà Derhirt đã nhắc tới, hãy đi chặn Fenrir lại. Ta sẽ chặn Drake lại.
Ein chẳng còn thời gian để hỏi hay cám ơn người lạ mặt, con người này toát ra một sự nguy hiểm không kém gì các tên quỷ. Nhưng người đó muốn giúp và trong tình huống này Ein không thể từ chối. Ein nói :
- Vậy. tôi đi trước.
Ein vụt biến đi, Drake bay vọt ra cản đường. Bỗng một sợi xích phóng ra và cột chặt Drake lại. Cảm giác như bị hút cạn kiệt sức mạnh, Drake bị các sợi xích xiết chặt và có vẻ như từng cái xương của gã bị gãy vụn, máu chảy ra khắp người. Ein cố gắng bay nhanh đi , không nhận ra rằng kẻ bí ẩn kia đã nhoẻn miệng cười, nụ cười của 1 Accursed.
- Chap74: Fenrir:
Chẳng bao giờ Hecios phải lo nghĩ, gã vốn tính toán cẩn thận đến mức chẳng còn chỗ sơ hở. Không ai nghĩ rằng gã đã chết 1 cách lãng nhách như vậy, Accursed đã chết để bảo vệ cho cả 2 bên. Nhưng nếu bạn chịu nhìn xa hơn 1 chút nữa, cái xác đã rơi từ trên cao xuống mà nhiều người nghĩ là của Hecios, nó hoàn toàn giống gã nhưng sức mạnh mà nó tỏa ra không hề giống hẳn. Đó là cái xác của gã Accursed chết đầu tiên - Selein. Với khả năng biến hình vốn có, Hecios đã điều khiển xác chết này để nó biến thành giống gã. Một cái chết giả hoàn hảo với 1 Accursed và giờ Hecios quay người lại nói với kẻ bên cạnh :
- Lý do của mi ở đây ?
- "Ta với ngươi hoàn toàn khác nhau về mục đích lẫn phương pháp, nhưng nếu tìm kỹ sẽ thấy điểm chung" Gã lạ mặt trả lời
- Ta lôi mi lên từ dưới địa ngục chỉ là vô tình, đừng nghĩ rằng ta không thể giết mi. Mi có thể nhận ra sức mạnh của ta qua cái đầu nát bét của Hades. Gã Accursed canh giữ địa ngục.
- "Ta chỉ muốn trả thù, tất cả những kẻ đã hạ nhục và khiến ta vô cùng đau đớn, ta đã hy sinh thân mình để triệu tấp Seth - Rath , vì thế chỉ có thể xác của ta bị tiêu diệt, chỉ còn lại linh hồn. Và chính điều này đã giúp ta có thể sống lại khi mi đang cố làm điều mi làm khi ở địa ngục" Giọng nói của kẻ lạ mặt dần rõ ràng hơn , rõ đến nỗi bất cứ ai cũng nhận ra gã
- Ta tới địa ngục để làm việc của mình, và ta đã lấy đc linh hồn của người bảo vệ Riviera, nhưng vì mi đã được giải thoát thì ta chẳng quan tâm, Hector ! Chỉ cần đừng cản trở kế hoạch của ta.
Và rồi Hecios quay ngoắt người đi, mang theo 1 xác người bên cạnh, đó là Ursula, đôi cánh của cô gần như đã héo tàn , sức mạnh của Protector of Riviera đã biến mất. Các vết vằn đen như tím thẫm lại, mái tóc xõa ra bù xù. Đôi mắt đã gần như chẳng còn gì ngoài cái chết nằm sâu trong nó. Hecios biết đây chính là thể xác của Ursula, linh hồn của người bảo vệ đã biến mất khi cố gắng bảo vệ Riviera. Nhưng Hecios biết nếu gã có thể xác, linh hồn sẽ quay trở lại, chỉ cần cung cấp đủ sức mạnh để Ursula hồi sinh. Còn Hector, Hecios chẳng quan tâm, giờ Hecios chỉ quan tâm tới Fenrir. Gã nghĩ Fenrir sẽ thắng nhưng giờ điều đó sẽ khác đi, rất nhiều, rất nhiều. Ein có 1 sức mạnh mà chính cả Hecios cũng không hiểu nổi, và theo kế hoạch của Hecios, gã cần loại bỏ những kẻ có khả năng cản trở mình. Hector quay qua Hecios :
- Ta còn nhớ, năm xưa, mi chính là kẻ tội đồ của toàn bộ quỷ dữ, của toàn bộ các Magi, Angel ...
