- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11568
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Thu Mar 14, 2013 9:19 pm
Tềnh hềnh là trong lúc phởn đời mà tuôi - Shaz aka Sora ngoan hiền, tốt bụng, xing đợp, bla....bla.... đã cùng em Bí Kho Tàu lập nên cái hội lày. Mục đích là để hack não....à nhầm....chiêu dụ thêm nhiều bợn chẻ iêu thích mấy anh trỵ ấy~ Lan man đủ rầu, giờ vô vấn để chính~ =]]
1 / What's Nico Nico Douga (NND)?
Tên tiếng Nhật: ニコニコ
Tên tiếng Anh: Nico Nico Douga
Tên tiếng Vịt...ấy nhầm...tiếng Việt (do fan tự đặt =]]]): Ní Cồ Ní Cồ Đô Gà.
Thân thế: Là 1 kênh chia sẻ video ở Nhật (giống You Tube a)
Họ hàng (xa): You Tube (=]]]])
2/Vậy cái hội lày a.k.a Nico Nico Douga Fanclub lập ra để làm giề?
TL: Để dìm....í lộn....chia sẻ thêm cho mọi ngừi biết về tài năng thiên bẩm(bệnh, bựa) của mấy anh trỵ ở trển~ *nhìn xa xăm*
Rồi~ Bắt đầu giới thiêu nhá~ (đa phần thông tin đều được lấy thông tin từ Vns~)
I/ Nico nico singer:
Nico singer, hay còn gọi là Utaite, là những người chuyên cover lại những bài hát và up lên trang NND, vậy nên nếu bạn có 1 acc nico douga, bạn cover lại nhạc và up lên trang nico thì bạn cũng được gọi là nico singer luôn. (với điều kiện bạn phải up nhạc =]]])
II/Utattemita:
Utattemita (歌っ て みた) là một subcategory của Yattemita (やっ て みた) trong Nico Nico Douga. Utattemita nghĩa đen có nghĩa là "cố gắng hát", đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy rằng hầu hết các cover nhạc đều trình bày theo kiểu này "[tên ca khúc chủ đề] を 歌っ て みた "(hoặc hao hao thế). Chính xác hơn thì các loại utattemita là nơi mà các ca sĩ nghiệp dư tải lên các bài hát mà mình cover lại.(nó còn 2 phần nữa, có điều bạn lười up =]]])
III/ Utaite:
Một người người khi up các cover của mình trong phần utattemita section sẽ được gọi là một utaite (歌い手) hay "ca sĩ". Bạn không thể gọi người đó là “utattemita” vì từ này đề cập đến các địa điểm hoặc một section nào đó, không phải là người. Hầu hết Utaite cover các bài hát và tải lên trong utattemita section, nhưng một số người trong số họ nằm doujin circle và phát hành đĩa CD âm nhạc / phim truyền hình trong các sự kiện như thị trường Comic và Vocaloid Master. Một số utaite đã một phần hoặc toàn phần trở thành các ca sĩ chuyên nghiệp và đã phát hành album của mình theo nhãn chính thức. Gần đây, việc utaite xuất hiện trong các buổi hòa nhạc và live cũng trở nên phổ biến nhiều hơn và public hơn. (thật sự rất muốn tóm gọn, nhưng máu lười lại nổi lên =]]])
IV/Covers:
Đa phần mấy ảnh mấy trỵ ấy đều Cover nhạc Vocaloid (sợ bị đụng chạm cái vụ bản quyền =]]]]), lâu lâu thì có quăng vài bài Ost/OP/ED Anime, J-PoP hoặc nhạc Sound Horizon =]]]]
V/ Điều quan trong cần nhớ về mấy anh trỵ trên NND:
1.Đa phần Utaite nổi tiếng thường có 2 loại: Bệnh tiềm ẩn và bệnh công khai =]]]]
2.Nhất là mấy ông utaite nam ở trên thường rất có hứng thú với mấy trò gay nhộn....ấy nhầm vui nhộn (hay còn gọi là fan sẹc vẹt (fan service) =]]]])
Vâng, và xin tóm gọn lại lần nữa, cái hội lày được lập là để hớn mấy anh trỵ Utaite ở trên, nói bằng lời (đúng hơn là chữ đánh máy =]]]) thì có lẽ sẽ không hiểu hết được =]]]] Vì vậy nên tuôi sẽ up hềnh, cover a.k.a giới thiệu thêm ở dưới về mấy anh trỵ ấy =]]]]
(P/s: Mong rằng cái hội lày sẽ không ế hàng =]]]])
1 / What's Nico Nico Douga (NND)?