Hecios lạnh lùng ném trả 1 cái nhìn trống rỗng về phía Hector, khiến Hector mơ hồ hiểu rằng với con người như Hecios, làm bạn thì tốt hơn là kẻ thù. Hector biết Hecios đã lấy được thể xác của gã ở dưới địa ngục, thể xác vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng tham gia 1 trận đánh , đơn giản vì nó đã chết khi hợp nhất với Seth - Rath. Thân xác của Hector được ném xuống địa ngục , và giờ đây nó lại hoàn toàn nguyên vẹn. Trong đầu Hector , trong tâm trí và trong trái tim của gã vẫn còn đầy đủ ký ức của trận đánh cuối cùng ấy. Hecios đã lấy được linh hồn của Hector thông qua Godbane, và giờ có vẻ Hecios cần lấy được linh hồn của Ursula thông qua 1 thứ gì đó. Hector đã mơ hồ đoán được kế hoạch nham hiểm của gã Accursed. Chắc chắn gã không thể là kẻ ngốc đến mức rời bỏ Fenrir, một kẻ mạnh sắp chiến thắng và tất cả có vẻ như sắp chết. Hector nghĩ vậy. Gã lạnh lùng biến mất đi giống như 1 Magi.
Tại Shadow of Death, tiếng kêu của nó phát ra thật rùng rợn, giống như hàng trăm con Gargoyle hay Wyvern . Luồng sáng ở dưới Shadow of Death có màu tím thẫm. Các chấm tròn màu đen và tím tích tụ lại trước cánh tay cắm chổng xuống dưới đất. Cánh tay của Gunler cắm dưới đáy Shadow of Death, hướng lòng bàn tay xuống phía dưới đất, thực ra là toàn bộ Riviera. Fenrir ngồi trên 1 chiếc ghế màu đỏ tía với chiếc áo choàng màu đen . Gã biết mình sắp mang lại chiến thắng cho toàn bộ quân đoàn quỷ dữ, và rồi gã sẽ là kẻ thống trị. Đôi mắt màu đỏ với con ngươi màu đen ánh ra các tia sáng vàng vọt, xanh xao. Với cái đầu trọc và mắt hơi hõm lại, gã biết sức mạnh của gã vẫn không hề suy giảm sau sự kiện Raganok. Fenrir tin rằng sẽ không ai có thể ngăn nổi kế hoạch của gã, và gã đã nhận ra rằng, có kẻ đang lao tới.
Ein xòe rộng đôi cánh bạc và hạ cánh trên mặt đất . Mặt đất trên Shadow of Death khô cằn như một xác chết và có vẻ điều nó sắp giáng xuống Riviera cũng nghiệt ngã như 1 cái chết. Một cái chết cho toàn bộ nhân loại, Ein bước tới phía trước, cậu đang đứng đối diện với kẻ mạnh nhất của quân đoàn quỷ dữ Fenrir. Chắc hẳn Fenrir cũng bất ngờ khi nhìn thấy có kẻ đã xông tới ngăn cản kế hoạch của mình. Gã giơ tay lên về phía Ein, hướng lòng bàn tay ra. Fenrir cất giọng ồm ồm :
- Chắc hẳn, mi là GrimAngel dũng mạnh nhất, kẻ đã ngăn chặn kế hoạch The Retribution, ta vẫn còn nhớ rõ. Tại sao ta và mi không cùng hợp tác để thống trị thế giới này.
- Im đi, ta và mi thuộc 2 thế giới đối lập nhau, ta sống vì công lý và lẽ phải.