Tên tiếng Nhật: ニコニコ
Tên tiếng Anh: Nico Nico Douga
Tên tiếng Vịt...ấy nhầm...tiếng Việt (do fan tự đặt =]]]): Ní Cồ Ní Cồ Đô Gà.
Thân thế: Là 1 kênh chia sẻ video ở Nhật (giống You Tube a)
Họ hàng (xa): You Tube (=]]]])
2/Vậy cái hội lày a.k.a Nico Nico Douga Fanclub lập ra để làm giề?
TL: Để dìm....í lộn....chia sẻ thêm cho mọi ngừi biết về tài năng thiên bẩm
Rồi~ Bắt đầu giới thiêu nhá~ (đa phần thông tin đều được lấy thông tin từ Vns~)
I/ Nico nico singer:
Nico singer, hay còn gọi là Utaite, là những người chuyên cover lại những bài hát và up lên trang NND, vậy nên nếu bạn có 1 acc nico douga, bạn cover lại nhạc và up lên trang nico thì bạn cũng được gọi là nico singer luôn. (với điều kiện bạn phải up nhạc =]]])
II/Utattemita:
Utattemita (歌っ て みた) là một subcategory của Yattemita (やっ て みた) trong Nico Nico Douga. Utattemita nghĩa đen có nghĩa là "cố gắng hát", đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy rằng hầu hết các cover nhạc đều trình bày theo kiểu này "[tên ca khúc chủ đề] を 歌っ て みた "(hoặc hao hao thế). Chính xác hơn thì các loại utattemita là nơi mà các ca sĩ nghiệp dư tải lên các bài hát mà mình cover lại.(nó còn 2 phần nữa, có điều bạn lười up =]]])
III/ Utaite:
Một người người khi up các cover của mình trong phần utattemita section sẽ được gọi là một utaite (歌い手) hay "ca sĩ". Bạn không thể gọi người đó là “utattemita” vì từ này đề cập đến các địa điểm hoặc một section nào đó, không phải là người. Hầu hết Utaite cover các bài hát và tải lên trong utattemita section, nhưng một số người trong số họ nằm doujin circle và phát hành đĩa CD âm nhạc / phim truyền hình trong các sự kiện như thị trường Comic và Vocaloid Master. Một số utaite đã một phần hoặc toàn phần trở thành các ca sĩ chuyên nghiệp và đã phát hành album của mình theo nhãn chính thức. Gần đây, việc utaite xuất hiện trong các buổi hòa nhạc và live cũng trở nên phổ biến nhiều hơn và public hơn. (thật sự rất muốn tóm gọn, nhưng máu lười lại nổi lên =]]])
IV/Covers:
Đa phần mấy ảnh mấy trỵ ấy đều Cover nhạc Vocaloid (sợ bị đụng chạm cái vụ bản quyền =]]]]), lâu lâu thì có quăng vài bài Ost/OP/ED Anime, J-PoP hoặc nhạc Sound Horizon =]]]]
V/ Điều quan trong cần nhớ về mấy anh trỵ trên NND:
1.Đa phần Utaite nổi tiếng thường có 2 loại: Bệnh tiềm ẩn và bệnh công khai =]]]]
2.Nhất là mấy ông utaite nam ở trên thường rất có hứng thú với mấy trò gay nhộn....ấy nhầm vui nhộn (hay còn gọi là fan sẹc vẹt (fan service) =]]]])
Vâng, và xin tóm gọn lại lần nữa, cái hội lày được lập là để hớn mấy anh trỵ Utaite ở trên, nói bằng lời (đúng hơn là chữ đánh máy =]]]) thì có lẽ sẽ không hiểu hết được =]]]] Vì vậy nên tuôi sẽ up hềnh, cover a.k.a giới thiệu thêm ở dưới về mấy anh trỵ ấy =]]]]
(P/s: Mong rằng cái hội lày sẽ không ế hàng =]]]])
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39884
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Thu Mar 14, 2013 9:24 pm
Tem :))
Giật mình khi vào MB và thấy topic này :))
Thôi thì *giơ tay* tham gia nhé :))))
(Vẫn bị cái "ca khúc Nico Nico Douga" mà báo viết ám :)) Ní cồ dang Việt Nam và teo lại còn 1 ca khúc :)))
Giật mình khi vào MB và thấy topic này :))
Thôi thì *giơ tay* tham gia nhé :))))
(Vẫn bị cái "ca khúc Nico Nico Douga" mà báo viết ám :)) Ní cồ dang Việt Nam và teo lại còn 1 ca khúc :)))
- Piko~tan~Bakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 87
BKGC : 4426
Điểm đóng góp : 1
Stt : xin lỗi em, anh chỉ là thằng điên trốn trại
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Thu Mar 14, 2013 9:45 pm
phong bì~~~~
em hóng a~~~~ / 3 \
em hóng a~~~~ / 3 \
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11568
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Thu Mar 14, 2013 10:03 pm
Tềnh hềnh là trong lúc chờ đợi thêm mem mới, xin mời mọi người thưởng thức chương trình nghe nhạc (gần) cuối tuần~
Mở đầu là bài hit 1 thời - Mất nết....í nhầm......Magnet ver.Gero (Gẻ-sàn aka Nôn mửa-sàn) x Faneru~
P/s: Yêu cầu không ăn uống gì trước khi xem, chẻ ngoan cân nhắc trước khi xem (coi chừng bị hack não=]]]
*Cảm nhận của tuôi:
Tềnh hềnh là tuôi thấy cái bài lày nó khá là ".....". Vâng, cái cờ-líp chỉ 7.42 mà mấy ổng tám nhảm lan man chủ đề hết hơn 4' =]]]], rồi cái giọng hét không ra hơi của lão Gẻ (cổ họng yếu mà cứ ham hố =]]]]) với cái kỉu giọng không giống ai của lão Faneru (nói đúng hơn là bớn nam bớn nữ =]]]), cộng thêm cái lí do hết sức lãng xẹt của ông ASK (vâng, đi nhờ WC =w=) đã làm nên 1 bài hát mang đúng tính chất Mất nết....ấy nhầm...Magnet~
(Lan man: Cần tuyển Designer làm sign quảng cáo động =]]])
Mở đầu là bài hit 1 thời - Mất nết....í nhầm......Magnet ver.Gero (Gẻ-sàn aka Nôn mửa-sàn) x Faneru~
P/s: Yêu cầu không ăn uống gì trước khi xem, chẻ ngoan cân nhắc trước khi xem (coi chừng bị hack não=]]]
*Cảm nhận của tuôi:
Tềnh hềnh là tuôi thấy cái bài lày nó khá là ".....". Vâng, cái cờ-líp chỉ 7.42 mà mấy ổng tám nhảm lan man chủ đề hết hơn 4' =]]]], rồi cái giọng hét không ra hơi của lão Gẻ (cổ họng yếu mà cứ ham hố =]]]]) với cái kỉu giọng không giống ai của lão Faneru (nói đúng hơn là bớn nam bớn nữ =]]]), cộng thêm cái lí do hết sức lãng xẹt của ông ASK (vâng, đi nhờ WC =w=) đã làm nên 1 bài hát mang đúng tính chất Mất nết....ấy nhầm...Magnet~
(Lan man: Cần tuyển Designer làm sign quảng cáo động =]]])
- Piko~tan~Bakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 87
BKGC : 4426
Điểm đóng góp : 1
Stt : xin lỗi em, anh chỉ là thằng điên trốn trại
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Thu Mar 14, 2013 10:18 pm
hie hie~~ bản cover magnet đầu tiên em nghe a~~~ / 3 \~~
P/S: khuyến khích các bạn khi xem vặn volume to to tí a~~ :">
P/S: khuyến khích các bạn khi xem vặn volume to to tí a~~ :">
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39884
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Thu Mar 14, 2013 10:41 pm
Ôi cái Mất Lết :)) cái Mất Lết đã lấy mất con tim tớ và lết nó trên sàn cùng cơn đau lỗ tai khi hai anh chơi giọng bựa :))))))
Lần nào nghe, cảm giác vẫn "rạo rực" như lần đầudại dột click vào vì thấy art dễ thương :))))))))