- Mi hãy suy nghĩ kỹ lời ta, những kẻ ở dưới không quan tâm đến mi đâu, nếu mi theo ta. Chúng ta có thể xây dựng một Utgard hoàn toàn mới, nó sẽ tốt đẹp hơn cả Riviera bây giờ.
- Mi chỉ mang đến sự nô lệ và ách thống trị lên mỗi người trên Riviera. Sự xấu xa và độc ác của mi đã được phơi bày. Cuộc chiến của ta và mi là cuộc chiến của cái đúng và cái sai. Và ta sẽ nhất định tiêu diệt mi, Godbane, kẻ thù đang đứng trước mặt ta. Hãy cho ta sức mạnh để tiêu diệt hắn.
Một luồng sáng rực rỡ , ấm áp phóng ra từ Godbane, nó ôm lên cơ thể của Ein và khiến cả người cậu gần như sáng rực . Đôi cánh của Ein dài ra hơn trước, chiều dài của 2 cánh đã gần như dài ngang bằng cả Shadow of Death. Đôi cánh trắng ôm lấy Shadow of Death và 1 góc trời sáng rực . Các cái lông vũ màu trắng giống như của 1 thiên thần tỏa ra xung quanh. Chúng hòa vào trong không khí, các chiếc lông vũ từ cánh của Ein mọc ra nhiều vô kể. Gần như màu trắng thuần khiết của chúng đã phủ trắng cả Shadow of Death. Fenrir nói :
- Ta đã cho mi một đường sống, nhưng tiếc là mi không nắm bắt lấy, và Fenrir ta - kẻ bảo vệ của Utgard sẽ tiêu diệt mi. Đừng nghĩ rằng ta là kẻ bảo vệ giống như Ursula, ta mạnh hơn ả rất nhiều.
Cả cơ thể của Fenrir dần tối lại, đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng gã, chúng cũng mỏng như cánh của Ursula nhưng có vẻ như chúng là hiện thân của sự tàn ác và sự thống trị. Ein không ngờ rằng gã là kẻ bảo vệ Utgard - kẻ đã được coi là đã chết sau cuộc chiến Raganok, khi hắn chết, các Magi tuyên bố đã chiếm lại được độc lập và đặt tên Utgard là Riviera. Nhưng giờ gã đang đứng ngay trước mặt cậu. Ein nắm chặt Godbane và xông vào Fenrir .
- Xoẹt !
Máu trào ra từ vai của Ein, cậu ngã phịch xuống.
- Chap75: Fallen Angel:
Ein lăn trên mặt đất lạnh ngắt như băng, máu trào ra từ bả vai trái khiến cậu gần như ngất đi vì đau. Godbane đã chém vào Fenrir nhưng không trúng, nói chính xác hơn nó đã xuyên qua cơ thể của gã. Fenrir nói :
- Giống như Ursula, ta cũng không có cơ thể. Đó là lý do ta bất khả chiến bại.
Ein không tin vào những gì cậu nghe thấy, cậu nhất quyết phải hạ được gã. Cánh tay phải nắm chặt Godbane, Ein xông tới chỗ Fenrir. Mỗi phát chém của cậu đều xuyên qua người gã như đánh vào không khí, Fenrir cười khẩy khi Ein tung cú chém xuyên qua mặt gã. Bàn tay phải của gã nắm lại, giơ ngón trỏ ra và chọc thẳng vào bụng Ein. Một lỗ nhỏ xuất hiện trên bụng cậu và máu bắn ra , Ein đứng loạng choạng như sắp ngã, mắt của cậu mờ đi vì không thấy rõ . Fenrir đột ngột biến mất, chỉ còn lại đôi mắt vàng khè của gã trong không trung. Các tia sáng vòng tròn bắn ra như thôi miên cậu, như có hàng vạn tiếng thét trong đầu Ein. Giống như 1 bài ca đưa tang cho kẻ thù, nó mạnh hơn cả chục lần so với chiêu thức Deathcall của Reaper . Đầu của Ein như muốn nổ tung và khắp người cậu xuất hiện các vết xước dài ngắn khác nhau. Xương cánh tay phải của cậu như nát vụn và lòi ra bên ngoài. Tuy nhiên sức mạnh của Godbane cũng đã cản lại phần