Lần nào nghe, cảm giác vẫn "rạo rực" như lần đầu
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11568
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Fri Mar 15, 2013 9:35 pm
Dòm qua dòm lại cái hội có đúng 3 đứa (đã qua bị hack não =]]]), hay đăng hềnh gay nhộn....ấy nhầm zui nhộn (+ dìm hàng =]]]) để câu mem, ai đồng ý hok? =]]]]
- Piko~tan~Bakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 87
BKGC : 4426
Điểm đóng góp : 1
Stt : xin lỗi em, anh chỉ là thằng điên trốn trại
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Fri Mar 15, 2013 9:43 pm
emmmmmmmm đồng ý nhaaaaaaaaaaaa =)))))))
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11568
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Fri Mar 15, 2013 11:34 pm
Và đây, nạn nhân....ấy nhầm.....nhân vật lần này: ~ Gero a.k.a Gẻ-sàn~ (*chỉ chỉ* Là cái thằng cha hò rống ở cái cờ-líp trên đấy=]]]])
Nick name: Gerorin or Outomono, Gẻ (=]]])
Ngày sinh : 23/1/1986
Nơi sinh : Hyogo
Chiều cao : 1m69 ( *nhìn Fan-ạc so sánh**trái tym tan nát*)
Nhóm máu : A
Ghét ăn : bạch tuộc
Game yêu thích : final fantasy 10
Thuộc: M =]]]]
Thành phần Utaite: Bệnh công khai. =]]]]
Có thể nói Gẻ...à không....Gero-sàn là 1 trong những utaite tuôi iêu nhất a (để ý, ông lào càng bệnh thì tui càng iêu à =]]]]). Giọng ổng thì nghe có vẻ hơi giống ông Glutamine (đều thuộc thành phần hét...ấy nhầm..."hát hết mềnh"=]]]]).Nếu xét về độ bệnh (và gây rối loạn đường tiêu hoá) thì có lẽ 2 ổng chẳng chịu kém thằng nào =]]]] Còn về mấy bài cover của ổng, ai đã nghe rồi thì thôi, còn ai chưa nghe thì tuôi thật lòng có 1 lời khuyên đầy chân tềnh: vì.......đường tiêu hoá của bợn, đừng ăn uống bất cứ thứ giề khi nghe ổng hát.=]]]]] (mặc dù cũng có mấy bài ổng hát đàng hoàng, nghe cũng khá êm tai =]]]).
P/s: Thật ra cổ họng ổng yếu từ nhỏ =w= đã vậy mà vẫn cứ ưa hét.....rồi khụ khụ =]]]] (cổ họng yếu mà cứ ham hố là thế =]]]])
Sau đây là mấy cái Fan-ạc của ổng (coi xong nhớ chuẩn bị thuốc trợ tim để tuôi còn up tiếp hềnh ổng ngoài đời =]]]])
P/s: Hềnh ảnh sau đây mang tính chất trá hềnh cực nặng. vui lòng cân nhắc trước khi xem. Thanh-cừu~ =]]]
Chuẩn bị sang màn 2, thuốc trợ tym có sẵn chửa? =]]]]
Nick name: Gerorin or Outomono, Gẻ (=]]])
Ngày sinh : 23/1/1986
Nơi sinh : Hyogo
Chiều cao : 1m69 ( *nhìn Fan-ạc so sánh**trái tym tan nát*)
Nhóm máu : A
Ghét ăn : bạch tuộc
Game yêu thích : final fantasy 10
Thuộc: M =]]]]
Thành phần Utaite: Bệnh công khai. =]]]]
Có thể nói Gẻ...à không....Gero-sàn là 1 trong những utaite tuôi iêu nhất a (để ý, ông lào càng bệnh thì tui càng iêu à =]]]]). Giọng ổng thì nghe có vẻ hơi giống ông Glutamine (đều thuộc thành phần hét...ấy nhầm..."hát hết mềnh"=]]]]).Nếu xét về độ bệnh (và gây rối loạn đường tiêu hoá) thì có lẽ 2 ổng chẳng chịu kém thằng nào =]]]] Còn về mấy bài cover của ổng, ai đã nghe rồi thì thôi, còn ai chưa nghe thì tuôi thật lòng có 1 lời khuyên đầy chân tềnh: vì.......đường tiêu hoá của bợn, đừng ăn uống bất cứ thứ giề khi nghe ổng hát.=]]]]] (mặc dù cũng có mấy bài ổng hát đàng hoàng, nghe cũng khá êm tai =]]]).