nào, các vết thương của Ein phục hồi rất nhanh, gần như là khi rách ra thì liền lại ngay tức thì. Các tiếng kêu trong đầu của cậu nhưng hàng trăm ngàn người sắp chết đang kêu gào. Liệu những tiếng kêu của người chết này có phải là những người mà lũ quỷ đã giết, đang giết và sắp giết. Cậu biết số người kêu gào khi chết sẽ còn tăng lên nữa khi Shadow of Death được khai hoả. Khi tiếng thét trong đầu giảm bớt, Fenrir xuất hiên ngay trước mặt cậu. Thanh kiếm đen xì của gã chém thẳng 1 vết từ vai phải , ngang qua ngực xuống tận gần dưới bụng trái. Ein gào lên vì đau, cậu có thể cảm thấy những người ở dưới đang trông chờ vào cậu. Cho dù máu bắn ra khắp mặt đất nhưng Ein vẫn đứng dậy, Fenrir không tin rằng có kẻ lì đến vậy. Qua ánh mắt của Ein, không có dấu hiệu của sự đau đớn hay sợ hãi, chỉ còn ý chí , nó là động lực cuối cùng và duy nhất lúc bây giờ, nó khiến cậu vẫn đứng vững khi chân cậu đau đớn tột cùng, khi mà sức lực cậu cạn kiệt. Fenrir lại bước tới :
- Dark Aura
Thanh kiếm của gã ánh lên các tia sáng đen, đôi mắt của Ein chỉ còn một màu đen .Màu của cái chết dần tràn ngập ánh mắt cậu, ánh sáng như tắt dần và một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện,nó quét ngang 1 đường. Hàng trăm con quỷ ở đâu mọc lên từ dưới mặt đất, chúng khô rạc như người chết, đôi mắt trắng dã vô hồn, mặt chúng nhớp nháp và da màu nâu đen. Các cánh tay của chúng thò lên và giữ chặt vào chân Ein, như có cả trăm tên Troll kéo cậu xuống đất, thanh kiếm đang quay tới đã gần kề. Ein giơ Godbane lên , thanh kiếm của Fenrir xuyên qua Godbane. Ein nhắm mắt lại, quay lưng về phía thanh kiếm.
- Keng !
Thanh kiếm của Fenrir bị chặn lại khi nó chạm phải thanh kiếm trên lưng Ein. Đó là Einherjar, thanh kiếm rực sáng phía sau lưng cậu. Fenrir không hiểu nổi tại sao nó lại chạm được vào thanh kiếm của gã. Chẳng lẽ có một người chết đã truyền sức mạnh cho nó, Ein chợt nhớ tới Ursula , cô đã trao sức mạnh cho Einherjar trước khi Ein đánh với Isher. Đó không chỉ là sức mạnh trả cho một Diviner mà đó còn là 1 phần sức mạnh của Ursula, cô đã tặng cho Einherjar sức mạnh của 1 người bảo vệ lúc đó. Và giờ sức mạnh của 2 người bảo vệ đang đối chọi với nhau qua 2 thanh kiếm. Ein cảm ơn Ursula 1 lần nữa, cho dù cô đã chết nhưng giờ cô lại cứu cậu 1 lần nữa. Ein rút Einherjar ra và chém nát tay lũ quỷ đang giữ chân mình. Ein nói :
- Giờ chúng ta mới chiến dấu thật sự.
Ein vụt biến mất với chiêu thức flash Step, một bước chạy nhanh về phía bên phải Fenrir, cậu chém thẳng vào cánh tay của gã. Gã lùi nhanh và chém 1 cú ngang chân Ein. Cậu nhảy vọt lên và 1 cú chém thẳng vào người Fenrir. Thanh Einherjar chém toạch cả cách tay phải của Fenrir , cánh tay của gã như tan dần vào không khí giống như 1 linh hồn khi siêu thoát. Fenrir gào lên :
- Curse of Fiend
Ở phía vai phải bị cụt của gã, 4 cái càng thò ra và kèm theo đó là đầu của 1 con nhện . Nó lao ra chặn Ein lại. Fenrir chọc tay trái xuống đất và gã hét :
- Ta sẽ không thất bại, Shadow of Death !