P/s: Thật ra cổ họng ổng yếu từ nhỏ =w= đã vậy mà vẫn cứ ưa hét.....rồi khụ khụ =]]]] (cổ họng yếu mà cứ ham hố là thế =]]]])
Sau đây là mấy cái Fan-ạc của ổng (coi xong nhớ chuẩn bị thuốc trợ tim để tuôi còn up tiếp hềnh ổng ngoài đời =]]]])
- Spoiler:
P/s: Hềnh ảnh sau đây mang tính chất trá hềnh cực nặng. vui lòng cân nhắc trước khi xem. Thanh-cừu~ =]]]
- Spoiler:
- PONPONPON Gero.ver =]]]]
Chuẩn bị sang màn 2, thuốc trợ tym có sẵn chửa? =]]]]
- Spoiler:
- =]]]]]
Với Dasopapa =]]]]
Gẻ~~
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32556
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Sat Mar 16, 2013 10:38 am
Ôi, toa coi mý cái trên kỉa xong ( chỉ fan ạc với cục nam châm aka mất lết) tym toa nó bay tứ lung tung văng miểng tứ phương tám hướng ~~~
Thiệc là gay nhộn ah ~~~
mất lết hay được có vờ nhẩy ~~~
thiệc là vui sướng khi đã được thấy cái hội bệnh bựa lày ở đây ~~
sẽ cố gắng đóng góp hình gay nhộn của các eng trỵ ở bển =))))))
Thiệc là gay nhộn ah ~~~
mất lết hay được có vờ nhẩy ~~~
thiệc là vui sướng khi đã được thấy cái hội bệnh bựa lày ở đây ~~
sẽ cố gắng đóng góp hình gay nhộn của các eng trỵ ở bển =))))))
- Piko~tan~Bakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 87
BKGC : 4426
Điểm đóng góp : 1
Stt : xin lỗi em, anh chỉ là thằng điên trốn trại
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Sat Mar 16, 2013 11:24 am
bài ponponpon vốn đã phởn qua tay Gẻ-sàn còn ... hơn nữa =))
p/s: cổ họng yếu dưng thích hét => thích tự hành mình => bị M =)))
theo tinh thần mất nết > v <
Che: sakurai và Hitori, giọng hai chị quyến xờ rũ quạ, hu hu ;___;
p/s: cổ họng yếu dưng thích hét => thích tự hành mình => bị M =)))
theo tinh thần mất nết > v <
Che: sakurai và Hitori, giọng hai chị quyến xờ rũ quạ, hu hu ;___;
- Spoiler:
- gero-san
cre: tumblr
trap, trước giờ tưởng đây ông nero, sau khi biết đây là ông gẻ dưng mình cảm thấy tâm thần... à tinh thần nó ..... ))))
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11568
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Sat Mar 16, 2013 11:36 am
Hôm nay úp hềnh "Hội zai xinh thích mặc đồng phục" . ai đồng ý giơ chân =]]]]
- Piko~tan~Bakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 87
BKGC : 4426
Điểm đóng góp : 1
Stt : xin lỗi em, anh chỉ là thằng điên trốn trại
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Sat Mar 16, 2013 11:41 am
^ *giơ hai chân lên*
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11568
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Sat Mar 16, 2013 12:24 pm
Khụ khụ...Sau đây xin mời các mem yên lặng nghe kể chuyện ma....ấy nhầm....chuyện cổ tích~
Vào một ngày nào đó thuộc tháng nào ấy trong năm nào đấy, một vị hiệu trưởng tên....gì ế tuôi ếu biết (=]]]) đã rảnh hơi....à không....rảnh rỗi tạo nên 1 cái học viện có tên là St.Smiley, đến nay đã được 100 năm (thật sự tận sâu trong đáy lòng tuôi vẫn tự hỏi người hiệu trưởng rảnh hơi ấy là nam hay nữ =]]]])