Một luồng sáng màu tím chạy khắp viền ngoài của Shadow of Death. Nó chạy cuốn thành hình xoắn ốc , hướng thẳng vào tâm của Shadow of Death, ở giữa là cánh tay của Gunler chĩa xuống mặt đất, nó như nhận được sức mạnh của cả ngàn Dark Mana Wips . Chúng tập trung và chạy dọc theo cánh tay của gã, lòng bàn tay của Gunler phát ra ánh sáng màu đen tím. Các tia sáng đen tập trung và có vẻ như nó sắp giáng 1 đòn cực mạnh vào Riviera. Ein thét lên và xông thẳng vào con nhện. Chỉ một bước nhảy và 1 con nhện có 4 chân trở thành 4 con nhện 1 chân. Ein hướng thẳng về phía Fenrir, Godbane toả sáng cùng Einherjar và 2 thanh kiếm như hợp thành 1. Một thanh kiếm cực mạnh sáng bừng cả Riviera. Đôi cánh lông vũ của Angel giang rộng, che phủ cả Shadow of Death. Đang là buổi tối, gần rạng sáng nhưng cả trời sáng rực lên .
- Phập !
Fenrir bị thanh kiếm mà Godbane và Einherjar hợp lại chọc xuyên qua ngực gã. Fenrir há miệng , tay trái của gã giơ lên, cầm chặt vào thanh kiếm của Ein. Gã nhìn vào ngực , sức sống của gã như bị rút cạn. Gã không còn đủ sức để gào lên vì đau, nhưng gã kịp nói thều thào :
- Quá muộn rồi, nó sẽ hoạt động, sau thoáng chốc nữa thôi.
Và Fenrir từ từ biến mất, cả cơ thể và cuối cùng là cặp mắt vàng rực của gã biến mất. Ein lập tức ngồi phịch xuống dất, cậu đấm mạnh xuống mặt đất và như gào lên vì tức giận. Cậu phải ngăn chặn được nó. Đôi cánh trắng sáng, giang rộng của cậu đang dần mờ đi vì màu đen tìm của Shadow of Death. Trời bắt đầu nhỏ giọt, một cơn mưa lạnh đổ xuống, mưa như trút nước , mang lại nỗi buồn tê tái cho Ein. Ein chợt nghe thấy tiếng của Ursula bên cạnh :
- Chọc thanh kiếm xuống và nó sẽ nổ tung trên không . Cậu hẳn biết kết cục …
- Tôi không ngại hy sinh , cho dù cứu được một người , tôi cũng sẽ cứu.
Ein chợt không nghe thấy của Ursula nữa. Cậu chợt nghe thấy tiếng khóc của cô gái nhạy cảm nhất bọn. Đó là Fia. Cậu có thể nghe thấy tiếng nấc của cô, tiếng thút thít của Lina. Serene và Cierra có vẻ như đang khóc , tiếng khóc của họ còn át đi cả tiếng mưa rơi trên mặt đất. Tiếng khóc của Rose vượt qua cả tiếng khóc của mọi người, cô nàng như muốn nói gì đó với Ein, cô cùng mọi người nói :
- Đừng chết , Ein
Ein ngồi tựa lưng vào 1 tảng đá hơi nhô ra và cậu khẽ nói, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy được :
- Tôi tiếc là không được ăn cái bánh Elendia, đáng lẽ tôi phải ăn nó khi có cơ hội. Đó là công sức của mọi người mà, ước gì tôi có thể quay lai và nếm thử nó.
Ein như nghe thấy tiếng khóc, đó dường như là tiếng khóc trách móc việc Ein không giữ lời hứa. Tiếng khóc như sự oán trách , đau khổ và như là lời tiễn biệt của bạn bè. Nó chứa bao tình cảm mà các cô gái không thể nói hết . Ein nói trước khi các cô gái kịp nói :
- Mọi người đừng buồn, tôi nhất định không quên mọi người đâu. Hy vọng khi tôi đi rồi, Lina cao thêm 1 chút, bớt ăn 1 chút. Cierra bớt nấu ăn dỡ 1 chút. Serene mạnh mẽ hơn 1 chút. Và Fia phải biết kìm nén nỗi đau lại 1 chút. Rose hãy chăm sóc mọi người cho tôi, và nhớ tự chăm sóc mình đấy. Tôi muốn nói với mọi người rất nhiều điều, nhưng giờ, tôi chỉ còn có thể nói : “Các bạn là những người bạn tốt nhất trong đời tôi” . Hơn nữa “Không thể đoán trước tương lai, cũng không thể quên được quá khứ, vậy tại sao chúng ta không nắm chặt hiện tại ?” Mọi người hãy cố gắng nắm chặt thời khắc này, sau đó hãy sống vì Riviera, sống để bảo vệ người Spirit và tất cả những dân tộc trên Riviera.
Tiếng khóc nấc lên đủ để cho Ein nghe thấy tiếng của các cô gái :
- Einnnnnnn !
Và Ein đứng dậy, giơ cao thanh kiếm lên, cậu mỉm cười, ánh sáng bình minh hắt qua thanh kiếm, chiếu vào mặt Ein. Cậu đã nhìn thấy ánh sáng của sự bình yên, và đây là thời khắc kết thúc.
- Phập !
Thanh kiếm xuyên qua mặt đất của Shadow of Death. Đôi cánh trắng sau lưng của Ein sáng rực và cả Shadow of Death rung chuyển. Sức mạnh của Dark Mana Wips đã bị cản lại, cánh tay của Gunler đã nát vụn. Giờ các Dark Mana Wips không thể phóng sức mạnh đi được. Ein nhìn luồng ánh sáng chạy khắp lòng đất của Shadow of Death mà không phóng xuống Riviera được. Cậu nói với gương mặt hướng lên giống như 1 nụ cười – nụ cười mãn nguyện
- Judgement has been passed - Công lý đã được thực thi .
- Bùmmmmmmmmmmmm !
Một tiếng nổ sẽ con lưu mãi trong lòng mỗi người bọn họ. Tiếng nổ của Shadow of Death. Sức mạnh phong hoá của nó tràn ra khắp bầu trời. Các con Gargoyle xung quanh đã bị phong hoá toàn bộ, nhưng vì nổ ở tít trên trời cao, Riviera đã không hề bị ảnh hưởng. Shadow of Death hạ dần xuống mặt đất, các cô gái vừa khóc vừa chạy tới chỗ Shadow of Death sắp hạ cánh.
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33876
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Fic Sưu Tầm] Riviera - Endless Story
Thu Jul 05, 2012 5:08 pm
- Final Chapter - CHAPTER 76 : The Last Hope:
Shadow of Death dù to lớn đến đâu thì giờ nó cũng không còn quan trọng nữa. Nó vẫn còn chói loà các tia sáng bạc, tia sáng từ đôi cánh của 1 GrimAngel . Đó có phải là đôi cánh mang lại sức sống cho Riviera hay không , nhưng chắc chắn nó đã cứu tất cả chúng ta, từng người trên Riviera này đều biết ơn Ein. Giờ có thể cậu như 1 đấng cứu thế cho Riviera này, cơn mưa lạnh khiến bọn họ không rùng mình vì lạnh. Họ - các cô gái sợ cái lạnh của sự cô đơn hơn. Họ chạy nhanh trên mặt đất của Shadow of Death, nó đã nằm trên mặt đất, nghiêng chút về bên trái, họ tản ra để hy vọng tìm được Ein. Và rồi mắt họ ứa lệ khi nhìn thấy cậu. Ein đứng và giơ thanh kiếm cao , hướng lên trời, nó vẫn còn le lói ra tia sáng, tia sáng hy vọng vào một tương lai mới đang đón chờ Riviera. Chỉ có điều cả chủ nhân và thanh kiếm của nó đã bị hoá thành đá, 1 bức tượng đá mang theo bao nỗi buồn , sự đau khổ , xót xa và nước mắt của các cô gái. Con người lạnh lùng và chai sạn của Ledah như tan ra trong làn nước mắt của các cô gái, nhưng gương mặt lãnh đạm vẫn không lộ chút cảm xúc. Bức tượng đá vốn trước đây là người bạn thân nhất của họ, họ đấm mạnh vào đó , tay của họ như muốn bật máu ra , nước mắt lã chã rơi khiến những Angel xung quanh không khỏi chạnh lòng. Các Angel quỳ xuống bên cạnh bức tượng vốn là Ein trước đây, màn đêm bao trùm cảnh vật, mưa rơi không cản được sử cảm kích của các Angel dành cho Ein….