Học viện được chia thành 3 khoa: Mỹ thuật, âm nhạc và điện ảnh (toàn là nghệ thuật =]]]])
Đặc biệt hơn, học viện với diện tích xxxyyy nhận đủ mọi thành phần từ nam đến nữ, từ già đến chẻ....ấy nhầm....từ mẫu giáo đến đại học. Và tất nhiên tiền học đều MIỄN PHÍ (tuôi muốn học cái trường lày (✪㉨✪)~)
Và trong học viện có 1 nhóm học sinh cá biệt...à không....nổi tiếng được biết dưới tên: "Smiley*2G" hay còn gọi là "Hội zai xinh thích mặc đồng phục" ヘ( ̄ω ̄ヘ)
(P/s: Up tới đây, tối đăng giới thiệu nhân vật =]]]])
Vào một ngày nào đó thuộc tháng nào ấy trong năm nào đấy, một vị hiệu trưởng tên....gì ế tuôi ếu biết (=]]]) đã rảnh hơi....à không....rảnh rỗi tạo nên 1 cái học viện có tên là St.Smiley, đến nay đã được 100 năm (thật sự tận sâu trong đáy lòng tuôi vẫn tự hỏi người hiệu trưởng rảnh hơi ấy là nam hay nữ =]]]])
Học viện được chia thành 3 khoa: Mỹ thuật, âm nhạc và điện ảnh (toàn là nghệ thuật =]]]])
Đặc biệt hơn, học viện với diện tích xxxyyy nhận đủ mọi thành phần từ nam đến nữ, từ già đến chẻ....ấy nhầm....từ mẫu giáo đến đại học. Và tất nhiên tiền học đều MIỄN PHÍ (tuôi muốn học cái trường lày (✪㉨✪)~)
Và trong học viện có 1 nhóm học sinh cá biệt...à không....nổi tiếng được biết dưới tên: "Smiley*2G" hay còn gọi là "Hội zai xinh thích mặc đồng phục" ヘ( ̄ω ̄ヘ)
(P/s: Up tới đây, tối đăng giới thiệu nhân vật =]]]])
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11568
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Nico Nico Douga Fanclub a.k.a Hội hâm mộ mấy anh trỵ utaite bựa, bệnh trên NND~
Mon Mar 18, 2013 7:41 pm
Giới thiệu Members:
I. Ban xã hội:
1. Inukai Hajime:
Vâng cái tên nói lên tất cả: Inukai Hajime Ẻm luôn nghĩ mình là ch....à cún (nghe cho nó lành =]]]), nhân khuyển (dịch ra nghĩa thuần vịt...à nhầm...thuần việt là người lai chó =]]]) hoặc cái quái giề đó có liên quan đến con d*g. Thường xuyên bị dính bẫy kẹp. Lâu lâu ẻm hay cúp học đi rình mò mấy con cừu trong trường (đừng nói ẻm là d*g thiệt... =]]]]). Tóm lại là đã vô cái hội lày thì tất nhiên em ấy củng đã "được" dán cho cái mác "không bình thường" rồi, nhìn chung thì ẻm khá nhí nha khí nhảnh (như con ch...à nhầm cá cảnh). Thường đeo móc khóa hình cái đuôi ngang hông. (tuôi tự hỏi ẻm có đúng là d*g thiệt hay không? :v)
À, ẻm rất là giỏi thể thao. Nhưng ẻm chỉ thích nhất 2 môn chạy và bắt bóng thôi =]]] (thật sự thì ẻm đúng là d*g thiệt à? :v)
CV: Kogeinu
Ngày sinh: 21 / 02
Nhóm máu: A
Chiều cao: 1m 65
Môn học yêu thích: thể dục, văn
Môn học không thích: tiếng Anh
Hình của ẻm~
2. Mutsu Seiji
Là osin của thí...à nhầm anh Keita. Có tiền án đua xe.....à nhầm ....chạy xe quá tốc độ và kết quả là về đích với một cú ngã huy hoàng.......mông không sợ trời, đầu ếu sợ đất. Tiếp đó là được hưởng thụ một vé du lịch nghỉ dưỡng miễn phí.....nơi phòng y tế (cùng với em Hajime =]]]]).