….
Sau khi những Angel chuẩn bị rời khỏi Riviera, Asper và Ledah bước tới chỗ bức tượng của Ein cùng với các cô gái Các cô gái nhẹ đặt lên trên ngôi mộ của Ein, nó nằm dưới chân bức tượng của cậu, một lẵng hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất, rực rỡ nhất của Riviera. Phía trên mộ khắc 2 dòng chữ, một là do các cô gái khắc, một là do các Angel khắc :
A true friend
A GrimAngel
Các cô gái và cả Rose giờ đã quay trở lại Elendia, họ muốn sống yên bình tại đây, quanh cảnh nơi đây có vẻ như không tiêu điều và hoang sơ như họ vẫn nghĩ. Cho dù lũ quỷ đã từng tràn qua đây và cướp , phá toàn bộ. Chúng đốt nhà của từng người trong số họ nhưng những người Spirit vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Fia nhìn thấy những người Spirit đang dựng lại những căn nhà nhỏ nhắn bên cạnh những căn nhà còn cháy dở. Cho dù lửa đã tàn phá nơi đây nhưng ở đâu đó quanh đây, các bông hoa nhỏ đang dần mọc lại. Chúng không yếu ớt như người ta vẫn nghĩ, màu đỏ thắm, tím biếc , hồng tươi , chúng khiến người ta cảm thấy yêu hơn , cảm thấy gắn bó với nơi này hơn. Tất nhiên là một bông hoa đẹp khi nở sẽ khiến người ta càng cảm thấy yêu hơn. Fia mỉm cười, bỗng có 2 đứa trẻ người Spirit. Fia dễ dàng nhận ra 2 cô cậu nhóc Gill và Molan, chúng hỏi :
- Ein đã chết như thế nào vậy, chị Fia ?
Fia nén đau thương lại như lúc Ein đã từng nói với cô, cô cười với lũ nhóc và nói :
- Chị sẽ kể cho 2 em nghe, cậu ấy đã sống như thế nào.
Fia hàng ngày vẫn cầu nguyện, cô thường xuyên đi chữa bệnh cho mọi người từ những lá thuốc mà cô lấy được ở Asgard. Cierra thì đang cố gắng cải thiện trình độ nấu nướng của mình, cũng như trình độ phép thuật. Lina đã bắt đầu quan tâm đến người khác hơn, cô cao hơn 1 chút nhưng vẫn chưa bằng được ai trong số các bạn cô. Serene thường giúp mọi người trong việc dựng lại nhà cửa và huấn luyện cho họ chút kỹ năng chiến đấu. Elendia đã có một người trưởng làng mới , đó là Fia. 4 cô gái đang gắng sức, mỗi người một việc nhưng họ cùng chung mục đích là làm cho Riviera tươi đẹp hơn. Rose đang viết 1 cuốn sách về chuyến đi của họ, với cả tấm lòng dành cho Ein, cô đã gần hoàn thành nó. Rose cũng sống ở Elendia.
….
….