*nhìn lại*
(Neh....neh....Ý tuôi là hai ẻm cùng đua xe vượt rào.....à nhầm vượt tốc độ nên bị vô trỏng nằm chung chứ hok có gì đâu a =]]]])
Tính tình ẻm có thể nói là ngu ngu.....à nhầm ngu ngơ, khờ khờ, hậu đậu. Nhưng nhờ zời thương cho được cái mặt đập chai (chai mặt =]]]) nên vẫn được xếp hạng vào một trong 3 badboy mĩ nam của St.Smiley.
CV: Mucchi
Ngày sinh: 10 / 08
Nhóm máu: A
Chiều cao: 180.2 cm
Môn học ưa thích: Khoa học (thiên văn học)
Môn học không thích: tiếng Anh linh tinh (?)
Chức vụ: Chân sai vặt cho hội học sinh
Hình ẻm~
Hôm sau tuôi sẽ đăng tiếp 6 ông trong hội (+ thêm 4 thằng cha Giáo Viên) nữa =]]]] (đừng hỏi vì sao chỉ đăng mỗi lúc 2 người, tại tuôi chỉ thích đăng theo Cp a =]]]])
I. Ban xã hội:
1. Inukai Hajime:
Vâng cái tên nói lên tất cả: Inukai Hajime Ẻm luôn nghĩ mình là ch....à cún (nghe cho nó lành =]]]), nhân khuyển (dịch ra nghĩa thuần vịt...à nhầm...thuần việt là người lai chó =]]]) hoặc cái quái giề đó có liên quan đến con d*g. Thường xuyên bị dính bẫy kẹp. Lâu lâu ẻm hay cúp học đi rình mò mấy con cừu trong trường (đừng nói ẻm là d*g thiệt... =]]]]). Tóm lại là đã vô cái hội lày thì tất nhiên em ấy củng đã "được" dán cho cái mác "không bình thường" rồi, nhìn chung thì ẻm khá nhí nha khí nhảnh (như con ch...à nhầm cá cảnh). Thường đeo móc khóa hình cái đuôi ngang hông. (tuôi tự hỏi ẻm có đúng là d*g thiệt hay không? :v)
À, ẻm rất là giỏi thể thao. Nhưng ẻm chỉ thích nhất 2 môn chạy và bắt bóng thôi =]]] (thật sự thì ẻm đúng là d*g thiệt à? :v)
CV: Kogeinu
Ngày sinh: 21 / 02
Nhóm máu: A
Chiều cao: 1m 65
Môn học yêu thích: thể dục, văn
Môn học không thích: tiếng Anh
Hình của ẻm~
2. Mutsu Seiji
Là osin của thí...à nhầm anh Keita. Có tiền án đua xe.....à nhầm ....chạy xe quá tốc độ và kết quả là về đích với một cú ngã huy hoàng.......mông không sợ trời, đầu ếu sợ đất. Tiếp đó là được hưởng thụ một vé du lịch nghỉ dưỡng miễn phí.....nơi phòng y tế (cùng với em Hajime =]]]]).
*nhìn lại*
(Neh....neh....Ý tuôi là hai ẻm cùng đua xe vượt rào.....à nhầm vượt tốc độ nên bị vô trỏng nằm chung chứ hok có gì đâu a =]]]])
Tính tình ẻm có thể nói là ngu ngu.....à nhầm ngu ngơ, khờ khờ, hậu đậu. Nhưng nhờ zời thương cho được cái mặt đập chai (chai mặt =]]]) nên vẫn được xếp hạng vào một trong 3 badboy mĩ nam của St.Smiley.
CV: Mucchi
Ngày sinh: 10 / 08
Nhóm máu: A
Chiều cao: 180.2 cm
Môn học ưa thích: Khoa học (thiên văn học)
Môn học không thích: tiếng Anh linh tinh (?)
Chức vụ: Chân sai vặt cho hội học sinh
Hình ẻm~
Hôm sau tuôi sẽ đăng tiếp 6 ông trong hội (+ thêm 4 thằng cha Giáo Viên) nữa =]]]] (đừng hỏi vì sao chỉ đăng mỗi lúc 2 người, tại tuôi chỉ thích đăng theo Cp a =]]]])
- Sponsored content
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|