Phía sau sự đau buồn ấy, vẫn còn 1 kẻ đang mỉm cười, đó là Hecios. Gã bước trên cái cầu thang dài , ánh sáng ở nơi đây không đủ soi sáng con người gã, cái bóng gã hắt lên tường khiến người ta phải rùng mình. Gã như nói với chính mình , thực ra là gã muốn cho toàn bộ những kẻ trên Riviera nghe thấy :
- Các ngươi nghĩ rằng có thể thắng nếu không có ta giúp sức sao. Ta là kẻ đã bòn rút sức mạnh của các Accursed trước khi chúng vào trận chiến cuối cùng với các ngươi, chính vì thế mà chúng đã bị các ngươi hạ dễ dàng. Ta là kẻ đã nói bí mật về Dark Mana Wips cho các ngươi, ta là kẻ đã cứu các ngươi khi Norc sắp giết các ngươi, và ta còn là người đưa các ngươi tới chiến thắng. Và giờ ta sẽ làm điều mà ta muốn, điều mà ta đã mong đợi khi ta phải sống quỳ dưới chân các ngươi như 1 con thú. Ta sẽ hồi sinh Eva !
Hecios xoè đôi cánh phía sau lưng của gã ra khi gã nói tới đó, đôi cánh khác hẳn với bất cứ ai, một cánh dơi, một cánh thiên thần màu trắng toát. Hecios thì thào :
- Ursula, giờ mi là linh hồn của Eva, khi ta lấy được thể xác của Eva nữa, ta sẽ đưa thế giới này không còn đấu tranh và đau khổ . Một thế giới mà như cha ta đã thường nghĩ tới trước khi ông chết . Ta sẽ đưa Riviera trờ thành Promise land, miền đất hứa của hòa bình.
Ursula nói như thều thào bởi cô bị trói vào một chiếc thành giá lớn, các sợi dây màu vàng như khoá chặt linh hồn của cô :
- Không phải thế giới đã hoà bình sao ? Hecios ?
- Không, vẫn còn bao nhiêu tên quỷ ở ngoài kia , ngươi biết nguồn gốc của lũ quỷ chứ, chúng chính là những người Spirit – chỉ khác là chúng mang sự độc ác, sự xấu xa trong tâm hồn, chúng bị thoái hoá thành quỷ. Vì thế sẽ không bao giờ có được yên bình cho Riviera nếu không theo cách của ta .
- Đó sẽ không bao giờ là sự yên bình, hoà bình, Eva chỉ là sự mơ tưởng.
- Vậy à, để xem.
Hecios đâm con dao xuyên qua người Ursula, linh hồn của cô tan dần thành các luồng ánh sáng trắng và bị hút vào con dao bạc. Đó là Blade of Sorrow của Hecios. Gã biết rằng mình đã cò linh hồn , gã ngồi lên chiếc ghề và lấy 1 cái dĩa. Gã chọc lấy 1 cái bánh trên bàn, cái bánh của Elendia, gã nếm hương vị ngon lành của nó và nói :
- Thật tiếc khi biết thể xác của Eva làm ra các món ăn ngon như vậy. 5 mục tiêu là Fia , Serene , Cierra , Lina và Rose .
Hecios giũ tấm áo bay phần phật, chiếc mặt nạ che kín hết 2 mắt và sống mũi của gã nhơ tối lại, gã đã tin vào thành công của gã. Gã không nhận ra rằng Hector đang đứng ở ngoài cửa sổ, Hecios vốn không quan tâm tới Hector. Hector cười khẩy như lúc gã còn muốn thống trị các Magi, muốn làm God. Hector nói ở ngoài xa :
- Cám ơn mi đã hồi sinh lại linh hồn và thể xác của ta qua Godbane , giờ ta có thể đi làm những việc mà ta chưa thể làm trong The Retribution trước. Ta đã giết Derhirt, giờ ta sẽ nghĩ ra 1 cách để trở thành God. Ta , mi và lũ Angel , Spirit sẽ tiếp tục, cuộc chiến này chưa bao giờ kết thúc, và ta sẽ không để nó kết thúc như mi muốn đâu Hecios.
Hector vụt biến mất như 1 Magi thường làm, Hecios rút trong tay ra là bài cuối cùng trong tập bài Tarot, lá bài gã để lại tới bây giờ, lá bài mà gã biến sẽ chỉ rút được khi kế hoạch của gã bắt đầu chứ không phải kết thúc. Quân bài số 22 - The World
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|